by3
Lượt Thích
2

Tham gia ngày

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chẳng hiểu thế nào mà dạo nọ anh thông minh cực - khoảng tầm tháng 7 năm ngoái, anh đánh caro vs 1 người nhiều lắm mà trận nào cũng win - hôm nay đánh lại anh thua hết ? Là sao nhỉ Có bao giờ em biết có vụ bỗng nhiên mất trí nhớ hết ko ? Có cái gì đó ko phải anh trong 1 thời gian?

    Chấp nhận sự thật đi anh,mấy người sống đến tuổi 300 thường đãng trí lắm ;))
    Có cái gì đó ko phải anh trong 1 thời gian? Chep, biểu hiện của việc đã bị kí sinh trùng vũ trụ xâm nhập, kiểu trong phim The host rồi.Lại cộng thêm tuổi già sức yếu nữa :-?

    Đề nghị anh chuẩn bị lo việc hậu sự :))
    Hơ hơ,con trai chẳng bao giờ để ý chi tiết gì :))

    Em xem War Hoé rồi,em không thấy tình cảm,cảm động lắm.Xem những phim kiểu này khiến em ghét mấy ông đạo diện hơn,hành hạ động vật =.=
    Anh giống L là đúng rồi, Light thì phải vừa thông minh,vừa biết lợi dụng các cô gái dù không-hề-thích (Misa với mấy cô gì gì đấy) như em đây này :M058: Nhưng em không thích Light từ sau cái chết của L, nhiều lúc ảo tưởng quá =.= Cái chết của L cũng lạ,em không hiểu vì sao Rem biến thành cát,nếu Shinigami thường giết người như Ryuk nói là ngẫu nhiên thì Rem giết L cũng coi như là L xui xẻo đi,tuổi của L phải được cộng thêm vào của Rem chứ sao Rem lại phải chết :M022: Ha ha,em tiếc Rem,không tiếc L lắm đâu :))
    Nói đơn giản nhé,nếu ko có gốc thì chú học tiếp đc ko?Cơ mà ít thôi,khoảng 2 tuần là đủ.;))Nhanh nhanh còn học văn nữ,ngu quá rồi :(
    À này,nếu anh không ưa một người,nhưng người ấy lại đối xử tốt với anh trước mặ mọi người thì anh sẽ làm gì?Em đang như thế đây,có nên vạch mặt, không đội trời chung hay làm một vài chuyện điên điên đại loại thế không nhỉ

    P/S: Anh vẫn hay bị ám ảnh bởi những giấc mơ quá nhỉ? Lần này có bị quái vật ngoài hành tinh ăn thịt hay rơi vào lỗ đen vũ trụ không :-/
    Có nhiều việc em vẫn làm dù chẳng biết tại sao phải làm,chỉ cảm giác mơ hồ là phải hoàn thành nó thôi.Cái gì cũng có thời gian của nó,mất niềm tin tức là anh nên dừng lại xem xét rồi :-?

    Dạo này em ít nghe Blog Radio hay đọc Hạt giống tâm hồn rồi,cũng không lê la khắp nơi kiếm mấy câu nói hay như trước nên không giúp anh nhiều được đâu :D
    L thích Misa thật mà,có cái đoạn 3 người cầm tay nhau nhảy nhảy trong truyện ấy,cả lúc L nói với Misa "Tôi sẽ cảm cô mất nữa",Kira luôn nghĩ tình yêu của Misa ngốc nghếch nhưng L lại nghĩ ;à tình yêu mãnh liệt :M050:

    Có nhân vật đa nhân cách hả?Thế thì em chỉ biét phim dựa theo truyện tranh là Mặt nạ thuỷ tinh, Yu-gi-oh.Phim em thấy hay thì có You are apple of my eye, phim này xem chỉ nên chú ý vào nội dung thôi,đừng để ý mấy cảnh + chi tiết gây cười nhiều,12con giáp,mấy phim trinh thám của Nhật thì anh biết rồi,có Thám tử Kindaichi nữa thôi
    Phim kinh dị có Sự im lặng của bầy cừu,phim hoạt hình thì có Hành tinh kho báu với Vua lạc đà là xem từ bé đến giờ em vẫn không chán.Ngoài ra thì toàn phim tâm lý tình cảm thôi :)) nếu anh nổi hứng girly thì Bước ngoặt đáng nhớ,Lật ngược,Một ngày cũng được đấy,dù không nổi tiếng bằng Titanic với Romeo & Juliet
    Với trực giác của + kinh nghiệm,em đoán là vì L thích Misa đấy :M034: Thế nên L không thích Misa giết người và ghét Light vì đã rủ rê Misa ^^
    Có nhiều chi tiết trong truyện có ý như thế,với lại Misa cũng dễ thương,ca Shinigami cũng thích cơ mà.Mấy người làm phim cho thêm chi tiết này vào đẻ chứng tỏ ngoài thông minh ra,L cũng tình cảm chẳng hạn
    Xét về mặt được con gái quan tâm, Light thắng rồi ;)

    À,xem lại Death Note em mới nhận ra anh chàng Kaiji.Thảo nào lúc xem có cảm giác quen quen, lúc đóng Light anh ấy không cười,không khóc nhiều
    Kaiji và Liar Game chưa đủ để em nhầm lẫn với đời thực đâu :)).Hiện tại nước ta chưa đủ tàn nhẫn và chưa đủ tiền để làm thế :|
    Theo diễn viên đóng Kaiji là anh răng khểnh ấy à?Nhiều đoạn nhìn anh ấy khóc mà em tưởng là cười :))

    Hơ,mà Death Note người đóng sao em thấy chẳng được hấp dẫn như truyện,nhiều đoạn bị loãng,không kịch tính lắm.Liar game thì nhiều đoạn quá đề cao Akiyama,hạ thấp Yokoya quá mức,từ một kẻ tàn nhẫn trong truyện lại đi khóc lóc cầu xin Akiyama.Sherlock Homels thì Holmes và bác sĩ Waton tính cách không như trong truyện,nhiều khi cảm thấy hơi tự phụ,khó coi thế nào ấy :)|
    Toán 12 cũng dễ hok thôi em ak, quan trọng là em học mấy chương lớp 10 kĩ là ok,mak em nói làm bằng cách gì ấy nhể??? Chị k hiểu lắm..
    Có một vài phim em xem rồi :-j.Bleach với Fairy Tail hay lắm à? Mấy lần em đọc 1,2 chap đầu nhưng không thấy vui như Dragon Ball.My boss my hẻo là Đại ca đi học à?Hình như em từng đọc truyện có tên giống thế.Rồi,thế này là đủ xem cả tuần này rồi.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom