minhhien_94
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc
    mình ở Sơn Tây, trước thuộc tỉnh hà tây cũ ( chắc bạn có nghe tên tỉnh này rồi nhỉ) nhưng tỉnh này mới sát nhập toàn bộ vào hà nội nên trước thi tỉnh giờ chuyển sang thi thành phố thôi. Năm nay là năm đầu tiên nên mình sợ lắm, đề hà nội chắc khó hơn nhìu
    nếu được vậy thì quá tốt rồi, hôm nào nhận được kết quả chính thức nhớ báo cho mình nha, ở chỗ mình có lẽ phải đỗ nhất nhì thị xã mới được chọn đi thi vòng thành phố hà nội, mình cũng chẳng bít liệu có được hay ko nữa.
    còn 20 ngày nữa, cứ như là ngồi bóc lịch trong tù vậy, hồi hộp muốn chết luôn, mà đúng 27 tết nhận kết quả mới đau chứ, đỗ giải ko cao chắc chẳng buồn ăn tết nữa ấy chứ Hiền à..........chán.....
    cám ơn hiền đã hỏi thăm, mình có làm được ( công sức cả buổi ngồi dò dẫm trên mạng đấy), mình thi hsg hoá, ngày 21/1 là thi rồi, khéo phải thông báo để các bạn cổ vũ vậy..........^^....
    tình trạng này thì box nào cũng có , k phải các mod k đưa ra biện pháp nhưng toàn biện pháp dành cho nhưng bạn tìm tòi , còn hiện nay rất nhiều mem mới xuất hiện, các bạn ấy k đọc nội quy cũng phải :D như hồi đầu phải sau khi làm mod chị mới biết nội quy đấy ;))
    ừ, tối nay chị cũng del k biết bao nhiều bài rồi đây này ---> chán chạy sang box khác :p hehe, mà chị del chị k nhắn tin j cả :D thế này có ai kiện là chị ngỏm luôn :D đừng có như chị đó , hihi, bài nào có ích thì chị sửa :) may sao chị toàn vớ phải bài ngắn nên cũng k sợ lắm :D
    mình nói chuyện với bạn một chút được ko,xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của bạn nhưng mình cũng sắp thi hsg rùi, thực ra mình rất sợ nhưng học tài thi phận, chỉ cần bản thân bạn giỏi thực sự là được, bạn đừng chú trọng quá vào thi cử, cứ để tâm hồn mình thoải mái một chút đi............được ko hả hiền.............khóc vậy đủ rồi.........đừng làm bản thân thêm mệt
    cố lên hiền ơi....................cố lên hiền ơi................đừng buồn nữa nào..............mình hiểu bạn đang ko có tâm trạng nhưng dù sao cũng cám ơn nhiều
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom