Sách Mỗi tuần một cuốn sách

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Nguyên tắc 90/10: Thay đổi cách phản ứng trước những điều bất ngờ xảy ra trong đời, bạn sẽ nhận ra điều kì diệu
Học cách phản ứng đúng đắn, bạn sẽ nhận ra không còn điều gì rắc rối trong cuộc sống này nữa.


Chính chúng ta là người quyết định cuộc sống của bản thân. Đó là nội dung mà nhà văn Stephen Covey khẳng định trong quy tắc 90/10

Nguyên tắc 90/10
10% cuộc sống của bạn được tạo thành bởi những điều đang xảy ra cho bạn.
90% cuộc sống được quyết định bởi cách bạn phản ứng trước các tình huống trên.
Điều này có ý nghĩa gì? Thật ra, chúng ta không thể ngăn việc chiếc laptop đang dùng tốt bỗng nhiên hỏng, tắc đường hay trễ máy bay.
10% những sự việc xảy ra ngẫu nhiên trong cuộc đời chúng ta không thể kiểm soát được.
Nhưng 90% còn lại thì khác hẳn, chính cách bạn xử lí vấn đề sẽ quyết định 90% còn lại đó.

Hãy lấy một ví dụ:
Cả gia đình đang ăn sáng, con gái vô tình làm đổ cà phê ra áo sơ mi của bạn. Bạn tức giận, quát con gái và mắng vợ đã quá bất cẩn khi để cốc cà phê quá gần mép bàn. Vội vàng thay chiếc áo mới nhưng khi bạn quay lại bàn ăn, con gái đang khóc vì chưa ăn sáng xong và cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng sách vở để đi học. Kết quả là, con gái không bắt được xe bus đi học. Vợ vội vã vì đi làm muộn nên bạn phải đưa con đến trường. Bạn cũng muộn giờ làm, vì thế bạn lái xe rất vội.
Đến công ty muộn 20 phút, bạn mới phát hiện ra mình đã quên giấy tờ quan trọng ở nhà. Khởi đầu một ngày mới thật tồi tệ. Có lẽ, cả ngày cũng sẽ chẳng khá hơn! Tan làm, vợ và con gái chào đón bạn với khuôn mặt ủ rũ và căng thẳng. Nguyên nhân vì sao?
A. Vì con gái làm đổ cà phê.
B. Vì con gái lỡ xe bus nên bạn phải đưa con đi học.
C. Vì tắc đường nên bạn muộn giờ làm.
D. Cách bạn phản ứng khi con gái làm đổ cà phê đã dẫn đến loạt những sự việc khó chịu tiếp theo.
D chính là câu trả lời đúng. Chính bạn đã khiến cả gia đình trải qua một ngày tệ hại. Bạn không thể ngăn việc con gái làm đổ cà phê nhưng bạn có thể thay đổi cách phản ứng.
Nếu có thể quay lại buổi sáng, bạn sẽ làm thế nào? Khi cà phê làm bẩn áo sơ mi của bạn và con gái sắp khóc, bạn chỉ nói nhẹ nhàng: "Không sao, lần sau con cẩn thận hơn nhé". Bạn lấy khăn lau, đi vào phòng ngủ để thay chiếc áo khác, sau đó cầm những giấy tờ cần thiết cho công việc và quay lại phòng ăn. Qua cửa sổ, bạn nhìn con gái đã lên xe bus đến trường. Chào tạm biệt vợ, bạn lái xe đi làm mà không gặp tắc đường, thậm chí còn đến công ty sớm hơn 5 phút.
Hai diễn biến khác nhau cho cùng một câu chuyện. Giờ thì bạn đã hiểu cách phản ứng của bạn ảnh hưởng thế nào đến những sự việc xảy ra trong cuộc sống. Tất nhiên, ai cũng có thể đổ lỗi cho người khác về những rắc rối mà họ gặp phải, nhưng phàn nàn về mọi thứ liệu có ích gì?

Chuyến bay bị hoãn, lịch trình của bạn phải hủy không phải lỗi của nhân viên sân bay. Thay vì bực bội, bạn có thể sử dụng quãng thời gian chờ đợi hữu ích hơn bằng cách đọc sách hay đơn giản là trò chuyện với những hành khách khác.
Nếu ai đó muốn vượt qua bạn trên đường cao tốc, hãy để họ vượt. Đừng vội vàng, nhanh chậm hơn vài giây sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.

Hãy nhớ rằng: Cách bạn phản ứng với 10% sự việc xảy ra ngẫu nhiên sẽ quyết định 90% các sự việc còn lại trong cuộc sống của bạn.
Nguyên tắc này nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống của bạn. Rất đáng được bỏ công tìm hiểu.
Vì diễn đàn không cho dẫn link ngoài nên ai muốn hiểu rõ hơn về nguyên tắc 90/10 đang chi phối cuộc sống hàng ngày của mình ra sao, hay cách mình áp dụng như thế nào thì lên google search nguyên tắc 90/10 tìm đọc thêm nhé.

Nguồn cafef.vn
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
tải xuống.jpg
Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông
Tác giả: Agatha Christie
Năm xuất bản: 1934
Thể loại : Trinh thám
Điểm : 8/10.
Mình đọc 2 cuốn của tác giả này thì thấy bà này viết theo kiểu trinh thám cổ điển. Xảy ra án mạng, điều tra lấy lời khai của từng người, dựa vào đó suy luận logic phá án. Viết kiểu này thì tổng thể cốt truyện thì hay, nhưng khi đọc thì chỉ hấp dẫn mỗi đoạn cuối, khi tổng kết phá án. Mình thì khoái kiểu viết truyện trinh thám của Dan Brown, Donato Carrisi hơn. Hồi hộp, lo sợ, hấp dẫn từ đầu tới cuối, càng đọc thì mình như càng hòa vào mạch truyện, phưu lưu cùng nhân vật.
Dù sao với đoạn kết khi thám tử xâu chuỗi các dữ kiện để phá án thì đây cũng là 1 cuốn truyện rất đáng đọc.
 

Ngô Bắpie

Học sinh
Thành viên
5 Tháng chín 2019
138
84
36
15
Bình Định
Truờng Trung học cơ sở Nhơn Hoà
View attachment 131230
Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông
Tác giả: Agatha Christie
Năm xuất bản: 1934
Thể loại : Trinh thám
Điểm : 8/10.
Mình đọc 2 cuốn của tác giả này thì thấy bà này viết theo kiểu trinh thám cổ điển. Xảy ra án mạng, điều tra lấy lời khai của từng người, dựa vào đó suy luận logic phá án. Viết kiểu này thì tổng thể cốt truyện thì hay, nhưng khi đọc thì chỉ hấp dẫn mỗi đoạn cuối, khi tổng kết phá án. Mình thì khoái kiểu viết truyện trinh thám của Dan Brown, Donato Carrisi hơn. Hồi hộp, lo sợ, hấp dẫn từ đầu tới cuối, càng đọc thì mình như càng hòa vào mạch truyện, phưu lưu cùng nhân vật.
Dù sao với đoạn kết khi thám tử xâu chuỗi các dữ kiện để phá án thì đây cũng là 1 cuốn truyện rất đáng đọc.
Mình rất thích đọc mấy truyện trinh thám, nhờ gợi ý của bạn mà mình tìm ra 1 truyện mới, thanks
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
download.jpg
PHÍA SAU NGHI CAN X
Tác giả: Higashino Keigo
Năm xuất bản: 2005
Thể loại trinh thám, tâm lý
Điểm: 9.5/10
. Lại một cuốn cực kỳ hay. Truyện thuộc thể loại trinh thám nhưng không viết theo kiểu phá án thông thường. Ngay từ đầu truyện, tác giả đã không hề giấu giếm người đọc về tâm tư cũng như hành tung của các nhân vật. Ai là người ra tay, ai là người đứng sau, tất cả đều phơi bày từ những chương đầu. Những tưởng là ta đã hiểu hết rồi, chỉ ngồi đợi cảnh sát vén tấm màn lên thôi. Nhưng mà không. Mỗi trang sách lật giở lại đưa ra thêm một chi tiết mới, một bài toán mới, mà đến nhưng trang cuối của truyện thì tất cả mới minh bạch rõ ràng.
Một cuộc đấu trí giữa 2 thiên tài. Giữa một người ra đề bài và 1 người đưa ra lời giải.
Chính người đọc cũng sẽ bị tác giả đánh lừa, và khi nhận ra bản thân mình bị lừa thì đồng thời cũng sẽ cảm nhận được chân dung của Ishigami một cách chân thực nhất. Trái tim người đàn ông này còn quý giá hơn trí tuệ của anh nữa.
Giây phút Ishigami tuyệt vọng gào thét ở những dòng cuối tác phẩm, mình cũng đá khóc. Khóc cho người đàn ông ấy, vì cuối cùng thì “mọi điều anh làm đều là vô nghĩa”.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
12009048.jpg
KAFKA BÊN BỜ BIỂN
Tác giả: Haruki Murakami
Năm phát hành: 2002
Thể loại: Tâm lý pha chút huyền ảo.
Điểm: 8/10.
Mình đọc được 3 cuốn của tác giả này. Nhận xét màu sắc trong tiểu thuyết khi đọc cảm nhận là buồn, gam màu tối. Cảm giác các nhân vật mất phương hướng, lạc lối, không biết đi đầu về đâu.
Mạch truyện gồm 2 nhân vật chính.
Kafka Tamura, mười lăm tuổi, bỏ trốn khỏi nhà ở Tokyo để thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp mà người cha đã giáng xuống đầu mình. Ở phía bên kia quần đảo, Nakata, một ông già lẩm cẩm cũng quyết định dấn thân. Hai số phận đan xen vào nhau để trở thành một tấm gương phản chiếu lẫn nhau.
Truyện kể về quá trình, diễn biến phát triển tâm lý nhân vật Kafka Tamura. Đọc đoạn đầu thì khá lôi cuốn. Đoạn giữa thì cảm giác dài lê thê. Mình thì khoái kiểu lập luận logic, âm mưu thủ đoạn, đối kháng hơn. Trong truyện có nhân vật Oshima có những đoạn đối thoại khá ẩn ý và thông minh.
Tiểu thuyết phù hợp với những ai thích thể loại phát triển tâm lý nhân vật, không đòi hỏi tiết tấu truyện nhanh.
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
View attachment 132647
KAFKA BÊN BỜ BIỂN
Tác giả: Haruki Murakami
Năm phát hành: 2002
Thể loại: Tâm lý pha chút huyền ảo.
Điểm: 8/10.
Mình đọc được 3 cuốn của tác giả này. Nhận xét màu sắc trong tiểu thuyết khi đọc cảm nhận là buồn, gam màu tối. Cảm giác các nhân vật mất phương hướng, lạc lối, không biết đi đầu về đâu.
Mạch truyện gồm 2 nhân vật chính.
Kafka Tamura, mười lăm tuổi, bỏ trốn khỏi nhà ở Tokyo để thoát khỏi lời nguyền khủng khiếp mà người cha đã giáng xuống đầu mình. Ở phía bên kia quần đảo, Nakata, một ông già lẩm cẩm cũng quyết định dấn thân. Hai số phận đan xen vào nhau để trở thành một tấm gương phản chiếu lẫn nhau.
Truyện kể về quá trình, diễn biến phát triển tâm lý nhân vật Kafka Tamura. Đọc đoạn đầu thì khá lôi cuốn. Đoạn giữa thì cảm giác dài lê thê. Mình thì khoái kiểu lập luận logic, âm mưu thủ đoạn, đối kháng hơn. Trong truyện có nhân vật Oshima có những đoạn đối thoại khá ẩn ý và thông minh.
Tiểu thuyết phù hợp với những ai thích thể loại phát triển tâm lý nhân vật, không đòi hỏi tiết tấu truyện nhanh.
Truyện này cũng khá hay nè , cảm ơn bạn nhiều ,nhưng đọc truyện buồn nhiều cũng chán bạn có biết truyện nào vui vui một chút không
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
MONG ƯỚC ĐƯỢC ĐI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Bạch dạ hành. Hành trình từ nạn nhân thành kẻ ác.

bach-da-hanh--1-.u5762.d20171019.t134129.834637.jpg

Bạch Dạ Hành
Tác giả: Higashino Keigo
Thể loại: Trinh thám, tâm lý
Năm xuất bản: 1999
Điểm 9.5
. Một cuốn cực phẩm khác. Mới đọc 2 cuốn của tác giả này có lẽ mình đã trở thành fan của ông. Mê mẩn với lối kể truyện của ông. 2 cuốn truyện trinh thám mà cũng không hẳn là thuần trinh thám với 2 lối viết khác nhau và khác hoàn toàn những cuốn mình đã từng đọc.
Điều đặc biệt trong Bạch dạ hành là tác giả miêu tả Ryo và Yuhiko 2 nhân vật chính bằng con mắt của những người ngoài cuộc. Không một dòng văn nào tác giả để cho 2 nhân vật ấy tự sự nội tâm, và cũng không một đoạn trích nào miêu tả họ thực sự gặp nhau. Độc giả chỉ có thể hình dung ra chuỗi liên kết giữa họ bằng những câu chuyện ngắt quãng, những chuỗi thời gian bị thay đổi liên tục. Trong những chương sách miêu tả những câu chuyện không liền mạch ấy, hiện lên hai nhật vật chính với một cuộc sống tưởng chừng như trái ngược, thế nhưng đến cuối cùng khi vén bức màn đen của họ lên, độc giả chỉ có thể ghê sợ trong sự cảm khái, lặng lẽ và trầm ngâm. Nói đúng hơn, thật khó mà đánh giá đúng đắn về 2 con người ấy. Cái gọi là đạo đức, tội ác, tình yêu… những thứ giá trị trái ngược trong câu chuyện này lại hiện ra mỏng manh như một sợi chỉ, không thể phân định ranh giới. Thiện và ác, đúng và sai, thật và giả, tốt và xấu, những thứ ấy trong mắt họ đã bị bóp méo hết rồi.
Truyện xứng đáng nằm trong top những tiểu thuyết hay nhất mà mình đã từng đọc. Cực phẩm.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
5c5a2c14bde00cc5be525efc1a0e16cc.jpg
Thú Tội
Tác giả: Minato Kanae
Năm phát hành: 2008
Thể loại: Trinh thám, Tâm lý
Điểm: 8/10.

Như cái tên của cuốn sách, 6 chương vẻn vẹn hơn 200 trang sách chỉ nói về thú tội. Lần lượt là tường thuật của cô giáo, lớp trưởng, bà mẹ học sinh B, rồi đến lời tự sự điên loạn của B, di chúc của A & cuối cùng khép lại bằng cuộc gọi của cô giáo cho học sinh A. Tất cả mọi lời thú tội đều bắt đầu xung quanh câu chuyện về Manami, con gái của cô giáo.
Nội dung bắt đầu từ chuyện cô giáo trả thù 2 em học sinh của chính lớp mình chủ nhiệm, vì chúng nó đã giết chết con gái 4 tuổi của cô, từ đó câu chuyện sẽ xoay quanh những người có liên quan, bóc tách chân tướng từng sự việc, từng mảng tâm lý hỗn độn của con người. Với vụ án này, chúng ta đã biết ai là kẻ ra tay ngay từ đầu, cái chúng ta đọc là VÌ SAO bọn nó lại làm thế, và HẬU QUẢ của việc trả thù này sẽ như thế nào.
Mình để đánh giá 8 điểm. Vì cuốn truyện thiên về miểu tả tâm lý quan điểm sống trong xã hội, chứ để nói về 1 cuốn trinh thám thì nó chưa tới vì có nhiều yếu tố gượng ép quá.
Từ việc giết chết đứa bé khi nó còn sống, dấu vết chiếc ví để lại khiến cô giáo tìm ra hung thủ,
Việc phơi nhiễm HIV có thể phòng chống nếu dùng thuốc trong vòng 72h….
Truyện thích hợp cho những ai thích thể loại miêu tả tâm lý nhân vật.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Bí mật. Giá như đừng để phát hiện. Một cái kết tàn nhẫn và đau đớn.
VA Bi mat naoko.jpg
Bí mật Naoko
Tác giả: Higashino Keigo
Thể loại: Tâm lý, hư cấu, thần bí.
Năm phát hành: 1998
Điểm 9/10
. Khi mới đọc mở đầu của chúng ta thấy phần nào giống với chuyện hồn nhập xác của Việt Nam ” Hồn Trương Ba da hàng thịt”.
Câu chuyện kể vể Heisuke. Một tai nạn khủng khiếp đã đến với gia đình anh, vợ anh chết, người con gái hôn mê và có nguy cơ phải sống thực vật cả đời. Sau đó bằng 1 điều thần kỳ nào đó người con gái tỉnh lại nhưng tâm hồn lại là của người vợ. Phần sau Bí mật Naoko là 1 chuỗi diễn biến kể về cuộc sống của Heisuke và người vợ trong hình hài của người con. Những mâu thuẫn đã bắt đầu nảy sinh. Những câu hỏi về sự lựa chọn nào là đúng đắn? Heisuke là người cao thượng hay ích kỷ? Những câu hỏi đó, tự mình đã có câu trả lời rồi. Và trong tác phẩm này, thực sự không ghét ai cả, vì tất cả mọi thứ diễn ra đều là tất yếu, là tương lai có thể nhìn thấy trước.
Đoạn kết. Khi đọc mình đã sũy nghĩ nhiều và không biết kết thúc nào là phù hợp cho câu chuyện. Và Keigo bậc thầy tạo ra những hoàn cảnh trớ trêu, cay đắng đã quyết định để Heisuke phải nhận kết cục tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất có thể.
 

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Nhân dịp nghỉ tết rảnh rỗi. Review tới mọi người các cuốn mình đọc trong thời gian gần đây.

1. Đơn Phương
Tác giả: Higashino Keigo Thể loại. Trinh thám, tâm lý
Điểm 7/10.
Cuốn này mới ra mắt tại Việt Nam gần đây. Thấy của Keigo lên đặt hàng trên tiki trước luôn cả khi sách về.
Cái tên Đơn Phương sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến 1 câu chuyện tình buồn. Nhưng không chủ đề sách viết về chứng rối loạn nhận diện giới tính, giới tính thứ 3, liên giới tính…. được nồng ghép vào trong 1 cốt truyện trinh thám.
Nhận xét thì cuốn này nếu ai muốn tìm hiểu thêm về giới tính thứ 3, muốn nhìn thấy thêm góc nhìn của tác giả về vấn đề này thì có thể tìm đọc. Còn lại với mình thì cuốn này đọc cảm giác lê thê, cao trào không có, tính logic cũng không chặt chẽ.
2. Ảo Dạ
Tác giả: Higashino Keigo Thể loại. Trinh thám, tâm lý
Điểm 8.5/10
. Lúc đầu tìm đọc cuốn Ảo Dạ này vì thấy nó được review là anh em song sinh với Bạch Dạ Hành. Mà mình thì quá thích Bạch Dạ Hành nên phải tìm đọc cuốn này luôn.
Motip viết cũng khá giống nhau đều là hành trình đi trong bóng đêm của 2 nhân vật. Chỉ có điều ở Bạch Dạ Hành ta có thể hình dung thấy ở 2 nhân vật đấy là mối quan hệ cộng sinh Ryo tình nguyện dâng hiến tất cả bản thân mình vì Yuhiko. Trong Ảo Dạ thì nó chỉ có 1 chiều, Masaya được Mifuyu chọn, lợi dụng để dâng hiến cuộc đời cho nàng. Chính vì lễ đó đọc Bạch Dạ Hành ta thấy nhiều cái tình trong đó hơn, ta có lý giải được tại sao 2 nhân vật lại hành động như vậy, ta có thể đồng cảm với họ. Còn Ảo Dạ nó là 1 phiên bản tối tăm hơn, ác hơn. Ta chẳng thể lý giải được vì sao Mifuyu lại có thể ghê sợ như thế.
Nếu coi Ảo Dạ là phần tiếp nối của Bạch Dạ Hành. Mifuyu là bước phát triển tiếp theo của Yuhiko thì cũng thấy khá hợp lý. Túm lại đây là một cuốn rất đáng đọc.
3. Móng Vuốt Quạ Đen
Tác giả: Leigh Bardugo Thể loại. Fantasy
Điểm 8.5/10.
Series này gồm 4 cuốn. Hiện tại cuốn 1, 2 đã được phát hành tại việt nam. Được miêu tả là series phiêu liêu kỳ ảo xuất sắc nhất sau thời của Harry Potter.
Móng Vuốt Quạ Đen xoay quanh nhóm nhân vật chính gồm sáu thiếu niên thuộc băng Cặn Bã đến từ thành Ketterdam: Kaz Brekker (Kẻ bất hảo với biệt danh Tay Nhám), Inej Ghafa (Gián điệp với biệt danh Bóng Ma), Jesper Fahey (Tay thiện xạ), Nina Zenik (Độc Tâm Y), Matthias Helvar (Thợ săn phù thủy) và Wylan Van Eck (Biệt tài chế tạo chất nổ)… Họ được đề nghị một khoản tiền khổng lồ nếu có thể giải cứu nhà khoa học Bo Yul-Bayur – khỏi Lâu Đài Băng – nơi được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt.
Bo Yul-Bayur hiện đang nắm trong tay bí mật về thứ thuốc jurda parem – một vũ khí có khả năng thay đổi vận mệnh thế giới. Bộ sáu không lường trước được việc sẽ bị cuốn vào một phi vụ giải cứu nguy hiểm bậc nhất từ trước đến nay và gần như bất khả – ngay cả với những kẻ thông minh, liều lĩnh và tài năng nhất…
Cuốn này đọc cũng khá hấp dẫn, hồi hộp lôi cuốn phù hợp với những ai ưa thích thể loại kỳ ảo, phiêu lưu mạo hiểm.
4. Tôi nói gì khi nói về chạy bộ.
Tác giả. Haruki Murakami Thể loại. Tự truyện, hồi ký, triết học.

Cuốn này thì không đánh giá điểm. Mình thì từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đọc cuốn này. Cơ duyên đến với nó là dạo này mình đi tập gym ra phòng tập thì lại chỉ khoái nhảy lên máy chạy để rèn sức bền để còn đi đá bóng vì dạo trước đá bóng cứ lên công cái là về chỉ có thở. Chán luôn. .
Thực ra là chỉ muốn tạo 1 thói quen để đi tập thể dục nó thường xuyên hơn mà chạy bộ là 1 cái nó có tính chất đo lường được (như hôm nay chạy bao nhiêu km, chạy được bao nhiêu phút, chạy với tốc độ bao nhiêu km/h..) nên dễ kiểm soát hơn. Sau khi chạy được 2 tuần thì mới nhớ ra cuốn này nên mua về đọc để tìm hiểu xem cuốn này viết về vấn đề gì.
Murakami không phải là elite runner – tức là những người chạy bộ đứng hàng top thế giới, nhưng vẫn là một người chạy bộ rất cừ. Từ khi bắt đầu chạy bộ, hầu như ngày nào ông cũng duy trì việc chạy 6 dặm mỗi ngày (tương đương với 10Km ). Năm nào ông cũng tham gia một cuộc full marathon 26,2 dặm ~ 42 Km, đã từng chạy quãng 100Km, giải ba môn phối hợp. Và mình vô cùng ngưỡng mộ những người như thế này.
Cuốn này phù hợp với những người đã từng chạy bộ, thích chạy bộ, muốn thấy thêm góc nhìn của 1 người chạy bộ, mong muốn duy trì nâng cao thói quen rèn luyện sức khỏe. Với những ai đến với cuốn này mong muốn được truyền cảm hứng, động lực để có thể bắt đầu chạy bộ thì thấy nó không phù hợp mấy vì cách viết cũng khá khó đọc không có gì lôi cuốn hấp dẫn cả.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Đợt này dịch Covid 19 hoành hành ác quá. Được nghỉ nhiều rảnh rỗi lại giới thiệu với mọi người một số quyển sách mình đang đọc gần đây.

1. Ác Ý
Tác giả: Higashino Keigo Thể loại. Trinh thám, tâm lý
bia-1-ac-y_1.jpg
Điểm 8/10.
Vẫn phong cách viết đấy. Thách thức độc giả. Twist liên tục. Cuốn này về hành trình phá án thì khá hay. Âm mưu gây án phải nói là công phu. Kẻ phạm tội không hề tránh việc bị bắt mà từ đầu tới cuối toàn bộ kế hoạch được xây dựng với tiền đề là để bị bắt. Phải nói là vô tiền khoáng hậu. Nhưng có 1 điểm mà vì nó cuốn sách chỉ được đánh giá 8/10. Đó là động cơ gây án vì đọc xong thì thấy nó không đủ thuyết phục cho hành vi quá là kỳ công và đê hèn của hung thủ.
Tìm hiểu về ý nghĩa tên của tiểu thuyết “Ác Ý”. Một mầm mống ganh ghét chẳng hiểu xuất phát từ đâu nó cứ lớn dần lớn dần lên và cuối cùng nó hình thành lên động cơ giết người như vậy. Tóm lại không ưa là không ưa, vậy thôi.
2. Sự cứu rỗi của thánh nữ
Tác giả: Higashino Keigo Thể loại. Trinh thám, tâm lý
f5547f099196558dce15304197d3b40c.jpg
Điểm 8/10.
Cuốn này cũng gặp phải tình trạng giống cuốn Ác Ý. Nội dung nói về việc người vợ sát hại người chồng. Vấn đề của vụ án là tìm ra được cách thức gây án. Và đọc xong thì chẳng hiểu vì sao mà thủ phạm lại có thể ẩn nhẫn, chịu đựng và nghĩ ra một cách thức công phu và tốn công sức đến như vậy.
Mình đã đọc khá nhiều tiểu thuyết của Nhật và nhìn chung thấy khác biệt có lẽ là do văn hóa. Màu sắc khá u tối. Mình không cảm nhận được cái tình giữa con người với con người trong đó. Và có thể hiểu phần nào vì sao tỉ lệ tự tử của họ lại cao như vậy.
3. Nghệ thuật bài trí của người Nhật.
Tác giả: Marie Kondo Điểm 8.5/10
4. Lối sống tối giản của người Nhật
Tác giả: Sasaki Fumio Điểm 7.5/10
4b2b4dfa7a8354bfcf8e14b46c31e96f.jpg

Combo 2 cuốn. Nội dung 2 cuốn này nói về việc dọn dẹp nhà. Sống một cuộc sống sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng hơn. Cuốn sách sẽ lý giải tại sao phòng ốc lại bừa bộn đến vậy, tại sao lại nhiều đồ đạc thế. Đến phương pháp làm thế nào để ngôi nhà của mình được ngăn nắp. Nó sẽ đi tới tận gốc rễ của vấn đề, nó sẽ cho ta cái cần chứ không chỉ là 1 con cá nhất thời. Mình đọc 2 cuốn thì thấy cuốn Nghệ thuật bài trí của người Nhật hay hơn. Phương pháp của nó đơn giản, dễ áp dụng và không phải nhớ nhiều. Bạn có thể rấ dễ nắm được tinh thần của phương pháp này. Cuốn Lối sống tối giản của người Nhật thì nặng nhiều về kỹ thuật hơn.
5. Kể chuyện Danh Nhân Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Phương Bảo An biên soạn.
download.jpg

Nội dung của nó thì đúng như tên. Phản ánh tóm tắt, sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của 27 danh nhân trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam. Từ Bà Triệu, Thời Lý, Trần, Mạc, Lê, Nguyễn…đến tận Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu. Mình dạo này muốn bổ sung kiến thức về lịch sử nên mua cuốn này đọc thêm.

Đánh giá độ hay thì trong 5 cuốn này lên đọc nhất là cuốn Nghệ thuật bài trí của người Nhật. Hiện tại thì có thể chưa nhưng rồi 1 ngày ai cũng nhận ra cuốn này sẽ hữu ích trong thực tế cuộc sống của mỗi chúng ta. Nó đã giúp mình có một cái nhìn rõ hơn về một vấn đề quá đỗi đơn giản bình thường trong cuộc sống đó là việc để bừa bộn phòng. Gần nhất nó sẽ giúp chúng ta sống gọn gàng, sạch sẽ cao hơn thì nó có thể giúp tránh lộn xộn trong cuộc sống và giúp chúng ta có nhiều năng lượng, thời gian hơn. Mọi người hãy đọc và cảm nhận nó nhé.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Hello. Xin chào mọi người. Đợt này đang tìm hiểu chủ đề mới. Lại lên chia sẻ với mọi người.
Nhà đầu tư thông minh
Tác giả: Benjamin Graham
Nha-dau-tu-thong-minh-Benjamin-Graham.jpg

Khi mình tìm hiểu chủ đề đầu tư chứng khoán thì cũng có lên mạng tìm hiểu xem cuốn nào hay để đọc thì được mọi người review cuốn này hay. Được mệnh danh là cuốn sách đầu tư chứng khoán hay nhất được viết ra cho tới nay. Cảm nhận thì thấy nó cũng không quá khó đọc. Lối viết hay quyển này là sự kết hợp của 2 người viết qua 2 giai đoạn. Trong khi Benjamin Graham thể hiện những triết lý, nguyên tắc đầu tư chứng khoán qua những ví dụ, phân tích từ thị trường thì ấn phẩm tái bản có bổ sung phần bình luận của ký giả Jacson Zweig có cái nhìn bao quát về thị trường ngày nay, giúp cho người đọc có sự hiểu biết kỹ lưỡng hơn về cách thức áp dụng các nguyên tắc của Graham vào thực tiễn.
Thực sự thì đây là cuốn đầu tư chứng khoán đầu tiên mình đọc và mình cũng chỉ mới nhập môn với chủ đề này. Đầu tư chứng khoán ở Việt Nam hiện tại cũng chưa được rầm rộ lắm nhưng mình tin rằng theo xu thế thì tương lai gần thôi nó chắc chắn sẽ phát triển. Đầu tư chính là mắt xích tiếp theo trong chuỗi quản lý tài chính. Đầu tiên là tiết kiệm tiền bạc bạn có thể đọc trong cuốn Người giàu có nhất thành Babylon, bạn hãy tiết kiệm bất cứ lúc nào từ thời học sinh, sinh viên đi làm thêm, lúc ra trường đi làm hay ngay bây giờ. Với nguyên lý cơ bản 50/20/30 hay chia tiền vào nhiều lọ với ý cơ bản là: 50% tiền lương cho chi tiêu thiết yếu cá nhân, 20% cho tiết kiệm, các mục tiêu dài hạn, quỹ đầu tư, 10% cho giáo dục mua sách, khóa học đầu tư nâng cấp bản thân, 10% cho hưởng thụ, 5% cho Quỹ từ thiện….. đại khái thế.
Mắt xích tiếp theo là đầu tư. Tránh tiền nhàn rỗi, làm tiền đẻ ra tiền. Liên quan tới vấn đề này thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm khái niệm “ Lãi suất kép” được nhắc đến như là kỳ quan thứ 8 cửa thế giới.
Nếu chỉ gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất hiện nay khoảng từ 6%-8%/ 1 năm và tỉ lệ lạm phát của Việt Nam mình khoảng hơn 4%/1 năm thì về cơ bản mình chỉ giữ được tiền của mình tránh mất giá. Đầu tư là việc mình làm tăng tỉ lệ lãi suất lên có thể là 10%, 20% hoặc lớn hơn. Gồm có. Đầu tư bất động sản, đầu tư vào vàng, đổ cổ, đầu tư cổ phiếu chứng khoán, dạo này có thêm giao dịch forex một loại giao dịch cũng na ná đầu tư cổ phiếu, tự kinh doanh làm chủ mở công ty……Lãi suất càng cao thì đi cùng với nó rủi ro càng lớn.
Cuốn sách này nó như 1 cuốn đại cương sách giáo khoa về đầu tư chứng khoán, các bạn nên đọc nếu tìm hiểu về lĩnh vực này. Nó sẽ cho ta thấy góc nhìn và định hướng ta lên làm gì nếu tham gia đầu tư chứng khoán.
Đầu tư là gì và Đầu cơ là như thế nào. Ta nên là nhà đầu tư phòng vệ hay là một nhà đầu tư mạnh bạo…..
Mình sẽ tiếp tục cập nhật hiểu biết về chủ để này. Nếu có gì hay lại chia sẻ với mọi người.
Các bạn hãy cứ tích lũy kiến thức sử hiểu biết để khi cơ hội đến với mình thì mình không bỏ lỡ.
Chúc may mắn.
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Đến hẹn lại lên. Hôm nay mình lại giới thiệu tới các bạn 1 cuốn tiểu thuyết thuộc nhóm tiểu thuyết kinh điển nữa.
-----------------------------------RUỒI TRÂU-----------------------------------
View attachment 59879
Ruồi Trâu
Tác giả: Ethel Lilian Voynich
Xuất bản năm 1897

Ruồi Trâu (Tái Bản 2012) là một cuốn tiểu thuyết rất lạ, theo cả cái nghĩa thông thường của tiếng ấy.
Tác giả là một nữ sĩ người Anh, thời thanh niên đã từng hoạt động cách mạng ở Nga và cuốn tiểu thuyết của bà lại nói về những nhà hoạt động cách mạng bí mật ở Ý cách đây trên một thế kỷ.
Cả cuốn sách chứa chan một thế giới quan nhân đạo, lòng yêu và quí trọng phẩm chất con người. Từng nhân vật trong cuốn truyện, từ Ruồi Trâu đến những nhân vật phụ, những bạn chiến đấu gần và xa của anh, không nhân vật nào là không có cá tính sâu sắc của mình. Bản thân nhân vật Ruồi Trâu không phải là một nhân vật cứng đờ, mà ở anh người ta thấy rõ người cách mạng cũng là con người giàu tình, giàu cảm nhất.

Nội dung chính của câu chuyện là cuộc đấu tranh dai dẳng, không khoan nhượng giữa người cha và đứa con ngoài giá thú của ông. Hai con người này đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau về lý tưởng sống, về chính trị và tôn giáo. Đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn giữ vững niềm tin mà mỗi người đã lựa chọn, từ bỏ tiếng gọi của tình cảm ruột thịt mà đi theo tiếng gọi của lý trí. Cuộc đấu tranh bên ngoài dữ dội bao nhiêu thì cuộc giằng xé trong lòng mặc dù âm ỉ nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Từ một con người hiền lành, cuộc đời đã biến Arthur thành một Ruồi trâu sắc sảo, khôn khéo và tài giỏi. Nhưng bản chất con người đầy tình yêu thương tha thiết, có một trái tim nhân hậu vẫn còn nguyên trong con người anh. Mặc dù cái chết đến với mình nhưng anh cảm thấy thanh thản vì đã có một cuộc sống hạnh phúc do đã được sống, chiến đấu và chết vì những lý tưởng, hoài bão cao đẹp mà cả cuộc đời anh đã theo đuổi cống hiến.
Tóm Tắt:
Arthur là một chàng trai trẻ, hiền lành, thánh thiện, sinh trưởng từ trong một gia đình tư sản Anh. Montaneli là một cố đạo, giám đốc trường dòng thánh Pida, trong mối quan hệ thường đối xử với Arthur như con đẻ của mình và Arthur cũng rất gần gũi, tôn trọng ông. Từ khi mẹ Arthur mất thì mối quan hệ đó càng khăng khít hơn. Nhưng từ khi Arthur có thêm niềm say mê mới, tham gia Nước ý trẻ cùng các bạn sinh viên khác, đấu tranh cho nền Cộng hoà và đồng thời có một lý tưởng mới và rõ hơn về tôn giáo thì anh đã thay đổi suy nghĩ về Montaneli. Năm năm trước, ông đối với Arthur như là một người anh hùng lý tưởng thì giờ đây, anh có cảm tưởng rằng Montaneli là một nhà tiên tri tương lai của tín ngưỡng mới. Arthur tham gia đoàn thể Nước Ý trẻ và anh có tình cảm đặc biệt với Gemma, nhưng Gemma lại theo Ki-tô giáo kháng cách còn anh thì khác đạo với cô. Arthur không chỉ là một thanh niên mang chất "thép" của người cách mạng mà anh còn là con người sống giàu tình cảm... Arthur từng bị Gemma nghi ngờ, và anh đã cảm thấy như bị xúc phạm, đau đớn cho bản thân, nhưng không vì thế mà ngọn lửa tình cảm của anh đối với cô bị lụi tàn. Sau một lần xưng tội với một linh mục, ông này lại là tay sai của đế quốc Áo, Arthur và nhóm của anh đã bị bắt giữ. Cùng lúc đó, anh đã biết được sự thật: anh chính là đứa con ngoài giá thú của vị cố đạo, vì ông theo Công giáo nên không dám công khai sự thật này. Sự thật biết được quả là đau đớn: anh ta bị cha của mình lừa, giáo hội lừa, Gemma thì nghi ngờ... Sau khi được thả ra, anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, lưu lạc qua Nam Mỹ, gặp nhiều hiểm nguy, nỗi bất hạnh, cay đắng và trở thành một người khác có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo hơn với tên Rivarez hay bí danh là Ruồi Trâu. Con đường hoạt động của anh càng ngày càng đối lập hoàn toàn với người cha, Hồng y Montaneli. Anh đã trở lại nước Ý để phục thù những gì đã lừa dối anh, ngoại trừ cha mình. Trong một cuộc trận đấu với bọn mật thám, Ruồi trâu bị bắt và bị kết án tử hình. Nhưng anh hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện trước cái chết này, "Phần tôi, tôi sẽ bước ra pháp trường, tâm hồn thư thái như bất kỳ chú bé nào đang về nhà nghỉ ngơi. Tôi đã làm xong công việc được giao phó, và bản án tử hình kia là bằng chứng cho thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn". Anh chỉ còn niềm ao ước cuối là nói với Gemma, rằng anh rất yêu cô cho đến tận những giây phút cuối đời này. Anh đã viết câu thơ về cuộc đời của mình:
Vẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng
Chết chẳng vấn vương

Cái chết của anh đã để lại trong lòng vị Hồng y bao nỗi dằn vặt, day dứt và cuối cùng cái chết cũng đến với ông. Lý trí của hai người đã chiến thắng, nhưng đã phải trả giá cho điều này là sự cay đắng và vết thương không bao giờ liền trong trái tim họ.
Đánh giá: Điểm 8/10. Cuốn này mình đọc cũng tương đối lâu rồi. Tiểu thuyết chia làm 3 phần. Phần 1 Arthur chỉ là một kẻ yếu đuối hoàn toàn còn ở 2 phần sau, Ruồi Trâu xuât hiện với cá tính quá rõ ràng, một người thông minh sắc sảo, am hiểu giáo lý, giọng lưỡi lúc nào cũng cay độc luôn mang tính châm biếm mỉa mai, do đó đọc Ruồi Trâu phải đọc thật chậm mới thấy nhân vật được bóc tỉa, mới thấy cái hay của Ruồi Trâu.
Note. Nội dung bài viết có tham khảo trên wiki.
Trước hết là chị xin cảm ơn em và bạn @Tam Cửu đã có tinh thần đọc sách và review những cuốn sách hay để các bạn trên diễn đàn mình có thể tìm đọc.
Chị cũng vừa mới đọc xong cuốn Ruồi trâu :)
Nếu được thì phiền em review luôn cuốn tiểu thuyết Đại gia Gatsby, vì chị dùng điện thoại nên cũng hơi bất tiện.
Cảm ơn em đã cho chị biết thêm một số cuốn tiểu thuyết hay.
Ở trên diễn đàn mình có nguyên một box để các bạn trao đổi hoặc review sách mà em, vì vậy chị sẽ nhờ BQT chuyển topic này qua bên box Sách. Cảm ơn em đã có tinh thần đọc Sách.
Yêu thương! ♡♡♡
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
1, Những kẻ xuất chúng
Tác giả: Malcolm Gladwell

Thông điệp chính trong cuốn sách này là:
Không một ai có thể chỉ dựa trên chính họ mà thành công được. Đỉnh cao vinh quang là kết quả của một chuỗi những cơ hội gần như trời cho, may rủi, và ngẫu nhiên kết hợp lại (mà ta còn gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa) để tạo ra hoàn cảnh chín muồi giúp họ đạt được thành tích như hiện tại.
Điểm 8/10. Cuốn này viết theo kiểu thống kê- giải thích. Cuốn sách cho người đọc cái nhìn mới hơn, tầm cao hơn với những gì đã biết về thành công trước đó. Bên cạnh đó, sách còn đưa ra những lập luận trả lời cho các câu hỏi, các hiện tượng xã hội người ta vẫn thấy hằng ngày nhưng chưa đủ sức hiểu tường tận.
Sau khi đọc xong mình nhớ được đúng 2 thứ của cuốn sách.
- Hiệu ứng Matthew. Ai thành công ngay từ khi bắt đầu sẽ có nhiều cơ hội để ngày càng vươn xa hơn nữa ngược lại, ai chưa thành công sẽ dần dần bị thành công khước từ bỏ quên. Mình hiểu nó đại khái là: vì 1 yếu tố nào đó bạn có được 1% cơ hội may mắn hơn người khác. Và vì vậy bạn có cơ hội phát triển lên và từ đó bạn lại kiếm được 1% lợi thế trong cơ hội thứ 2. Từ cơ sở đo bạn lại tiếp tục có lợi thế để chiếm được 1% trong cơ hội thứ 3…. Nó như kiểu ưu thế tích tụ người giàu lại ngày càng giàu hơn, ngày hôm nay bạn chỉ cần cố gắng hơn ngày hôm trước 1% sau 1 năm bạn sẽ gấp 38 lần bạn của bây giờ.
- Quy tắc 10.000 giờ. 10,000 giờ là khoản thời gian luyện tập có chủ đích cần thiết để trở thành bậc thầy trong bất kì lĩnh vực nào.
2, Không phụ như lai, không phụ nàng.
Tác giả. Chương Xuân Di
Thể loại. Xuyên không, ngôn tình, lịch sử, phật giáo

Nội dung: Kể về một cô gái tên là Ngải Tình theo 1 chương trình dự án quay ngược về quá khứ tìm hiểu lịch sử đã găp gỡ và đem lòng yêu Kumarajiva một nhân vật vĩ đại, một dịch giả nổi tiếng của Phật giáo.
Điểm 8/10. Quyển này nghe mọi người bình luận rất hay. Nhưng có vẻ không hợp gu với mình lắm. Bộ có 2 cuốn. Nay ngồi xe về quê chơi thì đọc xong cuốn thứ 1. Về cách viết, nội dung tổng thể và ý tưởng truyền đạt thì không hề dở. Nhưng để cuốn hút thì mình không cảm nhận được. Mình vẫn đọc hết nó chỉ để biết nội dung của nó như thế nào.
Thể loại ngôn tình, kiếm hiệp, tiên hiệp, săc hiệp, xuyên không của Trung Quốc mình cũng 1 thời trầm luân tu luyện đấy chứ.Haizzzzz. Còn phần II lúc nào rảnh triển khai nốt vậy.
 

Attachments

  • 103207643_588811052016007_5446918190807767910_n.jpg
    103207643_588811052016007_5446918190807767910_n.jpg
    62.9 KB · Đọc: 77
  • 103421677_2906026522838394_9083358213425581519_n.jpg
    103421677_2906026522838394_9083358213425581519_n.jpg
    81.1 KB · Đọc: 78

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chủ nhật. Ngày 25/07/2021

Cuốn sách: Phải trái đúng sai
Tác giả: Michael Sandel
PTDS.jpg

Nội dung: 3 cách tiếp cận công lý
Cách thứ 1:
Công lý là tăng tối đã tiện ích hay phúc lợi- hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất
(Thuyết vị lợi)
Cách thứ 2: Công lý là tôn trọng quyền tự do lựa chọn, cho dù lựa chọn thực sự được đưa ra trong một thị trường tự do cá nhận (Quan điểm của chủ nghĩa tự do cá nhân) hoặc lựa chọn giả thuyết mọi người đưa ra trong tình trạn bình đẳng ban đầu (Quan điểm chủ nghĩa tự do quân chủ quân bình)
Cách thứ 3: Công lý liên quan đến việc trau dồi đức tính và lý luận về lợi ích chung.
Review: Cuốn sách này bàn về chủ đề lớn: Thế nào là đúng, thế nào sai. Cuốn sách viết tương đối trừu tượng, triết học, vĩ mô và khá khó đọc. Những ai quan tâm đến bản chất vấn đề, muốn có thêm một góc nhìn khác khi giải quyết vấn đề có thể tìm đọc thêm.
Hãy cùng xét một câu chuyện được đề cập tróng sách và tự hỏi trong tình huống đó bạn sẽ chọn cách giải quyết nào?
Câu chuyện: Xe điện đứt phanh
Giả sử bạn là người điều khiển xe điện lao trên đường ray với
tốc độ 96km/h. Ở phía trước, bạn thấy năm công nhân đang
làm việc trên đường ray. Bạn cố gắng dừng xe, nhưng không
được. Phanh không ăn. Bạn cảm thấy tuyệt vọng, vì bạn biết
nếu tai nạn xảy ra, năm công nhân sẽ chết (giả sử bạn biết
chắc điều đó).Đột nhiên, bạn nhìn thấy đường rẽ bên phải, trên đó có đúng
một công nhân đang làm việc trên đường ray. Bạn nhận ra
mình có thể bẻ lái xe điện sang phải, chỉ giết chết đúng một
công nhân, nhưng cứu được năm mạng sống khác. Vậy bạn
sẽ làm gì? Hầu hết mọi người sẽ nói: “Bẻ lái. Mặc dù chết
một người vô tội thật bi kịch, nhưng sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu
để năm người chết”. Hy sinh một mạng người để cứu năm
mạng có vẻ là việc đúng phải làm.
Bây giờ xét phiên bản câu chuyện xe điện khác. Lần này, bạn
không lái xe mà là người đứng trên cầu theo dõi (Lần này,
không có đường nhánh rẽ phải.) Xe điện đang lao bon bon
trên đường, cuối đường vẫn là năm công nhân. Giống ở trên,
phanh không ăn. Xe điện sắp đâm vào năm công nhân. Bạn
cảm thấy bất lực vì không thể ngăn chặn thảm họa này - cho
đến khi bạn thấy một người đàn ông rất to béo đứng cạnh
bạn trên cầu. Bạn có thể đẩy ông béo từ trên cầu xuống
đường ray mà xe điện đang lao tới. Ông béo chết, nhưng năm
công nhân sẽ được cứu (bạn có thể tự mình nhảy từ cầu
xuống, nhưng bạn quá gầy để chặn được xe điện).
Liệu việc đẩy ông béo có phải việc đúng nên làm không? Hầu
hết mọi người sẽ nói “Tất nhiên là không. Đẩy người xuống
đường ray là cực kỳ sai trái”.Đẩy ai đó từ trên cầu xuống và làm người đó chết có vẻ là
một điều khủng khiếp, ngay cả nếu hành vi này cứu năm
mạng sống khác. Nhưng điều này đưa ra một câu đố về đạo
đức: Tại sao nguyên tắc dường như đúng trong trường hợp
đầu tiên - hy sinh một người để cứu năm người - dường như
không đúng trong trường hợp thứ hai?
Nếu số lượng là quan trọng, như phản ứng của chúng ta trong
trường hợp đầu tiên cho thấy - nghĩa là cứu sống năm mạng
người tốt hơn một - thì tại sao chúng ta không áp dụng
nguyên tắc này trong trường hợp thứ hai và đẩy ông béo? Có
vẻ tàn nhẫn khi làm chết ông béo, ngay cả khi có lý do chính
đáng. Nhưng đâm (cán) chết một người bằng chiếc xe điện có
ít tàn nhẫn hơn không?
Có lẽ lý do làm cho việc đẩy chết người là sai trái vì đã sử
dụng người đàn ông trên cầu trái với ý chí của người đó. Xét
cho cùng ông ta không lựa chọn can dự vào. Ông ta chỉ đứng
ở đó.
Nhưng người công nhân làm việc trên đường ray phụ cũng
có lý do tương tự. Người này cũng không lựa chọn can dự
vào. Anh ta chỉ ở đó làm công việc của mình, không tình
nguyện hy sinh mạng sống trong trường hợp xe điện mất
phanh. Có thể lập luận rằng công nhân đường sắt sẵn sàng
chịu nguy cơ hơn một người qua đường. Nhưng chúng ta hãy
giả định rằng sẵn sàng chết trong trường hợp khẩn cấp để
cứu mạng sống của những người khác không thuộc phạm trù
công việc và giống như người qua đường đứng trên cầu, các
công nhân cũng không nhất trí hiến tặng mạng sống của
mình.
Có lẽ sự khác biệt về mặt đạo đức không nằm trong hậu quả
mà nạn nhân gánh chịu - trong cả hai trường hợp nạn nhân
đều chết - nhưng nằm trong chủ ý của người ra quyết định.
Là người điều khiển xe điện, bạn có thể bảo vệ quyết định
chuyển hướng xe điện của mình bằng cách chỉ ra bạn không
cố ý gây nên cái chết của người công nhân trên đường ray
phụ, mặc dù điều này đã được thấy trước; mục đích của bạn
vẫn sẽ đạt được, bởi nếu thần may mắn mỉm cười, năm công
nhân được cứu và có thể người thứ sáu cũng vẫn còn sống.
Nhưng điều tương tự cũng đúng trong trường hợp đẩy. Mục
đích thực sự của bạn không phải là cái chết của ông béo. Tất
cả những gì ông béo cần làm là chặn cái xe điện lại, nếu ông
béo có thể làm như vậy và bằng cách nào đó còn sống, bạn
sẽ rất vui mừng.
Hoặc có lẽ, khi suy ngẫm lại, hai trường hợp này bị cùng một
nguyên tắc chi phối, cả hai liên quan đến một lựa chọn có
chủ tâm lấy đi mạng sống một người vô tội để cứu mạng sống
nhiều người khác.
Có lẽ sự miễn cưỡng của bạn khi đẩy ông béo trên cầu chỉ
đơn thuần là sự do dự, sự ngập ngừng mà bạn nên vượt qua.
Đẩy chết một người bằng chính tay của bạn có vẻ độc ác hơn
nhiều so với bẻ lái xe điện. Nhưng làm điều đúng không phải
luôn luôn dễ dàng.
Chúng ta có thể kiểm tra ý tưởng này bằng cách thay đổi câu
chuyện một chút. Giả sử bạn - người đứng xem - có thể khiến
ông béo đứng cạnh rơi xuống mà không phải đẩy; tưởng
tượng ông ta đang đứng trên một cửa sập mà bạn có thể mở
bằng cách bẻ tay lái. Không phải đẩy mà vẫn đạt cùng kết
quả. Khi đó thì bẻ tay lái có phải là việc đúng phải làm không?
Liệu về mặt đạo đức, điều này có tệ hơn việc bẻ lái xe điện
sang phải không?
Thật không dễ giải thích sự khác biệt về mặt đạo đức giữa
những trường hợp này, tại sao bẻ lái có vẻ đúng, nhưng đẩy
người trên cầu xuống là sai. Chúng ta cảm thấy thật áp lực
khi phải đưa ra lý giải thuyết phục về cách phân biệt chúng;
và nếu không thể, khi phải xem xét sự phán xét của chúng ta
về việc đúng cần làm trong từng trường hợp. Đôi khi chúng
ta nghĩ rằng lý luận đạo đức là cách thuyết phục người khác.
Nhưng đó cũng là cách phân loại các niềm tin đạo đức của
chính chúng ta, để hiểu ra điều chúng ta tin tưởng và lý do tại
sao.
Một số tình huống đạo đức khó xử phát sinh từ các nguyên
tắc đạo đức mâu thuẫn nhau. Ví dụ, một trong những nguyên
tắc trong câu chuyện xe điện là chúng ta nên cứu càng nhiều
mạng sống càng tốt, nhưng một nguyên tắc khác lại nói giết
một người vô tội là sai trái, ngay cả khi có lý do chính đáng.
Đứng trước tình huống mà việc cứu được nhiều mạng sống
lại phụ thuộc vào việc có giết một người vô tội không, chúng
ta phải đối mặt với một tình thế khó xử. Chúng ta cố gắng
tìm ra nguyên tắc có tính ưu tiên hoặc thích hợp với hoàn
cảnh hơn.
Các tình huống khó xử về đạo đức khác phát sinh bởi chúng
ta không chắc chắn các sự kiện sẽ diễn ra như thế nào. Ví dụ
câu chuyện chiếc xe điện mang tính giả định đã được lược đi
tính bất định giữa các lựa chọn mà chúng ta gặp phải trong
cuộc sống thực. Chúng giả định rằng chúng ta biết chắc chắn
bao nhiêu người sẽ chết nếu chúng ta không bẻ lái - hoặc
không đẩy người. Điều này làm cho những câu chuyện như
vậy trở thành những định hướng hành động không hoàn hảo.
Nhưng chúng cũng là các công cụ hữu ích cho việc phân tích
đạo đức. Bằng cách bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên
- “Điều gì xảy ra nếu công nhân nhìn thấy xe điện và nhảy tránh kịp
thời?” - các ví dụ mang tính giả thuyết giúp chúng ta cô lập
những nguyên tắc đạo đức đang xét và kiểm tra ảnh hưởng
của chúng.
 
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chủ nhật. Ngày 01/08/2021. Tuần 30

Cuốn sách: PEAK Những ảo tưởng về thiên tài
Tác Giả: Anders Ericssion và Robert Pool
Nội dung nổi bật:

1. Xây dựng các hình dung trong đầu. Yếu tố quan trọng trong sự phát triển, học hỏi, đột phát các giới hạn
2. Phương pháp: Tập luyện có chủ đích + Kiên trì. Tiêu chuẩn vàng. Điều kiện đủ để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực.
3. Ý nghĩa của tài năng tự nhiên.
Review.
Trong cuốn sách này có gì.?
Quan niệm về thiên tài?
Mặt tối của việc tin vào tài năng bẩm sinh.
Câu chuyện: Lời tiên tri tự ứng nghiệm "Những đứa trẻ tiếp thu toán nhanh hơn ở giai đoạn đầu, được cho là có năng khiếu toán học. Sau đó chúng được khuyến khích nhiều hơn, đào tạo nhiều hơn và
sau một năm việc chúng giỏi hơn bạn bè cùng trang lứa là chắc chắn và lợi thế này cứ thế kéo dài qua các năm học.
Và ngược lại. Những đứa trẻ ngay từ đầu bị gán mác Học kém, không có khả năng, ít được khuyến khích, ít được để ý, chỉ có ca thán và chế trách thì dần dần chúng sẽ tin vào điều đó, chúng không để ý, không có hứng thú với việc học và dần dần chúng sẽ kém đi.
Bài học đúc kết của cuốn sách. Ai cũng có tiềm năng để trở thành chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực gì? Chỉ cần định hướng và một phương pháp rèn luyện đúng đắn.
Phương pháp.
1. Xây dựng các hình dung trong đầu.
2. Phương pháp luyện tập có chủ đích.
 

Attachments

  • z2653284925219_051ed5e5365430af2c7b6cdf90042744.jpg
    z2653284925219_051ed5e5365430af2c7b6cdf90042744.jpg
    81.4 KB · Đọc: 37
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chủ nhật. Ngày 08/08/2021. Tuần 31

Cuốn sách: Rèn luyện tư duy phản biện
Tác giả: Albert Rutherford
Nội dung chính.

1. Khoa học thần kinh. Lý giải về quá trình con người suy nghĩ, tư duy. Những yếu tố ảnh hưởng.
2. Cách xây dựng một luận điểm cụ thể. Các kiểu ngụy biện.
3. Ứng dụng trong kinh doanh, tiếp thị.
Review.
Tư duy phản biện là gì?
Tư duy phản biện giúp chúng ta có một góc nhìn đa chiều khi đứng trước 1 vấn đề. Tránh gặp phải những ngộ nhận, kết luận phiến diện.
Là kỹ năng giúp chúng ta có thể phân biệt được cái gì là đúng đắn.
Ứng dụng.
Tư duy phản biện giúp gia tăng khả năng hùng biện.
Hiện tại trên mạng khi tranh luận đầy rẫy những ngụy biện. Khi bạn có kỹ năng tư duy phản biện bạn có thể nhận ra đâu là lý lẽ đúng, đâu là những ngụy biện vô căn cứ.
Cuốn sách này viết về bố cục thì hợp lý. Nhưng nội dung triển khai chưa sâu. Ví dụ minh họa chưa nhiều và chưa đặc sắc.
Phần viết rõ nhất là phần lý giải về quá trình tư duy của con người, những yếu tố ảnh hưởng.
Phần các kiểu ngụy biện và ứng dụng mà viết được chi tiết thì hay hơn.
Mời các bạn đến với câu chuyện dưới đây để hiểu được tư duy phản biện sẽ giúp chúng ta điều gì.
Truyện cười dân gian “Trời sinh ra thế”:
Xưa có một ông nhà giàu sinh được hai cô con gái, cô chị gả cho người làm ruộng, cô em gả cho người học trò. Một hôm thong thả, bố vợ cùng 2 con rể đưa nhau đi chơi, bố nghe tiếng con ngỗng kêu, mới hỏi:
– Làm sao tiếng nó to thế nhỉ?
Người học trò nói chữ:
– Trường cổ tắc đại thanh.
Người làm ruộng nói:
– Trời sinh ra thế!
Đi được một khoảng, thấy con vịt đang bơi dưới ao, bố lại hỏi:
– Tại sao nó nổi?
Người học trò lại nói chữ:
– Đa mao thiểu nhục tắc phù.
Người làm ruộng lại nói:
– Trời sinh ra thế!
Đến lúc về nhà, 3 bố con ngồi uống rượu, bố khen con rể học trò hay chữ mà chê con rể làm ruộng dốt.
Người con rể làm ruộng tức mình mới tới hỏi người học trò:
– Tôi thì dốt thật! Mà chú nói: “Trường cổ tắc đại thanh” là nghĩa làm sao?
Người học trò đáp:
– Nghĩa là cổ dài thì tiếng to.
Người làm ruộng mới bẻ:
– Thế con ếch, con ễnh ương cổ dài đâu mà tiếng cũng to?
Rồi lại hỏi:
– Chú nói: “Đa mao thiểu nhục tắc phù” nghĩa làm sao?
Người học trò đáp:
– Nghĩa là nhiều lông ít thịt thì nổi.
Người làm ruộng lại bẻ:
-Thế thì con thuyền lông đâu, thịt đâu mà cũng nổi?
Lúc đó, ông bố mới gật đầu nói:
– Ừ, ra dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.
Không muốn con mặc nhiên tiếp nhận thông tin theo kiểu dốt đặc “Trời sinh ra thế!”, mà cũng không muốn con bừa bãi lý giải kiểu chữ lỏng như trong câu chuyện trên? Mời bạn tìm đọc: Tư duy phản biện là gì? Làm gì để giúp con phát triển tư duy phản biện?
 

Attachments

  • TDPB.jpg
    TDPB.jpg
    142.8 KB · Đọc: 35

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chủ nhật ngày 15/08/2021. Tuần 32

Cuốn sách: Think and grow rich
Tác giả: Napoleon Hill
Nội dung chính:

1. 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu
2. Loại bỏ những bóng ma sợ hãi
Review.
Cuốn sách nói về chủ đề lớn, căn bản quan trọng với gần như tất cả mọi người.
Thế nào là giàu? Muốn giàu có thì cần phải làm gì?
Phương pháp là gì?
1. Đầu tiên phải đề ra một đích đến. Mục tiêu: Tôi muốn trở nên giàu có.(Mục tiêu càng cụ thể càng tốt)
2. Xây dựng cho bản thân mong muốn, khát khao trở nên giàu có (Xây dựng động lực)
3. Xây dựng 1 bản kế hoạch hành động (Bản kế hoạch này sẽ liên tục được cập nhật, hoàn thiện cho phù hợp)
4. Kiên trì theo đuổi đạt được mục tiêu.
Nguyên lý:
Mình có một mong muốn trở nên giàu có sau đó đưa nó vào trong tiềm thức (nhờ phương pháp Tự Kỷ ám thị). Mong ước, khát vọng càng mạnh mẽ
sẽ kết nối được với Trí tuệ vô hạn(Não bộ). Từ đó sẽ có những ý tưởng, chỉ dẫn để bản thân có thể đạt được mục tiêu của mình.
Yếu tố cốt lõi.
Mong muốn, khát vọng của bạn càng lớn cho 1 mục tiêu thì bộ não sẽ hướng sự tập trung xử lý tìm ra cách giải quyết để đạt mục tiêu đó.
Vì vậy bạn muốn trở nên giàu có. Bạn cần phải có một mong muốn khát vọng lớn + 1 phương pháp đúng đắn.
Nhận định. Nguyên lý này mình thấy có nét tương đồng với nguyên lý trong cuốn PEAK. Những ảo tưởng về thiên tài.
Chỉ khác. Mục tiêu ở cuốn sách này là làm cách nào trở nên giàu có. Còn trong cuốn PEAK thì là làm cách nào để trở thành chuyên gia trong 1
lĩnh vực.
Phương pháp cũng tương tự: Xây dựng hình dung trong đầu về sự giàu có. Tập luyện có chủ đích + Kiên trì đạt được mục tiêu.
Trong cuốn sách tác giả đưa ra chỉ dẫn chi tiết và cụ thể. Một triết lý làm giàu. Có những cái rất thực tế, có những thứ hơi trừu tượng một chút
do khoa học chưa lý giải được chi tiết. Các yếu tố ảnh hưởng, yếu tố nhiễu đến việc hoàn thiện bản thân con người.
Tóm lại đây là một cuốn sách hay. Đáng để mọi người tìm đọc.
NOTE. Một vài đúc kết.
1. Đứng trước một vấn đề. Nếu bạn nhìn vấn đề đó bằng góc nhìn tiêu cực bạn sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.
Nếu bạn nhìn vấn đề đó bằng góc nhìn tích cực bạn sẽ có suy nghĩ tích cực.
2. Một kinh nghiệm mà mình học được chia sẽ cho mọi người để có những ý tưởng mới.
(Sử dụng phương pháp xây dựng hình dung trong đầu như trong cuống PEAK hay kết nối trí tuệ vô hạn ở cuốn này)
Khi bạn gặp bất kỳ 1 vấn đề gì trong cuộc sống mà cần ý tưởng giải quyết hay sáng tạo.
Bước 1. Đặt vấn đề đó vào trong đầu.
Bước 2. Hãy đi bộ và suy nghĩ về vấn đề đó.
Những ý tưởng sẽ đến với bạn.
 

Attachments

  • TAGR.jpg
    TAGR.jpg
    141.9 KB · Đọc: 32
Last edited:

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chủ nhật Ngày 22/08/2021. Tuần 33

Cuốn sách: Nanh trắng
Tác giả: Jack London
Review.

Cuốn tiểu thuyết viết dưới góc nhìn của một con sói kể về quá trình từ lúc nó sinh ra đến khi trưởng thành phát triển. Những biến cố thăng trầm nó gặp phải cả trong môi trường hoang dã hay môi trường con người. Nó trải qua 3 đời chủ. Nếm đủ cung bậc cảm xúc. Từ cuộc sống bản năng cùng với người da đỏ đến khi trở thành sói chiến đấu của người chủ ác độc và chỉ đến người chủ thứ 3 nó mới được nếm trải cảm giác yêu thương từ con người.
Truyện không quá dài (260 trang). Đủ hấp dẫn để lôi cuốn người đọc tới cuối cùng. Một con sói thông minh và cái kết có hậu.
 

Attachments

  • NT.jpg
    NT.jpg
    143.8 KB · Đọc: 30

Thủ Mộ Lão Nhân

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
304
589
131
Chủ nhật Ngày 29/08/2021. Tuần 34

Tiểu thuyết: Hung khí hoàn mỹ
Tác giả: Higashino Keigo
Review.

Chủ đề của cuốn tiểu thuyết là sự trung thực trong thể thao. Vấn nạn sử dụng Doping để nâng cao thành tích. Một vấn đề cũng khá phổ biến hiện nay.
Vì mình là fan của Higashino Keigo nên ngay khi biết ông có tác phẩm mới là mình mua luôn. Cuốn sách khoảng 300 trang, không dài, nội dung cuốn hút kịch tính. Mình đọc trong 1 buổi tối là xong. Đọc xong thì mình hơi hụt hẫng chút vì nghĩ là chẳng nhẽ Higashino lực bút bị giảm. Lên mạng tìm hiểu thì cuốn này được viết từ năm 1997 chỉ là mới được dịch và có mặt tại Việt Nam.
Cảm nhận khi đọc cuốn tiểu thuyết này là nó giống 1 bức tranh về hành động hơn là một câu truyện trinh thám. Những cảnh hành động dồn dập liên tục. Mức độ điều tra phá án, trinh thám thì rất bình thường dễ đoán. Tổng thể thì đây là 1 cuốn tiểu thuyết đáng đọc với một thông điệp truyền tải có ý nghĩa và những phân đoạn hành động hấp dẫn.
 

Attachments

  • HKHM.jpg
    HKHM.jpg
    164.9 KB · Đọc: 25
Top Bottom