Tâm sự Bị phản bội

condinhdinhdangdang@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2020
2
7
6

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Last edited by a moderator:

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Êu
Từ từ . Làm j mà vội thế you.Kệ đi. Sao lại vì một người mà tự tử chớ
Cute nè nói đúng á,người ta không quan tâm mình thì kệ họ đi ,mình cũng có thể tìm một người khác quan tâm mình hơn.Mà nếu cái người không quan tâm bạn quan trọng đến nhường nào thì đừng có nghĩ đến việc tự tử thế chứ.Uổng cuộc đời trời bạn tặng đấy
 
  • Like
Reactions: khahhyen_ybms1

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá

Cậu ấy không quan tâm đến mình, muốn tự tử? Sinh mạng của cậu là do bố mẹ cậu cho, không phải do cậu ấy cho. Cậu không có quyền lấy đi đứa con của bố mẹ cậu, hiểu không? Nghe câu "Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" chưa? Không có người này thì có người khác. Bố mẹ thì nuôi ăn học bao năm trời, bón từng thìa cơm, thay từng cái tã lại chẳng bằng đứa ất ơ nào đấy. Hiếu thì chưa báo, mở miệng ra là tự tử. Xin lỗi cậu đi chứ cậu muốn chết trong khi hàng ngàn con người muốn sống chả được kia kia. Người ta tự tự vì stress, vì công việc, do hoàn cảnh bắt buộc nào đó. Nói thật ấy cái kiểu tự tử vì tình nghe bá dơ thật sự.

Xin lỗi vì lời nói của tôi khá khó nghe nhưng tôi cực kỳ ghét mấy bạn hở tí thất tình rồi tình cảm không ra sao đi cắt cổ tay, tự tự kinh dị. Không nghĩ cho mình thì làm ơn hãy nghĩ cho những người sinh ra bạn đi. Nghĩ kĩ đi rồi nói tiếp xem còn muốn tự tử hay không? Nếu vẫn muốn thì chịu bạn hẳn.
 

ThanhThuy0511

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
153
345
61
17
Bến Tre
Trường THCS Nhuận Phú Tân
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Trên thế giới này không phải chỉ có một người quan tâm bạn như cha mẹ, anh chị, những người thân yêu của bạn. Hà cớ gì vì một người không đáng mà tự tử chứ? Bộ người khác không quan tâm thì bạn tự tử sao? Sinh mạng là của bạn nhưng để có được như ngày hôm nay thì ai đã cho bạn? Cha mẹ bạn! Những người lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của bạn, đưa đón bạn đến trường, dạy dỗ bạn nên người,.... nếu bạn tự tử rồi thì cha mẹ bạn phải làm sao? Chẳng lẽ bạn đành lòng thấy cha mẹ bạn khóc thương cho bạn, tiều tụy vì bạn sao? Bạn nhẫn tâm đến thế sao? Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt, sẵn sàng bên bạn lúc bạn cần, vui thì vui cùng bạn, buồn thì khóc cùng bạn, lúc nào cũng lo lắng cho bạn,....vì vậy hãy vui lên! Đừng vì một người mà tự làm hại bản thân mình vì người đó không xứng đáng! Hãy sống vui lên và tìm cho mình một người tốt hơn người đó bạn nhé!
 
  • Like
Reactions: Lovely Boy !!!

Lovely Boy !!!

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng mười 2020
32
415
56
Hà Tĩnh
Đan Trường Hội
Last edited by a moderator:

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
tôi thật sự rất tức giận khi đọc những gì cậu viết, vì một người mà tự tử, có ngốc quá không vậy, trong khi có bao nhiêu người muốn được sống thì cậu lại muốn khước từ sự sống của bản thân, cậu làm vậy được lợi ích gì, cậu ấy không quan tâm cậu đồng nghĩ với cậu ghét bỏ chính cậu sao, cậu có điên không? trước khi yêu một ai khác hãy học cách yêu bản thân của mình đi! Cả thế giới quay lưng với cậu sao? ai cũng ghét bỏ cậu sao? nếu thật như vậy thì cũng đã không có nhiều người ở đây khuyên nhủ cậu rồi, suy nghĩ chín chắn hơn đi! YÊU BẢN THÂN MÌNH ĐI, cậu làm vậy không khiến người ta thương hại mà còn khinh cậu nữa đó, làm ơn bớt tiêu cực hễ cái là đòi chết đi! sao không nghĩ tới những người thương cậu đi?
 
Last edited:

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Ơ ơ @@, ngồi xuống từ từ nói đã nào o.o
Bạn cậu không quan tâm là cậu tự tử à ???
*Nguyên lí gì lạ thế @@*
Theo mình, bạn cậu không quan tâm cậu chứ đâu phải cả thế giới không quan tâm cậu đâu mà lo @@, cậu còn cả 1 gia đình kia mà ...
P/s : thật là, tuổi trẻ bây giờ không biết bị làm sao nữa!!, hở tí là đòi tự tử, mà tự tử toàn những lí do không đâu ...
* mình nói chung chung thôi.. *
 

Kiều Anh81

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng năm 2020
407
1,895
156
Hà Nội
Thiên đường
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Hả ???? Tự tử sao??
Em không biết anh /chị đang nói về tình bạn hay tình yêu NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ ĐEM MẠNG SỐNG CỦA MÌNH RA ĐỂ ĐỀN BÙ CÁI ĐÃ MẤT
Mà mạng sống có phải do bạn của anh / chị cho đâu ạ
Anh / chị là đứa con quý báu nhất của cha mẹ, cục kim cương quý nhất của cả gia đình cơ mà!
Ngoài kia còn ba nhiêu người mong chờ một ngày anh/ chị lớn khôn để trở thành người có ích chứ đâu phải để tự tử đâu
Anh/ chị hãy cố gắng lên vì bản thân mình và người khác:Tonton24 vui vẻ lên, đừng buồn nữa
 

NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng chín 2020
714
1,049
146
Nghệ An
A3K101 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Mới bài đầu tiên mà đã thế này rùi à. Mạng sống là quan trọng lắm à nha. Bạn trách ai đó ko quan tâm rồi tự tử là đã tước đi cơ hội để người kia có thể quan tâm bạn. Còn nếu người đó mà vô tâm thế á, bạn có died thì họ cũng đâu đau lắm đâu, đau nhất là người thân của bạn kìa. Bạn còn bao nhiêu việc phải làm nữa chứ. Tốt nhất bạn cần cố gắng nói chuyện với họ đi, đừng giải quyết kiểu đó, ko là càng rắc rối hơn đấy
Mỗi người chỉ sống 1 lần trên đời thôi
Đừng bi quan nữa nhá
 

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Cậu muốn tự tử sao? Nhưng trước khi cậu nói ra câu này hãy nghĩ lại thật kĩ đi nhé! Nếu vì một chuyện gì đó buồn phiền hãy chia sẻ với mình nè hoặc mọi người nha. Vì sao bạn muốn tự tử, mình thắc mắc á?
Cảm ơn mọi ngươi. Xin lỗi vì những gì mình đã viết ra
Không có điều gì phải xin lỗi cả, biết chia sẻ với mọi người là tốt. Sau đó mọi người cũng sẽ đưa ra nhưng lời khuyên vô cùng hữu ích cho bản thân bạn. Hãy cố lên nhé!:D
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Vậy trước khi làm liều, mình chỉ muốn hỏi một câu. Ai đã cho bạn sự sống quý giá ấy mà bạn lại chỉ vì vài phút bồng bột mà đánh mất nó. Hãy nghĩ đến gia đình, bạn bè, người thân của bạn xem, họ sẽ đau buồn như thế nào đây??? Suy nghĩ lại đi nha ^^
 
  • Like
Reactions: npan_184

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Hmmm..việc gì phải vì một người như vậy mà tự tử nhỉ. Bạn thử nghĩ xem «NÓ CÓ ĐÁNG ĐỂ CẬU LÀM THẾ HAY KHÔNG» trong khi công sinh thành và nuôi dưỡng của ba mẹ cậu vẫn chưa đền đáp. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Bình tĩnh mà suy nghĩ ^^
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Tại sao phải vì một người vô tâm mà mình hủy hoại bản thân chính mình?
Trước khi bạn nghĩ đến cái chết chỉ vì một người xa lạ thì bạn hãy nghĩ rằng mình nên yêu bản thân mình hơn yêu người khác. Người đó không còn xứng đáng để bạn quan tâm nữa rồi. Cũng không còn xứng đáng để bạn phải hy sinh cả tấm thân của mình. Bạn tự tử liệu người ta có quay về với bạn, bạn tự tử liệu người ta có thấy hối hận hay không hay là người ta cứ ung dung bên một người khác?
Hãy nghĩ về tương lai phía trước, còn gia đình, còn bạn bè, còn những người xung quanh, còn hơn 3,5 tỉ người để bạn chọn lựa, mình chọn sai người thì mình chọn lại, phải không? Tình yêu đích thực rất khó tìm nên bạn phải càng tiếp tục sống, sống để biết trên đời này còn nhiều điều màu hồng khác. Mở lòng ra chúc phúc cho họ, để mình nhẹ nhàng hơn. Cô đơn cũng không tệ lắm ^^
 
  • Like
Reactions: Iam_lucky_girl

Melon637

Học sinh
Thành viên
14 Tháng sáu 2020
63
191
36
TP Hồ Chí Minh
Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Đừng vì 1 người không yêu mình mà bỏ cả tương lai phía trước bạn ạ, không có họ thì mình có thể kiếm người khác, còn nếu bản thân không quên được người đó thì cố gắng quên đi...1 năm, 5 năm hay 10 năm cũng được, đời còn dài..từ từ rồi mình kiếm người khác. Bạn đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy,phải tích cực lên :3
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá
Bạn còn bố mẹ, bạn bè,.....Bạn còn chưa đền đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ đâu mà đòi tự tử. Bạn còn vì một người không có máu mủ ruột thịt mà đòi tự tử nữa, bạn thử nghĩ xem còn muốn tự tử nữa không?

P/s: Nếu có nặng lời thì bạn bỏ qua nha
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Cậu ấy không quan tâm tới mình nữa. Mình muốn tự tử quá

Chào em nhé! ^^
Có thể chỉ vì em thất tình(hoặc thêm 1 vài lý do khác không tiện nói ra) mà em cảm thấy không muốn sống nữa. Chị chỉ muốn nói với em rằng:
Trải qua 1 mối tình có thể khiến em nhớ mãi(hoặc đau đớn hoặc tiếc nuối), kiểu khắc cốt ghi tâm đến tận sau này. Việc đó sẽ cho em 1 bài học sâu sắc để em không bao giờ tái phạm điều đó nữa chứ đừng nghĩ rằng thiếu 1 ai đó em sẽ không thể sống được. Em có thấy những người chia tay người yêu hoặc thất bại trong 1 việc nào đó 1 thời gian sau họ trở nên xinh đẹp, thành công, độc lập hơn không? Đó là vì họ nhận ra rằng cuộc sống còn có nhiều điều đáng quý và đáng chân trọng hơn những gì đã qua nhiều, đặc biệt phải biết tự yêu lấy bản thân mình đầu tiên. Nếu mình còn không yêu bản thân mình thì sao có thể yêu cầu người khác yêu quý mình đúng không?
Cho phép bản thân yếu lòng, buồn, khóc 1 lần sau đó lấy lại tinh thần và chăm sóc lấy bản thân mình thật tốt em nhé, đừng để bố mẹ, người thân, bạn bè yêu quý em phải lo lắng thêm. Người bây giờ không thuộc về mình thì vốn dĩ đã không phải của mình nên em đừng có kết luận/quyết định vội vàng làm gì cả. Người phù hợp với em nhất sẽ xuất hiện lúc phù hợp nhất, người đó có thể đến sớm hoặc muộn nhưng chị tin rằng khi đó là thích hợp nhất.
Các bạn ở trên chỉ là quan tâm và muốn em thức tỉnh thôi, phải suy nghĩ lạc quan lên nhé, mình không làm gì sai cả, không cần xin lỗi. Đó là cảm xúc thật của em, có thể là nhất thời, cũng có thể là được ủ trong thời gian dài mà em phải nói không muốn sống nữa nhưng phải tỉnh táo nhận định lại mọi vấn đề xem có đáng hay không? Việc nào quan trọng, việc nào không để mà có quyết định sáng suốt nhất cho bản thân, gia đình sau đó mới là xã hội.
Nếu sau này còn quay lại đọc bài này của chị thì em hãy kể ra những điều mà em rút ra được, thành quả của em sau khi đã trải qua những khó khăn đó nhé.
Mong em luôn lạc quan, vui vẻ, sống vô tư và an yên! <3
 
Top Bottom