Tâm sự Yêu Kpop có gì sai?

Thỏ Samie

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
42
36
6
15
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Tường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
 
Last edited by a moderator:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ k biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày hàn quốc hàn xẻng, nghe xong hiểu gì k? Học k lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ k phải là K VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu r xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Tớ hiểu cảm giác của cậu.
Hồi nãy tớ vừa mới khoe mẹ là hôm nay sinh nhật thần tượng tớ (JungKook BTS) thì mẹ bảo: "Chồ ôi sống thực tế chút đi, học hành đi suốt ngày mê mấy người đó..."
Tớ buồn lắm. Không hiểu sao phụ huynh lại nghĩ thế, trong khi đó nhờ thần tượng tạo thêm động lực cho tớ tớ mới được nhiều thành tích cho bố mẹ tự hào, bố mẹ còn không biết ơn thì thôi còn cấm cản tớ :"<
Có lần tớ khoe mẹ ảnh thần tượng của mình, mẹ bảo bọn họ toàn là bê đê, con trai chỉ đi hát hò mà mê cái gì :"< Thực sự, ai xúc phạm đến idol tớ thì tớ đều "đáp trả" lại cả, chỉ riêng mỗi bố mẹ :<
Đúng như cậu nói... Nghe nhạc ngoại thì bảo hiểu gì không mà nghe, nghe nhạc người lớn thì bảo con cái mới nhỏ mà nghe chi mấy thể loại yêu đương, nghe nhạc thiếu nhi thì bảo lớn già đầu rồi còn nghe nhạc con nít T^T
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ k biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày hàn quốc hàn xẻng, nghe xong hiểu gì k? Học k lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ k phải là K VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu r xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
mình cũng gặp trường hợp tương tự á.Cái này cũng không có gì sai mà lại bị cấm.nghe nhạc để giải trí chứ có làm hư hỏng được ai đâu.Mỗi loại nhạc có tác dụng riêng của nó cái này người lớn làm sao hiểu được sở thích của giới trẻ bây giờ
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Thỏ Samie

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ k biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày hàn quốc hàn xẻng, nghe xong hiểu gì k? Học k lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ k phải là K VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu r xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà

Thần tượng 1 ai đó thì không phải là xấu nhưng chúng ta nên phân bổ thời gian hợp lý(cũng như không nên cuồng quá mức) để không làm ảnh hưởng tới việc học, công việc của mình là được. Lấy những ưu điểm của họ làm động lực phấn đấu cho bản thân thì không có gì là sai cả. Mỗi thế hệ lại có những tư tưởng khác nhau và mỗi người đều có những sở thích khác nhau mà chúng ta đều nên tôn trọng nó. Nhưng đang trong tuổi học thì các em nên ưu tiên việc học đầu tiên nhé. Và mình chỉ nên nói chuyện thần tượng với người cùng sở thích thôi nếu không sẽ luôn có ý kiến trái chiều đó. Vì bố mẹ và con cái ít nói chuyện, tâm sự nên chưa thực sự hiểu nhau hay đơn giản là không hợp nhau vậy thôi.@@
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ k biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày hàn quốc hàn xẻng, nghe xong hiểu gì k? Học k lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ k phải là K VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu r xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Chị hiểu những điều em nói, mẹ chị hồi trước cũng kiểu cấm cản này nọ nhưng mà chị thì lì, dai hơn cả đỉa nên lâu dần thì cũng quen, mẹ chị cũng chả nói gì nữa.
 
Last edited by a moderator:

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Mình hiểu cảm giác của cậu mà. Mình là 1 ARMY và cũng chịu rất nhiều lời ra tiếng vào của những anti kpop á. Một số người có 1 cái nhìn sai về Fangirl Kpop. Họ nghĩ rằng chúng ta toàn là trẻ trâu đú đởn không hà. Không sao, mình chỉ cần biết cân bằng, lấy idol làm động lực phấn đấu để chứng minh cho họ thấy thôi
 

Lucy'ARMY

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng một 2020
110
298
61
Quảng Ngãi
IEC
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Umm,thì trường hợp của bạn ,mk chưa trải qua nên ko thể hỉu hêtd đc nhưng mk có thể có 1 số lời khuyên dành cho bạn . Đầu tiên thì bạn hãy cố gắng mở lòng ra nè ,cố gắng trải lòng ra tâm sự vs bố mẹ .Thứ 2 bạn hãy cho bố mẹ thấy sức ảnh hưởng của idol đến với suy nghĩ của bạn , vd nha : bạn cố gắng hc giỏi hơn để 1 ngày nào đó có thể gặp đc idol hay là bạn suy nghĩ trưởng thành hơn để có thể xứng vs idol của mk. Cuối cùng bạn hãy cho bố mẹ thấy những bài hát của idol bạn có ý nghĩa như thế nào nha. Chúc bạn thành công
 

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Mình rất hiểu cảm giác của bạn
Bố mẹ mình cũng cấm xem á
Mỗi lần mình mở nhạc Kpop lên nghe bố mẹ cứ bảo: Mấy thằng này nửa gái nửa trai xem làm gì con ơi.Lo mà học cho bằng bạn bằng bè kìa.
Rồi mình toàn lén xem thoy à
Mà mình thích Vpop rồi bố mẹ cũng nói thế
Mình với bạn đồng cảm thật nhó
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,042
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Tớ thì không có phải là fan của Kpop nhưng tớ cũng có 1 số lời khuyên tặng bạn nè:
Hãy chứng minh cho bố mẹ cậu thấy việc idol này của cậu là có ý nghĩ ví dụ nha
-Kpop thì cậu có thể học tiếng Hàn có vẻ hơi khó nhưng mà cứ thử biết đâu sẽ được.
-Cậu cần chia khoảng thời gian relax và thời gian học ra thật rõ ràng để nó không ảnh hưởng đến việc học nha
Việc idol ai là quyền của cậu không một ai có quyền cấm hay là xen vào giữa hết nhá, cậu cần giải thích cho bố mẹ cậu hiểu việc xem một video nhạc của nam hát thì không phải là mê trai hay gì cả.
Nghe nhạc tiếng anh không cần phải hiểu hết các bài nó sẽ giúp cậu luyện kĩ năng nghe biết thêm nhiều từ vựng...vâng vâng và mây mây
Nên là NEVER GIVE UP cậu nhé ^^ 5ting
 
Top Bottom