

Đọc tiêu đề chắc hẳn ai cũng biết tại sao mình viết ra cái bài này rồi ha
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Chắc chắn ai cũng từng trải
Mình là fan Kpop cũng khá lâu, nhưng mình toàn XEM TRỘM thôi, ý là xem trốn để bố mẹ không biết á. Mình thích Kpop nên xem khá nhiều liên quan đến Kpop, máy tính, TV và cả Ipad, mọi nơi đều có Kpop. Bố mẹ nhìn thấy lại nói: Suốt ngày Hàn Quốc Hàn xẻng, nghe xong hiểu gì không? Học không lo học,ect...Mình thích Wanna One thì bố mẹ nói: Tí tuổi đầu mê trai, lại còn nhuộm tóc xanh đỏ như bê đê á. Mình thực sự tức á, tức chứ không phải là KHÔNG VUI nữa. Ủa mình thần tượng ai đó thì bố mẹ cấm à? thích Vpop thì bảo nhạc người lớn, nghe Apop thì nói là Tiếng Anh ngu rồi xem không hiểu. Thế chả nhẽ xem nhạc thiếu nhi???? Chính bố mẹ cũng thần tượng 1 ca sĩ nào đó mà
Last edited by a moderator: