Tâm sự Làm thế nào để không nghĩ về những đứa học giỏi hơn mình?

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
– Hic chỗ em học kém nhiều hơn học giỏi ạ :( Với cả em có quen nhiều đứa xuất sắc hơn cả những bạn giỏi nhất lớp em nên là em biết em ở giới hạn nào, các bạn ấy ở giới hạn nào và mường tượng được những người giỏi nhất thì họ thế nào.

– Em thực ra có một vài đam mê nhưng từ khi thi phải gác lại. Đây là một trong những lý do chính khiến tự học ở nhà của em không được tốt :( Em vào được ngôi trường em đặt mục tiêu thì đam mê của em sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn ý nên em cố gắng ôn thi, nhưng mà em không thể tách mình ra khỏi nó được.
Bạn đừng suy nghĩ nhiều
Tuy thế vẫn phải nghĩ 1 chút để bản thân cố gắng
Khi bạn cao điểm hơn ai đó bạn sẽ rất vui đúng không
Nói chung bạn thi kết quả ra sao thôi
***Khi các bạn yếu hơn mình hỏi bài bạn có chỉ họ không???
mình thấy có nhiều người giỏi nhưng kiểu (khinh người) ...***
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Bạn đừng suy nghĩ nhiều
Tuy thế vẫn phải nghĩ 1 chút để bản thân cố gắng
Khi bạn cao điểm hơn ai đó bạn sẽ rất vui đúng không
Nói chung bạn thi kết quả ra sao thôi
***Khi các bạn yếu hơn mình hỏi bài bạn có chỉ họ không???
mình thấy có nhiều người giỏi nhưng kiểu (khinh người) ...***
... bạn lần sau viết bài ngay ngắn chút nữa nhé, đọc chẳng hiểu gì hết trơn á :D
Mình nhận ra càng lên cao mình lại càng muốn với thêm nữa, nên dù giỏi mấy cũng chẳng hết được cái chuyện ghen tị với người khác. Điểm cao thì mình vui thật, nhưng mà ở cái môn mình trước giờ đang phấn đấu mới vui. Chứ điểm cao hoài cũng chán.

Cái chuyện chỉ bài còn tùy vào người giải đáp đang làm gì, có rảnh không, mối quan hệ của họ với người hỏi. Nếu phải chỉ bài ngắn thôi thì hỏi mình cũng được, chứ câu nào cũng hỏi hay hỏi cái gì mình không chắc chắn thì thôi. Phần lớn những lần mình không chỉ bài là bởi vì mình biết các bạn ấy có năng lực tự làm được bài; nhất là cái đoạn hỏi cái gì mà mình không chắc ý. Lỡ mình giải đáp sai cái thì lại ảnh hưởng tới người hỏi.
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
... bạn lần sau viết bài ngay ngắn chút nữa nhé, đọc chẳng hiểu gì hết trơn á :D
Mình nhận ra càng lên cao mình lại càng muốn với thêm nữa, nên dù giỏi mấy cũng chẳng hết được cái chuyện ghen tị với người khác. Điểm cao thì mình vui thật, nhưng mà ở cái môn mình trước giờ đang phấn đấu mới vui. Chứ điểm cao hoài cũng chán.

Cái chuyện chỉ bài còn tùy vào người giải đáp đang làm gì, có rảnh không, mối quan hệ của họ với người hỏi. Nếu phải chỉ bài ngắn thôi thì hỏi mình cũng được, chứ câu nào cũng hỏi hay hỏi cái gì mình không chắc chắn thì thôi. Phần lớn những lần mình không chỉ bài là bởi vì mình biết các bạn ấy có năng lực tự làm được bài; nhất là cái đoạn hỏi cái gì mà mình không chắc ý. Lỡ mình giải đáp sai cái thì lại ảnh hưởng tới người hỏi.
Kkk
Tui ghi ngay ngắn nè
Thưa bạn, cách suy nghĩ của bạn tốt nhưng bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác ( chỗ chỉ bài)
Còn chuyện bạn hay nghĩ về người giỏi hơn thì bình thường nhưng nghĩ nhiều làm bạn ghen tỵ đó
Nói vậy thôi
Nên thoải mái
Trân trọng những gì đã có
♧♧♧
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Kkk
Tui ghi ngay ngắn nè
Thưa bạn, cách suy nghĩ của bạn tốt nhưng bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác ( chỗ chỉ bài)
Còn chuyện bạn hay nghĩ về người giỏi hơn thì bình thường nhưng nghĩ nhiều làm bạn ghen tỵ đó
Nói vậy thôi
Nên thoải mái
Trân trọng những gì đã có
♧♧♧
Mình toàn đi hỏi bài chúng nó thôi mà, nhất là môn toán ấy. Còn mình ghen tị sẵn rồi chẳng cần nghĩ nhiều làm gì :v Với cả khi mình bảo bạn viết ngay ngắn, ý mình muốn nói là viết thành đoạn văn chứ đừng mỗi câu chấm xuống dòng như vậy.
 
  • Like
Reactions: Lê Linh433
Top Bottom