Nhật ký Diary of a lazy man

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Có vẻ như tôi đã không nhắc đến trong bài viết bạn nói. Anh tôi mất khi tôi 5 tuổi, vì vậy tôi hầu như không nhớ gì nhiều về việc người ngoài đối xử và nói gì với anh.

Nhưng kì lạ, tôi lại là người biết rõ nhất về anh, từ lúc anh tự tử, đám tang, và muôn vàn thứ khác. Năm nay tôi 15, tức đã gần 10 năm từ lúc anh mất nhưng từng chi tiết về cái chết của anh tôi đều nhớ rất rõ.
Well, vì vậy câu hỏi của bạn, tôi không thể trả lời chính xác được.
Bố mẹ bạn sau vụ đó có bị chấn thương tâm lý hay như nào không?
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Bố mẹ bạn sau vụ đó có bị chấn thương tâm lý hay như nào không?
Tôi không rõ, chấn thương tâm lí là thế nào cơ? Tôi chỉ biết họ hối hận, khóc lóc, nuối tiếc anh tôi, rồi sau cùng là đổ lỗi.

Bố tôi nói là do mẹ tôi bỏ bê con cái, không chăm sóc các kiểu. Mẹ tôi nói do bố tôi đi ra ngoài có con riêng này nọ. Oh well, thay vì trách chính mình, họ lại đi đổ lỗi cho người khác.

Giờ li hôn rồi, tôi không lấy làm lạ vì xích mích cũng từ lâu và cái chết của anh tôi như một cú thúc cho quá trình đó. Phải chăng đó cũng gọi là sốc tâm lí?

Tôi từng ghét bố mẹ tôi hơn tất cả, tôi ám ảnh cái chết của anh tôi đến mức, cả từng nấy năm chưa một lần nào tôi thì ra mộ thắp cho anh một nén nhang. Khốn nạn thật, kể cả họ có chấn thương hay sốc tâm lí gì cũng được nhưng giá như họ hiểu, họ đều là người có lỗi.
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Tôi không rõ, chấn thương tâm lí là thế nào cơ? Tôi chỉ biết họ hối hận, khóc lóc, nuối tiếc anh tôi, rồi sau cùng là đổ lỗi.

Bố tôi nói là do mẹ tôi bỏ bê con cái, không chăm sóc các kiểu. Mẹ tôi nói do bố tôi đi ra ngoài có con riêng này nọ. Oh well, thay vì trách chính mình, họ lại đi đổ lỗi cho người khác.

Giờ li hôn rồi, tôi không lấy làm lạ vì xích mích cũng từ lâu và cái chết của anh tôi như một cú thúc cho quá trình đó. Phải chăng đó cũng gọi là sốc tâm lí?

Tôi từng ghét bố mẹ tôi hơn tất cả, tôi ám ảnh cái chết của anh tôi đến mức, cả từng nấy năm chưa một lần nào tôi thì ra mộ thắp cho anh một nén nhang. Khốn nạn thật, kể cả họ có chấn thương hay sốc tâm lí gì cũng được nhưng giá như họ hiểu, họ đều là người có lỗi.
Anh bạn vướng phải TNXH hay do áp lực cuộc sống thôi?
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ngày 15/1/2020

Sau là loạt ảnh ngắm nhìn Trái Đất từ không gian. Với sự may mắn của mình, tôi đã kịp chụp lại trong lúc xem video được lưu lại từ Trạm vũ trụ Quốc Tế ISS.

Bác nào từng dùng cái app ISS Live Now như tôi thì chắc mới hiểu, mạng lag xem giật nhằng nhằng, mà có mấy cảnh đẹp quá nhưng không tua lại được: (

Kể thì xem cũng thích lắm, nhưng không tua được nên tôi ngồi chụp cả núi ảnh mỗi lần xem:D Khà khà.

Nay đăng cho vui.


ISS_LIVE_NOW-20200114_090341.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090342.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090344.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090345.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090350.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090359.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090400.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090401.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090403.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090405.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090407.jpg ISS_LIVE_NOW-20200114_090410.jpg
 
Last edited:

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Nhìn ảnh trái đất thật tuyệt ! Chắc hẳn ,, bạn là người rất thích tìm hiểu về vũ trụ
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
#13/2/20

Dạo gần đây, tôi hay gặp ác mộng. Bật dậy giữa đêm và khó để ngủ lại. Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tất nhiên tôi cũng thấy khá sợ. Một số thứ không hay, không đẹp đẽ trong kí ức tôi lại xuất hiện. Như có gì đó đã sắp đặt, như có gì đó đã đào bới, lộn xộn và hỗn loạn.

Đồng thời, việc thiếu ngủ cũng khiến tôi mệt mỏi, uể oải rồi ảnh hưởng tiêu cực đến đủ mọi mặt, nhất là sức khỏe. Mong rằng tối nay, tôi có thể ngủ ngon. Dù sao thì mai cũng là ngày lễ tình nhân rồi, tên cẩu FA như tôi vẫn nên tự thưởng phúc cho mình bằng cách chùm chăn ngủ thì hơn.

Buổi tối tốt lành.
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
#13/2/20

Dạo gần đây, tôi hay gặp ác mộng. Bật dậy giữa đêm và khó để ngủ lại. Tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tất nhiên tôi cũng thấy khá sợ. Một số thứ không hay, không đẹp đẽ trong kí ức tôi lại xuất hiện. Như có gì đó đã sắp đặt, như có gì đó đã đào bới, lộn xộn và hỗn loạn.

Đồng thời, việc thiếu ngủ cũng khiến tôi mệt mỏi, uể oải rồi ảnh hưởng tiêu cực đến đủ mọi mặt, nhất là sức khỏe. Mong rằng tối nay, tôi có thể ngủ ngon. Dù sao thì mai cũng là ngày lễ tình nhân rồi, tên cẩu FA như tôi vẫn nên tự thưởng phúc cho mình bằng cách chùm chăn ngủ thì hơn.

Buổi tối tốt lành.
Hê hê....Nghe giống biểu hiện của "bệnh" tương tư ghê nhỉ....?:D
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Ông sao giờ này còn chưa ngủ, xem ai mới là người tương tư kìa :D
Ồ không! Thói quen làm việc khuya của tôi bị nhiễm từ bố, rảnh thì toàn đọc truyện đến 1~2h sáng chứ tương tư j đâu....
Lại mất ngủ à...?
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Ồ không! Thói quen làm việc khuya của tôi bị nhiễm từ bố, rảnh thì toàn đọc truyện đến 1~2h sáng chứ tương tư j đâu....
Lại mất ngủ à...?
Tôi chả rõ, nhưng đại khái thì tôi không thích ác mộng lắm, đâm ra cũng sợ ngủ.
À, có khi tương tư bạn nào lại giấu tôi không chừng.
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Wall ông có khi lại đầy 'em' ghé thăm chứ j nữa.....Ông lo kiếm người yêu đi là vừa...
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
Wall ông có khi lại đầy 'em' ghé thăm chứ j nữa.....Ông lo kiếm người yêu đi là vừa...
Hehe
"Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé!"
Tôi là đứa con của Đảng, không muốn gây ra các cuộc đối đấu vô pháp lí. Vì vậy, tôi chỉ yêu bản thân mình thôi:D
Ông mới nên kiếm nguoiyeu đi, mấy bữa thấy ông chúc ngủ ngon con nhà người ta kìa:D
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Hehe
"Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé!"
Tôi là đứa con của Đảng, không muốn gây ra các cuộc đối đấu vô pháp lí. Vì vậy, tôi chỉ yêu bản thân mình thôi:D
Ông mới nên kiếm nguoiyeu đi, mấy bữa thấy ông chúc ngủ ngon con nhà người ta kìa:D
Ớ.....hả.....đâu cơ...?
 

Hawllire

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng mười 2019
219
865
96
Nam Định
THCS Hoàng Hoa Thám
24/2/20

#1
Cái kết hạnh phúc nhất cho một con người... có lẽ là được chết bên nước mắt của người thân yêu.
---
#2

Nếu ví tình yêu như một món ăn, thì người đau khổ vì tình chính là nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.
---
#3

Nếu ví cuộc sống là một trò chơi, thì nếu bạn không có đủ tiền nạp game, bạn sẽ không thể relax với trò chơi này.
---
#4

Nếu bạn ghét ai đó, hãy đứng trước mặt họ nghiêm túc mà nói: "Mày rất đặc biệt đấy!"
---
#5

Nếu bạn sợ bị chó rượt, hãy rượt lại nó.
---
#6

Nếu bạn ghét bạo lực thì nói ít thôi.
---
#7

Nếu bạn đói vào lúc nửa đêm, hãy nghĩ có một "ai đó" đang chờ bạn xuống đấy.
---
#8

Nếu bạn thấy buồn vì không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, thì đừng buồn nữa vì "buồn" không nằm trong kế hoạch của bạn.
 
  • Like
Reactions: Ác Quỷ

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
24/2/20

#1
Cái kết hạnh phúc nhất cho một con người... có lẽ là được chết bên nước mắt của người thân yêu.
---
#2

Nếu ví tình yêu như một món ăn, thì người đau khổ vì tình chính là nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.
---
#3

Nếu ví cuộc sống là một trò chơi, thì nếu bạn không có đủ tiền nạp game, bạn sẽ không thể relax với trò chơi này.
---
#4

Nếu bạn ghét ai đó, hãy đứng trước mặt họ nghiêm túc mà nói: "Mày rất đặc biệt đấy!"
---
#5

Nếu bạn sợ bị chó rượt, hãy rượt lại nó.
---
#6

Nếu bạn ghét bạo lực thì nói ít thôi.
---
#7

Nếu bạn đói vào lúc nửa đêm, hãy nghĩ có một "ai đó" đang chờ bạn xuống đấy.
---
#8

Nếu bạn thấy buồn vì không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra, thì đừng buồn nữa vì "buồn" không nằm trong kế hoạch của bạn.
Tôi thấy ông bắt đầu giống bá tước De la Fere trong 'Ba người lính ngự lâm'.....:D
 
Top Bottom