- 25 Tháng hai 2018
- 340
- 287
- 101
- 20
- Vĩnh Phúc
- thcs vĩnh tường
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
hiii hôm nay mình rảnh nên kể chuyện
Các cậu có idol không có là fan Kpop không Mình bắt đầu tìm hiểu và có idol từ cuối lớp 8 umm...bây giờ lớp 11 rùi haha mình là fan lai Army(BTS)và Sone (SNSD) mình có sở thích là in ảnh ấy in nhiều lắm tháy tấm nào đẹp là cứ in tùm lum Có lần mình mang 1 sấp ảnh đến đúc cặp (là kiểu không lấy ra từ lúc trướC) Hôm đó mình học văn(kiêm chủ nhiệm) xui thế nào bạn mình lại quay xuống giơ mấy tấm ảnh trong cặp mình nó lấy lúc nào thế là mình nhổm lên (ngồi bàn 5 từ cuối lên maf^^) tưởng cô không nhìn thấy tay qua tay lại với con bé bạn thế là bị cô gọi lên đem mấy tấm ảnh Lúc ấy mình run lắm vì cô mình ''chúa ghét''kiểu idol nói đơn giản là cô kỵ ấy Sau đó cô nhìn mình bảo Mang hết mấy tấm ảnh đây còn sót cái nào là không xong với tôi đâu nhé Thế là tiêu đời.sau đó cô cầm lên nhẹ nhàng xé xé xé ....... Ôi thôi mình đơ luôn ừ thì đã thế xong cô dành cả tiết để dạy dỗ đạo đức cho mình và phân tích không nên quá hâm mộ idol bla bla trời đất mình ko nhớ nổi cô nói những gì vì nhiều quá May hôm ấy mình kìm nên không khóc Cô mình là người nói cực thâm mà mình lại không thích như vậy Nói tưởng không vào mình mà hóa lại là mình Bạn biết đấy cả xấp ảnh mình nâng niu lắm thế quái nào bạn mình nó tự nhiên lôi ra và nhận kết cục thảm Thế là mình nhớ đời chừa sẽ khộng dám mang những gì liên quan đến idol của mình nữa
Thực ra umm lớp mình có kha khá fan Kpop chủ yếu Army không chỉ có 1 mình mình bị xé mà bạn mình cũng đã từng bị xé một lần nhưng nó cá tính hơn mình cũng tại tội lôi ra trước mặt cô mấy tấm ảnh vừa đi in cô gọi lên và cũng xé trước mặt nó và bạn mình khóc khóc dữ dội luôn Lúc ấy nhìn cũng tội nó cơ mà sau này mình cũng ''được'' trải nhiệm đấy mà Nhìn thấy các lớp khác tự trang trí có thể dán ảnh idol lên gần chỗ mình ngồi còn cô mình thì cấm tiệt haha(cười trong đau khổ)
Các cậu có idol không có là fan Kpop không Mình bắt đầu tìm hiểu và có idol từ cuối lớp 8 umm...bây giờ lớp 11 rùi haha mình là fan lai Army(BTS)và Sone (SNSD) mình có sở thích là in ảnh ấy in nhiều lắm tháy tấm nào đẹp là cứ in tùm lum Có lần mình mang 1 sấp ảnh đến đúc cặp (là kiểu không lấy ra từ lúc trướC) Hôm đó mình học văn(kiêm chủ nhiệm) xui thế nào bạn mình lại quay xuống giơ mấy tấm ảnh trong cặp mình nó lấy lúc nào thế là mình nhổm lên (ngồi bàn 5 từ cuối lên maf^^) tưởng cô không nhìn thấy tay qua tay lại với con bé bạn thế là bị cô gọi lên đem mấy tấm ảnh Lúc ấy mình run lắm vì cô mình ''chúa ghét''kiểu idol nói đơn giản là cô kỵ ấy Sau đó cô nhìn mình bảo Mang hết mấy tấm ảnh đây còn sót cái nào là không xong với tôi đâu nhé Thế là tiêu đời.sau đó cô cầm lên nhẹ nhàng xé xé xé ....... Ôi thôi mình đơ luôn ừ thì đã thế xong cô dành cả tiết để dạy dỗ đạo đức cho mình và phân tích không nên quá hâm mộ idol bla bla trời đất mình ko nhớ nổi cô nói những gì vì nhiều quá May hôm ấy mình kìm nên không khóc Cô mình là người nói cực thâm mà mình lại không thích như vậy Nói tưởng không vào mình mà hóa lại là mình Bạn biết đấy cả xấp ảnh mình nâng niu lắm thế quái nào bạn mình nó tự nhiên lôi ra và nhận kết cục thảm Thế là mình nhớ đời chừa sẽ khộng dám mang những gì liên quan đến idol của mình nữa
Thực ra umm lớp mình có kha khá fan Kpop chủ yếu Army không chỉ có 1 mình mình bị xé mà bạn mình cũng đã từng bị xé một lần nhưng nó cá tính hơn mình cũng tại tội lôi ra trước mặt cô mấy tấm ảnh vừa đi in cô gọi lên và cũng xé trước mặt nó và bạn mình khóc khóc dữ dội luôn Lúc ấy nhìn cũng tội nó cơ mà sau này mình cũng ''được'' trải nhiệm đấy mà Nhìn thấy các lớp khác tự trang trí có thể dán ảnh idol lên gần chỗ mình ngồi còn cô mình thì cấm tiệt haha(cười trong đau khổ)