Tài năng HMF Truyện của Phong Linh tự sáng tác...

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
  • Like
Reactions: huyenhuyen5a12

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 12:

- Uhm ... uhm, ngon quá à! - Tĩnh Anh tấm tắc khen tài nấu ăn của mẹ Tuấn. - Ông thiệt là có phước mới có một người mẹ đảm đang như vậy á nha!

- Con quá khen rồi, ăn nhiều vào nhé! - Mẹ Tuấn khúc khích cười.

Đột nhiên, đèn trên trần nhà bỗng dưng tắt, cửa chính, cửa sổ đều đóng hết lại, màn cũng che lại, không gian bỗng tối đen như mực.

- Có chuyện gì thế? - Tuấn hốt hoảng.

Một giọng hát trầm ấm vang lên, cả đám bạn Tuấn đều hát theo "Happy Birthday to you!". Mẹ Tuấn bước đi lặng lẽ bê trên tay chiếc bánh sinh nhật to đùng đến bàn ăn. Trên cái bánh sinh nhật là 16 cây nến nhỏ được xếp thành số 16 lấp lánh như vàng ngọc. Tiếng hát "Happy Birthday to you!" càng ngày càng to thêm, không gian không im lìm như vẻ ban đầu vốn có của nó mà giờ đã nhộn nhịp, ồn ào như ong vỡ tổ.

- Cầu nguyện đi con! - Mẹ Tuấn bảo.

- Dạ.

Sau khi đáp lời mẹ, anh không cầu nguyện ngay, anh trầm ngâm một lúc như thể đang suy nghĩ về thứ gì đó. Sau đó, Tuấn chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện một điều gì đó có vẻ rất thành tâm. Sau khi cầu nguyện xong, anh lấy hết hơi của mình và thổi một lần tắt hết cả nến. Những tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên.

***

- Tặng ông nè! Sinh nhật vui vẻ nha. - Hy đưa món quà của mình cho Tuấn.

Mọi người liên tiếp đến bên anh và tặng những món quà được bọc trong giấy gói nhỏ xinh lấp lánh.

- Ủa? Vũ đâu? Sao hôm nay nó không đi dự sinh nhật ông? - Tĩnh Anh thắc mắc.

- Mấy hôm nay nó bị bệnh rồi, nghe nói sốt cao lắm, không đi dự sinh nhật tui được.

- Vũ bị bệnh á? - Đình hỏi trong một nỗi lo lắng.

- Ừ, mà bà làm gì lo dữ vậy? Vài ngày nữa là nó bớt thôi. - Tĩnh Anh chẹp miệng.

***

- Nè, chỉnh xem thử cái cửa này có chắc ăn không đã nào! - Tĩnh Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa mô hình mà nhóm đã cật lực làm trước đây.

Chiều hôm đó, Tuấn, Hy, Đình, và Giải cùng đến nhà Tĩnh Anh để làm nốt mô hình còn lại và thiết kế poster Tết. Vì nhà của cô rộng hơn nhà Hy nên nếu ở đó làm việc nhóm thì rất thoải mái.

Đương nhiên, trong khi làm việc nhóm sẽ được nghiên cứu, sáng tạo thêm bằng cách xem TV hạng xịn, thư giãn bằng cách ăn bánh gato và uống nước ép trái cây hảo hạn, muốn cắt dán bao nhiêu tùy thích vì nguyên liệu ở nhà cô thì đầy ắp.

- Ây cha! Cái nồi bánh chưng mini đó để vào cẩn thận chứ không là nó đựng bánh chưng không được đâu đó! - Đình nhìn sang bên Hy đang làm.

- Xong! - Hy hô to lên.

- Cái gì? Xong rồi á? - Tĩnh Anh vì tiếng la to của Hy mà sặc nước.

- Ừ. Chỉnh cho nó đẹp nữa là xong mô hình rồi, tao cũng cố định mô hình lại bằng keo nến rồi nên không sao đâu.

- Tuyệt! Bây giờ cùng bắt tay vào thiết kế poster nào! - Tuấn xoắn tay áo lên trông rất chăm chỉ.

Cả nhóm SE.U và Đình, Anh cùng cẩn thận chỉnh lại mô hình thật nhẹ nhàng để nó đứng thẳng và không bị ngã. Thành quả lao động cật lực sau hai ngày vất vả đã hoàn thành! Đúng là nhóm Sucess. Enthusiasm & Unite có khác!

***

- Chị Mi hửm? Làm giúp em một mô hình dọn nhà Tết nha chị! Em cảm ơn. - Y Na gọi cho một người chị gái là một thiết kế viên tài giỏi và nhờ chị ấy giúp.

- Tao thấy không ổn đâu Na à! Thà tụi mình tự làm thì hơn - Cao Lãng nhăn nhó.

- Haizz, mày mới điên đấy! Cơ hội ngàn năm có một, còn không biết bắt lấy thì thôi, đi mua của người khác làm có phải đỡ phải tốn công mất sức hơn không? - Tử Đằng vừa nói vừa lướt web.

Một lúc sau, có một anh shipper đến gõ cửa nhà Y Na và giao cho cô một cái thùng cacton nhựa. Bên trong là một mô hình mini có cảnh gia đình cùng nhau dọn nhà để đón Tết. Mô hình được làm rất tỉ mỉ và ấn tượng, như là bức tranh 3D được vẽ lên bởi những bàn tay tài ba của các nghệ nhân khéo léo.

- Mày thấy chưa? Nhiêu đây đủ để nhóm CCS này thắng bên SE.U rồi! - Y Na vừa săm soi mô hình vừa nói.

- Nhưng mà nó kĩ xảo như thế, chắc chắn chị Dương và anh Quân sẽ biết đó không phải là tụi mình làm. - Cao Lãng thở phào trông rất mệt mỏi.

- Không sao, chỉ cần mình "phá" vài chỗ cho nó đơn sơ chút là được rồi. Cần gì phải ré lên thế? - Tử Đằng nói.

Anh liền nhanh tay giành lấy mô hình từ tay Y Na và bắt đầu gỡ một số miếng gỗ nhỏ trong mô hình ra và ghép lại một cách vụng về, lủng củng.

- Xong rồi nè, bây giờ làm cái poster nữa là oke rồi. Chị tao cũng làm chuyên về poster đấy, hay để tao mua thử! - Y Na lại tiếp tục gọi cho chị của mình.

Cao Lãng vội chạy lại và giật lấy chiếc điện thoại di động trên tay cô và tắt nguồn. Anh có vẻ rất tức giận và xíu nữa đã đập bể chiếc điện thoại hạng xịn của cô.

- Này, mày làm gì thế hả? - Y Na ré lên.

- Không được gian lận như thế nữa! Đây là cuộc thi công bằng mà.

- Cuôc thi nào mà không có một chút gian lận hả? Nếu như không như thế thì nhóm mình sao mà thắng được? - Đằng đứng dậy vẻ rất dứt khoát.

- Tụi mày.....! - Cao Lãng có vẻ rất tức giận.

Anh bỏ ra ngoài, đập cánh cửa gỗ cái rầm.

Hớt ep 12, chiều nay tớ sẽ ra ep 13 nha! @Maria Mariko @Kha_La @_Sherlock_Holmes_ @Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy @huyenhuyen5a12 @0979858718 @Dương 10 năm sau
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 13:

- Thiết kế poster? Mà thiết kế cái gì mới được chứ? - Tĩnh Anh ngồi cắn bút làm mực loe hết cả giấy.

- Thì thiết kế về chủ đề ngày Tết! - Hy trầm ngâm.

- Hay hỏi ý các CTV Thiết kế trong HMF thử xem? (Đoạn này tui có chen HMF vào nè :p) Lỡ các anh chị giúp mình được thì sao? - Đình đột nhiên bật dậy.

- Cũng được, chúng ta cũng chỉ hỏi ý thôi mà, chắc không có gian lận mấy đâu nhỉ? - Tuấn chẹp miệng.

- Thế thì hỏi thử xem!


Tuấn liền đăng nhập vào HMF, vào wall của chị peekaiyuan64, may quá, chị ấy có onl! Tuấn liền tạo một hội thoại mới để dễ nói chuyện với chị ấy.

- Chị ơi! Tụi em sắp làm 1 poster về Tết ấy ạ, nhưng bây giờ còn rối quá nên chưa biết phải nên thiết kế gì cả, chị có thể góp ý dùm em không?

Một tin nhắn rep trong vòng 5 phút hiện lên

- Uhmmmm..... Để chị xem, ngày Tết thì ... năm nay là năm 2020, hay mình thiết kế con chuột đi!

- Con chuột ạ?

- Ừ, chị mới có 1 sáng kiến nhỏ nè. Các em thử để tranh chính làm trung tâm là một chú chuột vàng thử xem! Rồi thêm một vòng tròn nhỏ có chứa số 2020 bằng vàng ở dưới bé chuột ấy, rồi text chính ở dưới số 2020 là "Canh Tý" hay "Chúc mừng năm mới" chẳng hạn ... Rồi để tô nét cho bé chuột ấy thì chị nghĩ nên thiết kế sao cho bé chuột che một phần vòng tròn và giữa vòng tròn đó có vài hình ảnh về các địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam ví dụ như là Chợ Bến Thành, Hồ Gươm,.....

- Vâng, em cảm ơn.

Trong đầu Tuấn đột nhiên lóe lên một sáng kiến hay, anh vội tắt web HMF và vào ngay web thiết kế - Canva.
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 14:

- Tui cũng mới hỏi ý chị Beo1206, chị Diệp Ngọc Tuyên và anh minhthuhuyen85 rồi, chị í cũng nói như vậy nhưng mà có combo thêm vài mẫu thiết kế để tụi mình tham khảo. Mình cứ dựa vào đó mà làm thôi! - Hy vừa nói vừa cắn môi suy nghĩ về mẫu thiết kế.

- Tui nghĩ là năm nay nên đổi mới gì đó đi, cứ theo phong trào như thế thì chán chết! - Tĩnh Anh bậm môi.

- Ừ, cũng có lý. - Đình cũng hùa theo.

- Này, Giải! Nói gì đi chứ. - Hy lay tay cô.

- Tôi nghĩ nên làm về cảnh gia đình sum họp rồi viết Text lên đó, như thế thôi. - Giải lạnh lùng đáp.

Cả đám ngồi trầm ngâm một lúc lâu, không gian bỗng vẳng lặng lạ thường. Chợt Hy bỗng nảy ra sáng kiến

- Hay là chúng ta gộp ý mỗi thành viên lại đi! Tớ sẽ cho background của poster theo ý Giải, là sẽ có cảnh gia đình sum họp. Sau đó làm mờ background đi một chút rồi pic chính là hình một bé chuột bằng vàng. Còn các pic phụ là ảnh các cảnh đẹp ở Việt Nam (chùa một cột, tháp Rùa,....) rồi chỉ cần thêm Text vào nữa thôi!

- Đúng là nhóm phó sáng tạo có khác! - Tĩnh Anh tấm tắc khen.

- Vậy hay đó, để tui lên kế hoạch làm cho vì tui là trưởng nhóm kỉ cương mà! Tuy tui không trong nhóm SE.U nhưng chúng mình là bạn bè, phải giúp đỡ nhau chứ nhỉ? - Đình giơ tay.

- Ừ, lên kế hoạch đi để tui chuẩn bị dụng cụ cho. - Anh háo hức.

Kế hoạch của "trưởng nhóm kỉ cương" giao như sau:

Plan làm poster:
- Tìm kiếm và lựa background gia đình sum họp chúc Tết & lì xì sao cho thật đẹp.
- Đặt làm background.
- Tìm một hình ảnh chú chuột vàng nằm trong chiếc bao lì xì to, nền bao lì xì là ảnh những cảnh đẹp ở Việt Nam.
- Đặt làm pic chính.
- Tìm những sticker hình bao lì xì, hoa đào, hoa mai, viền ren, bao lì xì nhỏ, pháo hoa ; Rồi bắt đầu ghép vào sao cho phù hợp.
- Text chính ghép ở dưới con chuột: "2020" màu vàng.
- Text phụ ghép ở dưới text chính: "Chúc mừng năm mới!" màu vàng.
- Scan poster ra giấy nữa là hoàn thành (scan sao cho đảm bảo đều, có màu đẹp, sáng, không lem)

- Woa, đúng là trưởng nhóm kỉ cương có khác ha! Giao kế hoạch tỉ mỉ hết từng sợi tóc luôn! - Tuấn vỗ tay, anh lại cười.

Nụ cười của anh va phải con "mắt biếc" của Hy, cô lại xao xuyến vì nụ cười điển trai ấy. Một giọng nói vang lên làm cô giật mình.

- Tôi sẽ đi tìm pic, font text và ảnh. - Giải lặng lẽ ngồi vào bàn, nhìn vào màn hình laptop.

- Này cô bé đanh đá kia, tìm hình nào cho dễ nhìn xíu nhé! Không thì tôi đấm bây giờ. - Tĩnh Anh lại cất lời chọc tức Giải.

- Hưm, cô lo cho thân mình trước đi rồi hẳn nói người khác. - Giải cười một cách khinh bỉ.

***

King koong ~

Tiếng chuông cửa vang lên ...

Một anh shipper Tiki lại xuất hiện trước cổng nhà Y Na.

"Đây là đồ mà cô Cao My gửi cho cô"

- Cảm ơn nhé. - Y Na rút trong bóp tiền ra vài tờ tiền đưa cho anh shipper ấy.

Anh shipper nhận lấy tiền rồi lặng lẽ đi, Y Na bê thùng cacton đó vào nhà. Cô gọi cho Tử Đằng và Cao Lãng đến nhà mình. Cô vội mở chiếc thùng ra và thấy trong đó là một bức poster tuyệt đpẹ, tỉ mỉ từ người chị gái của mình - là một desinger chuyên nghiệp.

King koong ~

Tiếng chuông cửa nhà Y Na lại vang lên ...

Là Tử Đằng và Cao Lãng. Vẻ mặt của Tử Đằng thì rất rạng rỡ, còn Cao Lãng thì không. Mới bước vào cổng, Cao Lãng đã nhăn nhó

- Hôm nay gọi tao đến đây lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của chị mày à?

- Làm gì căng thế? Vào nhà đi rồi biết!

@Kha_La @huyenhuyen5a12 @Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Các readers thân eo của tui @Kha_La @_Sherlock_Holmes_ @huyenhuyen5a12 @Đ.Hà Linh☆ @Maria Mariko và nhiều bạn khác ...
Tui xin lỗi nhiều lắm vì dạo này "ăn chơi" nhiều quá, giờ trang truyện vẫn còn trắng bóc ... :>(
Truyện của tui không hay nhưng lại đc mọi người quan tâm, cảm ơn mọi người!
Thật ra thì bây giờ để hết tuần nay mình vẫn chưa có thể viết lại được đâu, Tết nhất qua rồi còn đống bài tập ... :>(
Mình còn không có time để on HMF huống chi là viết ...
Xin lỗi, chắc có lẽ tuần sau mới viết được ... :(
Dạo này truyện của tui cũng hơi nhạt nhỉ? Tui mới nghĩ ra một bi kịch nhưng bí đường viết rồi, không biết phải bắt đầu như thế nào ... :rolleyes:
Mà truyện tui viết 1 tập phải bằng 1 giờ lận ... :eek:
Nếu có góp ý, ném đá thì cứ nhiệt tình zô, tui sẽ có gạch xây nhà mà :)
 

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
Các readers thân eo của tui @Kha_La @_Sherlock_Holmes_ @huyenhuyen5a12 @Đ.Hà Linh☆ @Maria Mariko và nhiều bạn khác ...
Tui xin lỗi nhiều lắm vì dạo này "ăn chơi" nhiều quá, giờ trang truyện vẫn còn trắng bóc ... :>(
Truyện của tui không hay nhưng lại đc mọi người quan tâm, cảm ơn mọi người!
Thật ra thì bây giờ để hết tuần nay mình vẫn chưa có thể viết lại được đâu, Tết nhất qua rồi còn đống bài tập ... :>(
Mình còn không có time để on HMF huống chi là viết ...
Xin lỗi, chắc có lẽ tuần sau mới viết được ... :(
Dạo này truyện của tui cũng hơi nhạt nhỉ? Tui mới nghĩ ra một bi kịch nhưng bí đường viết rồi, không biết phải bắt đầu như thế nào ... :rolleyes:
Mà truyện tui viết 1 tập phải bằng 1 giờ lận ... :eek:
Nếu có góp ý, ném đá thì cứ nhiệt tình zô, tui sẽ có gạch xây nhà mà :)
Không biết nói j ngoài việc hóng truyện của em. Hay ghê á
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Các readers thân eo của tui @Kha_La @_Sherlock_Holmes_ @huyenhuyen5a12 @Đ.Hà Linh☆ @Maria Mariko và nhiều bạn khác ...
Tui xin lỗi nhiều lắm vì dạo này "ăn chơi" nhiều quá, giờ trang truyện vẫn còn trắng bóc ... :>(
Truyện của tui không hay nhưng lại đc mọi người quan tâm, cảm ơn mọi người!
Thật ra thì bây giờ để hết tuần nay mình vẫn chưa có thể viết lại được đâu, Tết nhất qua rồi còn đống bài tập ... :>(
Mình còn không có time để on HMF huống chi là viết ...
Xin lỗi, chắc có lẽ tuần sau mới viết được ... :(
Dạo này truyện của tui cũng hơi nhạt nhỉ? Tui mới nghĩ ra một bi kịch nhưng bí đường viết rồi, không biết phải bắt đầu như thế nào ... :rolleyes:
Mà truyện tui viết 1 tập phải bằng 1 giờ lận ... :eek:
Nếu có góp ý, ném đá thì cứ nhiệt tình zô, tui sẽ có gạch xây nhà mà :)
ăn chơi ít thôi nha, nhanh nhanh còn đăng truyện cho chị đọc với :p
 
  • Like
Reactions: huyenhuyen5a12

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Mọi người ạ, thật ra thì truyện nó hơi lộn xộn chút vì mình chưa có thời gian sắp xếp và cũng quá đột ngột. Vì khoảng này mình chưa có đủ trình độ để diễn đạt thật hay, mình sẽ cắt bỏ 1 phần nhỏ trước để dễ hiểu hơn nha. Và trong khoảng thời gian này truyện mình cũng sẽ ngắn hơn 1 chút vì mình không có thời gian, cũng tối rồi mà :)

Ep 15: Sự yêu mến gây ra tai họa của cô gái

- Ông thấy bài thi của hai nhóm thế nào? - Nghiên Dương chống cằm, trông rất trầm ngâm.

Cảnh bệnh viện đã khác hẳn ... Dương ngôi bên cửa sổ nhìn ra xa trên ngọn đồi xanh mướt. Cô đang nhìn về một góc chân trời nào đó khi bóng hoàng hôn dần buông xuống ... Đông Quân gắng ngồi dậy, nép đầu vào tường, thở dài ...

- Tui cũng chẳng biết phải nhận xét ra làm sao nữa!

Dương nhíu mày, liếc ánh mắt khó hiểu sang nhìn Quân.

- Cái gì mà không biết chứ? Uniteam cần người càng sớm càng tốt ông hiểu không?

- Thì như thế nên bây giờ tui mới bối rối đây này.

Quân lại thở dài mườn mượt, ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn thẳng vào chậu xương rồng trên khung cửa sổ.

- Tui thì thấy bên SE.U ấm cúng hơn! - Mắt Quân bỗng sáng lên.

- Ấm cúng? Sao lại nhận xét như thế?

- Phải, đã 7 ngày rồi chúng ta chưa về nhà, tui nhớ gia đình lắm. Mô hình và poster của nhóm SE.U làm tui cảm thấy nhớ nhà và hạnh phúc hơn. Bà không cảm thấy như vậy sao?

- Tất nhiên là tui cũng như ông rồi ... Thôi, nghỉ sớm đi, mai lại phải chấm điểm sự kiện tổ chức trò chơi của hai nhóm rồi đó.

Dương đứng dậy một cách nặng nề, rót cho Quân một ly nước và ra khỏi phòng.

- Nè Dương! - Quân gọi.

Cô khựng lại.

- Sao cơ?

- Khi nào thì bà mới đồng ý lời tỏ tình của tui? Phải bắt tui chờ 4 năm đại học nữa sao?

- Tui cũng không biết ...

Dương đóng cửa lại, bước ra khỏi phòng. Để lại một bóng người si tình còn nép đầu bên tường ngắm nhìn hoàng hôn buông ...

***

- Anh Tuấn à, ngày mai anh đi học cùng em nha! - Nhã Ý dựa đầu vào thân Tuấn.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, cười nhẹ.

- Ừ, cũng được. Nhưng bây giờ em về nhà đi, cũng tối rồi còn gì.

- Không, em ở lại đây với anh, ngày mai anh phải hứa là cùng em đi học nhé. Học ở trường mới, em sợ lắm. - Cô càng nắm chặt lấy tay anh

- Rồi rồi, mai anh qua nhà đón em đi học được chưa?

- Được!

Nhã Ý bye anh và về nhà.

- Con bé ấy về rồi à? - Ba của Tuấn rồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.

- Vâng ạ, nó cứ đeo con suốt. - Tuấn cười.

- Khi nào qua đại học, bố mẹ sẽ cho con cưới nó, chịu không?

- Thôi, gu của con không phải Ý đâu, con cũng chỉ xem nó như em gái. Làm gì có chuyện hôn nhân gì ở đây! - Tuấn thở dài, thoáng nhíu mày.

- Chứ gu con là ai? Với lại nhà nó cũng khá giả, như thế thì môn đăng hộ đối rồi còn gì!

- Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối! Tình yêu cả đời của con mà ba tưởng chuyện đùa.

Nói xong, anh bỏ lên phòng một cách vùn vặt.

- Ơ hay cái thằng này! - Bố anh giận dữ

- Thôi mình à, để nó học hành trước đã rồi qua đại học hẳn tính. - Mẹ anh nói.

***
Khoảng chiều mai mình sẽ đăng chap mới nha!
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Mọi người ạ, thật ra thì truyện nó hơi lộn xộn chút vì mình chưa có thời gian sắp xếp và cũng quá đột ngột. Vì khoảng này mình chưa có đủ trình độ để diễn đạt thật hay, mình sẽ cắt bỏ 1 phần nhỏ trước để dễ hiểu hơn nha. Và trong khoảng thời gian này truyện mình cũng sẽ ngắn hơn 1 chút vì mình không có thời gian, cũng tối rồi mà :)

Ep 15: Sự yêu mến gây ra tai họa của cô gái

- Ông thấy bài thi của hai nhóm thế nào? - Nghiên Dương chống cằm, trông rất trầm ngâm.

Cảnh bệnh viện đã khác hẳn ... Dương ngôi bên cửa sổ nhìn ra xa trên ngọn đồi xanh mướt. Cô đang nhìn về một góc chân trời nào đó khi bóng hoàng hôn dần buông xuống ... Đông Quân gắng ngồi dậy, nép đầu vào tường, thở dài ...

- Tui cũng chẳng biết phải nhận xét ra làm sao nữa!

Dương nhíu mày, liếc ánh mắt khó hiểu sang nhìn Quân.

- Cái gì mà không biết chứ? Uniteam cần người càng sớm càng tốt ông hiểu không?

- Thì như thế nên bây giờ tui mới bối rối đây này.

Quân lại thở dài mườn mượt, ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn thẳng vào chậu xương rồng trên khung cửa sổ.

- Tui thì thấy bên SE.U ấm cúng hơn! - Mắt Quân bỗng sáng lên.

- Ấm cúng? Sao lại nhận xét như thế?

- Phải, đã 7 ngày rồi chúng ta chưa về nhà, tui nhớ gia đình lắm. Mô hình và poster của nhóm SE.U làm tui cảm thấy nhớ nhà và hạnh phúc hơn. Bà không cảm thấy như vậy sao?

- Tất nhiên là tui cũng như ông rồi ... Thôi, nghỉ sớm đi, mai lại phải chấm điểm sự kiện tổ chức trò chơi của hai nhóm rồi đó.

Dương đứng dậy một cách nặng nề, rót cho Quân một ly nước và ra khỏi phòng.

- Nè Dương! - Quân gọi.

Cô khựng lại.

- Sao cơ?

- Khi nào thì bà mới đồng ý lời tỏ tình của tui? Phải bắt tui chờ 4 năm đại học nữa sao?

- Tui cũng không biết ...

Dương đóng cửa lại, bước ra khỏi phòng. Để lại một bóng người si tình còn nép đầu bên tường ngắm nhìn hoàng hôn buông ...

***

- Anh Tuấn à, ngày mai anh đi học cùng em nha! - Nhã Ý dựa đầu vào thân Tuấn.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, cười nhẹ.

- Ừ, cũng được. Nhưng bây giờ em về nhà đi, cũng tối rồi còn gì.

- Không, em ở lại đây với anh, ngày mai anh phải hứa là cùng em đi học nhé. Học ở trường mới, em sợ lắm. - Cô càng nắm chặt lấy tay anh

- Rồi rồi, mai anh qua nhà đón em đi học được chưa?

- Được!

Nhã Ý bye anh và về nhà.

- Con bé ấy về rồi à? - Ba của Tuấn rồi xuống chiếc ghế sofa êm ái.

- Vâng ạ, nó cứ đeo con suốt. - Tuấn cười.

- Khi nào qua đại học, bố mẹ sẽ cho con cưới nó, chịu không?

- Thôi, gu của con không phải Ý đâu, con cũng chỉ xem nó như em gái. Làm gì có chuyện hôn nhân gì ở đây! - Tuấn thở dài, thoáng nhíu mày.

- Chứ gu con là ai? Với lại nhà nó cũng khá giả, như thế thì môn đăng hộ đối rồi còn gì!

- Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối! Tình yêu cả đời của con mà ba tưởng chuyện đùa.

Nói xong, anh bỏ lên phòng một cách vùn vặt.

- Ơ hay cái thằng này! - Bố anh giận dữ

- Thôi mình à, để nó học hành trước đã rồi qua đại học hẳn tính. - Mẹ anh nói.

***
Khoảng chiều mai mình sẽ đăng chap mới nha!
Ý, hóng mãi mới ra nè, mới đọc đc 1 nửa đã thấy hay rồi
Đọc tiếp thôiiiii
 
  • Like
Reactions: Hồ Phong Linh

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ahhhh, xin lỗi các độc giả của tuiiii !!! Đã hẹn là chiều hôm qua viết mà mắc việc mất, sorry nhiều nha. Tập mới hôm nay có "hơi" nhiều kịch tính đó! :p Đọc hết nha!

Ep 16: Cơn giận dữ nguy hiểm

- Lớp mình hôm nay có một bạn học mới chuyển về. Các em giúp đỡ bạn ấy nha! - Cô giáo giới thiệu, chỉ tay về hướng cửa.

Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn bước vào lớp, cao tầm 1m60. Cô trông có vẻ rất tự tin, nhìn chằm chằm vào Tuấn làm anh hơi đỏ mặt.

- Xin chào, mình tên là Nhã Ý. Mong các bạn giúp đỡ! - Nhã Ý quay sang chỗ cô giáo - Em muốn ngồi vào chỗ của bạn Tiểu Hy ạ!

- Ý em là em muốn ngồi cùng bạn Tuấn à? - Cô giáo thắc mắc.

Nhã Ý lặng lẽ gật đầu một cách huyền bí, cô thầm cười nhẹ. Bỗng Tuấn đứng phật dậy, nhìn thẳng về phía trước có vẻ rất trang nghiêm.

- Em không đồng ý! Em không muốn bạn Hy đỗi chổ, bạn Ý có thể ngồi vào bàn của bạn Giai Tuệ, bàn của Tuệ còn trống ghế ạ.

Cả lớp im lặng phăng phắc sau câu đề nghị của Tuấn. Anh cũng đứng im đó, cúi gằm mặt xuống. Còn Nhã Ý, như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhìn anh một cách căm phẫn, ánh mắt cô như rực lửa. Bỗng, cô giáo cất tiếng làm sự im lặng của lớp dập tắt.

- Thôi được, bạn Nhã Ý chịu khó ngồi vào bàn của Giai Tuệ nhé! Xin mời các em vào tiết học.


Ở đâu đó vang lên một lời mỉa mai thậm tệ, xuất phát từ bàn Tĩnh Anh.

- Lại con quể hồ ly tinh đó nữa, tao biết rồi một ngày nào đó nó sẽ xâm chiếm cái trường này mà!

- Thôi bớt khẩu nghiệp lại cho đời nó sang nhen con kia! - Hạ Vũ chẹp miệng.

- Hưm! - Tĩnh Anh lườm Vũ một cái rất sắc bén.

***

- Anh! Sao anh dám làm vậy với em?

Ý kéo tay Tuấn ra một góc trường, cô dằn vặt như thể đang ăn vạ.

- Anh làm gì cơ? - Tuấn cười. - Thời tiết hôm nay đẹp quá ha!

- Thôi anh đừng đánh lạc hướng nữa! Rõ ràng anh biết em muốn ngồi chung với anh, tại sao anh lại không muốn? Chẳng lẽ anh không thương em sao?

- Không, anh coi em như là đứa em gái bé nhỏ của anh thôi nên anh phải dành cho em những điều tốt chứ! Em phải biết là em theo anh đi học là để học chứ không phải suốt ngày cứ đeo anh như đĩa mãi được!

- Anh nỡ nói với em như thế à? Anh không còn tình cảm với em nữa sao?

- Anh chỉ xem em như là em gái thôi, không có tình cảm nam nữ ở đây. Em còn phải chú tâm vào học tập nữa chứ, chẳng lẽ em đến trường chỉ để gặp anh thôi sao?

- Anh ... Được rồi, em muốn nói là em thích anh từ rất lâu rồi, em muốn làm bạn gái của anh và anh hãy lập tức loại trừ con Tiểu Hy đó ra khỏi đầu đi!

Cả hai cùng trầm ngâm một lúc ...

- Anh nói là anh chỉ xem em như là em gái thôi. Còn Tiểu Hy, anh và bạn ấy chỉ là bạn học với nhau, em đừng nghĩ bậy bạ. - Tuấn cúi gằm mặt xuống, biết trước là mình sắp bị ăn tát.

- Vậy là ... vậy là anh từ chối tình cảm của em ấy hả? - Ý trừng mắt một cách rất tức giận.

- Không hẳn là thế đâu, anh chỉ ...

Tuấn chưa nói hết lời thì Ý đã bỏ đi nhưng không phải cách bỏ đi như Giải Giải - một cách đau lòng mà cô bỏ đi bằng những tiếng bước chân pha kèm nét giận dữ, như một ngày nào đó, cô sẽ trả thù.

Anh nhìn cô bỏ đi mà lòng chẳng có chút nhức nhối như hồi anh cãi nhau với Giải Giải, anh chỉ cười, anh xem cô là trẻ con, anh nghĩ cô còn nhỏ, và anh nghĩ cô là một cô gái mạnh mẽ, những lười lúc nãy nói cũng là những lời nói dối. Cô ấy rất mạnh mẽ! - Anh khẳng định thế.

Anh đứng bên lan can hành lanh, trầm ngâm, suy ngẫm về cuộc đời.

- Chắc tối nay con bé ấy sẽ không sang nhà mình nữa đâu nhỉ? Nó giận vậy mà ... À mà sao mình hay từ chối lời tỏ tình của con gái nhể? Từ Giải Giải rồi tới Nhã Ý, chẳng lẽ mình không thích con gái? ... Tào lao, mình là con trai thẳng mà! Thôi, bây giờ là phải chú tâm vào học tập trước đã!

Anh về lớp ...

***

- Nhã Ý đi đâu rồi, sắp vào tiết học rồi mà? - Tiểu Hy nhìn vào ghế của Ý.

- Cô ấy không có trong lớp à? - Tuấn ngạc nhiên.

- Không .. hồi nãy tui thấy ông đi với Ý mà, Ý không về lớp với ông sao?

- Không, vậy thì nó có thể đi đâu được nhỉ?

- Thôi đi, chắc nó chỉ đi vệ sinh thôi. Làm gì phải quá lên thế! - Tĩnh Anh nhíu mày.

- Con bé ấy hay chạy lung tung lắm ... - Tuấn lo lắng.


Một giọng nói liền ngắt lời Tuấn, Hạ Vũ bỗng bước lên bục giảng một vẻ rất trang nghiêm.

- Ưm hưm ... Hôm nay tôi sẽ thông báo một vấn đề về bên Cộng đồng của trường hiện nay đang rất hot. Mới vừa đây, những "camera" tân tiến nhất trường đã phát hiện ra một cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau có vẻ rất tình cảm và bí mật. Đó là cặp đôi: Hotboy Duy Tuấn và cô gái mới vào trường Nhã Ý!

- Hẹn hò cái nỗi gì? - Tuấn đứng phật dậy.

- Thôi thôi, tao hiểu mày quá mà Tuấn, thế này là đang hẹn hò tâm tình với nhau chứ là gì nữa! - Hạ Vũ chep miệng.

- Mày ... ai đăng cái tin này lên báo trường thế hả? Thật ra tao và nó chỉ đang nói chuyện bình thường thôi!

- Bình thường cái gì chứ? Nếu như là bình thường thì mắc gì phải rủ nhau nói chuyện ở một góc trường vắng thế kia?

- Thì mày có đi mà hỏi nó, nó kéo tay tao chứ bộ. Với lại đừng có đồn linh tinh nữa, đừng xúc phạm Nhã Ý như thế!

Bỗng một bước chân hằn học bước vào lớp.

- Mấy người đứng đó làm mấy chuyện vô bổ đó à? Sao lại không cùng nhau học hành đi, yêu đương cái gì? Cẩn thận chứ đừng để ngồi vào Sổ Đầu Bài! - Lớp trưởng Thiệu Huy lên tiếng.

Hạ Vũ bỏ về chỗ, không phải là anh sợ, mà là anh ghét, thứ người gì đâu mà cứ ỷ lớp trưởng sai bảo người khác cái chi cũng được! Tuấn cũng ngồi phịch xuống trông có vẻ rất bất mãn.

- Thôi chắc là tin lá cải thôi, sớm bị dập tắt à! Đừng có lo nữa. - Hy tiếp động lực cho anh, cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh.

- Tui cũng mong là vậy, đẹp trai khổ lắm! - Tuấn trút ra một câu nói đùa, cố tình chọc cười Hy.

- Hưm! Tự tin quá hen. - Hy đánh vào đầu anh một cái, cú đánh không đau chút nào mà là chứa đựng bao nhiêu lời yêu thương chưa nói ...

Ây cha! Quên mất, Nhã Ý đi đâu rồi? Đã vào tiết học rồi, nay thầy giáo đến trễ, cũng không thấy Ý đâu, chuyện gì xảy ra vậy?
#Chờ đón ep 17 nha.
@Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy @huyenhuyen5a12 @Kha_La @Maria Mariko
 
Last edited:
  • Like
Reactions: huyenhuyen5a12

ღ๖ۣۜPɦυσηɠℓĭηɦღ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng mười một 2019
1,241
1,487
211
16
Thanh Hóa
THCS thiệu chính
Tất nhiên, nếu bạn đọc tập 2,3 thì biết.
1. Tuấn đẹp zai
2. Tuấn tốt bụng
3. Tuấn học giỏi, chơi đá bóng giỏi
4. Cả hai hay bị trúng sét của nhau :D
Tức là cả hai đều thích nhau mà không nói,chắc truyện dài lắm nhỉ :D
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 18:

- Tin HOT toàn trường! Nghe nói hotboy Duy Tuấn mới nổi đã có một buổi hẹn hò bí mật với một cô gái mới chuyển vào trường tên là Nhã Ý! Hai người có vẻ rất bí mật và tình cảm, mối tình này sẽ diễn ra và có phải sự thật không? - Tử Đằng đi rêu rao khắp nơi cho cả trường đều biết về tin đồn.

- Hẹn hò cái nỗi gì? - Tuấn bậm môi, phồng má lên pha kèm chút dễ thương và sự tức giận. - Bộ nó ỷ nó là trưởng đưa tin HOT của trường thì muốn rao rêu gì cũng được à?

- Ông giận à? - Tiểu Hy đưa cho anh một ly trà sữa.

Anh hút một hơi dài, ho vài cái có vẻ nặng nề. Xong, anh chùi mép và nói bằng một giọng khản đặc.

- Không, tui chỉ lo cho Nhã Ý, nó đi đâu giờ này không biết!

- Bộ ông thương Ý lắm hả?

- Bà cũng nghi tui nữa hả? Tui đã nói là tụi tui chỉ là bạn bè bình thường thôi mừ.

- Hay là ông đi tìm nó thử đi, Ý mới chuyển vào thành phố tuần trước mà, sẽ không quen đường đâu.

- Ừ, cảm ơn vì ly trà sữa nhen, tui đi đây ~

- Bye, cẩn thận nha.

Cô nhìn anh chạy nhanh trong gió chiều, những chiếc lá vàng hoe lìa cành như lìa đời ....

- Hy!

Bóng dáng Thiệu Huy từ xa gọi Tiểu Hy trông rất vội vã.

- Có chuyện gì? - Cô trả lời một cách rất vô tâm.

- Tớ ... tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Nói đi.

- À không có gì, tớ chỉ muốn thông báo cho cậu biết là ngày mai chính thức bắt đầu cuộc thi trò chơi tuyển nhân sự Uniteam thôi. Cậu mau chuẩn bị sớm sớm kẻo không kịp đâu!

- À rồi, cảm ơn nhé. Thôi tớ đi chuẩn bị đây. Bye ~

- Ờ ... Ừ ... Bye.

- À mà cầm lấy nè. - Hy đưa cho Huy ly trà sữa của mình.

Huy chưa kịp nói lười cảm ơn thì Hy đã chạy vút đi. Anh đứng ngơ người nhìn về phía cô, môi anh lấp bấp như còn muốn nói điều gì nữa. Tay anh mân mê vỏ ly trà sữa, lặng lẽ trở về lớp...

- Đúng rồi, như thế là rất tốt, cứ đăng nhiều vào, hahaha.

Nhã Ý ngồi gác chân lên ghế trong phòng báo chí của trương do Tử Đằng làm trưởng ban.

- Nè, bonus đâu nhỉ? - Đằng cười.

- Đây.

Ý lấy ra hai tờ 500 ngàn hất lên bàn.

- Lần sau nhớ ghép thêm nhiều hình ảnh kiểu như là hôn môi, ôm nhau càng nhiều càng tốt nhé. Sẽ có thưởng thêm đấy. Nếu chuyện của tôi và Duy Tuấn có "tiến triển" thì tôi sẽ bonus cho anh nhiều. Hahahaha

- Oke! Cô cứ tin tưởng ở tôi.

"Cái gì? Tại sao Nhã Ý lại làm như vậy chứ?!" - Tiểu Hy đứng ngoài cửa phòng báo chí đã nghe thấy tất cả.

Cốc ... cốc ... cốc

- Ai thế?

- Tôi, Tiểu Hy đây, anh có thấy cô bé nào cao 1m60 mới bước ra cổng không?

- Không, tôi không thấy ai cả.

- Thế à? Xin lỗi đã làm phiền, khi nào thấy thì liên hệ tôi nhé.

- Vâng, không tiễn.

Tiểu Hy bước vội về lớp. Ánh mắt cô mờ màng pha chút hoảng sợ. Cô nép đầu vào người Tuấn, trông có vẻ rất mệt mỏi.

- Ông tìm ra Ý chưa? - Cô ngước đầu lên.

- Chưa, mà sao nhìn bà xanh xao quá zậy? - Tuấn sờ trán cô.

- Sốt rồi !!! - Anh la toáng lên.

- Điên à? Có sốt đâu! - Cô lấy tay sờ trán mình. - À, sốt thật rồi sao?

Hy gục đầu xuống bàn, trán cô đỏ hửng.

- Tao lạnh quá mày ơi. Cho tao mượn áo khoác với.

- Nè. - Tuấn lấy cái áo khoác lông thú ấm áp của mình choàng lên vai cô. - Hay tui đưa bà về nghỉ?

- Thôi không cần đâu.

- Cái giề mà không cần? Chở nó về giùm cái, tui xin phép cô cho! - Vũ Đình nhoi lên như tên bắn.

- Ừm, xin phép giùm nha. - Tuấn quàng tay Hy vào cổ.

- Oke!

Anh lấy điện thoại trong túi ra, bíp ... Một chiếc xe hơi cực kỳ sang chảnh đậu trước mặt anh.

- Bám chắc vào nhé!

Anh phóng nhanh như tên lửa đến bệnh viện năm sao ở quận Ba, Sài Gòn.

- Bạn tôi đang sốt cao, phiền bác sĩ chăm sóc cô ấy giùm.

- Vâng.

- Tui đi nha, ráng nghỉ ngơi đi!

- Ừ. - Hy yên tâm dựa đầu vào gối.

@Maria Mariko @Kha_La @huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 19:

- Có sao không? - Giải Giải đặt chiếc giỏ đựng đầy trái cây và sữa mà cả nhóm SE.U đã mua cho Hy xuống bàn.

- Đỡ đỡ rồi. Có nặng quá đâu, lo lắng chi không biết! - Hy gắng ngồi dậy.

Cạch ...

Tiếng cửa mở ra. Một cô gái mặc bộ váy sặc sỡ bước vào, tay cầm một hộp cơm vào phòng bệnh.

- Cậu có sốt cao lắm không?

Nhã Ý nắm lấy tay Hy, mân mê như là người thân với nhau lắm. Cô rót một ly nước cho Hy uống. Hy hơi ngạc nhiên vì cô với Ý cũng có thân với nhau gì lắm đâu mà sao hôm nay bỗng đối xử với nhau tốt thế. Cô nhìn ra sau, xuất hiện bóng dáng Tuấn. Hôm nay cô thấy anh lạ quá! Bình thường thì gu thời trang của anh không tệ mấy nhưng hôm nay anh lại mặc một bộ quần áo như bị cào xước bởi một vật gì đó và toàn thân bị dính bẩn.

- Tuấn và Ý, hôm nay hai người đi chung với nhau à? - Hy hỏi.

- Ờ... Không, tụi tui đi xe riêng. - Tuấn cười.

- Thôi, mọi người ra ngoài đi để Hy nghỉ ngơi. - Tĩnh Anh vung vài động tác thể dục, trông cô hơi mệt mỏi.

Vũ Đình cũng vậy, chắc vì tối qua thức đêm chuẩn bị cho event tổ chức trò chơi nên giờ mất ngủ. Bọn họ đều ra ngoài cả.

Tuấn nán lại phòng bệnh một lúc, anh lau cửa sổ, tưới nước cho cây xương rồng cạnh mép cửa.

- Cây xương rồng này đáng yêu quá Hy nhỉ?

- Ừm, nó nở hoa rồi kìa! ... Tuấn?

- Gì cơ?

- Áo mày dính gì kìa?

Cô nhìn lên vai áo của anh, những đốm đỏ giống như máu in hẳn lên chiếc áo sọc dọc mà anh đang mặc.

- Êi, lại đây tui coi!

Anh ngồi xuống gần cô. Cô nhìn vào những đốm đỏ trên áo anh, nói

- Ông bị thương hả?

- À, hồi nãy do đi vội quá nên bị trượt chân ngã thôi.

- Bị ngã? Cái gì đây?

Cô lấy ra một miếng vỡ chai thủy tinh ra từ áo của anh, miếng vỡ dính đầy máu.

- Ờ... ừm ... thì hồi nãy bị ngã trúng thùng rác, bị dính mép chai từ thùng rác ấy mà! - Tuấn phủi vai áo của anh xuống.

- Chuyện vô lí thế mà ông cũng nghĩ ra được hả?

- Tui ... ờm ...

- Ai đánh ông phải hông?

- Ừ thì có.

- Ai? Sao người đó lại đánh ông?

- Thì bọn đàn em của đối thủ ba tui, hồi trước thì ba tao có thắng một vụ đấu thầu bên đó. Tui là người đứng ra để giải thích và biện minh cho công ty của ba tui, trong đó có chút xích mích nên là ...

- Rồi nó lụm chai thủy tinh đánh ông hả?

- Ừ, tụi nó đông quá nên tui trở tay không kịp.

- Gỉai Giải!

Hy gọi bốn người vào phòng.

- Có chuyện gì thế? - Gỉai Giải hỏi.

- Mau đưa Tuấn đi băng bó vết thương nhanh lên!

Gỉai Giải dìu anh vào phòng y tế. Đột nhiên, Nhã Ý bước vào phòng bệnh của Hy.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nhã Ý ngồi xuống cái phịch có vẻ rất dằn dỗi, đôi lông mày cô nhíu lại, bậm môi trông rất sợ.

- Cậu nói đi.

Hy nói. Cô hơi ngạc nhiên vì lúc đầu vào bệnh viện, Ý nói chuyện với cô rất thân thiện còn bây giờ thì cọc cằn đến phát sợ.

- Tôi nghĩ cô nên tránh xa Duy Tuấn của tôi ra một chút, vậy thì sẽ tốt hơn.

- Nhưng tớ và cậu ấy là bạn bè cơ mà! Sao lại phải tránh xa?

- Vì Tuấn là của tôi!

- Ừ thì Tuấn là của cậu...! Nhưng tớ làm gì phải tránh xa cậu ấy?

- Cô ... !

- Nè nè cái con Ý kia, mi làm gì thế hả? - Tĩnh Anh "phi" ngay vào trong phòng bệnh, nắm tay Ý lại thật chặt.

***

@Kha_La @huyenhuyen5a12 @_Sherlock_Holmes_
 
Top Bottom