Tài năng HMF Truyện của Phong Linh tự sáng tác...

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Ep 9:

Cô nàng nề nếp Vũ Đình đã lên kế hoạch sẵn sàng:
Plan:
1. Chuẩn bị:
- Mô hình hoạt động của gia đình trong đêm Giao thừa
+ Quây quần bên nhau gói bánh chưng.
+ Cùng xem bắn pháo hoa.
+ Tụm năm tụm bảy chơi bầu cua tôm cá, chơi bài.
+ Lũ trẻ con đuổi bắt nhau, đùa nghịch.
- Cần khoảng 30 vỏ lon Coca nhựa, 20 chai nhựa rỗng, 10 xấp giấy phế liệu, 20 vỏ hộp sữa, 20 túi nilon nhựa, bộ đồ chơi nấu ăn trẻ em; 7,8 con búp bê nhỏ, kim chỉ, vải, bút chì, bút màu.
2. Thực hiện:
B1: May áo dài, áo bà ba, áo Tết mini cho nhân vật.
B2: Chuẩn bị phụ kiện (nồi bánh chưng, bánh chưng, bộ bài, bộ bầu cua, chiếu, nhà mini, đèn,.....) Tất cả đều "mini"
B3: Sắp xếp các nhân vật và phụ kiện thành một mô hình.
B4: Dùng keo nến cố định cho chắc.
3. Hoàn thành:
- Chuẩn bị bài thuyết trình về mô hình.

- Chi tiết ghê ha! - Tuấn khen ngợi.

- Tất nhiên rồi, hihi. - Đình vuốt nhẹ mái tóc thắt bím của mình.

Tĩnh Anh nhìn phần Plan của Đình mà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô mới ngước mặt lên và hỏi:

- Thế là tao phải chuẩn bị nhiêu đây hả?

- Tất nhiên! - Đình chép miệng.

- Ok! - Tĩnh Anh búng tay một cái - Na à!

Một anh chàng mặt áo đen, đeo kính đen như một người vệ sĩ thực thụ vào phòng Hy, tay ôm hai cái thùng cacton lớn. Anh chàng ấy bỏ hai thùng cac ton xuống một cách dễ dàng.

- Khỏe quá! - Đình tấm tắc khen.

- Đây nè, tất cả những dụng cụ cần cho sản phẩm tui để đây nha, cần gì nữa thì cứ nói tui nhé! - Tĩnh Anh nghểnh mặt.

- Woaa! Đúng là "con nhà có điều kiện" có khác ha! - Tuấn chép miệng - Nhà tui nghèo lắm cơ!

- Thế à? - Giải liếc mắt.

- Ừ. - Tuấn cười.

- Làm thôi! - Hy xoắn tay áo lên.

- Nè nè, sao cắt dài thế? Ngắn ngắn đi chút nào. Ráp vô, ráp cái túi nilon vào ấy! Đừng có bỏ cái ấy, hay là dùng súng bắn keo đi. Dán nó vào cẩn thận nha, kẻo lệch đó! Rao rạch dấy đâu? Rạch cái này hộ tui với.

***

- Haiz... Làm chi cho mệt chứ? Tụi mình đi mua cái mô hình trên mạng cũng được mà.

Y Na nằm dài trên sàn nhà, con mắt chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lúc mệt mỏi quá thì ngáp vài cái, cô nàng chảnh chọe này chỉ biết vớt lấy cốc nước cam vắt mà hút ừng ực, rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại.

- Nhóm mình cứ như thế thì sẽ thua SE.U đó! - Cao Lãng hậm hực.

- Thua à? Ôi chao, sợ quá cơ! Nhóm mình mà thua á? Nhóm mình tên gì? CCS! Là viết tắt của Quán quân, tự tiên và thành công! Cái tên như thế thì chắc chắn thắng rồi. - Tử Đằng cắn miếng bánh quy, lại chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Ông có biết nếu cứ nằm dài ra như thế này thì vừa không thắng vừa không được nhận vào Uniteam không? - Cao Lãng đập lấy chiếc gối vào mặt Tử Đằng.

- Đúng là ngu si mà! Có tận 6 ngày lận đấy! Thì ngày mai rồi hẳn làm có sao đâu? Rồi còn 3 trò chơi ngoại khóa nữa, ngày mốt chúng ta search mạng cũng được mà. - Y Na nói nhưng cặp mắt vẫn chằm chằm vào di động.

Cứ thế, nhóm CCS vẫn chưa làm được gì trong ngày thứ nhất. Trong nhóm, chỉ có Cao Lãng là người chăm chỉ và gương mẫu nhất đội. Không biết tương lai nhóm CCS sẽ đi vào đâu!

Tối nay cũng hơi ít, sorry mọi người :( Vào góp ý nha! @Dương 10 năm sau @0979858718 @Maria Mariko @Đ.Hà Linh☆ @_Sherlock_Holmes_
Mấy bữa nay ra truyện đều đặn nha, chờ truyện của bạn mãi đấy
Chậc, tình bạn tỏng truyện thật đẹp, ước gì mình cũng có những người bạn như vậy
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Mấy bữa nay ra truyện đều đặn nha, chờ truyện của bạn mãi đấy
Chậc, tình bạn tỏng truyện thật đẹp, ước gì mình cũng có những người bạn như vậy
Trong truyện mà ^^
Nếu ngoài đời thật thì chắc sẽ không như thế đâu, nhớ đón xem đều đặn những tập sau nữa nha ^^
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Ep 9:

Cô nàng nề nếp Vũ Đình đã lên kế hoạch sẵn sàng:
Plan:
1. Chuẩn bị:
- Mô hình hoạt động của gia đình trong đêm Giao thừa
+ Quây quần bên nhau gói bánh chưng.
+ Cùng xem bắn pháo hoa.
+ Tụm năm tụm bảy chơi bầu cua tôm cá, chơi bài.
+ Lũ trẻ con đuổi bắt nhau, đùa nghịch.
- Cần khoảng 30 vỏ lon Coca nhựa, 20 chai nhựa rỗng, 10 xấp giấy phế liệu, 20 vỏ hộp sữa, 20 túi nilon nhựa, bộ đồ chơi nấu ăn trẻ em; 7,8 con búp bê nhỏ, kim chỉ, vải, bút chì, bút màu.
2. Thực hiện:
B1: May áo dài, áo bà ba, áo Tết mini cho nhân vật.
B2: Chuẩn bị phụ kiện (nồi bánh chưng, bánh chưng, bộ bài, bộ bầu cua, chiếu, nhà mini, đèn,.....) Tất cả đều "mini"
B3: Sắp xếp các nhân vật và phụ kiện thành một mô hình.
B4: Dùng keo nến cố định cho chắc.
3. Hoàn thành:
- Chuẩn bị bài thuyết trình về mô hình.

- Chi tiết ghê ha! - Tuấn khen ngợi.

- Tất nhiên rồi, hihi. - Đình vuốt nhẹ mái tóc thắt bím của mình.

Tĩnh Anh nhìn phần Plan của Đình mà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô mới ngước mặt lên và hỏi:

- Thế là tao phải chuẩn bị nhiêu đây hả?

- Tất nhiên! - Đình chép miệng.

- Ok! - Tĩnh Anh búng tay một cái - Na à!

Một anh chàng mặt áo đen, đeo kính đen như một người vệ sĩ thực thụ vào phòng Hy, tay ôm hai cái thùng cacton lớn. Anh chàng ấy bỏ hai thùng cac ton xuống một cách dễ dàng.

- Khỏe quá! - Đình tấm tắc khen.

- Đây nè, tất cả những dụng cụ cần cho sản phẩm tui để đây nha, cần gì nữa thì cứ nói tui nhé! - Tĩnh Anh nghểnh mặt.

- Woaa! Đúng là "con nhà có điều kiện" có khác ha! - Tuấn chép miệng - Nhà tui nghèo lắm cơ!

- Thế à? - Giải liếc mắt.

- Ừ. - Tuấn cười.

- Làm thôi! - Hy xoắn tay áo lên.

- Nè nè, sao cắt dài thế? Ngắn ngắn đi chút nào. Ráp vô, ráp cái túi nilon vào ấy! Đừng có bỏ cái ấy, hay là dùng súng bắn keo đi. Dán nó vào cẩn thận nha, kẻo lệch đó! Rao rạch dấy đâu? Rạch cái này hộ tui với.

***

- Haiz... Làm chi cho mệt chứ? Tụi mình đi mua cái mô hình trên mạng cũng được mà.

Y Na nằm dài trên sàn nhà, con mắt chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Lúc mệt mỏi quá thì ngáp vài cái, cô nàng chảnh chọe này chỉ biết vớt lấy cốc nước cam vắt mà hút ừng ực, rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại.

- Nhóm mình cứ như thế thì sẽ thua SE.U đó! - Cao Lãng hậm hực.

- Thua à? Ôi chao, sợ quá cơ! Nhóm mình mà thua á? Nhóm mình tên gì? CCS! Là viết tắt của Champion, Confident, Success! Cái tên như thế thì chắc chắn thắng rồi. - Tử Đằng cắn miếng bánh quy, lại chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Ông có biết nếu cứ nằm dài ra như thế này thì vừa không thắng vừa không được nhận vào Uniteam không? - Cao Lãng đập lấy chiếc gối vào mặt Tử Đằng.

- Đúng là ngu si mà! Có tận 6 ngày lận đấy! Thì ngày mai rồi hẳn làm có sao đâu? Rồi còn 3 trò chơi ngoại khóa nữa, ngày mốt chúng ta search mạng cũng được mà. - Y Na nói nhưng cặp mắt vẫn chằm chằm vào di động.

Cứ thế, nhóm CCS vẫn chưa làm được gì trong ngày thứ nhất. Trong nhóm, chỉ có Cao Lãng là người chăm chỉ và gương mẫu nhất đội. Không biết tương lai nhóm CCS sẽ đi vào đâu!

Tối nay cũng hơi ít, sorry mọi người :( Vào góp ý nha! @Dương 10 năm sau @0979858718 @Maria Mariko @Đ.Hà Linh☆ @_Sherlock_Holmes_
Dao rạch giấy viết sai :)
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Last edited by a moderator:

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 10:

Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời. Những tia nắng ấm áp ghé vào căn phòng nhỏ của Tiểu Hy như đang đuổi bắt nhau vui vẻ.

- Ưhmm, sáng rồi sao?

Hy bật dậy vì tiếng đồng hồ báo thức, cô đến bên cửa sổ và vươn vai một cách khỏe khoắn.

- Ây cha! Chậu xương rồng mình mua về tuần trước đã nở hoa rồi này.

Cô nhìn vào chậu xương rồng mà cô mua được ở hội chợ tuần trước và cười. Cô khẽ vuốt nhẹ những cái gai nhỏ, rồi cô chạm nhẹ vào những bông hoa trắng hồng đáng yêu vừa mới nở trên cây. Cô thầm nghĩ:

"Tại sao xương rồng đẹp thế mà lại có gai? Chắc là nó có gai nên nó mới được đặt tên là xương rồng phải không nhỉ?"

Bỗng, một giọng nói vang lên làm dập tắt suy nghĩ vẩn vơ của cô

- Này, Hy ơi! Đi học mày êiii. Ngủ gì mà lâu dữ vậy?

Cô nhìn xuống lầu qua cửa sổ, thấy hai người bạn nghịch ngợm của mình đang đứng cạnh một chiếc siêu xe Bugatti xịn sò.

- Chờ tao một chút nhé! - Hy nói vọng xuống.

Cô chạy nhanh xuống lầu, vội đánh răng rửa măt, thay đồ một cách nhanh gọn lẹ. Cô ngậm nốt miếng bánh mì ốp la mà mẹ đã chuẩn bị cho cô từ trước.

- Thưa mẹ con đi học.

- Ừ, đi học cẩn thận nhé con.

- Vâng ạ.

Cô chạy đến nơi mà hai người bạn của mình đang chờ. Tĩnh Anh ngồi lên chiếc Bugatti đắt giá đang lướt điện thoại, hôm nay Tĩnh Anh khác hơn mọi hôm. Cô trông nữ tính hơn nhiều trong hôm nay, mép áo không bị cô "nhét ngoài bỏ trong" nữa mà đều bỏ hẳn ngoài váy làm tăng thêm sức teen. Bình thường, mái tóc dài của cô hay được thắt đuôi ngựa, hôm nay thì nó khác hẳn, cô buột tóc lên thành hai bím tròn trên tóc, trông rất đáng yêu.

- Woaa, xe xịn sò thế? À mà mày đi làm Na Tra bao giờ thế? - Hy vừa hỏi vừa cười.

- Cái gì mà Na Tra cơ?

- Thì hai cái chỏm tóc tròn của mày kìa, chẳng giống Na Tra thì giống ai?

- Hưm, cái này người ta gọi là style đáng yêu của con gái mà.

Cô nhìn sang Vũ Đình, cô nàng sexy này cũng thay đổi kiểu tóc, hằng ngày tóc của cô hay được thắt bím đuôi sam nhưng hôm nay mái tóc xoăn nâu đỏ của cô lại được xả tự nhiên, trông rất nữ tính. Để ý kĩ thì thấy cô có "dặm" một ít son phấn lên mặt nhưng nó không quá lố, nhìn rất tự nhiên.

- Sao hôm nay bây khác thế? Bộ có dịp gì à? - Hy chép miệng.

- Dịp gì đâu, tao nghĩ hôm nay mày nên thay đổi cách ăn mặc đi, hôm nay sẽ có một chàng trai rủ mày đi uống trà sữa đấy! - Đình cười trông rất gian xảo.

- Trà sữa á? Ôkê!

- Bây giờ cũng còn sớm chán, hay mày vào trang điểm một chút đi. - Tĩnh Anh nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh của mình.

Nói xong, Hy vội chạy vào nhà.

Đầu tiên, cô đổi kiểu tóc. Mái tóc thường ngày của cô là buộc sang hai bên, bây giờ cô quyết định sẽ xả tóc., mái tóc đen của cô dài và có chút xoăn xoăn nên quyết định xả tóc là rất hợp. Tiếp theo, cô chỉnh lại áo và váy, cô lôi trong tủ giày ra một đôi giày sneakers mới tinh mà mẹ mua cho cô vào tháng trước và mang nó vào. Cuối cùng, cô son một ít son lên bờ môi nhỏ xinh xắn của mình, kẻ mắt một cách cẩn thận và dặm một ít phấn mắt.

- Cái con này! Nghe nói có trai dẫn đi uống trà sữa là khoái liền hà, không biết tao có chọn nhầm bạn không nữa? - Tĩnh Anh nói.

Từ trong cửa nhà bước ra, một cô gái xinh đẹp có đôi mắt long lanh thuần khiết nở một nụ cười tươi.

- Êi, xem thử tao chỉnh vầy được hông? - Hy vuốt nhẹ mái tóc của mình.

- Ôkê rồi đó, thôi đi học kẻo trễ. - Đình mở cửa, ngồi vào siêu xe của mình.

***

- Êi Vũ! Thấy nay tao đẹp hông? - Đình vểnh mặt.

- Ờm, chịu khó nhìn thì cũng được.

Tuấn vào lớp, ngồi vào bàn của mình. Anh nhìn cô gái cùng bàn có vóc dáng đáng yêu đang ngồi đọc truyện.

- Êi Hy, nay bà đẹp hơn mấy hôm trước đó.

- Cảm ơn ông nha, nay ông cũng đẹp hơn mấy hôm trước đó, bộ nay ngày gì hả?

Cô nhìn anh một cách ngại ngùng, Tuấn vẫn giống như trước nhưng cô không hiểu sao hôm nay anh lại đẹp hơn mấy hôm trước rất nhiều.

- Thì hôm nay sinh nhật tui ấy mà, tui rủ bà đến nhà tui chơi được hông?

- Có âm mưu gì không đó? À mà có mình tui đi hả?

- Tất nhiên là không rồi, có Tĩnh Anh nè, Vũ Đình nè, Giải nè, Vũ rồi Huy nữa.

- Okê!

Song, Tuấn ra khỏi lớp. Nhìn Hy "can đảm" khi nói chuyện với anh như thế chứ trong tim cô thì đập "loạn xạ" lắm. Vì anh là người con trai cô thấy quen thuộc nhất trong những ngày tháng mới bước chân vào Trung học Phổ thông này. Cô nghĩ thầm

"Cái gì? Hôm nay là sinh nhật Tuấn á? Chết rồi, mình không có quà gì tặng cho ảnh hết, chẳng lẽ đi dự sinh nhật tay không sao?"

Cô vội vàng lục lọi trong cặp và lấy ra hết tất cả các đồ vật nằm trong chiếc cặp lớn của cô. Nào là sách vở, bút thước, cục tẩy,..... Cô mở ngăn kéo ngoài cặp ra, ở đó, đựng tất cả món bánh kẹo, đồ chơi linh tinh,... lấy ra một cái hộp quà nhỏ xinh được trang trí rất đẹp. Đấy là món quà sinh nhật mà một người bạn mới đã tặng cô nhân dịp sinh nhật làn thứ 15 của mình. Bên trong hộp quà ấy là một cái huy hiệu hình trái tim rất dễ thương, cái huy hiệu ấy có tận hai công dụng: một là dùng để đeo bên người, hai là có thể phát sáng và phát được giọng hát của người tặng mỗi khi người nhận quà chạm vào phía sau nó.

Cô quyết định tặng nó cho Tuấn nhưng trong thời gian gấp gáp, cô đã quên là mình "lỡ' thu âm giọng hát ngọt ngào của cô lại trong chiếc huy hiệu đó trong ngày sinh nhật của mình vào năm trước.

Hết ep 10 rùi nha :p Thiệt ra là chiều nay ngủ dậy trễ, văn thơ nó "bay" hết nên tập này không được hay lắm, góp ý giúp mình nhé! @Dương 10 năm sau @0979858718 @Maria Mariko @_Sherlock_Holmes_ @Lyo-chan @Kha_La @Đ.Hà Linh☆
 

Maria Mariko

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng năm 2019
668
585
96
17
Nghệ An
THCS Quỳnh Hồng
Ep 10:

Sáng nay là một buổi sáng đẹp trời. Những tia nắng ấm áp ghé vào căn phòng nhỏ của Tiểu Hy như đang đuổi bắt nhau vui vẻ.

- Ưhmm, sáng rồi sao?

Hy bật dậy vì tiếng đồng hồ báo thức, cô đến bên cửa sổ và vươn vai một cách khỏe khoắn.

- Ây cha! Chậu xương rồng mình mua về tuần trước đã nở hoa rồi này.

Cô nhìn vào chậu xương rồng mà cô mua được ở hội chợ tuần trước và cười. Cô khẽ vuốt nhẹ những cái gai nhỏ, rồi cô chạm nhẹ vào những bông hoa trắng hồng đáng yêu vừa mới nở trên cây. Cô thầm nghĩ:

"Tại sao xương rồng đẹp thế mà lại có gai? Chắc là nó có gai nên nó mới được đặt tên là xương rồng phải không nhỉ?"

Bỗng, một giọng nói vang lên làm dập tắt suy nghĩ vẩn vơ của cô

- Này, Hy ơi! Đi học mày êiii. Ngủ gì mà lâu dữ vậy?

Cô nhìn xuống lầu qua cửa sổ, thấy hai người bạn nghịch ngợm của mình đang đứng cạnh một chiếc siêu xe Bugatti xịn sò.

- Chờ tao một chút nhé! - Hy nói vọng xuống.

Cô chạy nhanh xuống lầu, vội đánh răng rửa măt, thay đồ một cách nhanh gọn lẹ. Cô ngậm nốt miếng bánh mì ốp la mà mẹ đã chuẩn bị cho cô từ trước.

- Thưa mẹ con đi học.

- Ừ, đi học cẩn thận nhé con.

- Vâng ạ.

Cô chạy đến nơi mà hai người bạn của mình đang chờ. Tĩnh Anh ngồi lên chiếc Bugatti đắt giá đang lướt điện thoại, hôm nay Tĩnh Anh khác hơn mọi hôm. Cô trông nữ tính hơn nhiều trong hôm nay, mép áo không bị cô "nhét ngoài bỏ trong" nữa mà đều bỏ hẳn ngoài váy làm tăng thêm sức teen. Bình thường, mái tóc dài của cô hay được thắt đuôi ngựa, hôm nay thì nó khác hẳn, cô buột tóc lên thành hai bím tròn trên tóc, trông rất đáng yêu.

- Woaa, xe xịn sò thế? À mà mày đi làm Na Tra bao giờ thế? - Hy vừa hỏi vừa cười.

- Cái gì mà Na Tra cơ?

- Thì hai cái chỏm tóc tròn của mày kìa, chẳng giống Na Tra thì giống ai?

- Hưm, cái này người ta gọi là style đáng yêu của con gái mà.

Cô nhìn sang Vũ Đình, cô nàng sexy này cũng thay đổi kiểu tóc, hằng ngày tóc của cô hay được thắt bím đuôi sam nhưng hôm nay mái tóc xoăn nâu đỏ của cô lại được xả tự nhiên, trông rất nữ tính. Để ý kĩ thì thấy cô có "dặm" một ít son phấn lên mặt nhưng nó không quá lố, nhìn rất tự nhiên.

- Sao hôm nay bây khác thế? Bộ có dịp gì à? - Hy chép miệng.

- Dịp gì đâu, tao nghĩ hôm nay mày nên thay đổi cách ăn mặc đi, hôm nay sẽ có một chàng trai rủ mày đi uống trà sữa đấy! - Đình cười trông rất gian xảo.

- Trà sữa á? Ôkê!

- Bây giờ cũng còn sớm chán, hay mày vào trang điểm một chút đi. - Tĩnh Anh nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh của mình.

Nói xong, Hy vội chạy vào nhà.

Đầu tiên, cô đổi kiểu tóc. Mái tóc thường ngày của cô là buộc sang hai bên, bây giờ cô quyết định sẽ xả tóc., mái tóc đen của cô dài và có chút xoăn xoăn nên quyết định xả tóc là rất hợp. Tiếp theo, cô chỉnh lại áo và váy, cô lôi trong tủ giày ra một đôi giày sneakers mới tinh mà mẹ mua cho cô vào tháng trước và mang nó vào. Cuối cùng, cô son một ít son lên bờ môi nhỏ xinh xắn của mình, kẻ mắt một cách cẩn thận và dặm một ít phấn mắt.

- Cái con này! Nghe nói có trai dẫn đi uống trà sữa là khoái liền hà, không biết tao có chọn nhầm bạn không nữa? - Tĩnh Anh nói.

Từ trong cửa nhà bước ra, một cô gái xinh đẹp có đôi mắt long lanh thuần khiết nở một nụ cười tươi.

- Êi, xem thử tao chỉnh vầy được hông? - Hy vuốt nhẹ mái tóc của mình.

- Ôkê rồi đó, thôi đi học kẻo trễ. - Đình mở cửa, ngồi vào siêu xe của mình.

***

- Êi Vũ! Thấy nay tao đẹp hông? - Đình vểnh mặt.

- Ờm, chịu khó nhìn thì cũng được.

Tuấn vào lớp, ngồi vào bàn của mình. Anh nhìn cô gái cùng bàn có vóc dáng đáng yêu đang ngồi đọc truyện.

- Êi Hy, nay bà đẹp hơn mấy hôm trước đó.

- Cảm ơn ông nha, nay ông cũng đẹp hơn mấy hôm trước đó, bộ nay ngày gì hả?

Cô nhìn anh một cách ngại ngùng, Tuấn vẫn giống như trước nhưng cô không hiểu sao hôm nay anh lại đẹp hơn mấy hôm trước rất nhiều.

- Thì hôm nay sinh nhật tui ấy mà, tui rủ bà đến nhà tui chơi được hông?

- Có âm mưu gì không đó? À mà có mình tui đi hả?

- Tất nhiên là không rồi, có Tĩnh Anh nè, Vũ Đình nè, Giải nè, Vũ rồi Huy nữa.

- Okê!

Song, Tuấn ra khỏi lớp. Nhìn Hy "can đảm" khi nói chuyện với anh như thế chứ trong tim cô thì đập "loạn xạ" lắm. Vì anh là người con trai cô thấy quen thuộc nhất trong những ngày tháng mới bước chân vào Trung học Phổ thông này. Cô nghĩ thầm

"Cái gì? Hôm nay là sinh nhật Tuấn á? Chết rồi, mình không có quà gì tặng cho ảnh hết, chẳng lẽ đi dự sinh nhật tay không sao?"

Cô vội vàng lục lọi trong cặp và lấy ra hết tất cả các đồ vật nằm trong chiếc cặp lớn của cô. Nào là sách vở, bút thước, cục tẩy,..... Cô mở ngăn kéo ngoài cặp ra, ở đó, đựng tất cả món bánh kẹo, đồ chơi linh tinh,... lấy ra một cái hộp quà nhỏ xinh được trang trí rất đẹp. Đấy là món quà sinh nhật mà một người bạn mới đã tặng cô nhân dịp sinh nhật làn thứ 15 của mình. Bên trong hộp quà ấy là một cái huy hiệu hình trái tim rất dễ thương, cái huy hiệu ấy có tận hai công dụng: một là dùng để đeo bên người, hai là có thể phát sáng và phát được giọng hát của người tặng mỗi khi người nhận quà chạm vào phía sau nó.

Cô quyết định tặng nó cho Tuấn nhưng trong thời gian gấp gáp, cô đã quên là mình "lỡ' thu âm giọng hát ngọt ngào của cô lại trong chiếc huy hiệu đó trong ngày sinh nhật của mình vào năm trước.

Hết ep 10 rùi nha :p Thiệt ra là chiều nay ngủ dậy trễ, văn thơ nó "bay" hết nên tập này không được hay lắm, góp ý giúp mình nhé! @Dương 10 năm sau @0979858718 @Maria Mariko @_Sherlock_Holmes_ @Lyo-chan @Kha_La @Đ.Hà Linh☆
"Sinh nhật lần thứ 15" chứ không phải sinh nhật làn thứ 15"
Viết sai rồi
*dở tính soi mói*
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Ep 11:

- Êi Hy, lên xe đi! - Tuấn nói.

- À ... ừ ... ờ ... ? Đây là xe ông hả? - Hy đứng sững sờ.

Trước mắt cô là một chiếc Bugatti La voiture Noire xa xỉ đắt giá đang đậu trước cổng trường. Đầu xe sáng bóng, có thẩm mỹ cao và rất sang trọng.

- Mau ngồi vào đi, đứng đó ngắm cảnh à? - Cô bạn Tĩnh Anh đã lên xe tự lúc nào.

Hy ngồi ghế trước với Tuấn. Cảm giác khi ngồi trên chiếc siêu xe bậc nhất này thật là thoải mái và tiện nghi!

- Êi, Tuấn! Cái xe này giá bao nhiêu vậy? - Hy lấp bấp.

- 18,9 triệu USD, tao và Đình cũng có một chiếc. - Tĩnh Anh chép miệng.

- Cái gì? 18,9 triệu USD? Mắc như vậy sao? Đúng là giới đại gia có khác!

- Tất nhiên rồi, siêu xe mà lị. Đây là dòng xe thể thao hạng sang có động cơ đầy sức mạnh với 16 xi lanh luôn đấy, tha hồ mà phóng thoải mái. - Tuấn cười.

- Thôi đi, cảnh sát tóm hết bây giờ.

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ thiếu mất giọng nói trầm ấm của Giải Giải. Hôm nay cô không đi sao? Ô hay! Thì ra cô ngồi ở hàng ghế sau trên xe nhưng trong suốt quãng đường từ trường về nhà Tuấn, cô không hé môi nói một lời, làm Hy cứ tưởng hôm nay cô không đi cùng.

- Đến rồi, vào nhà thôi. - Tuấn thắng gấp.

Hy nhìn sang bên phải, niềm ngạc nhiên của cô lại lớn hơn thế nữa. Trước mắt cô là một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, ngôi nhà có cửa kính trong suốt và mái nhà trắng đậm nên tô điểm cho nó một sự sang trọng và quý phái. Trước nhà có một mảng đất rộng xây hồ bơi, để bộ bàn ghế tắm nắng, một khu vườn rộng trồng hoa hồng, tulips và cẩm tú cầu, xung quanh nhà còn trồng thêm nhiều cây xanh.

- Ôi, nhà ... mày ... đây sao? Sao mà nó đẹp quá vậy? - Hy ngước nhìn lên, hỏi trong sự ngạc nhiên vô cùng lớn.

Hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã chạy ùa vào sân nhà, ngắm hồ bơi và vườn hoa tulips. Cảm giác khi đứng trước sân nhà Tuấn thật dễ chịu, mát mẻ và thoải mái làm cho cô cứ tưởng như mình đang lạc vào xứ tiên bồng.

- Con điên ?! Mi đứng xem gameshow à? Vào thôi. - Tĩnh Anh kéo tay cô vào nhà.

- Đúng là tâm thần thật rồi, trời nắng chang chang mà nó đứng ngắm cảnh !!! - Đình vừa nói vừa lắc đầu.

***

Khi vào nhà, Hy đã thấy Thiệu Huy - lớp trưởng của lớp đã vào bếp giúp mẹ của Tuấn nấu ăn tự khi nào.

- Các con lên lầu chơi với Tuấn nhé, ráng đợi một chút, cơm tới liền thôi. - Một người phụ nữ nói.

Người phụ nữ ấy là mẹ của Tuấn. Bà có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hiền hậu và quý phái. Bà có mái tóc xoăn hoe vàng và mái tóc ấy là đặc điểm nổi bật nhất để nhận ra bà trong lúc đầu tiên gặp mặt.

- Lên đây thăm quan phòng tao nè. - Tuấn vẫy tay.

Cả bọn trừ Huy cùng Tuấn lên phòng ngủ của anh. Chỉ việc xây cái cầu thang lên lầu thôi cũng đã rất tỉ mỉ, thế thì tất nhiên cả căn nhà là tuyệt phẩm rồi!

Tuấn mở cửa phòng, xuất hiện một cô bé có thân hình thấp bé đang nằm trên chiếc giường êm ái của Tuấn.

- Tuấn! Anh về rồi sao? Lại đây đọc truyện với em nè. - Cô bé đó đứng dậy, bước đến nắm tay anh lại giường.

- Anh phải nói chuyện với bạn chút xíu, em chờ tí nhé. - Tuấn thả tay cô bé ấy ra.

Anh bước khỏi phòng, khép dần cánh cửa gỗ lại.

Đình vội kéo anh xuống nhà, gặng hỏi anh

- Cô gái ấy là ai thế? Sao nó lại nằm trên giường của ông?

- Nó là hàng xóm của tui, bố nó và bố tui là bạn thân của nhau và mới tháng trước cả nhà nó mới chuyển đến sống ở cạnh nhà tui cho thuận tiện việc làm ăn. Thế mà con bé ấy ngộ lắm, mới gặp tui đã có thiện cảm với tui rồi, bữa nào cũng qua nhà tui chơi cả, tuy nó cùng tuổi tụi mình nhưng vì nó cao có 1m55 à! Nên nó thích gọi tui bằng "anh", thế nên mới xưng bằng "anh - em". À mà đừng có nghĩ bậy bạ nha!

- Hưm! Thân với nhau thế mà ai lại không nghi ngờ cho được! Cùng tuổi mà xưng nhau anh - em cơ đấy! - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Đúng đó, nó lại nằm trên giường của ông nữa chứ, ăn mặc thì áo trễ vai, quần thì ngắn ngủn, nó chỉ làm bộ như thế để hút hồn ông thôi. - Đình khoanh tay lại.

Còn Hy thì không nói gì, chỉ biết im lặng. Chờ những lời tranh luận đã dập tắt, cô mới chen vào

- Mà bạn ấy tên gì thế?

- Nhã Ý. Cùng tuổi với tụi mình. Con bé ấy bướng lắm, với lại tính cách như trẻ con, đừng có chấp với nó chi nhé! Mà nó sắp chuyển vào học ở trường mình rồi đấy! - Tuấn cười.

- Cái gì? Học chung với trường mình á? Có nhầm không đấy? - Tĩnh Anh nhăn nhó.

Từ dưới lầu vang lên một giọng nói trầm ấm

- Xuống nhập tiệc thôi tụi con!

Cả đám không quan tâm tới việc của Nhã Ý nữa mà vui vẻ xuống lầu chuẩn bị nhập tiệc. Một giọng nói lướt qua nho nhỏ trong khi xuống lầu, hình như là của Giải

- Cẩn thận với con bé đó, nó nguy hiểm lắm!

Giọng nói vang lên rất nhỏ, vì Hy đi trước Giải vài bước nên có thể nghe được, còn các người khác thì không.

- Cậu nói gì cơ? - Hy quay sang hỏi.

- Không. - Giải đáp trả một cách lạnh lùng.

Cả bọn cùng xuống lầu nhập tiệc. Trên bàn toàn là những món ngon được làm bởi bàn tay khéo léo của mẹ Tuấn.

Hết ep 11 rùi nha :p Vào đọc và cho nhận xét nhé @Dương 10 năm sau @0979858718 @Kha_La @Đ.Hà Linh☆ @Lyo-chan @Maria Mariko @_Sherlock_Holmes_
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Ep 11:

- Êi Hy, lên xe đi! - Tuấn nói.

- À ... ừ ... ờ ... ? Đây là xe ông hả? - Hy đứng sững sờ.

Trước mắt cô là một chiếc Bugatti La voiture Noire xa xỉ đắt giá đang đậu trước cổng trường. Đầu xe sáng bóng, có thẩm mỹ cao và rất sang trọng.

- Mau ngồi vào đi, đứng đó ngắm cảnh à? - Cô bạn Tĩnh Anh đã lên xe tự lúc nào.

Hy ngồi ghế trước với Tuấn. Cảm giác khi ngồi trên chiếc siêu xe bậc nhất này thật là thoải mái và tiện nghi!

- Êi, Tuấn! Cái xe này giá bao nhiêu vậy? - Hy lấp bấp.

- 18,9 triệu USD, tao và Đình cũng có một chiếc. - Tĩnh Anh chép miệng.

- Cái gì? 18,9 triệu USD? Mắc như vậy sao? Đúng là giới đại gia có khác!

- Tất nhiên rồi, siêu xe mà lị. Đây là dòng xe thể thao hạng sang có động cơ đầy sức mạnh với 16 xi lanh luôn đấy, tha hồ mà phóng thoải mái. - Tuấn cười.

- Thôi đi, cảnh sát tóm hết bây giờ.

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ thiếu mất giọng nói trầm ấm của Giải Giải. Hôm nay cô không đi sao? Ô hay! Thì ra cô ngồi ở hàng ghế sau trên xe nhưng trong suốt quãng đường từ trường về nhà Tuấn, cô không hé môi nói một lời, làm Hy cứ tưởng hôm nay cô không đi cùng.

- Đến rồi, vào nhà thôi. - Tuấn thắng gấp.

Hy nhìn sang bên phải, niềm ngạc nhiên của cô lại lớn hơn thế nữa. Trước mắt cô là một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, ngôi nhà có cửa kính trong suốt và mái nhà trắng đậm nên tô điểm cho nó một sự sang trọng và quý phái. Trước nhà có một mảng đất rộng xây hồ bơi, để bộ bàn ghế tắm nắng, một khu vườn rộng trồng hoa hồng, tulips và cẩm tú cầu, xung quanh nhà còn trồng thêm nhiều cây xanh.

- Ôi, nhà ... mày ... đây sao? Sao mà nó đẹp quá vậy? - Hy ngước nhìn lên, hỏi trong sự ngạc nhiên vô cùng lớn.

Hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã chạy ùa vào sân nhà, ngắm hồ bơi và vườn hoa tulips. Cảm giác khi đứng trước sân nhà Tuấn thật dễ chịu, mát mẻ và thoải mái làm cho cô cứ tưởng như mình đang lạc vào xứ tiên bồng.

- Con điên ?! Mi đứng xem gameshow à? Vào thôi. - Tĩnh Anh kéo tay cô vào nhà.

- Đúng là tâm thần thật rồi, trời nắng chang chang mà nó đứng ngắm cảnh !!! - Đình vừa nói vừa lắc đầu.

***

Khi vào nhà, Hy đã thấy Thiệu Huy - lớp trưởng của lớp đã vào bếp giúp mẹ của Tuấn nấu ăn tự khi nào.

- Các con lên lầu chơi với Tuấn nhé, ráng đợi một chút, cơm tới liền thôi. - Một người phụ nữ nói.

Người phụ nữ ấy là mẹ của Tuấn. Bà có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hiền hậu và quý phái. Bà có mái tóc xoăn hoe vàng và mái tóc ấy là đặc điểm nổi bật nhất để nhận ra bà trong lúc đầu tiên gặp mặt.

- Lên đây thăm quan phòng tao nè. - Tuấn vẫy tay.

Cả bọn trừ Huy cùng Tuấn lên phòng ngủ của anh. Chỉ việc xây cái cầu thang lên lầu thôi cũng đã rất tỉ mỉ, thế thì tất nhiên cả căn nhà là tuyệt phẩm rồi!

Tuấn mở cửa phòng, xuất hiện một cô bé có thân hình thấp bé đang nằm trên chiếc giường êm ái của Tuấn.

- Tuấn! Anh về rồi sao? Lại đây đọc truyện với em nè. - Cô bé đó đứng dậy, bước đến nắm tay anh lại giường.

- Anh phải nói chuyện với bạn chút xíu, em chờ tí nhé. - Tuấn thả tay cô bé ấy ra.

Anh bước khỏi phòng, khép dần cánh cửa gỗ lại.

Đình vội kéo anh xuống nhà, gặng hỏi anh

- Cô gái ấy là ai thế? Sao nó lại nằm trên giường của ông?

- Nó là hàng xóm của tui, bố nó và bố tui là bạn thân của nhau và mới tháng trước cả nhà nó mới chuyển đến sống ở cạnh nhà tui cho thuận tiện việc làm ăn. Thế mà con bé ấy ngộ lắm, mới gặp tui đã có thiện cảm với tui rồi, bữa nào cũng qua nhà tui chơi cả, tuy nó cùng tuổi tụi mình nhưng vì nó cao có 1m55 à! Nên nó thích gọi tui bằng "anh", thế nên mới xưng bằng "anh - em". À mà đừng có nghĩ bậy bạ nha!

- Hưm! Thân với nhau thế mà ai lại không nghi ngờ cho được! Cùng tuổi mà xưng nhau anh - em cơ đấy! - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Đúng đó, nó lại nằm trên giường của ông nữa chứ, ăn mặc thì áo trễ vai, quần thì ngắn ngủn, nó chỉ làm bộ như thế để hút hồn ông thôi. - Đình khoanh tay lại.

Còn Hy thì không nói gì, chỉ biết im lặng. Chờ những lời tranh luận đã dập tắt, cô mới chen vào

- Mà bạn ấy tên gì thế?

- Nhã Ý. Cùng tuổi với tụi mình. Con bé ấy bướng lắm, với lại tính cách như trẻ con, đừng có chấp với nó chi nhé! Mà nó sắp chuyển vào học ở trường mình rồi đấy! - Tuấn cười.

- Cái gì? Học chung với trường mình á? Có nhầm không đấy? - Tĩnh Anh nhăn nhó.

Từ dưới lầu vang lên một giọng nói trầm ấm

- Xuống nhập tiệc thôi tụi con!

Cả đám không quan tâm tới việc của Nhã Ý nữa mà vui vẻ xuống lầu chuẩn bị nhập tiệc. Một giọng nói lướt qua nho nhỏ trong khi xuống lầu, hình như là của Giải

- Cẩn thận với con bé đó, nó nguy hiểm lắm!

Giọng nói vang lên rất nhỏ, vì Hy đi trước Giải vài bước nên có thể nghe được, còn các người khác thì không.

- Cậu nói gì cơ? - Hy quay sang hỏi.

- Không. - Giải đáp trả một cách lạnh lùng.

Cả bọn cùng xuống lầu nhập tiệc. Trên bàn toàn là những món ngon được làm bởi bàn tay khéo léo của mẹ Tuấn.

Hết ep 11 rùi nha :p Vào đọc và cho nhận xét nhé @Dương 10 năm sau @0979858718 @Kha_La @Đ.Hà Linh☆ @Lyo-chan @Maria Mariko @_Sherlock_Holmes_
Tao nghi ngờ bé Giải nha :p Ep 2 độc thế mà đến đây hiền nhỉ ? Một sự mâu thuẫn không hề nhẹ
 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Tao nghi ngờ bé Giải nha :p Ep 2 độc thế mà đến đây hiền nhỉ ? Một sự mâu thuẫn không hề nhẹ
Nhưng mà mày có thấy bé lạnh lùng, ít nói và có 1 sự ghét Tĩnh Anh ko hề nhẹ không?
Bé vì là mong muốn trở thành thành viên của Uniteam nên bắt buộc phải theo sự sắp xếp của chị Dương và anh Quân, vì tên nhóm có chữ đoàn kết mà nếu group ko đoàn kết thì bé sẽ ko vào đc Uniteam nên bé mới cố gắng hòa đồng như vậy.
 
  • Like
Reactions: huyenhuyen5a12

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
Ep 11:

- Êi Hy, lên xe đi! - Tuấn nói.

- À ... ừ ... ờ ... ? Đây là xe ông hả? - Hy đứng sững sờ.

Trước mắt cô là một chiếc Bugatti La voiture Noire xa xỉ đắt giá đang đậu trước cổng trường. Đầu xe sáng bóng, có thẩm mỹ cao và rất sang trọng.

- Mau ngồi vào đi, đứng đó ngắm cảnh à? - Cô bạn Tĩnh Anh đã lên xe tự lúc nào.

Hy ngồi ghế trước với Tuấn. Cảm giác khi ngồi trên chiếc siêu xe bậc nhất này thật là thoải mái và tiện nghi!

- Êi, Tuấn! Cái xe này giá bao nhiêu vậy? - Hy lấp bấp.

- 18,9 triệu USD, tao và Đình cũng có một chiếc. - Tĩnh Anh chép miệng.

- Cái gì? 18,9 triệu USD? Mắc như vậy sao? Đúng là giới đại gia có khác!

- Tất nhiên rồi, siêu xe mà lị. Đây là dòng xe thể thao hạng sang có động cơ đầy sức mạnh với 16 xi lanh luôn đấy, tha hồ mà phóng thoải mái. - Tuấn cười.

- Thôi đi, cảnh sát tóm hết bây giờ.

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ thiếu mất giọng nói trầm ấm của Giải Giải. Hôm nay cô không đi sao? Ô hay! Thì ra cô ngồi ở hàng ghế sau trên xe nhưng trong suốt quãng đường từ trường về nhà Tuấn, cô không hé môi nói một lời, làm Hy cứ tưởng hôm nay cô không đi cùng.

- Đến rồi, vào nhà thôi. - Tuấn thắng gấp.

Hy nhìn sang bên phải, niềm ngạc nhiên của cô lại lớn hơn thế nữa. Trước mắt cô là một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, ngôi nhà có cửa kính trong suốt và mái nhà trắng đậm nên tô điểm cho nó một sự sang trọng và quý phái. Trước nhà có một mảng đất rộng xây hồ bơi, để bộ bàn ghế tắm nắng, một khu vườn rộng trồng hoa hồng, tulips và cẩm tú cầu, xung quanh nhà còn trồng thêm nhiều cây xanh.

- Ôi, nhà ... mày ... đây sao? Sao mà nó đẹp quá vậy? - Hy ngước nhìn lên, hỏi trong sự ngạc nhiên vô cùng lớn.

Hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã chạy ùa vào sân nhà, ngắm hồ bơi và vườn hoa tulips. Cảm giác khi đứng trước sân nhà Tuấn thật dễ chịu, mát mẻ và thoải mái làm cho cô cứ tưởng như mình đang lạc vào xứ tiên bồng.

- Con điên ?! Mi đứng xem gameshow à? Vào thôi. - Tĩnh Anh kéo tay cô vào nhà.

- Đúng là tâm thần thật rồi, trời nắng chang chang mà nó đứng ngắm cảnh !!! - Đình vừa nói vừa lắc đầu.

***

Khi vào nhà, Hy đã thấy Thiệu Huy - lớp trưởng của lớp đã vào bếp giúp mẹ của Tuấn nấu ăn tự khi nào.

- Các con lên lầu chơi với Tuấn nhé, ráng đợi một chút, cơm tới liền thôi. - Một người phụ nữ nói.

Người phụ nữ ấy là mẹ của Tuấn. Bà có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hiền hậu và quý phái. Bà có mái tóc xoăn hoe vàng và mái tóc ấy là đặc điểm nổi bật nhất để nhận ra bà trong lúc đầu tiên gặp mặt.

- Lên đây thăm quan phòng tao nè. - Tuấn vẫy tay.

Cả bọn trừ Huy cùng Tuấn lên phòng ngủ của anh. Chỉ việc xây cái cầu thang lên lầu thôi cũng đã rất tỉ mỉ, thế thì tất nhiên cả căn nhà là tuyệt phẩm rồi!

Tuấn mở cửa phòng, xuất hiện một cô bé có thân hình thấp bé đang nằm trên chiếc giường êm ái của Tuấn.

- Tuấn! Anh về rồi sao? Lại đây đọc truyện với em nè. - Cô bé đó đứng dậy, bước đến nắm tay anh lại giường.

- Anh phải nói chuyện với bạn chút xíu, em chờ tí nhé. - Tuấn thả tay cô bé ấy ra.

Anh bước khỏi phòng, khép dần cánh cửa gỗ lại.

Đình vội kéo anh xuống nhà, gặng hỏi anh

- Cô gái ấy là ai thế? Sao nó lại nằm trên giường của ông?

- Nó là hàng xóm của tui, bố nó và bố tui là bạn thân của nhau và mới tháng trước cả nhà nó mới chuyển đến sống ở cạnh nhà tui cho thuận tiện việc làm ăn. Thế mà con bé ấy ngộ lắm, mới gặp tui đã có thiện cảm với tui rồi, bữa nào cũng qua nhà tui chơi cả, tuy nó cùng tuổi tụi mình nhưng vì nó cao có 1m55 à! Nên nó thích gọi tui bằng "anh", thế nên mới xưng bằng "anh - em". À mà đừng có nghĩ bậy bạ nha!

- Hưm! Thân với nhau thế mà ai lại không nghi ngờ cho được! Cùng tuổi mà xưng nhau anh - em cơ đấy! - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Đúng đó, nó lại nằm trên giường của ông nữa chứ, ăn mặc thì áo trễ vai, quần thì ngắn ngủn, nó chỉ làm bộ như thế để hút hồn ông thôi. - Đình khoanh tay lại.

Còn Hy thì không nói gì, chỉ biết im lặng. Chờ những lời tranh luận đã dập tắt, cô mới chen vào

- Mà bạn ấy tên gì thế?

- Nhã Ý. Cùng tuổi với tụi mình. Con bé ấy bướng lắm, với lại tính cách như trẻ con, đừng có chấp với nó chi nhé! Mà nó sắp chuyển vào học ở trường mình rồi đấy! - Tuấn cười.

- Cái gì? Học chung với trường mình á? Có nhầm không đấy? - Tĩnh Anh nhăn nhó.

Từ dưới lầu vang lên một giọng nói trầm ấm

- Xuống nhập tiệc thôi tụi con!

Cả đám không quan tâm tới việc của Nhã Ý nữa mà vui vẻ xuống lầu chuẩn bị nhập tiệc. Một giọng nói lướt qua nho nhỏ trong khi xuống lầu, hình như là của Giải

- Cẩn thận với con bé đó, nó nguy hiểm lắm!

Giọng nói vang lên rất nhỏ, vì Hy đi trước Giải vài bước nên có thể nghe được, còn các người khác thì không.

- Cậu nói gì cơ? - Hy quay sang hỏi.

- Không. - Giải đáp trả một cách lạnh lùng.

Cả bọn cùng xuống lầu nhập tiệc. Trên bàn toàn là những món ngon được làm bởi bàn tay khéo léo của mẹ Tuấn.

Hết ep 11 rùi nha :p Vào đọc và cho nhận xét nhé @Dương 10 năm sau @0979858718 @Kha_La @Đ.Hà Linh☆ @Lyo-chan @Maria Mariko @_Sherlock_Holmes_
Hôm nay mới đọc truyện của bạn đó. Hay ghê ta, phen này đợi hằng ngày rồi ^^
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Nhưng mà mày có thấy bé lạnh lùng, ít nói và có 1 sự ghét Tĩnh Anh ko hề nhẹ không?
Bé vì là mong muốn trở thành thành viên của Uniteam nên bắt buộc phải theo sự sắp xếp của chị Dương và anh Quân, vì tên nhóm có chữ đoàn kết mà nếu group ko đoàn kết thì bé sẽ ko vào đc Uniteam nên bé mới cố gắng hòa đồng như vậy.
Ầu :) thanh niên này toi không biết tiếp theo sẽ có gì đây:)
 

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
Aaaaa cái đầu óc của taooooo :)
Tại mầy mà cái đầu có nó tắm bùn đấy :(
Mầy có biết nhìn cái chữ CCS tao lại liên tưởng đến cái hôm nọ crush tao dạy không hả???
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Mày có biết người mà bé sẽ đối phó là ai không?
Là ai còn lâu mới nói nhỉ?
Ep 11:

- Êi Hy, lên xe đi! - Tuấn nói.

- À ... ừ ... ờ ... ? Đây là xe ông hả? - Hy đứng sững sờ.

Trước mắt cô là một chiếc Bugatti La voiture Noire xa xỉ đắt giá đang đậu trước cổng trường. Đầu xe sáng bóng, có thẩm mỹ cao và rất sang trọng.

- Mau ngồi vào đi, đứng đó ngắm cảnh à? - Cô bạn Tĩnh Anh đã lên xe tự lúc nào.

Hy ngồi ghế trước với Tuấn. Cảm giác khi ngồi trên chiếc siêu xe bậc nhất này thật là thoải mái và tiện nghi!

- Êi, Tuấn! Cái xe này giá bao nhiêu vậy? - Hy lấp bấp.

- 18,9 triệu USD, tao và Đình cũng có một chiếc. - Tĩnh Anh chép miệng.

- Cái gì? 18,9 triệu USD? Mắc như vậy sao? Đúng là giới đại gia có khác!

- Tất nhiên rồi, siêu xe mà lị. Đây là dòng xe thể thao hạng sang có động cơ đầy sức mạnh với 16 xi lanh luôn đấy, tha hồ mà phóng thoải mái. - Tuấn cười.

- Thôi đi, cảnh sát tóm hết bây giờ.

Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chỉ thiếu mất giọng nói trầm ấm của Giải Giải. Hôm nay cô không đi sao? Ô hay! Thì ra cô ngồi ở hàng ghế sau trên xe nhưng trong suốt quãng đường từ trường về nhà Tuấn, cô không hé môi nói một lời, làm Hy cứ tưởng hôm nay cô không đi cùng.

- Đến rồi, vào nhà thôi. - Tuấn thắng gấp.

Hy nhìn sang bên phải, niềm ngạc nhiên của cô lại lớn hơn thế nữa. Trước mắt cô là một ngôi nhà hai tầng rộng lớn, ngôi nhà có cửa kính trong suốt và mái nhà trắng đậm nên tô điểm cho nó một sự sang trọng và quý phái. Trước nhà có một mảng đất rộng xây hồ bơi, để bộ bàn ghế tắm nắng, một khu vườn rộng trồng hoa hồng, tulips và cẩm tú cầu, xung quanh nhà còn trồng thêm nhiều cây xanh.

- Ôi, nhà ... mày ... đây sao? Sao mà nó đẹp quá vậy? - Hy ngước nhìn lên, hỏi trong sự ngạc nhiên vô cùng lớn.

Hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã chạy ùa vào sân nhà, ngắm hồ bơi và vườn hoa tulips. Cảm giác khi đứng trước sân nhà Tuấn thật dễ chịu, mát mẻ và thoải mái làm cho cô cứ tưởng như mình đang lạc vào xứ tiên bồng.

- Con điên ?! Mi đứng xem gameshow à? Vào thôi. - Tĩnh Anh kéo tay cô vào nhà.

- Đúng là tâm thần thật rồi, trời nắng chang chang mà nó đứng ngắm cảnh !!! - Đình vừa nói vừa lắc đầu.

***

Khi vào nhà, Hy đã thấy Thiệu Huy - lớp trưởng của lớp đã vào bếp giúp mẹ của Tuấn nấu ăn tự khi nào.

- Các con lên lầu chơi với Tuấn nhé, ráng đợi một chút, cơm tới liền thôi. - Một người phụ nữ nói.

Người phụ nữ ấy là mẹ của Tuấn. Bà có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hiền hậu và quý phái. Bà có mái tóc xoăn hoe vàng và mái tóc ấy là đặc điểm nổi bật nhất để nhận ra bà trong lúc đầu tiên gặp mặt.

- Lên đây thăm quan phòng tao nè. - Tuấn vẫy tay.

Cả bọn trừ Huy cùng Tuấn lên phòng ngủ của anh. Chỉ việc xây cái cầu thang lên lầu thôi cũng đã rất tỉ mỉ, thế thì tất nhiên cả căn nhà là tuyệt phẩm rồi!

Tuấn mở cửa phòng, xuất hiện một cô bé có thân hình thấp bé đang nằm trên chiếc giường êm ái của Tuấn.

- Tuấn! Anh về rồi sao? Lại đây đọc truyện với em nè. - Cô bé đó đứng dậy, bước đến nắm tay anh lại giường.

- Anh phải nói chuyện với bạn chút xíu, em chờ tí nhé. - Tuấn thả tay cô bé ấy ra.

Anh bước khỏi phòng, khép dần cánh cửa gỗ lại.

Đình vội kéo anh xuống nhà, gặng hỏi anh

- Cô gái ấy là ai thế? Sao nó lại nằm trên giường của ông?

- Nó là hàng xóm của tui, bố nó và bố tui là bạn thân của nhau và mới tháng trước cả nhà nó mới chuyển đến sống ở cạnh nhà tui cho thuận tiện việc làm ăn. Thế mà con bé ấy ngộ lắm, mới gặp tui đã có thiện cảm với tui rồi, bữa nào cũng qua nhà tui chơi cả, tuy nó cùng tuổi tụi mình nhưng vì nó cao có 1m55 à! Nên nó thích gọi tui bằng "anh", thế nên mới xưng bằng "anh - em". À mà đừng có nghĩ bậy bạ nha!

- Hưm! Thân với nhau thế mà ai lại không nghi ngờ cho được! Cùng tuổi mà xưng nhau anh - em cơ đấy! - Tĩnh Anh chẹp miệng.

- Đúng đó, nó lại nằm trên giường của ông nữa chứ, ăn mặc thì áo trễ vai, quần thì ngắn ngủn, nó chỉ làm bộ như thế để hút hồn ông thôi. - Đình khoanh tay lại.

Còn Hy thì không nói gì, chỉ biết im lặng. Chờ những lời tranh luận đã dập tắt, cô mới chen vào

- Mà bạn ấy tên gì thế?

- Nhã Ý. Cùng tuổi với tụi mình. Con bé ấy bướng lắm, với lại tính cách như trẻ con, đừng có chấp với nó chi nhé! Mà nó sắp chuyển vào học ở trường mình rồi đấy! - Tuấn cười.

- Cái gì? Học chung với trường mình á? Có nhầm không đấy? - Tĩnh Anh nhăn nhó.

Từ dưới lầu vang lên một giọng nói trầm ấm

- Xuống nhập tiệc thôi tụi con!

Cả đám không quan tâm tới việc của Nhã Ý nữa mà vui vẻ xuống lầu chuẩn bị nhập tiệc. Một giọng nói lướt qua nho nhỏ trong khi xuống lầu, hình như là của Giải

- Cẩn thận với con bé đó, nó nguy hiểm lắm!

Giọng nói vang lên rất nhỏ, vì Hy đi trước Giải vài bước nên có thể nghe được, còn các người khác thì không.

- Cậu nói gì cơ? - Hy quay sang hỏi.

- Không. - Giải đáp trả một cách lạnh lùng.

Cả bọn cùng xuống lầu nhập tiệc. Trên bàn toàn là những món ngon được làm bởi bàn tay khéo léo của mẹ Tuấn.

Hết ep 11 rùi nha :p Vào đọc và cho nhận xét nhé @Dương 10 năm sau @0979858718 @Kha_La @Đ.Hà Linh☆ @Lyo-chan @Maria Mariko @_Sherlock_Holmes_
Quên tôi hả ?
Nói chung bạn viết truyện khá hay rất phù hợp . Sử dụng các ngôn ngữ hay , chính xác
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Top Bottom