Tâm sự Bản thân và bạn cùng phòng không hợp nhau thì lm thế nào?

Lê anh vân

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2018
128
71
36
22
Đắk Lắk
Thpt chuyên nguyễn du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn !
Mình học xa nhà được hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cũng không có vấn đề gì lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ nói chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi :))
Mk cũng không biết vấn đề là gì, cũng có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì không dám nói với ai, kể cả bố mẹ, cũng có người khuyên mk nên nõi thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cũng không dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì nõi chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì không muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk cũng có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đang vất quá, hai chị em thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ em mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cũng đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cũng tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cũng đông, mk lại không đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều không tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cũng không thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
 
Last edited by a moderator:

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chào các bạn !
Mình học xa nhà đc hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cx k có vấn đề j lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ ns chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi :))
Mk cx k bk vấn đề là gì, cx có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì k dám ns với ai, kể cả bố mẹ, cx có người khuyên mk nên ns thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cx k dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì ns chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì k muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk ccx có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đg vất quá, hai chị e thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ e mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cx đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cx tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cx đông, mk lại k đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều k tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cx k thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận đc sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
Nghe nghiêm trọng ghê ha bạn! Nếu bạn là một người bạo dạn, thì 'thuốc đắng dã tật - sự thật mất lòng'
Còn bạn e dè về chuyện này thì phải xem một thời gian nữa hoặc nhờ người nói giùm bạn. Ngấm ngầm theo dõi xem thế nào.
Chúc bạn thành công!
 
  • Like
Reactions: Lê anh vân

Lê anh vân

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2018
128
71
36
22
Đắk Lắk
Thpt chuyên nguyễn du
Nghe nghiêm trọng ghê ha bạn! Nếu bạn là một người bạo dạn, thì 'thuốc đắng dã tật - sự thật mất lòng'
Còn bạn e dè về chuyện này thì phải xem một thời gian nữa hoặc nhờ người nói giùm bạn. Ngấm ngầm theo dõi xem thế nào.
Chúc bạn thành công!
cảm ơn bạn nhiều, mà nhờ người khác nói cx kì lắm :)). nhiều khi mk cx nghĩ là thôi cố lên , còn năm nữa! rồi mọi chuyện sẽ ổn
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Chào các bạn !
Mình học xa nhà đc hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cx k có vấn đề j lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ ns chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi :))
Mk cx k bk vấn đề là gì, cx có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì k dám ns với ai, kể cả bố mẹ, cx có người khuyên mk nên ns thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cx k dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì ns chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì k muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk ccx có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đg vất quá, hai chị e thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ e mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cx đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cx tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cx đông, mk lại k đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều k tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cx k thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận đc sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
Mình cũng từng rơi vào trường hợp gần giống bạn
Mình và đứa ngồi cùng bàn giân nhau suốt một năm trời, dù trước ai cũng bảo 2 đứa thân với nhau
Phải xem người bạn của bạn tính khí như thế nào. Hiền hay khó tính.Hiền thì dễ rồi, xin lỗi,.. may ra còn quay về nguyên trạng. Chứ còn đã khó tính thì, xin lỗi cả nghìn lần thì nói chuyện với nhau là đã có tiến triển lắm rồi ấy :vv
Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, thì nên hỏi thẳng bạn đó. Sau đó tìm cách khắc phục.
Chứ chung thuyền mà cả hai người không chịu đẩy thì khó khăn lắm, cũng không có kết quả gì
 
  • Like
Reactions: Lê anh vân

Dưa Chuột

GOLDEN Challenge’s winner
Thành viên
7 Tháng năm 2018
432
317
101
20
Bình Định
THPT Số 1 Phù Cát
Chào các bạn !
Mình học xa nhà đc hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cx k có vấn đề j lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ ns chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi :))
Mk cx k bk vấn đề là gì, cx có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì k dám ns với ai, kể cả bố mẹ, cx có người khuyên mk nên ns thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cx k dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì ns chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì k muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk ccx có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đg vất quá, hai chị e thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ e mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cx đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cx tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cx đông, mk lại k đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều k tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cx k thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận đc sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
Theo mình, khi bạn có thể ở chung với ai đó, người đó chắc chắn đã đủ tin tưởng, đủ thân quen. Khi ở chung, chúng ta phải sẻ chia, thấu hiểu, nhường nhịn và đôi khi là cả bao dung một chút trước những tính cách thật của người kia. Bạn và bạn cùng phòng cũng sẽ cùng nhau trải qua đủ buồn vui của thời sinh viên: hết tiền, thất tình, ốm đau... để rồi cùng nhau lớn lên, mạnh mẽ và trưởng thành. Và những chuyện cãi vã, xích mích như bạn nói là không thể không gặp! Thế nên hãy làm theo những gì bạn nghĩ và quyết định!!!! :)
 
  • Like
Reactions: Lê anh vân

Lê anh vân

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2018
128
71
36
22
Đắk Lắk
Thpt chuyên nguyễn du
Mình cũng từng rơi vào trường hợp gần giống bạn
Mình và đứa ngồi cùng bàn giân nhau suốt một năm trời, dù trước ai cũng bảo 2 đứa thân với nhau
Phải xem người bạn của bạn tính khí như thế nào. Hiền hay khó tính.Hiền thì dễ rồi, xin lỗi,.. may ra còn quay về nguyên trạng. Chứ còn đã khó tính thì, xin lỗi cả nghìn lần thì nói chuyện với nhau là đã có tiến triển lắm rồi ấy :vv
Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, thì nên hỏi thẳng bạn đó. Sau đó tìm cách khắc phục.
Chứ chung thuyền mà cả hai người không chịu đẩy thì khó khăn lắm, cũng không có kết quả gì
Cảm ơn bạn nhiều nha ! hai tụi mk căn bản thì cx k phải khó tính gì, mà kiểu bây giờ hai đứa chung một phòng nhưng cứ hở ra là qua phòng khác, bạn ấy thì hay sang phòng của bn cùng lớp, còn mk sang trọ khác, cứ như kiểu bn ấy k muốn ở trọ luôn. Tớ cx định một lúc nào đó sẽ bảo hay là m qua ở vs ABC luôn đi . Nhưng nó chỉ là trong suy nghĩ :)) dù sao cx cảm ơn bn nhiều

Theo mình, khi bạn có thể ở chung với ai đó, người đó chắc chắn đã đủ tin tưởng, đủ thân quen. Khi ở chung, chúng ta phải sẻ chia, thấu hiểu, nhường nhịn và đôi khi là cả bao dung một chút trước những tính cách thật của người kia. Bạn và bạn cùng phòng cũng sẽ cùng nhau trải qua đủ buồn vui của thời sinh viên: hết tiền, thất tình, ốm đau... để rồi cùng nhau lớn lên, mạnh mẽ và trưởng thành. Và những chuyện cãi vã, xích mích như bạn nói là không thể không gặp! Thế nên hãy làm theo những gì bạn nghĩ và quyết định!!!! :)
cảm ơn bạn rất nhiều, mk đã suýt khóc khi đọc góp ý của bn, đúng là ý nghĩ và quyết định của bản thân mới quan trọng đúng k nhỉ!!!!!! cảm ơn nha !!!!!
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Tuyết Mùa Hạ

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Chào các bạn !
Mình học xa nhà đc hai năm rồi, và năm nay là năm cuối. vì thế mà mk ở trọ và ở chung vs một người bạn từng học chung cấp hai . thực sự năm lớp 10 hai tụi mk cx k có vấn đề j lắm mà ngược lại còn khá là thân! Lên 11 thì có vẻ nhạt dần và ít thân thiết hơn , chỉ ns chuyện qua lại bình thường. Nhưng đến năm nay thì có lẽ vấn đề đã nghiệm trọng hơn rồi :))
Mk cx k bk vấn đề là gì, cx có thể là do mk,hoặc do một nguyên nhân nào đó. Mk thì k dám ns với ai, kể cả bố mẹ, cx có người khuyên mk nên ns thẳng vấn đề vs bạn ấy. Nhưng thực sự cx k dễ dàng gì, khi mọi chuyện đã đi quá xa thì ns chuyện chỉ là cái cớ để đẩy vấn đề lên cao trào , đơn giản vì k muốn cùng sống chung vs nhau nữa.
Lần trước về nhà, mk ccx có định xin mẹ ở ký túc của trường xem sao, nhưng nghĩ lại thấy giờ nhà mk đg vất quá, hai chị e thì đều học cấp ba, lại còn mỗi người ở trọ một nới, trọ e mk gần nhà hơn trọ mk ( trọ mk cách nhà 50km), bố mẹ cx đau đầu về tiền bạc, các thứ. Với lại mk cx tính thử nếu vào kí túc thì chắc ở chung cx đông, mk lại k đi học thêm chỉ học online nên chắc xích mích xảy ra là điều k tránh khỏi.
Thành ra bây giờ mk ở lại tọ thì cx k thoải mái, còn ở kí túc thì khá phức tạp
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mk để đọc bài viết này, rất mong nhận đc sự chia sẻ và góp ý từ các ban ! Cảm ơn rất nhiều!
Yeah, mình xin phép xưng mình cho dễ nói nhá
Năm nay mình cũng đi học xa nhà và phải ở trọ. Thực ra mình có đến 3 sự lựa chọn: ở KTX, ở trọ chung với bạn và ở trọ một mình. Do mình không thích ở với nhiều người vì dễ xảy ra xung đột, ảnh hưởng đến việc học, không được thoải mái cho lắm nên mình quyết định ở trọ một mình. Nói chung để sống với một người thực sự xa lạ khác không phải là điều dễ dàng, mà sống được hòa thuận, bình yên với nhau lại càng khó hơn. Mình thấy mười cặp thì chỉ được 1, 2 cặp có thể sống hợp nhau thôi. Đặc biệt là đối với đối tượng học sinh THPT, lúc này đang ở trong độ tuổi thay đổi về tâm sinh lý, và những áp lực vô hình: áp lực điểm số, áp lực từ cuộc sống xa gia đình, xa bố mẹ, ... thì việc sống chung với ai đó không hợp tính mình lại càng trở thành một thảm họa. Vì thế nên, tốt nhất bây giờ bạn nên ra ở riêng, ở trọ một mình ấy. Nếu tài chính không dư dả thì có thể chọn phòng trọ không khép kín, phòng hơi cũ một chút rồi sửa sang lại cho nó đẹp lên. Còn nếu muốn ở với một người khác thì mình khuyên bạn không nên sống với những người bạn thân. Cứ thân như bình thường thôi, đến lúc thân quá trong mọi hoạt động sinh hoạt thì nó sẽ biến chất thành một kiểu tình cản khác. Bạn thân thì cứ nghĩ dễ chấp nhận bỏ qua những điều nhỏ nhặt, nhưng có những điều không phải ai cũng có thể cho qua được, và trong cuộc sống thường nhật với nhau cũng không thể tránh khỏi những xích mích được. Nói tóm lại, đang là học sinh THPT chuyên, lại còn học rất xa nhà như thế thì tốt nhất nên sống một mình, kiếm cho mình một người bạn thân, những lúc nhớ nhà, những lúc buồn, những lúc thấy chán thì lôi nó ra mà tâm sự :33 Cuộc sống như thế có khi lại tốt hơn đó. Và đó là dự định sắp tới của mình.
 
  • Like
Reactions: Lê anh vân

Lê anh vân

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2018
128
71
36
22
Đắk Lắk
Thpt chuyên nguyễn du
Yeah, mình xin phép xưng mình cho dễ nói nhá
Năm nay mình cũng đi học xa nhà và phải ở trọ. Thực ra mình có đến 3 sự lựa chọn: ở KTX, ở trọ chung với bạn và ở trọ một mình. Do mình không thích ở với nhiều người vì dễ xảy ra xung đột, ảnh hưởng đến việc học, không được thoải mái cho lắm nên mình quyết định ở trọ một mình. Nói chung để sống với một người thực sự xa lạ khác không phải là điều dễ dàng, mà sống được hòa thuận, bình yên với nhau lại càng khó hơn. Mình thấy mười cặp thì chỉ được 1, 2 cặp có thể sống hợp nhau thôi. Đặc biệt là đối với đối tượng học sinh THPT, lúc này đang ở trong độ tuổi thay đổi về tâm sinh lý, và những áp lực vô hình: áp lực điểm số, áp lực từ cuộc sống xa gia đình, xa bố mẹ, ... thì việc sống chung với ai đó không hợp tính mình lại càng trở thành một thảm họa. Vì thế nên, tốt nhất bây giờ bạn nên ra ở riêng, ở trọ một mình ấy. Nếu tài chính không dư dả thì có thể chọn phòng trọ không khép kín, phòng hơi cũ một chút rồi sửa sang lại cho nó đẹp lên. Còn nếu muốn ở với một người khác thì mình khuyên bạn không nên sống với những người bạn thân. Cứ thân như bình thường thôi, đến lúc thân quá trong mọi hoạt động sinh hoạt thì nó sẽ biến chất thành một kiểu tình cản khác. Bạn thân thì cứ nghĩ dễ chấp nhận bỏ qua những điều nhỏ nhặt, nhưng có những điều không phải ai cũng có thể cho qua được, và trong cuộc sống thường nhật với nhau cũng không thể tránh khỏi những xích mích được. Nói tóm lại, đang là học sinh THPT chuyên, lại còn học rất xa nhà như thế thì tốt nhất nên sống một mình, kiếm cho mình một người bạn thân, những lúc nhớ nhà, những lúc buồn, những lúc thấy chán thì lôi nó ra mà tâm sự :33 Cuộc sống như thế có khi lại tốt hơn đó. Và đó là dự định sắp tới của mình.
đầu tiên mk rất xin lỗi bạn vì trả lời muộn thế này! và hơn hết rất cảm ơn bạn đã chia sẻ và dành thời gian quan tâm đến vấn đề này!!!! Đúng là cái nào cx có cái giá của nó bạn nhỉ ? Ở một mk thì sẽ buồn nhưng tự do, ở chung thì nhiều khi cx khó gỡ rối , Nói chung là cảm ơn bạn nhé !!!!
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,049
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
đầu tiên mk rất xin lỗi bạn vì trả lời muộn thế này! và hơn hết rất cảm ơn bạn đã chia sẻ và dành thời gian quan tâm đến vấn đề này!!!! Đúng là cái nào cx có cái giá của nó bạn nhỉ ? Ở một mk thì sẽ buồn nhưng tự do, ở chung thì nhiều khi cx khó gỡ rối , Nói chung là cảm ơn bạn nhé !!!!
Yeah, có điều ở một mình thì chi phí cao: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền internet, tiền ... tất cả đều phải trả một mình. Giờ mà bạn ra ở riêng thì sẽ phải mua tất cả đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Mình sắp đi ở trọ và cũng tốn không ít cho những đồ dùng thiết yếu mặc dù mình đã đem từ nhà đi, được ông bà chủ nhà trọ cho (mượn) và tiết chế tối đa tất cả những thứ chưa cần rồi. Còn nữa, tìm được phòng trọ tốt không phải đơn giản, rất nhiều vấn đề như an ninh, vệ sinh, v.v mà không phải chỗ nào cũng có thể giải quyết được tốt. Ngoài ra tính cách của chủ trọ cũng là 1 vấn đề nhiều người lo lắng. Nhà trọ ở thành phố it tấp nập như ở Đắk Lắk thì có lẽ không quá cao nhưng đa phần nếu phòng trọ khép kín (Có nhà tắm, nhà WC) thì tầm 800k- 1tr trở lên tùy theo chất lượng phòng, còn phòng không khép kín (dùng tập thể) thì chắc khoảng 600k trở lên. Tùy điều kiện tài chính gia đình mà xem xét nhá
 
  • Like
Reactions: Lê anh vân

Lê anh vân

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2018
128
71
36
22
Đắk Lắk
Thpt chuyên nguyễn du
cố gắng nha, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, tràn đây năng lượng để học tập nhá
 
Top Bottom