HMF Confess HMF Confession 209: Bạn thân chí cốt. Có hay không?

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Gắng sống thêm vài năm nữa đi em :v.

Với cả cho đi như nào sẽ nhận lại như vậy thôi em. Cho đi mà chưa thấy nhận lại thì cứ kiên trì cho tiếp đi nhé :v
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hì bạn à mình nghĩ rồi bạn sẽ gặp được người bạn thân, tri của của bạn vào một ngày đẹp trời nào đó thôi
Con người thường mắc ở nhau 2 chữ duyên phận... Hết duyên thì thôi... Không níu kéo hay suy nghĩ làm chi hem
À mà mấy bạn như lời bạn kể nghiệp sau và dày lắm đó... bạn cứ yên tâm nghiệp nó đang quật dần dần ý mà :p
Cái cần là bạn nên chia sẻ và làm thân với nhiều người. Tuy nhiên cần nhìn đúng người nhé! Và bạn đừng trao lòng tin cho ng khác quá sớm cũng không nên mất lòng tin vào bạn thân nhe!
Chúc bạn luôn hạnh phúc và luôn "đủ"(mượn lời chị Thy :D)
Đôi khi sống cô đơn cũng là một thử thách, vượt lên chính mình và mạnh mẽ đấy. Để rồi một ngày nào đó ông trời "ban" cho bạn 1 con bạn thân siêu siêu dễ thương, thấu hiểu bạn và luôn sát bên bạn đó ><
Gửi bạn nhe:
p/s: bài này bài của boss Hải :p, cơ mà mình cũng thích bài nài lắm
 
  • Like
Reactions: Vũ Lan Anh

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Điều đó không xa vời đâu bạn ạ. Chỉ cần bạn tìm được một người bạn thực sự hiểu bạn và bạn cũng tin bạn đó. Có thể chia sẻ cho nhau những điều thầm kín, những bí mật mà bạn không dám chia sẻ với ai. Người bạn đó sẽ là người bạn sẵn sàng cùng bạn vượt qua khó khăn, bên cạnh bạn những lúc vui buồn. Chỉ cần như thế là bạn đã tìm được người "bạn thân chí cốt'' rồi đó :D
 

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
19
Hà Nội
Trường Mần Non
07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Thực ra cũng chẳng cần đến đấy đâu
Bạn chí cốt ko nuôi mik đc đâu
Mà chỉ có bố mẹ thôi
Nên kệ nó đi
Mà kể cả mik thân nó chưa chắc nó đã thân mik
Có khi còn bị nó lợi dụng
Thế giới này nguy hiểm lắm
Haizz
Xàm đến đây thôi
 
  • Like
Reactions: Kha_La

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Không quá xa vời đâu bạn, còn nhưng cặp bạn thân có thể nói là " bạn thân chí cốt " đấy, kể cả khi họ không còn hay gặp mặt nhau như trước nữa, nhưng họ luôn đối xử tốt với nhau, còn tốt hơn cả anh em nữa. Bạn nên đặt 1 chút niềm tin vào nó vì vẫn sẽ có 1 người mang đến cho bạn 1 tình bạn thân chí cốt thôi :) Đừng để 1 người không đáng đánh mất điều trước giờ bạn vẫn tin.
Thực ra cũng chẳng cần đến đấy đâu
Bạn chí cốt ko nuôi mik đc đâu
Mà chỉ có bố mẹ thôi
Nên kệ nó đi
Mà kể cả mik thân nó chưa chắc nó đã thân mik
Có khi còn bị nó lợi dụng
Thế giới này nguy hiểm lắm
Haizz
Xàm đến đây thôi
Nếu đã là bạn thân thực sự thì họ cũng yêu quý và đối xử tốt với mình chứ không có sự lợi dụng đâu bạn, thế giới này đôi khi không nguy hiểm như bạn nói đâu vì mình từng thấy và có 1 người bạn thân rất tốt mà :)
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Không quá xa vời đâu bạn, còn nhưng cặp bạn thân có thể nói là " bạn thân chí cốt " đấy, kể cả khi họ không còn hay gặp mặt nhau như trước nữa, nhưng họ luôn đối xử tốt với nhau, còn tốt hơn cả anh em nữa. Bạn nên đặt 1 chút niềm tin vào nó vì vẫn sẽ có 1 người mang đến cho bạn 1 tình bạn thân chí cốt thôi :) Đừng để 1 người không đáng đánh mất điều trước giờ bạn vẫn tin.

Nếu đã là bạn thân thực sự thì họ cũng yêu quý và đối xử tốt với mình chứ không có sự lợi dụng đâu bạn, thế giới này đôi khi không nguy hiểm như bạn nói đâu vì mình từng thấy và có 1 người bạn thân rất tốt mà :)
vì bạn chưa gặp trường hợp đó thôi ,mình nghĩ chẳng có bạn thân chí cốt đâu ,mà nếu có thì cũng là thân chứ không chí cốt
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
vì bạn chưa gặp trường hợp đó thôi ,mình nghĩ chẳng có bạn thân chí cốt đâu ,mà nếu có thì cũng là thân chứ không chí cốt
Mình gặp rồi đó bạn, mẹ mình có người bạn thân hơn 20 năm rồi đó bạn, kể cả khi có chồng con họ vẫn mãi là bạn thân, rất gắn bó, thân thiết luôn, vậy chẳng phải là bạn thân chí cốt sao bạn? :)
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
326
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
07/07/2019 14:55:23
Có lẽ trên đời này chẳng có ai gọi là bạn thân chí cốt . Chỉ có bạn thân chứ không có bạn thân chí cốt .Em thường nghe bạn em nói "Thân thì thân ai nấy lo chứ làm gì có vụ thân chí cốt." , Em đã suy nghĩ nhiều về điều đó bởi trước đây em cũng có một người bạn thân .Em cứ nghĩ tình bạn này sẽ bền lâu nhưng ai ngờ chưa hết năm cấp một nó đã tàn phai theo tháng năm bởi một lý do là vụ cãi nhau của bọn em (cũng đã rất lâu rồi nên em cũng không nhớ chúng em cãi vì việc gì nữa). Sau vụ đó chúng em cũng không thân nhau như trước nữa dù vẫn nói chuyện qua lại nhưng lại theo kiểu nói cho có chuyện nói để đỡ bị nói hẹp hòi(cả em lẫn cậu ấy ).Sau này lên lớp 8, trong lớp có một bạn bị tẩy chay nhưng em vẫn chơi với bạn ấy , chỉ là em không ngờ rằng sau này khi bạn đó hết bị tẩy chay lại quay sang khuyến khích các bạn chia phe với em (đến em cũng chẳng hiểu tại sao nữa).Đến lúc này lúc này em mới thấm rõ câu bạn em nói về tình bạn thân . Bây giờ em chẳng còn tin vào 4 từ" bạn thân chí cốt " (chính em cũng chẳng biết từ khi nào mà em không còn tin vào nó , có lẽ niềm tin về nó đã bị mất một ít từ năm tiểu học nên lên cấp hai sau việc trên em đã mất hết niềm tin vào điều đó ). Em chỉ mong có một người bạn thân theo đúng nghĩa ,nhưng điều đó có vẻ xa vời nhỉ ?Trên đây là một số lời tâm sự trong em .
-------------------------------------------------------------------
Trước đây mình cũng đã tin rằng sẽ có cái gọi là "bạn thân chí cốt" nhưng đến bây giờ khái niệm đó đã dần phai nhạt trong mình
Mình cũng giống như bạn, có một người bạn rất thân hồi cấp I, kể ra thì bọn mình còn có quan hệ họ hàng xa nữa cơ. Bạn ấy chuyển từ trường khác đến, còn mình là người đầu tiên nói chuyện cùng bạn ấy. Tụi mình chơi thân với nhau đến mức từng cùng nhau ở nhà bà, ngủ cùng nhau, xem phim cùng nhau, cùng được bà chở đi học. Mình đã từng viển vông nghĩ rằng đó là người bạn thân nhất của mình. Cho đến lúc lớp 6, bạn ấy chuyển sang học trường điểm, còn mình thì chỉ học ở trường thường, mối quan hệ trở nên mờ nhạt. Ngay cả những lần gặp bạn ấy ở nhà bà, mình cũng không tài nào mở miệng được khi nhìn thấy ánh mắt giống như người xa lạ của bạn ấy. Sau này, mấy bạn trong lớp mình mới nói cho mình biết, thực ra bạn ấy chẳng hề như mình nghĩ, không hề coi mình là bạn thân mà còn hay nói xấu sau lưng mình.
Kể từ đó trở đi, mình tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ thân thiết với ai nữa. Nhưng sau đó chính mình lại phá vỡ đi lời hứa này. Mình gặp một bạn năm lớp 7, chúng mình có chung sở thích đọc truyện, nghe nhạc, xem phim, hợp cạ tới mức tưởng như những suy nghĩ trong đầu mình bạn ấy đều có thể biết được. Mình lại một lần nữa vọng tưởng, nghĩ rằng đây chính là 'người bạn thân chí cốt' mà mình mong ước. Ấy thế mà hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Sang đến năm lớp 9, tụi mình chẳng thân như trước nữa, bởi vì bạn ấy đã tìm thấy một nhóm bạn khác hợp với bản thân hơn. Điều này chẳng biết là tại mình hay tại bạn ấy nữa...Trong một mối quan hệ, khi mình cảm thấy thân thiết mình sẽ cư xử như đối với người nhà. Tuy mình có cằn nhằn nhưng khi họ cần đến mình lúc nào mình cũng xuất hiện ngay trước mặt. Mình không cần họ phải trả lại mình y như vậy nhưng mình mong rằng họ sẽ cùng mình giữ vững mối quan hệ này. Nhưng là ....không phải ai cũng nghĩ như mình.
Lúc mà mình vẫn đăm đăm đi nghe nhạc cổ phong thì bạn ấy đã chán ghét chuyển sang tik tok
Lúc mà mình tập trung học hành vứt bỏ truyện tranh thì bạn ấy đã cùng người khác hí hoáy đọc ngôn tình
Mình cho rằng, cho dù không chung sở thích thì mối quan hệ của bọn mình vẫn sẽ vững bền như xưa. Nhưng không phải vậy. Những cuộc nói chuyện của bọn mình trở nên ít đi, nội dung câu chuyện cũng không kéo dài đến 5 phút. Để rồi đến một ngày, hai người lẳng lặng không ai nói với ai một câu nào, cứ như người dưng đi lướt qua nhau
Quãng thời gian đó mình đã rơi vào tuyệt vọng, mình không muốn mối quan hệ này kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy. Mình cố níu kéo, viết hẳn một bức tâm thư cho bạn ấy (nghe thật ngu ngốc nhưng mình đã làm đấy). Bạn ấy cũng viết thư trả lời, đồng ý hàn gắn mối quan hệ trở về như cũ. Nhưng dây đã đứt rồi cho dù có nối lại cũng không còn vẹn nguyên như trước kia. Tụi mình vẫn nói chuyện với nhau đấy nhưng không thể có cảm giác thân thiết như trước kia. Có chăng là vì mình không chịu thay đổi để phù hợp hơn hay là vì bạn ấy đã không còn như trước nữa?
'Bạn thân' trong đời này đã khó có được, 'bạn thân chí cốt' càng khó có được hơn. Đôi khi chẳng cần phải cam go đến mức cãi nhau sứt đầu mẻ trán, chỉ cần lâu lâu không nhìn thấy nhau trong lòng người cũng đã có sự thay đổi. Chuyện này không thể trách bạn nhưng cũng chẳng thể trách người khác. Nếu muốn trách hãy trách bản thân mong mỏi quá nhiều. Trong cái xã hội này, mỏi mắt tìm kiếm mới thấy được 'cặp bạn thân chí cốt'. Mình nghĩ số phận của những đứa kém may mắn như mình và nhiều người khác hiếm mà thấy được cái thứ gọi là 'bạn thân chí cốt' đó. Vậy thì cần gì phải trông chờ nhiều, cứ để cho bản thân sống đơn độc một thời gian đi, biết đâu đó lại là cách tốt giúp bạn vững vàng và trưởng thành hơn.
Cuộc đời của bạn không chỉ có bạn thân. Gia đình lúc nào cũng sẽ dang rộng vòng tay đón bạn về nhà sau những chặng đường mệt mỏi. Mình cảm thấy so với bạn thân thì mình đã dần tin tưởng vào gia đình hơn. Chí ít, gia đình với chúng ta cũng là người chung máu thịt. Mình bây giờ đã sợ khi phải bước chân đi tìm kiếm một người bạn thân rồi, thà rằng cứ để mối quan hệ đó ở mức bình thường đỡ phải thương tổn nhiều hơn.
Bạn chưa đến mức tuyệt vọng hay kém may mắn như mình nên không cần quá lo lắng đâu. Nếu có duyên, bạn nhất định sẽ tìm được thứ gọi là bạn thân chí cốt. Còn nếu không tìm được thì cũng đừng có buồn quá, bạn vẫn còn gia đình ở bên mà. Khi một cánh cửa khép lại thì một cánh cửa khác sẽ lại mở ra, chỉ là không biết bạn có nhìn thấy cánh cửa đang mở đó hay không thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
____________________________________________________________
Aaaaa, hôm nay mình chợt nhớ đến mấy chuyện cũ nên toàn viết những thứ linh tinh....
 
Top Bottom