Tâm sự Hồi đi học , bạn đã từng bị tổn thương bởi một chuyện nào đó chưa ??

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Đúng rồi ý :> Một thời chị chỉ muốn chuyển trường quách cho xong, cơ mà dần dần cũng bình tĩnh lại khi ít nhất thì sau vụ đấy mới tìm được cái gọi là bạn thân :3
Vâng! Lúc đầu em cũng muốn bỏ quách cái chức đó cho xong, nhưng rùi mới nghĩ đến việc thành tích của lớp, thế thôi chấp nhập
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Vâng! Lúc đầu em cũng muốn bỏ quách cái chức đó cho xong, nhưng rùi mới nghĩ đến việc thành tích của lớp, thế thôi chấp nhập
Đúng rồi ah :3 Cơ mà lúc đấy còn bị GVCN đe dọa nên cũng chẳng dám xin từ chức :> Và đến bây giờ vẫn thế :> Vẫn chưa hòa nhập lại với lớp được, chỉ chơi với mấy đứa thôi :> Và điều quan trọng nhất chính là vẫn làm osin cao cấp gọi là có cho lớp + GVCN :>
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Em đã từng gặp rất nhiều chuyện, từng bị tổn thương sâu sắc một thời gian dài :>
- Năm lớp 8, cả lớp bầu em làm lớp trưởng (100% đồng ý). Mà một khi làm lớp trưởng thì cho bản thân em phải thật gương mẫu, đúng, em đã cố gắng thật gương mẫu. Nhiệm vụ của lớp trưởng chính là báo cáo tình hình lớp cho GVCN để giải quyết kịp thời những chuyện phát sinh, vậy mà từ đấy em bị tẩy chay :>>> Mấy bạn ý bảo em mách lẻo, chuyện gì cũng đem nói với cô :>>> Em cảm thấy cực kì bức xúc, mấy bạn ý quậy phá, gây nhiều phiền toái cho lớp, ấy vậy mà một phát đổ hết tội danh lên đầu em :> Nhiều lúc em chỉ muốn nói với chúng nó rằng: "Nếu tụi m muốn thoải mái phá phách mà không bị GVCN la mắng thì cứ việc bầu một lớp trưởng khác. Còn t, xin lỗi, t không làm ngơ được" :> Thật sự rất bức xúc, em đã rất nhịn rồi nhưng mà tụi nó toàn được nước làm tới, khinh thường em :>>>
- Lần gần đây nhất :> Giáo viên trong trường, cũng là họ hàng của em đào mộ chuyện không hay của em lên rồi đem đi kể lể với các bạn trong lớp bồi dưỡng :> Hay nhỉ, em nghỉ đội tuyển thì cũng đâu nhất thiết phải lôi những chuyện ấy lên mà nói. Ai chẳng có một thời ngây thơ, không biết chuyện gì.... Ấy vậy mà cô còn đem đi kể với tụi nó để tụi nó cười đùa :> Có lẽ những cái cười đùa của tụi nó chỉ là cho vui thôi, nhưng mà em lại cảm thấy rất bị tổn thương... Nhưng gì mình đã muốn quên đi để trở thành một người tốt hơn thì đem lên mà nói, chắc vui lắm :>
Giống em lúc hồi lớp 5 ạ
Cảm thấy cực kì bất công luôn ý. Chính chúng nó kêu gọi bầu chị mà sau khi chị làm lớp trưởng phát là quay lưng đi nói xấu, đe dọa :> Chẳng hiểu rốt cuộc tụi nó nghĩ cái gì trong đầu :>>>
Uầy lp mấy anh chị loạn thế em chưa từng làm lp trưởng mà có thể là dân thường mà mỗi lần có chuyện là hỏi ý em lp đánh nhau mà hk ra ngăn là em nói à. Nhiều cái nữa nói chung là em sống tốt nên ít bị ghét
 

namnam06

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng chín 2018
1,147
894
151
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Uầy lp mấy anh chị loạn thế em chưa từng làm lp trưởng mà có thể là dân thường mà mỗi lần có chuyện là hỏi ý em lp đánh nhau mà hk ra ngăn là em nói à. Nhiều cái nữa nói chung là em sống tốt nên ít bị ghét
Sống khỏe ghê, anh là lớp trưởng ;_;
 

Băng _Băng-water

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2017
244
233
99
22
Thái Bình
Lúc trước hồi cấp hai, em cũng đã từng bị các bạn tẩy chay một thời gian, thậm chí cũng bị ăn mấy quả đấm và cái tát của thằng cùng lớp,mà không rõ tại sao mình bị đánh lại chỉ biết khóc, đi về bố mẹ thấy mặt mũi tím bầm thì chỉ biết òa lên khóc, bây giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thật sự từ bé đến giờ chưa ai đánh mình như thế cả. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con người đều sẽ thay đổi, bây giờ lớp 12 rồi mà mọi người đều tốt với em, đúng là chỉ khi mình giỏi thì bạn bè từ đâu cũng có :), giờ thì chẳng ai dám chửi em chứ nói gì đến đánh, đúng là có cái miệng thì vẫn hơn.
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Uầy lp mấy anh chị loạn thế em chưa từng làm lp trưởng mà có thể là dân thường mà mỗi lần có chuyện là hỏi ý em lp đánh nhau mà hk ra ngăn là em nói à. Nhiều cái nữa nói chung là em sống tốt nên ít bị ghét
Đúng rùi, có lần chúng nó đánh nhau, chị ra can những chúng nó đẩy ra, suýt ngã ngửa thì có thằng bạn thân đỡ giùm, nhưng cái cảnh đó nghĩ lại xấu hổ chất đi đc ý :oops:
 

Đắc Tầm

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tư 2018
170
112
36
Hà Tĩnh
THCS Hà Huy Tập
Uầy lp mấy anh chị loạn thế em chưa từng làm lp trưởng mà có thể là dân thường mà mỗi lần có chuyện là hỏi ý em lp đánh nhau mà hk ra ngăn là em nói à. Nhiều cái nữa nói chung là em sống tốt nên ít bị ghét
- Tớ mặc dù là tổ trưởng nhưng vẫn có khi bị ghét.
 

namnam06

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng chín 2018
1,147
894
151
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Đúng rùi, có lần chúng nó đánh nhau, chị ra can những chúng nó đẩy ra, suýt ngã ngwuar thfi có thằng bạn thân đỡ giùm, nhưng cái cảnh đó nghĩ lại xấu hổ chất đi đc ý :oops:
Hồi cấp I, ra can đánh nhau thành mục tiêu đánh nhau! :(
Chắc giống rồi! :D
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Lúc trước hồi cấp hai, em cũng đã từng bị các bạn tẩy chay một thời gian, thậm chí cũng bị ăn mấy quả đấm và cái tát của thằng cùng lớp,mà không rõ tại sao mình bị đánh lại chỉ biết khóc, đi về bố mẹ thấy mặt mũi tím bầm thì chỉ biết òa lên khóc, bây giờ nghĩ lại thì vẫn cảm thấy thật sự từ bé đến giờ chưa ai đánh mình như thế cả. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con người đều sẽ thay đổi, bây giờ lớp 12 rồi mà mọi người đều tốt với em, đúng là chỉ khi mình giỏi thì bạn bè từ đâu cũng có :), giờ thì chẳng ai dám chửi em chứ nói gì đến đánh, đúng là có cái miệng thì vẫn hơn.
Ui, con trai mà ra tay nặng vậy ạ???
Haizzzz, em cũng muốn cái ngày mà em được mọi người công nhận mau đến :>>> Thật sự là năm nay cuối cấp 2 rồi mà chẳng có một cái kỉ niệm vui ver4 gì với lớp, chỉ toàn đau thương với kìm nén :>
Uầy lp mấy anh chị loạn thế em chưa từng làm lp trưởng mà có thể là dân thường mà mỗi lần có chuyện là hỏi ý em lp đánh nhau mà hk ra ngăn là em nói à. Nhiều cái nữa nói chung là em sống tốt nên ít bị ghét
Thế thì làm gì còn chuyện để nói.... Chị cũng có gây thù chuốc oán với ai đâu mà đùng một phát bị tẩy chay nè :>>
Từ một đứa hòa đồng, vui vẻ, lúc nào cũng cười cười nói nói -> một đứa lạnh lùng, khó gần, khó ở, không thích ra ngoài đi chơi, chỉ mong muốn được ngồi lì ở nhà :D
Đúng rùi, có lần chúng nó đánh nhau, chị ra can những chúng nó đẩy ra, suýt ngã ngửa thì có thằng bạn thân đỡ giùm, nhưng cái cảnh đó nghĩ lại xấu hổ chất đi đc ý :oops:
Ui, khi chị ngã, chị toàn bị mấy đứa bạn lôi thân về lớp thôi :D
Có, tui không bị đau vì tình yêu nhưng tui bị đau vì tình cảm
Anh này... Cho em hỏi anh xí... Tình yêu với tình cảm nó khác nhau chỗ nào thế anh :D *bonus thêm cái icon cười ra nước mắt*
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Uh uh, anh còn xém bị viết tường trình, may nhờ mấy bạn bên ~.~
Em thì suýt nữa bị viết bản kiểm điểm, may mà có thằng bạn thân và mấy đứa con gái.Lúc suýt bị ngã ngửa thfi lại thằng bạn đó đỡ? Sao lúc nào thằng Lâm đó cx thiên vị và bênh vực em vậy nhỉ?
 

namnam06

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng chín 2018
1,147
894
151
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
Em thì suýt nữa bị viết bản kiểm điểm, may mà có thằng bạn thân và mấy đứa con gái.Lúc suýt bị ngã ngửa thfi lại thằng bạn đó đỡ? Sao lúc nào thằng Lâm đó cx thiên vị và bênh vực em vậy nhỉ?
Uk, lúc cãi nhau cũng có bạn Yên, phải cảm ơn thôi! :D
 

Đậu Thị Khánh Huyền

Trùm vi phạm
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
960
887
121
18
Nghệ An
Trường THCS Cao Xuân Huy
Tổn thương nhất chắc là sự phân biệt có học thêm thầy và không học thêm thầy. Hồi giờ chị không gặp tình huống nào như vậy nhưng lớp 12 này lại xuất hiện. Rõ ràng là trắng trợn nâng điểm học sinh có học thêm mà lại cho là "Em nào có khó khăn về điểm không đủ tốt nghiệp thì báo với thầy". Không có ai muốn đủ điểm tốt nghiệp mà nâng bài từ 7 điểm mấy, 6 điểm mấy lên 9, 10 điểm :v Với số điểm tự mình làm đó các bạn có thể dư sức đủ tiêu chuẩn thi :v Vả lại còn ý thức học sinh nữa. Bản thân mình không tự cố gắng để nhận số điểm thực lực, KHÔNG HỌC mà lại MUỐN điểm cao :3 Rốt cuộc thì bây giờ điểm số có thể đổi bằng mối quan hệ và tiền :v Thất vọng!
Bọn e đứa nào đi hk thầy thì thầy cho trước đề kiểm tra, nâng dideemr nữa cj nak
 
Top Bottom