Sao có những người lại kì thị hủ và đồng tính? Trả lời giúp mình với?

Vệ Đằng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng tư 2017
97
47
69
21
Hà Nội
Trung học phổ thông Phùng Khăc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình là một hủ nữ, rất thích đọc đam mỹ, xem yaoi,...và đấy là sở thích của mình, sao lại kì thị, chẳng có gì để kì thị cả đúng ko?
Thế nhưng mấy đứa bạn mình thì lại tỏ ra khinh mình vì mình thích xem mấy thể loại đó, các bạn đấy không hiểu, các bạn ấy nghĩ mình xem những thứ đồi trụy nhưng họ lại không nhìn lại chính bản thân học. Mình biết rất nhiều bạn nói mình như vậy mới xem những hình ảnh, video không phù hợp với lứa tuổi nhưng mình không nói gì cả. Mình rất mong được tất cả các bạn yêu quý nhưng các bạn ấy lại nói với mình như vậy làm mình rất buồn, mặc dù tự nhủ rằng không nên bận tâm đến họ nữa.
Còn về phần bố mẹ mình cũng không cấm đoán mình gì cả chỉ là không hiểu rõ về quan niệm người đồng tính mà thôi, Thế nhưng một số bố mẹ lại cấm đoán con gay gắt hay còn tỏ ra coi thường, chán ghét con mình, chỉ vì nó là hủ hay nó đồng tính. Bố mẹ đứa bạn của mình khi thấy nó vẽ tranh yaoi còn mắng chửi nó nữa, đấy là sở thích, có gì sai đâu.
Rất nhiều người còn coi đồng tính là một căn bệnh nhưng thực tế nó đâu phải vậy. Chuyện tình cảm của con người ta đâu liên quan gì đến giới tính. Những cặp đồng tính vẫn yêu nhau một cách bình thường như nam nữ thôi. Và đồng tính thì không ảnh hưởng đến việc quyết định nhân cách một con người. Thế nhưng tại sao một số người khi thấy những người đồng tính là lại chỉ trỏ, mắng chửi hay thậm chí cả những bậc cha mẹ cũng vậy, không hề thông cảm.
Còn buồn hơn nữa là bạn trai mình thích lại là một người kì thị hủ, đồng tính. Cậu ấy thường hay lôi mình ra trêu đùa, lời lẽ thì miệt thị, chua chát, còn nói mình là người quái dị, toàn xem 18+,.. Mình thật sự rất buồn. Mọi người thấy sao, mình có sai gì hay không???
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Em cứ nghĩ là mọi người giờ đã hết kỳ thị LGBT rồi cơ. Vậy mà đôi lúc họ còn nói không hay. Ví dụ như thay vì nói là gay hay đồng tính nam thì lại nói là bê đê, 3D, hơi xúc phạm nhỉ?
Là trai thẳng nhưng em thấy người đồng tính nên được bảo vệ khỏi sự kỳ thị. Chắc phải đến thế hệ tiếp theo thì mới bớt đi phần nào nhỉ.
còn chị em nghĩ anh nên đọc các loại chuyện lành mạnh, đặc biệt các loại tiểu thuyết, mấy cái triết học, nói chung là chuyện chữ lành mạnh. Anh trên 18 còn FA mới nên đọc mấy chuyện đấy, nhưng đọc ít thôi cẩn thận "tẩu hỏa nhập ma"
 
  • Like
Reactions: Vệ Đằng

Vệ Đằng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng tư 2017
97
47
69
21
Hà Nội
Trung học phổ thông Phùng Khăc
Em cứ nghĩ là mọi người giờ đã hết kỳ thị LGBT rồi cơ. Vậy mà đôi lúc họ còn nói không hay. Ví dụ như thay vì nói là gay hay đồng tính nam thì lại nói là bê đê, 3D, hơi xúc phạm nhỉ?
Là trai thẳng nhưng em thấy người đồng tính nên được bảo vệ khỏi sự kỳ thị. Chắc phải đến thế hệ tiếp theo thì mới bớt đi phần nào nhỉ.
còn chị em nghĩ anh nên đọc các loại chuyện lành mạnh, đặc biệt các loại tiểu thuyết, mấy cái triết học, nói chung là chuyện chữ lành mạnh. Anh trên 18 còn FA mới nên đọc mấy chuyện đấy, nhưng đọc ít thôi cẩn thận "tẩu hỏa nhập ma"
chị đọc truyện rất lành mạnh a~ không có đọc mấy cái toàn H không đâu, mấy cái chị đọc thường là huyễn huyễn, trinh thám hay kinh dị, có rất nhiều cái cảm động lắm, đứa ngồi cạnh chị ko pải hủ cx khóc khi đọc đấy. Chị xem phim cũng là lành mạnh, đúng độ tuổi chứ còn chị ko tẩu hảo nhập ma được đâu a~ Với lại chị cx rất thích và hay đọc các tác phẩm văn học như những tiểu thuyết của các nhà văn chứ ko có đọc đam suốt ngày đâu~~~
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
chị đọc truyện rất lành mạnh a~ không có đọc mấy cái toàn H không đâu, mấy cái chị đọc thường là huyễn huyễn, trinh thám hay kinh dị, có rất nhiều cái cảm động lắm, đứa ngồi cạnh chị ko pải hủ cx khóc khi đọc đấy. Chị xem phim cũng là lành mạnh, đúng độ tuổi chứ còn chị ko tẩu hảo nhập ma được đâu a~ Với lại chị cx rất thích và hay đọc các tác phẩm văn học như những tiểu thuyết của các nhà văn chứ ko có đọc đam suốt ngày đâu~~~
ý em đọc kiểu triết học sâu xa cơ, như kiểu thế giới bắt nguồn từ đâu hoặc là mác lê
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
con người sinh ra đời không có lại mong mình bị hủ cả
đó là do mỗi con người chúng ta thôi bạn ạ
nhưng bạn đừng kết luận ngay là bạn bị hủ nhé
có những người cũng từng kết luận như bạn nhưng sau họ yêu một người khác giới thì họ mới nhận ra
còn mấy bạn kia thì kệ họ,con người không phải ai cũng thích mình và không phải ai cũng ghét mk cả :)
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Mình cũng chưa quan tâm đến vấn đề này. Như được biết, đam mĩ không được coi là một thể loại truyện.
 
  • Like
Reactions: Vệ Đằng

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Chị không đọc và không thích đam mỹ. Nhưng chị có một người bạn thân là gay. Chị cảm thấy rất vui vì các em có những suy nghĩ thông cảm với những người thuộc giới tính thứ 3 như thế.
Vì chị biết có rất nhiều bạn cũng đọc đam mỹ, nhưng chẳng hiểu vì sao họ vẫn luôn thóa mạ các bạn thuộc giới tính thứ 3. Có lẽ lòng cảm thông không phụ thuộc vào sở thích, mà phụ thuộc vào tính cách chăng ?
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Chị không đọc và không thích đam mỹ. Nhưng chị có một người bạn thân là gay. Chị cảm thấy rất vui vì các em có những suy nghĩ thông cảm với những người thuộc giới tính thứ 3 như thế.
Vì chị biết có rất nhiều bạn cũng đọc đam mỹ, nhưng chẳng hiểu vì sao họ vẫn luôn thóa mạ các bạn thuộc giới tính thứ 3. Có lẽ lòng cảm thông không phụ thuộc vào sở thích, mà phụ thuộc vào tính cách chăng ?
Bê đê nhiều đứa sống lỗi lắm nên bị ghét cũng đúng thôi em, còn bê đê mà đàng hoàng thì ai lại ghét
 

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
Bê đê nhiều đứa sống lỗi lắm nên bị ghét cũng đúng thôi em, còn bê đê mà đàng hoàng thì ai lại ghét
Ngoài Bắc người ta kín đáo lắm anh, không có nhiều thằng làm lố trên fb đâu ;)). Em thì em thấy mấy bạn này tốt với ai thì tốt cực, mà ai đụng vào thì thù dai ghê lắm ;)
 
  • Like
Reactions: Eddie225

Nguyễn Phạm Đoàn Lê

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2017
75
38
21
23
THị Xã Gia Nghĩa Tỉnh Đăk Nông
Mỗi ngườia một sở thích thôi bạn à!mặc kệ người t đi,bạn cứ làm theo sở thích của mình là oke r,còn về những người đồng tính thì bản thân họ cũng đâu có muốn,nhưng tâm sinh lí của họ vậy thì phải chịu thôi,chứ đâu trách họ được,nói chung xã hội thế kỉ 21 rồi,bình đẳng chứ,bạn không thấy giờ đăng kí cái gì như face,google,gmail,....đều có mục giới tính khác à!vây nên mình ủng hộ bạn!​
 

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
Mình là một hủ nữ, rất thích đọc đam mỹ, xem yaoi,...và đấy là sở thích của mình, sao lại kì thị, chẳng có gì để kì thị cả đúng ko?
Thế nhưng mấy đứa bạn mình thì lại tỏ ra khinh mình vì mình thích xem mấy thể loại đó, các bạn đấy không hiểu, các bạn ấy nghĩ mình xem những thứ đồi trụy nhưng họ lại không nhìn lại chính bản thân học. Mình biết rất nhiều bạn nói mình như vậy mới xem những hình ảnh, video không phù hợp với lứa tuổi nhưng mình không nói gì cả. Mình rất mong được tất cả các bạn yêu quý nhưng các bạn ấy lại nói với mình như vậy làm mình rất buồn, mặc dù tự nhủ rằng không nên bận tâm đến họ nữa.
Còn về phần bố mẹ mình cũng không cấm đoán mình gì cả chỉ là không hiểu rõ về quan niệm người đồng tính mà thôi, Thế nhưng một số bố mẹ lại cấm đoán con gay gắt hay còn tỏ ra coi thường, chán ghét con mình, chỉ vì nó là hủ hay nó đồng tính. Bố mẹ đứa bạn của mình khi thấy nó vẽ tranh yaoi còn mắng chửi nó nữa, đấy là sở thích, có gì sai đâu.
Rất nhiều người còn coi đồng tính là một căn bệnh nhưng thực tế nó đâu phải vậy. Chuyện tình cảm của con người ta đâu liên quan gì đến giới tính. Những cặp đồng tính vẫn yêu nhau một cách bình thường như nam nữ thôi. Và đồng tính thì không ảnh hưởng đến việc quyết định nhân cách một con người. Thế nhưng tại sao một số người khi thấy những người đồng tính là lại chỉ trỏ, mắng chửi hay thậm chí cả những bậc cha mẹ cũng vậy, không hề thông cảm.
Còn buồn hơn nữa là bạn trai mình thích lại là một người kì thị hủ, đồng tính. Cậu ấy thường hay lôi mình ra trêu đùa, lời lẽ thì miệt thị, chua chát, còn nói mình là người quái dị, toàn xem 18+,.. Mình thật sự rất buồn. Mọi người thấy sao, mình có sai gì hay không???
ài !! ta cũng là hủ nè !!! :):):) có những bộ đam rất hay và ý nghĩa , nhìn chữ ký của tui là biết !! vẫn đàng chào đón đông tâm :D
 

ngoclinh19092003@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2017
133
73
41
20
Hà Nội
Mình là một hủ nữ, rất thích đọc đam mỹ, xem yaoi,...và đấy là sở thích của mình, sao lại kì thị, chẳng có gì để kì thị cả đúng ko?
Thế nhưng mấy đứa bạn mình thì lại tỏ ra khinh mình vì mình thích xem mấy thể loại đó, các bạn đấy không hiểu, các bạn ấy nghĩ mình xem những thứ đồi trụy nhưng họ lại không nhìn lại chính bản thân học. Mình biết rất nhiều bạn nói mình như vậy mới xem những hình ảnh, video không phù hợp với lứa tuổi nhưng mình không nói gì cả. Mình rất mong được tất cả các bạn yêu quý nhưng các bạn ấy lại nói với mình như vậy làm mình rất buồn, mặc dù tự nhủ rằng không nên bận tâm đến họ nữa.
Còn về phần bố mẹ mình cũng không cấm đoán mình gì cả chỉ là không hiểu rõ về quan niệm người đồng tính mà thôi, Thế nhưng một số bố mẹ lại cấm đoán con gay gắt hay còn tỏ ra coi thường, chán ghét con mình, chỉ vì nó là hủ hay nó đồng tính. Bố mẹ đứa bạn của mình khi thấy nó vẽ tranh yaoi còn mắng chửi nó nữa, đấy là sở thích, có gì sai đâu.
Rất nhiều người còn coi đồng tính là một căn bệnh nhưng thực tế nó đâu phải vậy. Chuyện tình cảm của con người ta đâu liên quan gì đến giới tính. Những cặp đồng tính vẫn yêu nhau một cách bình thường như nam nữ thôi. Và đồng tính thì không ảnh hưởng đến việc quyết định nhân cách một con người. Thế nhưng tại sao một số người khi thấy những người đồng tính là lại chỉ trỏ, mắng chửi hay thậm chí cả những bậc cha mẹ cũng vậy, không hề thông cảm.
Còn buồn hơn nữa là bạn trai mình thích lại là một người kì thị hủ, đồng tính. Cậu ấy thường hay lôi mình ra trêu đùa, lời lẽ thì miệt thị, chua chát, còn nói mình là người quái dị, toàn xem 18+,.. Mình thật sự rất buồn. Mọi người thấy sao, mình có sai gì hay không???
Thực sự, mình tuy không ở hoàn cảnh của bạn nhưng mình hiểu cảm xúc của bạn. Theo mình, điều đó chẳng có gì là sai hay đáng bị kì thị cả. Ở lớp mình đã có 2 bạn: 1 nam 1 nữ tự cho mình ở giới tính khác nhưng vẫn vui vẻ đấy thôi. Chúng ta sinh ra ai cũng có quyền được sống đúng với sở thích và mong muốn của bản thân (không phạm pháp là được), cho nên, bạn đừng buồn vì những lời nói đó nhé, mình cũng đã từng bị kì thị, tẩy chay rất nhiều lần vì tính cách "chẳng giống ai", tuy là con gái mà chẳng ra dáng con gái gì cả. Tính cách con người, sở thích mỗi người một khác. Mình nghĩ nếu có cơ hội bạn hãy bày tỏ thẳng thắn với lớp bạn và những người đang kì thị bạn hiểu rõ chứ đừng ngồi yên. Mong bạn sẽ sớm thoát khỏi khúc mắc của bản thân
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Mình là một hủ nữ, rất thích đọc đam mỹ, xem yaoi,...và đấy là sở thích của mình, sao lại kì thị, chẳng có gì để kì thị cả đúng ko?
Thế nhưng mấy đứa bạn mình thì lại tỏ ra khinh mình vì mình thích xem mấy thể loại đó, các bạn đấy không hiểu, các bạn ấy nghĩ mình xem những thứ đồi trụy nhưng họ lại không nhìn lại chính bản thân học. Mình biết rất nhiều bạn nói mình như vậy mới xem những hình ảnh, video không phù hợp với lứa tuổi nhưng mình không nói gì cả. Mình rất mong được tất cả các bạn yêu quý nhưng các bạn ấy lại nói với mình như vậy làm mình rất buồn, mặc dù tự nhủ rằng không nên bận tâm đến họ nữa.
Còn về phần bố mẹ mình cũng không cấm đoán mình gì cả chỉ là không hiểu rõ về quan niệm người đồng tính mà thôi, Thế nhưng một số bố mẹ lại cấm đoán con gay gắt hay còn tỏ ra coi thường, chán ghét con mình, chỉ vì nó là hủ hay nó đồng tính. Bố mẹ đứa bạn của mình khi thấy nó vẽ tranh yaoi còn mắng chửi nó nữa, đấy là sở thích, có gì sai đâu.
Rất nhiều người còn coi đồng tính là một căn bệnh nhưng thực tế nó đâu phải vậy. Chuyện tình cảm của con người ta đâu liên quan gì đến giới tính. Những cặp đồng tính vẫn yêu nhau một cách bình thường như nam nữ thôi. Và đồng tính thì không ảnh hưởng đến việc quyết định nhân cách một con người. Thế nhưng tại sao một số người khi thấy những người đồng tính là lại chỉ trỏ, mắng chửi hay thậm chí cả những bậc cha mẹ cũng vậy, không hề thông cảm.
Còn buồn hơn nữa là bạn trai mình thích lại là một người kì thị hủ, đồng tính. Cậu ấy thường hay lôi mình ra trêu đùa, lời lẽ thì miệt thị, chua chát, còn nói mình là người quái dị, toàn xem 18+,.. Mình thật sự rất buồn. Mọi người thấy sao, mình có sai gì hay không???
Ở trong một cái xã hội mà mọi người luôn hơn thua nhau từng chút, xoi mói nhau từng chút này thì mọi sự đều dễ hiểu em ạ.
Chỉ cần e thấy đúng, tức thì nó sẽ đúng
Nếu em thấy sai, tất nhiên nó sẽ k thể đúng đc.
Bảo sống mà k qtam ngta nói gì thì chắc chắn sai, chỉ đúng ở cái cách e đối mặt với nó ntn thôi em ạ.
Chị mong là sau này mọi ng sẽ nhận ra: cs k ai là hoàn hảo, trời sinh ra như thế, chứ ai muốn vậy đâu. Rồi mọi sự sẽ nhẹ nhàng hơn...
Chúc em luôn ĐỦ!
 
  • Like
Reactions: Vệ Đằng

Saukhithix2

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2017
250
256
51
Mình là một hủ nữ, rất thích đọc đam mỹ, xem yaoi,...và đấy là sở thích của mình, sao lại kì thị, chẳng có gì để kì thị cả đúng ko?
Thế nhưng mấy đứa bạn mình thì lại tỏ ra khinh mình vì mình thích xem mấy thể loại đó, các bạn đấy không hiểu, các bạn ấy nghĩ mình xem những thứ đồi trụy nhưng họ lại không nhìn lại chính bản thân học. Mình biết rất nhiều bạn nói mình như vậy mới xem những hình ảnh, video không phù hợp với lứa tuổi nhưng mình không nói gì cả. Mình rất mong được tất cả các bạn yêu quý nhưng các bạn ấy lại nói với mình như vậy làm mình rất buồn, mặc dù tự nhủ rằng không nên bận tâm đến họ nữa.
Còn về phần bố mẹ mình cũng không cấm đoán mình gì cả chỉ là không hiểu rõ về quan niệm người đồng tính mà thôi, Thế nhưng một số bố mẹ lại cấm đoán con gay gắt hay còn tỏ ra coi thường, chán ghét con mình, chỉ vì nó là hủ hay nó đồng tính. Bố mẹ đứa bạn của mình khi thấy nó vẽ tranh yaoi còn mắng chửi nó nữa, đấy là sở thích, có gì sai đâu.
Rất nhiều người còn coi đồng tính là một căn bệnh nhưng thực tế nó đâu phải vậy. Chuyện tình cảm của con người ta đâu liên quan gì đến giới tính. Những cặp đồng tính vẫn yêu nhau một cách bình thường như nam nữ thôi. Và đồng tính thì không ảnh hưởng đến việc quyết định nhân cách một con người. Thế nhưng tại sao một số người khi thấy những người đồng tính là lại chỉ trỏ, mắng chửi hay thậm chí cả những bậc cha mẹ cũng vậy, không hề thông cảm.
Còn buồn hơn nữa là bạn trai mình thích lại là một người kì thị hủ, đồng tính. Cậu ấy thường hay lôi mình ra trêu đùa, lời lẽ thì miệt thị, chua chát, còn nói mình là người quái dị, toàn xem 18+,.. Mình thật sự rất buồn. Mọi người thấy sao, mình có sai gì hay không???
Bạn mê mấy cái đó chẳng có lỗi,chỉ mong bạn không có quan niệm phong kiến hay có hủ tục thôi
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
ài !! ta cũng là hủ nè !!! :):):) có những bộ đam rất hay và ý nghĩa , nhìn chữ ký của tui là biết !! vẫn đàng chào đón đông tâm :D
truyen đam mĩ là gì nhở
chắc hủ cũng xấp xỉ với đồng tính nhỉ
bạn dù làm gì đúng cũng bị chê sai cũng bị chê nhưng nói thật
mấy người đông tính ghê lắm nếu làm gì để họ thấy đụng đến người yêu nó là nó ghen điệ tieets đây
phải không nhỉ @boyfriend905 and @luong1812001 @Eddie225
 

Eddie225

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
85
153
51
20
Hà Nội
Life!
truyen đam mĩ là gì nhở
chắc hủ cũng xấp xỉ với đồng tính nhỉ
bạn dù làm gì đúng cũng bị chê sai cũng bị chê nhưng nói thật
mấy người đông tính ghê lắm nếu làm gì để họ thấy đụng đến người yêu nó là nó ghen điệ tieets đây
phải không nhỉ @boyfriend905 and @luong1812001 @Eddie225
Giúp, tôi ko liên quan đến vụ này, vu oan hoài vậy giời ơi !!!!
 

Mai Thiện

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2017
80
60
36
22
Anywhere
con người sinh ra đời không có lại mong mình bị hủ cả
đó là do mỗi con người chúng ta thôi bạn ạ
nhưng bạn đừng kết luận ngay là bạn bị hủ nhé
có những người cũng từng kết luận như bạn nhưng sau họ yêu một người khác giới thì họ mới nhận ra
còn mấy bạn kia thì kệ họ,con người không phải ai cũng thích mình và không phải ai cũng ghét mk cả :)
Hủ k phải là người thuộc thế giới thứ 3 đâu bạn, đó là 1 thành phần những bạn trẻ thích đọc đam mĩ (kiểu như ủng hộ tình cảm nam-nam ấy).
Mình là một hủ nữ, rất thích đọc đam mỹ, xem yaoi,...và đấy là sở thích của mình, sao lại kì thị, chẳng có gì để kì thị cả đúng ko?
Thế nhưng mấy đứa bạn mình thì lại tỏ ra khinh mình vì mình thích xem mấy thể loại đó, các bạn đấy không hiểu, các bạn ấy nghĩ mình xem những thứ đồi trụy nhưng họ lại không nhìn lại chính bản thân học. Mình biết rất nhiều bạn nói mình như vậy mới xem những hình ảnh, video không phù hợp với lứa tuổi nhưng mình không nói gì cả. Mình rất mong được tất cả các bạn yêu quý nhưng các bạn ấy lại nói với mình như vậy làm mình rất buồn, mặc dù tự nhủ rằng không nên bận tâm đến họ nữa.
Còn về phần bố mẹ mình cũng không cấm đoán mình gì cả chỉ là không hiểu rõ về quan niệm người đồng tính mà thôi, Thế nhưng một số bố mẹ lại cấm đoán con gay gắt hay còn tỏ ra coi thường, chán ghét con mình, chỉ vì nó là hủ hay nó đồng tính. Bố mẹ đứa bạn của mình khi thấy nó vẽ tranh yaoi còn mắng chửi nó nữa, đấy là sở thích, có gì sai đâu.
Rất nhiều người còn coi đồng tính là một căn bệnh nhưng thực tế nó đâu phải vậy. Chuyện tình cảm của con người ta đâu liên quan gì đến giới tính. Những cặp đồng tính vẫn yêu nhau một cách bình thường như nam nữ thôi. Và đồng tính thì không ảnh hưởng đến việc quyết định nhân cách một con người. Thế nhưng tại sao một số người khi thấy những người đồng tính là lại chỉ trỏ, mắng chửi hay thậm chí cả những bậc cha mẹ cũng vậy, không hề thông cảm.
Còn buồn hơn nữa là bạn trai mình thích lại là một người kì thị hủ, đồng tính. Cậu ấy thường hay lôi mình ra trêu đùa, lời lẽ thì miệt thị, chua chát, còn nói mình là người quái dị, toàn xem 18+,.. Mình thật sự rất buồn. Mọi người thấy sao, mình có sai gì hay không???
về chuyện này thì mình cũng bình thường, chưa tới mức là ủng hộ nhưng ít nhất là k kì thị. Mình có nhiều đứa bạn là hủ nên cũng biết ít nhiều.... ^^
 
Last edited:
Top Bottom