T
thuyhoa17


Hãy tưởng tượng nhé, bạn đang đi dạo trên bờ biển Nha Trang trong xanh, hiền hòa thì bắt gặp một cái chai thủy tinh, trong đó đựng một tờ giấy, viết là: Bạn đã bắt gặp được chai thủy tinh này, vì vậy bạn là một người may mắn, bạn đã mang lại cho mình 4 điều ước, hãy ước đi rồi ghi vào giấy, sau đó thả cái chai này trở lại biển, nếu cái chai này đến được một hòn đảo bí ẩn ở Đại Tây Dương, trên hòn đảo đó có rất nhiều thổ dân da đỏ, nếu may mắn thì cái chai đó sẽ được thổ dân da đỏ thực hiện cho bạn. Nhưng nếu cái chai này không đến được hòn đảo đó, thì xem như là bạn đã thành công khi dám viết ra những điều ước này. Hãy ước và viết ra 4 điều ước đi nào.
các bạn đừng ngạc nhiên vì sao lại là 4 mà không phải là con số khác, vì tớ thấy 3 thì quá ít mà 5 thì quá nhiều. Vì vậy lấy số 4 cho nó tiện.

Tớ mở đầu nhé.
1. tớ ước rằng gia đình tớ luôn vui vẻ, hạnh phúc
2. ước cho tớ học thật tốt.
3. ước cho chị tớ sống vui vẻ.
4. ước rằng tớ có thật nhiều thật nhiều tiền.
>-
các bạn đừng ngạc nhiên vì sao lại là 4 mà không phải là con số khác, vì tớ thấy 3 thì quá ít mà 5 thì quá nhiều. Vì vậy lấy số 4 cho nó tiện.
Tớ mở đầu nhé.
1. tớ ước rằng gia đình tớ luôn vui vẻ, hạnh phúc
2. ước cho tớ học thật tốt.
3. ước cho chị tớ sống vui vẻ.
4. ước rằng tớ có thật nhiều thật nhiều tiền.