Nhật ký SG 25

R

rooney_cool

Và thế là

Đội U23 Việt Nam

đã đánh mất 1 chiếc Huy chương vàng

Và đó là chiếc huy chương rất quan trọng

Chúng ta đã tụt xuống vị trí thứ 2

Chỉ kém Thai Lan 1 HCV ...
 
G

gororo

Ẹc, hơn 3 cái HCV rồi đó:
Quốc gia...... Vàng... Bạc... Đồng... Tổng HC

Thái Lan......... 84..... 80....... 95........ 259
Việt Nam........ 81...... 71...... 57........ 209
Chúng ta lại kém xa rồi, ko biết mai ngày cuối cùng có bứt phá đc ko!!!
 
H

hoahuongduong93

trời ơi, đau lòng quá đi U23 Việt nam ơi/.................
thế là hết rồi. sau 50 năm chờ đợi, hi vọng của chúng ta đã vụt tắt........
buồn quá đi thôi, chiều nay đi học về lúc 5h5 còn phải vào hàng photo nữa, đạp xe thật nhanh về nhà để xem trận chung kết. thế mà bây jờ thấy tiếc nuối, buồn quá mất.
vậy mà mấy ông bà trên báo thể thao sáng nay còn nói cơ hội chiến thăng lên 99%, kết cục là thế này.
phải công nhận 1 điều rằng, Việt Nam chúng ta trg trận này đá ko hay = trận với sing, lại còn để malai nó lấn lướt như thế chứ. cũng tại, 1phần chúng ta chưa chơi hết sức, sau khi để thua mới cố gắng thì cũng đã muộn, còn vài phút là hết giờ. mà còn chủ quan khinh đich nữa. dù sao chúng ta đã thất bại
nhưng ko sao cả, Việt NAm ơi, hãy cố lên, chúng ta còn có nhiều cơ hội để khẳng định mình. đừng buồn nha các anh U23 Việt Nam.......
Việt NAm luôn chiến thắng
 
R

rooney_cool

Việt Nam giành vị trí thứ nhì SEA Games 25

Các môn thi đấu đã kết thúc trong chiều nay, trước khi Lễ bế mạc được tiến hành lúc 18 giờ. Có thêm cú đúp HC vàng của môn bắn súng trưa nay, Việt Nam kém Thái Lan 3 HC vàng sau 10 ngày tranh tài.

Ở nội dung 25 m súng ngắn ổ quay của nam, Nguyễn Mạnh Tường giành HC vàng cá nhân (581 điểm), Phạm Cao Sơn đoạt HC bạc (577 điểm). Hai anh cùng với Hoàng Xuân Vinh đạt tổng điểm cao nhất để có thêm tấm HC vàng đồng đội, đứng trên Thái Lan và Singapore.

Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam dự SEA Games 25, Mạnh Tường vừa là vận động viên vừa là huấn luyện viên và được gửi gắm rất nhiều hy vọng, nhưng anh đã trắng tay ở 8 ngày thi đấu đầu tiên. Chính vì thế chiếc HC vàng hôm nay khiến xạ thủ kỳ cựu này thở phào nhẹ nhõm: “Ngay ngày đầu tiên, tôi đã gặp trục trặc kỹ thuật rồi từ đó chịu ít nhiều sức ép tâm lý suốt các ngày thi đấu tiếp theo. Nếu hôm nay mà không có vàng, thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác tại SEA Games nữa”.

Tổng cộng, bắn súng đem về cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 25 tới 11 chiếc HC vàng, 12 HC bạc, 8 HC đồng, trong khi chỉ tiêu được giao là 7 đến 10 HC vàng.

ManhTuong.jpg

Chiều nay, Việt Nam còn hy vọng ở môn bi sắt và cầu mây đôi nam, nhưng chỉ có thêm 3 tấm HC bạc. Đội nam bi sắt với Danh Sà Phal, Nguyễn Tấn Tài, Lê Minh Hải thua đội Lào, còn đội nữ gồm Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Thị Trang, Cao Thị Thu Ngân thua Thái Lan.

Đôi Tiến Dũng, Quang Khải thua đôi Myanmar ở trận chung kết cầu mây với tỷ số 0-2, đành chấp nhận chiếc HC bạc. Như vậy kết thúc SEA Games năm nay, cầu mây Việt Nam chỉ có 4 tấm HC bạc (3 của nữ).

Thái Lan giành vị trí thứ nhất SEA Games 25, xét về cả số HC vàng lẫn tổng số huy chương. Tuy nhiên, vị trí thứ hai với 83 HC vàng cũng là thành công của Việt Nam, bởi mục tiêu đặt ra chỉ là giành trên 70 HC vàng và có mặt trong top 3.
 
M

miumiu_emchuabityeu_94

trời ơi, đau lòng quá đi U23 Việt nam ơi/.................
thế là hết rồi. sau 50 năm chờ đợi, hi vọng của chúng ta đã vụt tắt........
buồn quá đi thôi, chiều nay đi học về lúc 5h5 còn phải vào hàng photo nữa, đạp xe thật nhanh về nhà để xem trận chung kết. thế mà bây jờ thấy tiếc nuối, buồn quá mất.
vậy mà mấy ông bà trên báo thể thao sáng nay còn nói cơ hội chiến thăng lên 99%, kết cục là thế này.
phải công nhận 1 điều rằng, Việt Nam chúng ta trg trận này đá ko hay = trận với sing, lại còn để malai nó lấn lướt như thế chứ. cũng tại, 1phần chúng ta chưa chơi hết sức, sau khi để thua mới cố gắng thì cũng đã muộn, còn vài phút là hết giờ. mà còn chủ quan khinh đich nữa. dù sao chúng ta đã thất bại
nhưng ko sao cả, Việt NAm ơi, hãy cố lên, chúng ta còn có nhiều cơ hội để khẳng định mình. đừng buồn nha các anh U23 Việt Nam.......
Việt NAm luôn chiến thắng
ai bảo viêyj nam khinh địch
theo các HLV nói thì đội tuyển VN ít khi chủ quan
chính xác là hôm đó việt nam thua quá nhục <thực sự mà nói ,từ năm 94 malai chưa 1 lần thắng việt nam thế nhưng hôm nay VN bị thua trong trận đấu quan trọng >
việt nam thua 1 phần là do may dủi và đã bị malai lắm đc bài và thể lực việt nam quá yếu và trọng tài thiên vị
nói thẳng ra là việt nam nhục quá, cơ hội này bao h mới lặp lại ,hay là việt nam bị rớt trong các trân SG nhỉ :-SS:-SS
Dù sao đã chơi hết sức mình là tốt rồi -nhưng mà cay lắm nói để tự an ủi thôi :(:(:(
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

cũng buồn đấy, nhưng có ai nghĩ rằng Việt Nam mặc dù thua về tí số chứ không hề thua về tinh thần không, có ai xem trận bóng đó mà không tự hào về Tấn Trường không, anh ấy đã làm gì các bạn có biết không. Vì đội tuyển mà anh ấy dù đau nhưng vẫn vào thi đấu, có ai đã thấy giọt nước mắt của anh ấy khi malayxia đá vào lưới, có ai đã thấy sự cố gắng của đội tuyển Việt nam không. Các bạn có nghĩ rằng sau khi trận bóng này kết thúc người ta sẽ nghĩ gì không, người ta sẽ nghĩ về sự cao thượng của Tấn Trường hơn là về việc đội malayxia thắng đấy, xem xong các bạn có thấy các vận động viên của chúng ta cũng buồn chứ họ có vui đâu, chúng ta phải tự hào vì đã có một con người đã dám hi sinh bản thân mình vì đội bóng, các bạn có biết rằng Tấn Trường có thể ngã gục trên sân lúc nào không biết nhưng anh ấy vẫn chiến đấu, chúng ta tự hào vì điều đó. Mặc dù tỉ số là quan trọng đấy, nhưng nó vẫn có thể lặp lại vào những năm tiếp theo, nhưng nếu không có tinh thần thì liệu đội tuyển Việt Nam có vươn tới những giải đấu khác.
Dù sao thì cũng chúc cho nền thể thao Việt Nam ngày càng phát triển.
các anh ơi, em luôn tự hào về các anh!!!!:)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom