Fan của TVXQ vào đây nào>>>

Status
Không mở trả lời sau này.
I

ILoveNicholasTeo

Cơ bản là như sau :
1, Ba thành viên của DBSK yêu cầu có một phiên toà để SỬA CHỮA và SẮP XẾP lại các điều khoản trong hợp đồng. KHÔNG hề có nghĩa là họ sẽ "tan rã".
2, DBSK KHÔNG ở trong tình trạng như những "Tiền bối" HOT và SES3, SM Ent cuối cùng sẽ phải nghe theo DBSK. Lý do ? Đây là lý do do một fan của DBSK hiện đang là luật sư nóiNếu DBSK rời khỏi SM và chuyển tới một công ti khác thì hậu quá mả SM phải đối mặt đến từ AVEX sẽ không thể tưởng tượng nổi.Bởi Avex và SM có mối liên hệ với nhau,nếu DBSK bỏ SM đồng nghĩa họ sẽ dừng hợp đồng với cả AVEX. DBSK thực tế đang đem lại nguồn thu khổng lồ cho AVEX bằng việc bán vé Concert, đồ dùng ... cho số lượng fan lên tới 120.300 Bigeast (Theo Ameblo Japan site thì đó là số liệu mới nhất về số lượng thành viên Bigeast).DBSK có số lượng fan lớn nhất so với các nghệ sĩ của Avex. Nguồn lợi thu được cho AVEX và sự nổi tiếng của DBSK là không thể không kể đến. AVEX sẽ vô cùng khó chịu và không chấp nhận hành động của SM.Vậy liệu thoả thuận hoạt động quảng cáo của DBSK tại Nhật (2 hợp đồng quảng cáo) có kết thúc ? AVEX chịu trách nhiệm về vấn đề tham gia quảng cáo của DBSK tại Nhật Nếu DBSK rời SM nghĩa là rời AVEX và AVEX sẽ mất đi nguồn lợi lớn. Không những thế AVEX còn phải đối mặt với luật pháp khi hỏng hợp đồng với hai công ty quảng cáo kia. Như vậy, sẽ có sự "đổ vỡ" liên hoàn. SM vì thế sẽ buộc phải thương lượng và dàn xếp lại hợp đồng với DBSK. Đó chính là điều mà DBSK muốn..Điều tương tự từng xảy ra với trường hợp của SMAP tuy nhiên nó không HOT trên thông tin. Sự việc chỉ trở nên nghiêm trọng và thu hút nhiều sự quan tâm hơn thế này bời đó là DBSK!DBSK biết điều đó. Họ là nhóm nhạc thần tượng duy nhất có đủ khả năng và sức mạnh để dám làm điều đó (Đối đầu với SM). Đó cũng chính là lý do mà họ dùng cơ hội này để thay đổi thử gọi là "hợp đồng nô lệ" và rõ ràng, họ sẽ chiến thắng.Sở dĩ như vậy bởi mối liên hệ giữa hai công ti, nếu phải chịu ảnh hưởng thì cả hai cùng chịu.DBSK đang giúp thay đổi "hợp đồng nô lệ" luôn xảy ra ở Hàn Quốc đối với những nghệ sĩ thần tượng. Họ sẽ tạo nên một lịch sử mới, như bao lần, họ sẽ là người tiên phong đầu tiên. Chúng ta cần giữ vững và có niềm tin ở họ. Đây KHÔNG phải là một vẫn đề quá nghiêm trọng. Họ sẽ KHÔNG "tan rã". Cassies biết chắc chắn điều đó. Họ (Cass Hàn Quốc) cũng đã gửi thư tới Bigeast để đảm bảo rằng đây không phải là một vấn đề quá lớn. (T/N : Chúng ta cũng nên tin vào điều đó)4, SM đang cố đề làm xấu đi hình ảnh của
3 thành viên bằng viếc đưa ra lý do về vẫn đề kinh doanh mỹ phẩm.SM cũng không hề dùng các phương tiện thông tin để quảng bá cho Tokyo DOME Concert (Như các bạn có thể thấy, không có nhiều tin ở Hàn Quốc về Tokyo DOME. SM không muốn thể hiện ra sức mạnh và tầm ảnh hưởng hiện tại của DBSK. DBSK đang trở nên ngày một LỚN MẠNH hơn nữa và SM đang sợ hãi.) Đây gọi là chiến thuật Media Play. Công ti quản lý YG cũng khá "Nổi danh" về chiến thuật này.
cái nì của ban fuong fuong c/m ben kênh 14. hi vọng là như điều bạn ý nói
 
O

o0honeybaby0o

[HOT]: Junsu, Yoochun, Jaejoong đâm đơn kiện SM - DBSK sẽ tan rã? - Câu trả lời từ SM

(HHT_Online) Cập nhật những phản hồi mới nhất từ SM Ent!

Ngày hôm qua 31/7, 3 thành viên Xiah Junsu, Micky Yoochun và Hero Jaejoong của một trong những boyband nổi tiếng nhất châu Á DBSK/TVXQ đã đệ đơn kiện công ty quản lý SM Entertainment lên Tòa án Trung tâm Seoul. Nội dung đơn kiện yêu cầu chấm dứt mọi điều khoản độc quyền trong hợp đồng mà SM đang áp đặt lên họ.
Lý do được cho biết là do SM đã đặt ra quá nhiều điều khoản khắt khe trong hợp đồng với 5 thành viên của DBSK, trong đó có việc sở hữu độc và toàn quyền với mọi hoạt động của họ trong suốt 13 năm liền! Thêm vào đó, có vẻ như việc chia lợi nhuận giữa công ty và thần tượng không được giải quyết thỏa đáng, dẫn đến sự bất mãn về phía 3 thành viên DBSK với chính công ty của mình.
Luật sư của bên nguyên trong vụ việc này (Junsu, Yoochun và Jaejoong) cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị đơn để sẵn sàng kiện SM Entertainment về những điều khoản trong hợp đồng mà họ đặt ra lên tòa án trung tâm. Tuy nhiên vào thời điểm này chúng tôi vẫn chưa thể tiết lộ cụ thể những chi tiết (về lý do dẫn đến việc tố tụng) được.”
Việc lôi nhau đến pháp đình này có nguyên nhân trực tiếp đến từ việc kinh doanh riêng của 3 thành viên Junsu, Yoochun và Jaejoong. Đầu năm nay, 3 thành viên này đã chung tay lập nên thương hiệu mỹ phẩm Crebeau, cụ thể: Junsu – CreBeau-Belle (đặt tại khu Ilsan), Yoochun - CreBeau-Kiss (Kangnam) và Jaejoong – CreBeau-Jeff (Jamsil) (*). Thương hiệu CreBeau chỉ cách đây ít lâu đã mở chi nhánh tại Trung Quốc, chính thức nhảy vào mảnh đất màu mỡ Đại lục này.
Có vẻ như SM Entertainment đã không tán thành với việc kinh doanh (rất có khả năng lãi cực to!) này của 3 chàng trai, và đây chính là “giọt nước làm tràn ly”, đẩy mọi bất đồng từ trước đến nay của 2 bên đến giai đoạn bùng nổ.
Ngay sau khi có tin về vụ kiện, đại diện SM Entertainment đã lên tiếng: “Chúng tôi biết rằng giữa công ty và 3 thành viên của DBSK có những bất đồng về quan điểm, nhưng chúng tôi đã không hề biết gì về chuyện họ đâm đơn kiện công ty cả. Hiện giờ ban giám đốc đang họp mặt tại một địa điểm bí mật tại Seoul để thảo luận biện pháp đối phó. Chúng tôi nhất định sẽ đưa ra thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất có thể!”
Và chỉ cách đây vài phút, thông báo chính thức đầu tiên đã được đưa ra: “Chúng tôi đã xác minh được vụ tố tụng do Junsu, Yoochun và Jaejoong khơi nguồn là có thật. Công ty chúng tôi vô cùng bất ngờ, thế nhưng ở vị trí nhóm nhạc hàng đầu đất nước và châu Á, quan điểm của chúng tôi là những hoạt động của DBSK vẫn phải được tiếp tục ít nhất là cho đến khi kết thúc hợp đồng – kể cả khi đơn kiện có được thông qua đi chăng nữa. Và vì nguyên nhân là đến từ việc kinh doanh của 3 thành viên, chúng tôi sẽ lên kế hoạch gặp mặt với họ và cố gắng giải quyết mọi vấn đề.”

Thế còn khi kết thúc hợp đồng thì DBSK sẽ ra sao đây? SM Ent. vẫn chưa hề có bất cứ đả động gì cả.
Các fan DBSK hiện giờ đang cực kỳ hoang mang lo lắng. Kể từ đầu năm 2009, những Cassiers đã thấp thỏm vì SM vốn nổi tiếng với “lời nguyền 5 năm” của mình (từ trước đến nay những nhóm nam của SM Ent., cho dù có đình đám đến mức Huyền thoại như H.O.T. hay Shinhwa thì sau 5 năm cũng hoặc tan rã hoặc phải tách khỏi công ty làm lại từ đầu), mà năm nay lại chính là năm thứ 5 của DBSK.
Thậm chí còn có nguồn tin cho biết, hợp đồng của một vài thành viên trong DBSK sẽ kết thúc trong năm 2009 mà đến tận bây giờ vẫn chưa được ký lại (?), gây nỗi hoang mang lớn trong cộng đồng fan.
Sự hoang mang này có vẻ dịu đi sau lời phủ nhận chuyện tan rã đến từ SM và cha của Xiah Junsu mới đây, để rồi tiếp tục âm ỉ cháy lại khi có tin tức về các hoạt động solo của DBSK sắp tới. Đôi bạn thân Jaejoong và Yoochun ra single riêng, Yunho và Changmin cùng nhảy sang phim trường đóng drama dài tập, còn Junsu xúc tiến kế hoạch hoạt động âm nhạc cá nhân...
Sự “chia 5 xẻ 7” tạm thời này dù ít dù nhiều cũng khiến không ít fan buồn lòng, bởi vì Cassier nào mà lại muốn 5 người chia cách nhau cơ chứ? Và khi tin tức về vụ kiện giữa YooSuJae với SM được tung ra, nhiều fan đã thực sự không thể cầm nổi những giọt nước mắt.
Trường hợp xấu nhất là DBSK sẽ phải tan rã thực sự là điều đau lòng đến nỗi không fan nào có thể nghĩ đến... Thế nhưng những mối bất đồng với SM của DBSK quá giống với trường hợp của H.O.T. trước đây khiến nhiều fan không khỏi rùng mình (sự thật là việc DBSK đang đứng ở đinh cao sự nghiệp không có nhiều ảnh hưởng đến chuyện họ có tan rã hay không, bởi vì H.O.T. cũng tan rã khi họ đang cực kỳ nổi tiếng).
Các fan hiện đang mong sẽ có sự “nhượng bộ” thật sự đến từ SM Ent. (chuyện nhường nhịn đến từ Junsu, Yoochun và Jaejoong gần như là vô vọng vì chính họ đã đệ đơn kiện SM).
DBSK đang ở phong độ cực tốt!
(*) Có nguồn tin khác cho rằng Junsu, Jaejoong và Yoochun không phải cổ đông lớn nhất trong Crebeau, mà họ chỉ là cổ đông theo kiểu “gương mặt đại diện” để thu hút sự chú ý cho thương hiệu...

Theo đó, để “cảm ơn” 3 chàng trai này, chủ thực sự của CreBeau đã dành tặng họ vài “món quà nhỏ” ngoài tiền lợi cổ phiếu bao gồm chiếc Audi R8 sang trọng cho Micky Yoochunvà chi tiền mua nhà cho cha mẹ Xiah Junsu cách đây vài tháng.


Hikaru Jang [credit: hoc tro online]
 
O

o0honeybaby0o

Ey! CÁi này có ai bik chưa ạh? Mình là dân E.L.F nên cũng mới bik đây thôi, hok bik các bạn bik chưa (có lẽ là bik :) ) Nhưng vẫn quyết định đăg lên cho một số bn hok bik xem cho bik.
Tin này thì chắc ăn là hok phải tin vịt đâu :(
 
K

kira_l

oa oa ko đc

ông Man chặn đg làm ăn của người ta àh X(

xí tính hù hu hu hu

pu :(( :((

ông ý mừu cho tan rã dong bang đi kiện ổng :))

tất cả các cass đi kiện ổng :))
 
D

danhthucbinhminh_123

DBSK sẻ ko bao giờ tan rã
Vào thời điểm hiện tại, khi mà có hàng chục những tin tức khác nhau và đôi khi còn trái ngược nhau về vụ việc DBSK trên các phương tiện truyền thông, fans cần lưu ý một điều rằng: khi mà bản thân những người trong cuộc chưa lên tiếng, chúng ta không biết những tin tức trôi nổi kia đâu là thật đâu là giả. Vậy nên hãy tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, không nên hoảng loạn.
 
H

hongvants

mình mà ở hàn quốc thì mình sẽ giết chết lão cáo già Lee So Man. cả nhà có đồng ý ko?????????? giết chết Lee So Man
 
K

kira_l

lão man đáng ghét

căm lão ý nhứt trần đời

dám làm tan rã dong bang hử

cass ko tha đâu :((
 
H

hongvants

ôi điên quá.cac; oppa đã phải chịu khổ trong nhìu năm ruid.:(( phải giết chết lão Lee So Man
 
T

tinhyeuonline_tndh

Mình thấy cũng có 1 phần ji` đó hơi đúng.Đó là linh cảm của mình thôi(nhóm nhạc này nhiều tên quá)!
 
I

ILoveNicholasTeo

Thực chất, việc Chang Min bị đánh là sự thật! Lee Soo Man muốn một nữ nghệ sỹ được nổi tiếng, vậy nên hắn muốn cô ta có tin đồn với Chang Min. Chang Min kiên quyết từ chối, và lão thực sự phát điên lên. Vì thế lão sai người đánh cậu ta! Lão thậm chí còn đứng đó nhìn và nói: “Muốn đánh thế nào thì đánh, miễn không đánh nó đến chết là được!” Chang Min trở về khu ký túc nơi các thành viên còn lại đang ở đó. Jae Joongie gần như bật khóc khi nhìn thấy Chang Min trong tình trạng ấy!




Một lần khác LSM bắt Chang Min phải làm việc 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Cậu bị sốt cao đến 38 độ nhưng cậu lại không nói cho ai biết! Lee Soo Man bắt cậu phải lên sân khấu, và đến ngày thứ 3, cậu ngất xỉu! 4 người còn lại đã khóc trước chuyện này.

Có lần Yun Ho và Jae Joongie bị Soo Man đánh đập thậm tệ, Chang Min đã quỳ xuống và khóc lóc van xin LSM ngừng đánh các anh của mình!

Một lần Yoo Chun khóc trên sân khấu và suýt nữa bị LSM đánh nhưng cậu được Dong Wan cứu thoát vì anh đã nhắc 4 người còn lại ở gần và bảo vệ Yoo Chun.

Joongie còn bị đánh đến mức ộc máu mồm nhưng cậu phải nói là chẳng may bị ngã.

Chang Min từng tiết lộ nguyên nhân vì sao mình hay bị LSM đánh và vì sao cậu phải quỳ xuống xin cho các anh. LSM muốn loại một thành viên ra khỏi nhóm. Nhưng Chang Min nói rằng nếu ông để anh ấy đi, thì cậu sẽ cùng đi.




Nghe nói cái vụ U Know Yun Ho bị anti fan cho uống keo là do lão LSM đứng đằng sau. Vì tối hôm trước Yun Ho và bố già Lee cãi nhau 1 trận.

Trong tập phim của max mang tên ''Snow Flower'', Max phải đóng một đoạn phim 'trên giường' (bed scene ) cung với bạn diễn của mình, Go Ara.
Nhưng Max còn chưa đủ kinh nghiệm ( đến cả hôn nhau max còn chưa trải nghiêm ), nên max đề nghị ko quay đoạn phim này. Lee Soo Man rất tức giận và ngay lập tưc, ông ý tát Max một cái rất mạnh ( slapped Changmin really really hard T_T ) khi đang đứng trc tất cả mọi ng, bới vì LSM muốn Max phải đóng đoạn phim đây T_T. Max vẫn tiếp tục từ trối đóng đoạn phim đó, nên ông đạo diễn ko còn cách nào là phải bỏ cảnh diễn đó.

xem nhìu hơn nữa thì vô đây:
http://blog.timnhanh.com/rolbaby/comment/lao-gia-lee-soo-man-do-on-dich.35C3C1C5.html
 
K

kira_l

Mình thấy cũng có 1 phần ji` đó hơi đúng.Đó là linh cảm của mình thôi(nhóm nhạc này nhiều tên quá)!

sao lại gọi là nhìu tên hả bn

ở mỗi nơi nhưu nhật hàn trung các cass lại gọi dong bang = nhìu cái tên trìu mến khác nhau chả có gì lạ cả :|
 
T

tinhyeuonline_tndh

Khi mới đầu biết nhóm nhạc này mình còn tưởng Dong Bang và TVXQ là 2 nhóm nhac # nhau(đừng chém mình nhá)!
Nhiều tên có thể gây nhầm lẫn cho người nghe(Nếu ko được xem mấy cái Clip chắc vẫn nhầm).
 
K

kira_l

Khi mới đầu biết nhóm nhạc này mình còn tưởng Dong Bang và TVXQ là 2 nhóm nhac # nhau(đừng chém mình nhá)!
Nhiều tên có thể gây nhầm lẫn cho người nghe(Nếu ko được xem mấy cái Clip chắc vẫn nhầm).

tròi nhầm sao mừ nhầm đc nhỉ

ở nhật gọi alf tohoshinki THSK

hàn gọi là dong bang shin ki DBSK

trung quốc gọi là tong vfang xien qi... ( đại loại là vậy ) viết tắt là TVXQ
 
M

micky191

tròi nhầm sao mừ nhầm đc nhỉ

ở nhật gọi alf tohoshinki THSK

hàn gọi là dong bang shin ki DBSK

trung quốc gọi là tong vfang xien qi... ( đại loại là vậy ) viết tắt là TVXQ
ơ tong vfang xien qui là viết đúng à cái ảnh của mình nó ghi vậy mình cứ nghĩ la ghi sai
 
B

boy_thanh_pro

Mình thích bai` SURVIVOR lắm . Mình chỉ thích anh HERO đẹp trai thôi ~ Xhuws hok thích nhom' TVXQ đâu ! :D .
 
O

o0honeybaby0o

Thực chất, việc Chang Min bị đánh là sự thật! Lee Soo Man muốn một nữ nghệ sỹ được nổi tiếng, vậy nên hắn muốn cô ta có tin đồn với Chang Min. Chang Min kiên quyết từ chối, và lão thực sự phát điên lên. Vì thế lão sai người đánh cậu ta! Lão thậm chí còn đứng đó nhìn và nói: “Muốn đánh thế nào thì đánh, miễn không đánh nó đến chết là được!” Chang Min trở về khu ký túc nơi các thành viên còn lại đang ở đó. Jae Joongie gần như bật khóc khi nhìn thấy Chang Min trong tình trạng ấy!




Một lần khác LSM bắt Chang Min phải làm việc 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Cậu bị sốt cao đến 38 độ nhưng cậu lại không nói cho ai biết! Lee Soo Man bắt cậu phải lên sân khấu, và đến ngày thứ 3, cậu ngất xỉu! 4 người còn lại đã khóc trước chuyện này.

Có lần Yun Ho và Jae Joongie bị Soo Man đánh đập thậm tệ, Chang Min đã quỳ xuống và khóc lóc van xin LSM ngừng đánh các anh của mình!

Một lần Yoo Chun khóc trên sân khấu và suýt nữa bị LSM đánh nhưng cậu được Dong Wan cứu thoát vì anh đã nhắc 4 người còn lại ở gần và bảo vệ Yoo Chun.

Joongie còn bị đánh đến mức ộc máu mồm nhưng cậu phải nói là chẳng may bị ngã.

Chang Min từng tiết lộ nguyên nhân vì sao mình hay bị LSM đánh và vì sao cậu phải quỳ xuống xin cho các anh. LSM muốn loại một thành viên ra khỏi nhóm. Nhưng Chang Min nói rằng nếu ông để anh ấy đi, thì cậu sẽ cùng đi.




Nghe nói cái vụ U Know Yun Ho bị anti fan cho uống keo là do lão LSM đứng đằng sau. Vì tối hôm trước Yun Ho và bố già Lee cãi nhau 1 trận.

Trong tập phim của max mang tên ''Snow Flower'', Max phải đóng một đoạn phim 'trên giường' (bed scene ) cung với bạn diễn của mình, Go Ara.
Nhưng Max còn chưa đủ kinh nghiệm ( đến cả hôn nhau max còn chưa trải nghiêm ), nên max đề nghị ko quay đoạn phim này. Lee Soo Man rất tức giận và ngay lập tưc, ông ý tát Max một cái rất mạnh ( slapped Changmin really really hard T_T ) khi đang đứng trc tất cả mọi ng, bới vì LSM muốn Max phải đóng đoạn phim đây T_T. Max vẫn tiếp tục từ trối đóng đoạn phim đó, nên ông đạo diễn ko còn cách nào là phải bỏ cảnh diễn đó.

xem nhìu hơn nữa thì vô đây:
http://blog.timnhanh.com/rolbaby/comment/lao-gia-lee-soo-man-do-on-dich.35C3C1C5.html
Trời đất ơi, tội nghiệp cái uppa DB quá đi méc :(( :(( :((
CÁi lão già đáng ghét, đáng kinh tởm, lão sát phạt mấy anh của Cass mà lại cưg mý bà SNSD kinh khủng, ghét ghét ghét >"<
Em thik Park Jin Young của JYP Entertainment hơn nhìu cái lão già LSM đáng kinh tởm này =!="
 
B

bupbe_dautay

Ghét cái lão Lee So Man này thế hả trời...>''<
Sao lại đy hành hạ dã man các oppa nhà mình thế nhỉ?
Căm thù, nguyền rủa lão....>''<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom