N
oài ế văn ẩm quá hà, lâu oài mới vào 1 lần, mình thế nên ko trách ai dchìhì chúc mọi người cười nhiều haha, thành công, dân Thái Bình đi đâu cũng gặp vì là dân chuyên đi tứ xứ
)nên hok phải lo mình cô đơn
) Nếu ở một nơi xa lạ thì hãy vui lên và nghĩ rằng chỉ là mìnhc hưa gặp dc đồng hương thôi chứ có khi anh kia, chị kia là người cùng quê mình đó, cókhả năng lắm
) bạn thử ra đường và hỏi ai đó xem
)
Sao đấy,sao chẳng thấy mọi người hoạt động gì sất????????//
you are wellcomeAi chả có quê hương chứ ! Mình là 1 người sống xa quê nên mình nhớ quê hương Thái bình nhìu lém ! cho mình tham ja zới nghen ! Có j' thì các bạn đồng hương lien hệ cho minh zới ! Đồng hương mà đừng ngại:khi (45)::khi (45)::khi (45)::khi (151)::khi (151)::khi (151)::khi (31)::khi (31):
Nói đến chuyện dân TB đi tứ xứ
Nhớ hồi nhập học năm thứ 1, gặp thằng bạn Hn, mẹ nó hỏi anh : Cháu người đâu?
Vừa trả lời dân TB bà ấy làm cho câu : TB là đất ăn chơi, tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành.
Nghĩ cú, cay cả với thằng kia, chả hiểu sao duyên số, giơf lại chơi thân với thằng khỉ ấy. Thi thoảng đến nó ở Đê la thành chơi, nói chuyện với mẹ nó, mới biết mẹ nó cũng dân TB , nhưng không hiểu lí do gì mà thằng kia lại chưa từng về quê ngoại, mà rõ, nhà nó to vật vã luôn :-SS
hj) lúc em viết cái bài đó em cũng dựa vào câu đó đó ạ
) nhưng chỉ là em lỡ quên mất cái câu độc dành cho Thái Bình thôi
) nên tạm đưa câu đó.....................nghe công nhận cũng đau thật hìhì
![]()
hj, dân TB toàn vào BK ấy cơ anh ^^! giỏi tathế giờ anh đang học trường j, em cũng sắp lên Hn thi oài, có kinh nghiệm j hem truyền cho đứa em này chút nhỉ ^^! hìhì
Thỉnh thoảng anh nên kêu gọi dân TB off đi anh ;vui lém ;
hì ..........................em cũngcó biết mấy anh chị dân TB lên đó học........... anh Minh ở BK đó ạ, người Đông Hưng hì, còn em thì dân Thái Thuỵ chính cống
mà hình như trên này ít dân TT lém
em tìm mãi màhok có ai ở gần
(
Thế em năm nay thi trường gì?
Anh học học viện tài chính
Hồi mấy anh em TB chơi thân với nhau có Jihad tên Dũng Anh học chuyên Lí, giờ học Bk
Phú Mĩ -chuyên toán- general -giờ học kinh tế
1 thằng nữa cũng học chuyên Lí với Jihad mà anh quên tên, tại hắn ít nói chuyện quá
Lên trên này oan gia ngõ hẹp lắm em ơi, gặp đâu cũng đá người quen, sặc, không biết có nên nói ra không, chứ chuyện tình cảm mấy đồng chí ấy hay lắm, yêu cả người trong 4rum, người yêu 1 trong 4r, người yêu 2 cũng trong 4r. đến chết
Ừ, em lên đi, anh tổ chức cho![]()
Lớp anh cũng có bạn nữ người THái thuỵ, hình như là học Tây Thuỵ Anh
Con gái THÁI Thuỵ xinh em nhỉ?
hic, anh đi học xa nhà. Cấp 3 đã bị quăng quật rồi nên ít được nhìn con gái TB, nhưng phải nói, mấy bà TB lớp anh đanh đá thật ấy.
Nếu em lựa chọn ngành tài chính và kế toán, ngân hàng thì HVTC đào tạo tốt, đầu ra khá okie, phải tội quá đáng xa, chán lắm em ơi, toàn bụi và bị chúng nó chửi là " lũ nhà quê"
Thôi thì em thi KTQD cũng được, bọn đấy năng động hơn, lắm trò mèo hơn, gần trung tâm và bến xe hơn, lại láng giềng với bọn bk,xd đông như quân nguyên. Tuy nhiên, ngành tài chính- ngân hàng và K. toán bên Ktqd khá ngất nhé
Nếu em thích thì cố gắng lên
Ganbatte kudasai