Tào Tháo?

H

hacxanh

Tào Tháo hok phải là anh hùng mà là gian hùng :|. Ông như một người tài giỏi nhưng gian trá, đa nghi.
 
Last edited by a moderator:
T

thancuc_bg

Tào Tháo hok phải là anh hùng mà là gian hùng :|

gian hùng là gì?
tào tháo rất giỏi và bây giờ vẫn đc đời hâm mộ đó thôi.Thử lấy dẫn chứng tào tháo là gian hùng đi.
Tui thích tào tháo cẩn thận,tài giỏi...Ông ta có nhìu thứ để cho ta học tập.
Còn nữa nghe cô giáo nói trong''tam quốc diễn nghĩa ''thì tào tháo là 1 kẻ cực kì ác,nhưng thực ra tào tháo ko độc ác tới vậy.
 
Last edited by a moderator:
H

hacxanh

gian hùng là gì?
tào tháo rất giỏi và bây giờ vẫn đc đời hâm mộ đó thôi.Thử lấy dẫn chứng tào tháo là gian hùng đi.
Tớ hok phủ nhận và hok thể phủ nhận rằng Tào Tháo rất tài giỏi. sở dĩ nói Tào Tháo là gian hùng vì những hành vi như tiếm đoạt vương quyền, tàn ác, vô nhân đạo, đa nghi...
thancuc_bg said:
Tui thích tào tháo cẩn thận,tài giỏi...Ông ta có nhìu thứ để cho ta học tập.
việc bạn thik Tào Tháo ko liên quan j` đến viêc Tào Tháo có là gian hùng hay hok
thancuc_bg said:
Còn nữa nghe cô giáo nói trong''tam quốc diễn nghĩa ''thì tào tháo là 1 kẻ cực kì ác,nhưng thực ra tào tháo ko độc ác tới vậy.
cái nì tớ chịu :|
 
T

thancuc_bg

Tớ hok phủ nhận và hok thể phủ nhận rằng Tào Tháo rất tài giỏi. sở dĩ nói Tào Tháo là gian hùng vì những hành vi như tiếm đoạt vương quyền, tàn ác, vô nhân đạo, đa nghi...
việc bạn thik Tào Tháo ko liên quan j` đến viêc Tào Tháo có là gian hùng hay hok
cái nì tớ chịu :|
vẫn chưa biết khái niệm về gian hùng và anh hùng.=))=))=))
tui dốt văn lém à,chẳng có tên nìu là hoàn hảo cả nếu tào tháo ko vậy thì đã ko phải là tào tháo.Tào tháo ko như vậy làm gì tạo ra 1 nhân vật nổi tiếng vậy chứ.:))
 
P

pechanh_dethuong

bản thân Tào Tháo là người có tài, điều đó khiến ai cũng cảm phục, Tào Tháo gian manh không phủ định, nhưng cũng có lúc thấy Tào Tháo rất thương người và còn biết quý trọng nhân tài.
 
S

seagirl_41119

bản thân Tào Tháo là người có tài, điều đó khiến ai cũng cảm phục, Tào Tháo gian manh không phủ định, nhưng cũng có lúc thấy Tào Tháo rất thương người và còn biết quý trọng nhân tài.

=))=))=))=)) Tàp Tháo mà thương ng cái nỗi j
Ông ta có tài phán đóan, đa nghi đến nõi có phương châm sống: Giết nhầm còn hơn bỏ sót
Thía mà là thương ng ak????????????????
Bn hắn thấy hắn đến thì mài dao mổ lợn, hắn tưởng bn mình có ý định giết mình bèn rút gươm chém luôn, thía mà là con ng sao?????Đó là vô nhân tính
Khi hắn đang ngủ, có việc khẩn, lính hắn chạy vào báo, hắn tưởng có ng mún giết mình bèn rút gươm chém chét tên lính????=>vô nhân tính
những kẻ như thía đâu thể nói có lòng thương ng đc

Còn việc quí trọng ng tài nữa chứ?????Đối với hắn hok thể dùng 2 chữ "quí trọng", hắn lúc nào cũng đối xử tốt với Quan Công là đề mua chuộc Quan Công, hắn bít QC là ng tài nên mún lôi kéo về=> hắn khôn ngoan
 
P

pechanh_dethuong

biêt rằng rất đa nghi, nhưng có nghe chuyện tào tháo nằm mơ hay thấy mình giết người, có lần quân hầu lén đến đắp chăn bị TT giật mình mà rút gươm chém chết, vì trong mơ TT thấy mình giết người bạn tri kỉ rất thân, TT hối hận vì đã chém người lính đó, nên đã chuẩn bị tang lễ rất chu đáo và còn cho gia đình người đó vàng bạc xem như bù đắp, lễ tang rất lớn, vậy không lẽ TT k có lòng trắc ẩn??? đó vẫn được xem như một góc của lòng thương người dù rằng bản tính ông ta đúng là đa nghi, mưu toán và gian xảo. Con người ai cũng tốt cũng xấu, như các nhân vật QC TP hay LB cũng không hằn là hoàn toàn tốt, ai cũng có điểm xấu điểm tốt, TT cũng là một con người, không thể cứ quá nhìn một cách xấu theo một chiều từ trước tới nay, tôi nghĩ nếu nhìn theo nhiều góc độ ta có thể thấy một vài điểm có thể gọi là có tính người ở nhân vật này.
 
Last edited by a moderator:
K

kevodanh_2981

biêt rằng rất đa nghi, nhưng có nghe chuyện tào tháo nằm mơ hay thấy mình giết người, có lần quân hầu lén đến đắp chăn bị TT giật mình mà rút gươm chém chết, vì trong mơ TT thấy mình giết người bạn tri kỉ rất thân, TT hối hận vì đã chém người lính đó, nên đã chuẩn bị tang lễ rất chu đáo và còn cho gia đình người đó vàng bạc xem như bù đắp, lễ tang rất lớn, vậy không lẽ TT k có lòng trắc ẩn??? đó vẫn được xem như một góc của lòng thương người dù rằng bản tính ông ta đúng là đa nghi, mưu toán và gian xảo. Con người ai cũng tốt cũng xấu, như các nhân vật QC TP hay LB cũng không hằn là hoàn toàn tốt, ai cũng có điểm xấu điểm tốt, TT cũng là một con người, không thể cứ quá nhìn một cách xấu theo một chiều từ trước tới nay, tôi nghĩ nếu nhìn theo nhiều góc độ ta có thể thấy một vài điểm có thể gọi là có tính người ở nhân vật này.


cái nài là ổng giả vờ thôi anh ơi , nếu đọc kĩ anh sẽ thấy , có 1 ông ( quên tên gòi ) khi chôn tên lính đã chỉ vào quan tài mà nói rằng ( về đọc lại nha quên nữa gòi:(0 )

thực ra , nếu đọc hết TQC thì ta thấy rằng tác giả có vẻ thiên vị Lưu Bị, trong TQC , ông này rất được đề cao , Tôn Quyền thì bình thường , Tào Tháo bị kiu là giặc , phản phúc
Nhưng trong việc xâyy dựng lực lượng thì Tào tháo là người tháo góp tay rất lớn , còn lưu BỊ là nhờ khoôg minh , tôn quyền nhờ Lỗ túc
, và cá nhân tui thích ổng nhất trong TQC ,đặc biệt là caâu " thà mình phụ người con hơn để người phụ mình" - câu này cũng là minh chứg cho thấy ông là 1 kẻ gian hùng
 
P

pechanh_dethuong

cái nài là ổng giả vờ thôi anh ơi , nếu đọc kĩ anh sẽ thấy , có 1 ông ( quên tên gòi ) khi chôn tên lính đã chỉ vào quan tài mà nói rằng ( về đọc lại nha quên nữa gòi:(0 )

thực ra , nếu đọc hết TQC thì ta thấy rằng tác giả có vẻ thiên vị Lưu Bị, trong TQC , ông này rất được đề cao , Tôn Quyền thì bình thường , Tào Tháo bị kiu là giặc , phản phúc
Nhưng trong việc xâyy dựng lực lượng thì Tào tháo là người tháo góp tay rất lớn , còn lưu BỊ là nhờ khoôg minh , tôn quyền nhờ Lỗ túc
, và cá nhân tui thích ổng nhất trong TQC ,đặc biệt là caâu " thà mình phụ người con hơn để người phụ mình" - câu này cũng là minh chứg cho thấy ông là 1 kẻ gian hùng

nói như cậu thì tớ đồng ý đó, câu chuyện này mình nghe thầy mình kể, tiếc là bạn không nhớ câu nói đó. Thực ra mình thấy chính vì tác giả có phần thiên vị và nghiêng vê LB, QC, TP nên mình thông cảm cho TT, cả ba người kia cũng chưa hẳn là người của phe thiện, vì họ cũng tham gia chiến tranh, cũng đã gây bao nỗi đau cho nhân dân, mà chiến tranh này chỉ vì tranh giành quyền lực, nó không thể xem là chính nghĩa được. Chỉ vi tác giả đã chọn ba người kia nên TT hiển nhiên sẽ thành người xấu trong con mắt của mọi người, mình thì mình nghĩ theo chiều hướng khác nên không đồng quan điểm với các cậu.
 
S

seagirl_41119

biêt rằng rất đa nghi, nhưng có nghe chuyện tào tháo nằm mơ hay thấy mình giết người, có lần quân hầu lén đến đắp chăn bị TT giật mình mà rút gươm chém chết, vì trong mơ TT thấy mình giết người bạn tri kỉ rất thân, TT hối hận vì đã chém người lính đó, nên đã chuẩn bị tang lễ rất chu đáo và còn cho gia đình người đó vàng bạc xem như bù đắp, lễ tang rất lớn, vậy không lẽ TT k có lòng trắc ẩn??? đó vẫn được xem như một góc của lòng thương người dù rằng bản tính ông ta đúng là đa nghi, mưu toán và gian xảo. Con người ai cũng tốt cũng xấu, như các nhân vật QC TP hay LB cũng không hằn là hoàn toàn tốt, ai cũng có điểm xấu điểm tốt, TT cũng là một con người, không thể cứ quá nhìn một cách xấu theo một chiều từ trước tới nay, tôi nghĩ nếu nhìn theo nhiều góc độ ta có thể thấy một vài điểm có thể gọi là có tính người ở nhân vật này.

Làm tang lễ nhưng thực sự vẫn là một kẻ vô nhân tính, làm thía để bù đắp việc mình đã làm thui chứ hok phải là thương ng
 
C

changtrai_bian369

mỗi người một cách nhìn, bạn nhìn khác tôi nhìn khác, bù đắp cũng có nghĩa là hối hận, tôi không thích cứ nhìn về một con người mà người đó hoàn toàn xấu, chuyện này có lẽ không cần nên cãi nữa.
 
K

kevodanh_2981

nói như cậu thì tớ đồng ý đó, câu chuyện này mình nghe thầy mình kể, tiếc là bạn không nhớ câu nói đó. Thực ra mình thấy chính vì tác giả có phần thiên vị và nghiêng vê LB, QC, TP nên mình thông cảm cho TT, cả ba người kia cũng chưa hẳn là người của phe thiện, vì họ cũng tham gia chiến tranh, cũng đã gây bao nỗi đau cho nhân dân, mà chiến tranh này chỉ vì tranh giành quyền lực, nó không thể xem là chính nghĩa được. Chỉ vi tác giả đã chọn ba người kia nên TT hiển nhiên sẽ thành người xấu trong con mắt của mọi người, mình thì mình nghĩ theo chiều hướng khác nên không đồng quan điểm với các cậu.

quan điểm của cậu thía nào , mà cậu nói có phần hok đúng nha , LB, QV, TP là kết nghĩa vườn đào, nên chỉ lấy đại diện là LB , thật ra thì ai cũng có mưu đồ cả ( đồng ý kiến ) , lưu bị là tôn thất nhà hán ( thực ra cái này cũng cốt cho được lòng dan thôi) ổng chống TT thì đương nhiên TT bị coilà giặc rồi
thực ra thì LB lấy thiên hạ chỉ toàn nhờ vào nỗi 1 việc đàn bà con gái là khóc thôi
, nếu ổng nghe lời KHổng minh lấy Kinh Châu ngay từ đầu , nghe không đem quân đánh Ngô khi vân trường chết thì đã hok mất trương phi , 80vạn tại đồi bát vọng và để con nuôi lên ngôi thì tình thế đã khác
 
P

pechanh_dethuong

ý tớ chính là thế, với tớ dù tác giả có đề cao LB hay QC và TP thì thành kiến vẫn k xoá, ai cũng như ai cả, chỉ do tác giả thích mà thôi.
 
K

kevodanh_2981

hihi, nói chi chứ chuyện này đọc hay mừ , thích tào tháo nhưng vẫn ghiễn Không Minh và Ngũ hổ tướng , mà cũng đang chơi tam quốc chí đây , hay phết :D
 
D

dinhtienbinh

Ông ta là một nhà quân sự kiệt xuất không chỉ bởi tinh thông thao lược mà hơn nữa chính ông là người đi đầu trong phong trào phục hưng nhà Hán thời kì đầu . Chắc các bạn cũng biết câu nói vô cùng nổi tiếng của Tào Tháo chứ . Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta . Câu nói này nghe thì có vẻ hơi tàn nhẫn 1 chút nhưng nó là câu nói hay và vô cùng thực dụng hơn nữa dường như câu nói này mang tính vượt thời gian .
 
P

phamminhkhoi

Tào Tháo cũng như Gia Long Nguyễn Ánh bên mình chính là những người vừa có công, vừa có tội. Nhưng cũng không thể phủ nhận, TT là một nhân vật kiệt xuất trong Tám Quốc (có lẽ chỉ thua Khổng Minh). Cái đa nghi của TT chính là cái đa nghi cần có của một nhà lãnh đạo, không tin tưởng bất cứa ai quanh mình, thậm chí cái gian hùng, hiểm độc của Tháo cũng là một đặc điểm của giới chính trị (cố nhiên điều này làm Tháo hơn hẳn Lưu Bị mặc dù Lưu có sự phò tá của Khổng Minh): một cái nhìn đủ rộng để nhận biết thời cuộc (thậm chí còn nhỉnh hơn KM một bậc), một bộ óc sẵn sàng hành động, hơn nữa, hành động cực kỳ cẩn thận. Cho nên từ tay trắng, chỉ trong mười mấy năm Tháo đã là một thế lực mạnh ở miền Bắc (lúc này Lưu Bị còn đang lạc ở Giang Đông!). Cho nên:
1, căn cứ theo cái nhìn lịch sử, thì Tháo là một người lãnh đạo tài tình, một vị tướng giỏi, có công lật đổ triều đình nhà Hán đã mục ruỗng, cứu được đất nước Trung hoa rộng lớn đang suy vi (triều đình Tấn của Tư Mã sau này cũng dựa trên cái nền của nhà Nguỵ)
2. Căn cứ theo cái nhìn của tác giả Tam Quốc chí và Tam quốc chí diễn nghĩa,m thì Tháo là một nguỵ thần có tội soán đoạt ngôi vương, bất trung, bâtx nghĩa, bất hiếu...Những điều này là trái với quan điểm của đạo Nho, nên Tháo bị phê phán cũng là dễ hiểu.
 
N

nutac98

Muốn biết có phải là anh hùng không thì cần phải định nghĩa anh hùng là gì ?
Người giỏi từ cổ chí kim đâu phải là ít . Nhưng để 1 người có đủ chữ đức , chữ tài để thành 1 anh hùng thực sự đâu phải dễ tìm .

Có lẽ , Tào Tháo chỉ là anh hùng với chính Tào Tháo mà thôi ^^
 
Top Bottom