Kết quả cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ" lần 6/2008

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau mấy ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và mang đầy nhiệt huyết, BGK chúng tôi gồm: tranquang, amaranth đã đưa ra được những nhận xét cho bài viết của các bạn. (Những nhận xét được đăng dưới bài viết của các bạn)

Các bài viết đạt giải lần này của chúng ta là

1. Thể loại tản văn, tùy bút: Tác phẩm "Tôi là ai?" của bạn Đinh Thị Hồng Phúc
>>> Click để đọc bài của bạn ý: http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=494540&postcount=91

2. Thể loại truyện ngắn: Tác phẩm "Bức tranh tâm hồn" của bạn Nguyễn Chi Lan
>>> Click để đọc bài của bạn ấy: http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=488231&postcount=73

3. Thể loại thơ: Tác phẩm "Vì đơn giản có thế thôi" của bạn Bùi Thị Kim Thúy
>>> Click để đọc bài của bạn ý: http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=489317&postcount=78

4. Tác phẩm được ưa thích nhất: Với 14 phiếu bình chọn, tác phẩm "Vâng, chính em!" của bạn Vũ Thị Hương Điệp
>>> Click để đọc tác phẩm: http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=482504&postcount=33

Thay mặt BTC, Trần Quang gửi lời chúc mừng tới tất cả các thành viên có bài viết tham gia kì này. Còn các bạn đạt giải ư? Còn chờ gì nữa mà chúng ta không vào topic này để chúc mừng họ ^^...

Trong quá trình chấm bài, BGK có thể còn những sai sót ^^... do đó mà rất mong những ý kiến đóng góp của các bạn đê cuộc thi ngày càng hoàn thiện hơn!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:
1. Y!M: choat84@yahoo.com
2. Mail: Phattq@hocmai.com.vn


Thay mặt BTC
Trần Quang kính bút!

 
K

kakas

Chỉ biết nói 2 từ xứng đáng.
Khá khen cho tác phẩm của em happinessforyou với tác phẩm đó. Hay!
Tản văn thì xuất sắc quá!
Thơ thì ngang nhau... chắc BGK khó chọn lắm nhỉ? >:)
 
V

vuonglinhbee

Cho phép tớ được trích dẫn vài câu thơ trong bài dự thi đạt giải kỳ này:D:

"Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ...


Còn mình tôi : Bên khoảng trống
Giữa bức tường trắng
Ngoài trời là mây đen
Ánh sáng kia le lói những ngọn đèn
Ở một xóm tối hay từ đâu hắt lại
Nhưng cũng đủ
Cho ai đó
Nhìn thấy được:
Đôi mắt mình trong đêm ...

...
Và tôi đi tìm tôi ...

Tôi tìm tôi trên những nẻo đường tình nguyện
Tìm trong lời cô giảng, tìm từ những lời khuyên
Tìm trong vòng tay bè bạn"

Trước hết, cho phép tớ gửi lời chúc mừng đến tác giả của bài thơ rất xứng đáng này:D

Nghệ thuật chỉ có thể trở thành nghệ thuật đích thực theo đúng nghĩa của nó khi nó gắn liền với yếu tố sáng tạo ! Tớ nghĩ rằng, bài thơ của bạn đã thực sự làm được điều đó !:D
thông qua cuộc đối thoại, chuyện trò, rồi cả hờn giận với ánh trăng kia ( bằng cả ngôn ngữ trực tiếp và ngôn ngữ tâm hồn ), bạn đã bày tỏ thành công những nghĩ suy, trăn trở về một cái 'tôi" trẻ trung và tràn đầy cảm xúc !
một số hình ảnh thơ và ý thơ rất thi vị và sáng tạo, như câu đại ca Phát nhận xét , tớ cũng rất ấn tượng với câu thơ đó:

"Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ..."
Nhưng theo ý kiến của cá nhân tớ, chỗ đó bạn viết vậy là đủ rồi, khi kết hợp với câu dưới là tạo thành một ý hoàn chỉnh, tớ không nghĩ rằng nó hơi thiếu, hay hơi bị "cộc":D!

Cá nhân tớ thích cảm nhận chỗ đó là một khoảng lặng yên ái của tâm hồn!

Vài ý kiến nhỏ về cuộc thi xin đóng góp, thật hạnh phúc vì cuộc thi ngày càng hấp dẫn!


 
V

vuonglinhbee

híc, quên mất, để có được kết quả công tâm và chính xác như thế, tuy không tham gia dự thi, nhưng tớ vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã làm việc nhiệt tình và hết sức hiệu quả, cống hiến cho độc giả như bọn tớ những bài viết xuất sắc nhất ! cảm ơn:D
 
T

tranquang

Trước hết xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của Vương Linh!

Sau anh xin chỉnh lí thông tin:
1. Toàn bộ nhận xét về thơ là do Amaranth nhận xét :)

2. Để chọn ra bài thơ đoạt giải thì cả anh và Am đều cân nhắc rất kĩ (nâng lên, đătk xuống) giữa 4 bài: bài đạt giải, bài "Tôi là ai?" của Hương Điệp, "Ai đó? Bạn là ai? Tôi là" của Thiên Vân, và bài "Tụng tình ca" của Trang Ơchin...
Cuối cùng quyết định chọn bài thơ của Kim Thúy để trao giải...

Hi vọng rằng kết quả cũng đã đáp ứng được phần nào lòng mong mỏi của các mem!
 
K

kimthuyhp

Cho phép tớ được trích dẫn vài câu thơ trong bài dự thi đạt giải kỳ này:D:

"Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ...


Còn mình tôi : Bên khoảng trống
Giữa bức tường trắng
Ngoài trời là mây đen
Ánh sáng kia le lói những ngọn đèn
Ở một xóm tối hay từ đâu hắt lại
Nhưng cũng đủ
Cho ai đó
Nhìn thấy được:
Đôi mắt mình trong đêm ...

...
Và tôi đi tìm tôi ...

Tôi tìm tôi trên những nẻo đường tình nguyện
Tìm trong lời cô giảng, tìm từ những lời khuyên
Tìm trong vòng tay bè bạn"

Trước hết, cho phép tớ gửi lời chúc mừng đến tác giả của bài thơ rất xứng đáng này:D

Nghệ thuật chỉ có thể trở thành nghệ thuật đích thực theo đúng nghĩa của nó khi nó gắn liền với yếu tố sáng tạo ! Tớ nghĩ rằng, bài thơ của bạn đã thực sự làm được điều đó !:D
thông qua cuộc đối thoại, chuyện trò, rồi cả hờn giận với ánh trăng kia ( bằng cả ngôn ngữ trực tiếp và ngôn ngữ tâm hồn ), bạn đã bày tỏ thành công những nghĩ suy, trăn trở về một cái 'tôi" trẻ trung và tràn đầy cảm xúc !
một số hình ảnh thơ và ý thơ rất thi vị và sáng tạo, như câu đại ca Phát nhận xét , tớ cũng rất ấn tượng với câu thơ đó:

"Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ..."
Nhưng theo ý kiến của cá nhân tớ, chỗ đó bạn viết vậy là đủ rồi, khi kết hợp với câu dưới là tạo thành một ý hoàn chỉnh, tớ không nghĩ rằng nó hơi thiếu, hay hơi bị "cộc":D!

Cá nhân tớ thích cảm nhận chỗ đó là một khoảng lặng yên ái của tâm hồn!

Vài ý kiến nhỏ về cuộc thi xin đóng góp, thật hạnh phúc vì cuộc thi ngày càng hấp dẫn!



Thật ra ở đây mình cố ý ngắt xuống để phá vỡ nhịp văn và cũng là để tạo ra 1 khoảng trống, nó hơi đột ngột nên có thể mọi người sẽ thấy nó cụt hi` :D

Trên nền trời,
Bỗng ở đâu,
Đã lại mây đen ..>< một chữ “tôi” trắng xóa ~~~ ở đây mình muốn dùng đám mây đen kia để làm nền cho chữ tôi của mình, chữ tôi như là chiếc chìa khoá vạch 1 đường trắng tinh khôi nên cái nền xám xịt, vô vọng của cuộc sống .... Và đã có mây đên nên ở dưới ắt hẳn tác giả sẽ phải tạo mưa thui he he:

Tiếng trăng vọng về xen lẫn tiếng mưa rơi ...

Nên nếu xét ý toàn bài thì nó cũng khá là logic đấy chứ ^^.

Và tiếng mưa rơi ở dây có thể hiểu là tiếng lòng của nhân vật trữ tình. Khi ấy chỉ còn lại tiếng trăng và tiếng mưa lòng của nhân vật ngân len và vang vọng ....

Mỗi người sẽ có cách cảm nhận của riêng mình mà , nên có thể là sẽ thấy khác nhau hi`

@ Vuonglinhbee: Chắc ấy là người rất yêu thơ nhỉ, mình hi vọng ấy tìm đc nhiều niềm vui trong thơ ca :) ^>^
 
Last edited by a moderator:
K

kimthuyhp

Còn nữa mình muốn gửi lời cảm ơn đến BGK, cảm ơn anh Ama, bạn vuonglinhbee và tất cả các bạn .... :) . Điều làm mình cảm thấy hạnh phúc nhất là các bạn đã đọc và thấy thích bài thơ của mình ~~ thật sự rất bất ngờ đấy :x. Mình cũng chỉ là 1 phút ngẫu hứng mà làm ra thui, vừa đọc cái đề : Tôi là ai ? thấy hay quá là cầm bút luôn ^^.
Đúng là bài thơ của mình còn hơi cứng và đôi chỗ chưa đc nữa, hi` cám ơn anh Ama và các bạn đã góp ý nhé .
Lần đầu tiên làm thí sĩ nghiêm chỉnh đó, ha ha thấy ngộ ghế ta, có lẽ kim thuý đổi nghề về làm thi sĩ thôi =))
 
Last edited by a moderator:
H

happinessforyou

tớ cũng thích bài thơ của thúy lắm :-> Lạ và hay ! Thấy cái tôi trong bài , có nét lập dị . =)) Tớ liên tưởng đến bài Ánh trăng của Nguyễn Duy . Cũng đột ngột như thế , cũng khiến người ta thấy lạnh và llắng như thế . Nhưng mình không thích bài cảu Nguyễn duy . Thích bài cảu bạn :D
 
K

kimthuyhp

tớ cũng thích bài thơ của thúy lắm :-> Lạ và hay ! Thấy cái tôi trong bài , có nét lập dị . =)) Tớ liên tưởng đến bài Ánh trăng của Nguyễn Duy . Cũng đột ngột như thế , cũng khiến người ta thấy lạnh và llắng như thế . Nhưng mình không thích bài cảu Nguyễn duy . Thích bài cảu bạn :D


hic hic, xúc động quá, tự nhiên thấy vui vui lém á :) :x

Thuý rất thích cách hành văn của ấy đấy, 1 lối viết rất nhẹ nhàng và đầy chất thơ, cùng những cảm xúc hết sức tinh tế .... Nếu mà làm văn xuôi Thuý cũng thích vân dụng lối viết này, nhưng nó chưa đc điêu luyện như ấy đâu, và còn cứng lắm :)
 
Last edited by a moderator:
C

conu

Chỉ 1 câu nhận định: kết quả lần này rất xứng đáng và thoả mãn. Chúc mừng các bạn đoạt giải, chúc mừng BGK! :)
 
H

happinessforyou

hic hic, xúc động quá, tự nhiên thấy vui vui lém á :) :x

Thuý rất thích cách hành văn của ấy đấy, 1 lối viết rất nhẹ nhàng và đầy chất thơ, cùng những cảm xúc hết sức tinh tế .... Nếu mà làm văn xuôi Thuý cũng thích vân dụng lối viết này, nhưng nó chưa đc điêu luyện như ấy đâu, và còn cứng lắm :)

2 đứa bọn mình cứ khen nhau thế này á ;))
=))=))=))
 
H

happinessforyou

Có ai khen BGK hông, cảm ơn post này cái coi :D.
(Lâu lâu em câu khách, anh TranQuang thông cảm)

Cảm ơn bác am , cảm ơn bác tranquang . ;)) Em rất phấn khích vì đọc nhận xét của 2 bác quá chuẩn .
Vâng , xin chân thành cảm ơn . Xin cảm ơn =D&gt;Giống như được lên nhận giải thưởng quá =))8-&gt;
 
H

huongdiep

Chúc mừng Hồng Phúc, Chi Lan và Kim Thuý...

Cảm ơn anh Trần Quang, cảm ơn anh Ams và tất cả mọi người...

Mình vui quá nên chẳng biết nói gì nữa. Thấy hạnh phúc lắm vì bài viết của mình cũng được các bạn yêu thích. Dạo này bài vở nhiều quá nên tớ cũng chưa có nhiều thời gian online để đọc hết các bài dự thi lần này. Có thời gian sẽ dành một buổi để đọc hết các tác phẩm^^

ĐT hỏng, sim thì mất, không liên lạc được với ai cả... Huhu... Tớ mất hết số của mọi người rùi. Liên lạc với tớ theo số mới nhá. Hic. 01665914509...
 
Last edited by a moderator:
L

linhthitran

Anh phát ui. Anh nhận xét không sai tí nào về cách viết văn của em. Cô giáo dạy văn cũng nói em khá nhiều rồi nhưng em không thể sửa được. Khổ thân em nói được nhưng em không viết được. Mà sờ vào viết lách thì nói thật là chả biết làm thế nào để nói lên cái điều mình cần nói đến.
Và trên hết là em thỉnh thoảng nghịch ngợm không thích viết theo đúng khuôn mẫu. Cứ viết theo cảm nhận của mình lên nó ra thế nào thì viết thế.
Anh có cách nào trị được cái bệnh này của em không.
Em cảm ơn anh trước nha
 
P

phalaibuon

:)nói 1 câu là

họ thật xứng đáng

và 4r chúng ta có những người xuất sắc như thế laf 1 niềm tự hào


chúc mừng nha

:)
 
Top Bottom