Các bạn ơi, giúp mình với! Mấy đề văn này "khoai" quá!

B

babynice

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cô giáo tớ cho về nhà 3 đề văn này mà mình không biết làm!! Các bạn giúp mình với nhé! Thanks các bạn nhiều!
1. Tuổi trẻ: cho và nhận
2. Tôi muốn nắm chặt tay bạn.
3. Suy nghĩ, cảm nhận của em về những ca từ sau trong bài :"Để gió cuốn đi" của Trịnh Công Sơn:
" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi."

=> các bạn giúp mình với nhé!!!
 
T

tranquang

Cô giáo tớ cho về nhà 3 đề văn này mà mình không biết làm!! Các bạn giúp mình với nhé! Thanks các bạn nhiều!
1. Tuổi trẻ: cho và nhận
2. Tôi muốn nắm chặt tay bạn.
3. Suy nghĩ, cảm nhận của em về những ca từ sau trong bài :"Để gió cuốn đi" của Trịnh Công Sơn:
" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi."

=> các bạn giúp mình với nhé!!!

1. Em vận dụng câu chữ của Tố Hữu: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"
- Trước hết em định nghĩa và làm rõ khái niệm: Tuổi trẻ; khái niệm cho và khái niệm nhận.
- Sau đó sẽ giải thích: Thế nào là cho và thế nào là nhận. Cho và nhận như thế nào là đúng cách.
- Tuổi trẻ hiện nay; cho và nhận hiện nay đang như thế nào => So sánh với lịch sử.
- Cảm nhận của bản thân: về cho và nhận

2. Tôi muốn nắm chặt tay bạn: Theo anh nghĩ thì đây chính là muốn nói đến sự đoàn kết, sự sẻ chia của những người trẻ trong nhịp sống hiện đại. "Tôi muốn bạn chia sẻ cùng tôi thì tôi sẽ là người sẻ chia cùng bạn trước đã"
=> Muốn nắm tay là muốn kết nối và kết nối là thấu hiểu!

3. "Sống trong đời sống... Để gió cuốn đi" (Trịnh Công Sơn)
=> Theo anh nghĩ thì đề này em viết về cảm nhận của em với cuộc sống của xã hội hiện tại, của lớp người trẻ như anh, như em... và hơn hết là nói về cá nhân em.
Sống là thế nào?
Sống sao cho không phải tiếc về một thời trẻ...
Em có thể vận dụng câu nói của Nikolai Ostrovsky:
"Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí" (Trích "Thép đã tôi thế đấy").

>>> Hi vọng 1 số gợi ý có thể mở ra cho em những ý tưởng để viết tốt 3 đề văn trên.

Chào thân ái và quyết thắng!

 
Q

quycondoraemon

đề văn mở rộng quá,cảm nhận tốt thì cậu sẽ làm đc bài,đề cô cho rất hay đấy,theo tớ lấy ý văn từ trong cuốc sống từ những điều cậu gap hang ngay la tot nhat,viêt thi dài lắm,lien lac voi to nếu điêu đó cần cho cậu,chúc thành công^^!!
 
C

canhhacgiay

hjhj, tớ nghĩ bạn nên chọn chủ đề 2 đi
vừa gần gũi mà thực tế với bọn mình nữa
hãy thử tưởng tượng khi bạn mất cân bằng nhất thì ai sẽ là n động viên giúp đỡ bạn
khi đó bạn muốn nắm chạt tay n bạn ấy
n cũng cío thể hiểu đây là mộtt sự đoàn kết như anh quang nói
 
Top Bottom