Lev Ivanovich Yashin_người nhên Yashin

C

crazyfrog

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây là đôi nét về thủ môn xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại.

Lev Ivanovich Yashin (tiếng Nga: Лев Ива́нович Я́шин) (22 tháng 10 năm 1929 - 20 tháng 3 năm 1990) là một thủ môn Nga Xô Viết, người được biết đến với khả năng nhanh nhạy trong khung gỗ, một thân hình bệ vệ (6' 3", 189 cm) và những pha cứu thua ở độ khó rất cao. Ông được IFFHS bầu là thủ môn vĩ đại nhất của thế kỉ 20 và hiện vẫn là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá từng giành quả bóng vàng châu Âu.

Yashin sinh tại Moskva trong một gia đình công nhân, ông cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho CLB bóng đá Dynamo Moskva từ 1949 đến 1971, dành 5 chức vô địch và 3 cúp quốc gia liên bang Xô Viết. Ông cũng dành được một chức vô địch hockey trên băng Liên Bang Xô Viết năm 1953.

Năm 1954, Yashin được gọi vào đội tuyển quốc gia, trong đó ông đã có 78 áo lần khoác áo và dành chức vô địch thế vận hội Olympic mùa hè 1956 cũng như chức vô địch Châu Âu 1960.

Với tư cách là thành viên của đội Liên Bang Xô Viết, Yashin đã tham dự 3 kỳ World Cup ((1958, 1962 và 1966). Với tinh thần luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, ông thậm chí còn tham dự World Cup 1970 làm thủ môn dự bị kiêm hỡ trợ. Yashin được tôn vinh với 4 lần giữ sạch lưới trong 13 trận tại một kỳ World Cup. Năm 1971, ông đá trận đấu cuối cùng cho Dynamo Moskva trước đội các ngôi sao Châu Âu.

Một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của Yashin là trong trận đấu kỉ niệm 100 năm thành lập liên đoàn bóng đá Anh FA, giữa đội các ngôi sao thế giới với đội tuyển Anh tại sân Wembley, Yashin đã có những pha cứu bóng ngoạn mục và không tưởng. Được biết đến với biệt danh "nhện đen" vì Yashin luôn mặc những bộ đồ màu đen khi ra sân và cũng bởi khả năng cứu bóng của ông làm người ta liên tưởng đến chú nhện có đến 8 chân.

Trên sân cỏ, Yashin luôn chỉ đạo hàng phòng ngự, rất mạnh mẽ đến mức vợ ông cũng phải thừa nhận là ông quát tháo quá nhiều trên sân. Tuy nhiên, ông hiếm khi đeo băng đội trưởng do việc phong thủ môn làm đội trưởng còn khá mới mẻ thời đó.

Lev Yashin là thủ môn duy nhất từng dành quả bóng vàng Châu Âu (1963). Trong sự nghiệp mình ông đã ngăn chặn khoảng 150 quả penalty, hơn nhiều so với bất cứ thủ môn nào trong lịch sử.

Nhờ những cống hiến xuất sắc không biết mệt mỏi cho nhân dân và tổ quốc, Yashin đã được trao huân chương Lenin năm 1967, phần thưởng cao quý số hai của nhà nước Xô Viết. Trận đấu tôn vinh Lev Yashin của FIFA được tổ chức tại sân vận động Lenin tại Moskva với 100,000 cổ động viên tham dự với khách mời là các siêu sao sân cỏ như Pelé, Eusébio và Franz Beckenbauer. Trong một khoảng thời gian ngắn, Yashin từng dẫn dắt ở một giải đấu nhỏ và với các đội bóng trẻ tại Phần Lan. Một bức tượng đồng của ông đã được dựng tại Sân vận động Dinamo tại Moskva. Năm 2000, cuộc bầu chọn của FIFA đã đưa ông vào đội hình tiêu biểu của thế kỷ và cũng phong ông là "thủ môn của thế kỷ".

Do những biến chứng của việc phải phẫu thuật cắt chân sau một chấn thương đầu gối, Lev Yashin qua đời năm 1990.
 
T

tuyen_13

Hậu duệ của Lev vĩ đại có thể kể đến 2 cái ten Dasaev và Igor Ankifeev!

Hiện tại Igor Ankifeev còn rất trẻ!
Tương lai tươi sáng đang chờ cậu!

Ko thủ môn nào có thể so sánh với Lev và Dino Zoff về tầm vĩ đại!

Có chăng là Casillas? với những j anh đã thể hiện ở EURO2008 vừa qua?
 
C

crazyfrog

tuyen_13 said:
Hậu duệ của Lev vĩ đại có thể kể đến 2 cái ten Dasaev và Igor Ankifeev!

Hiện tại Igor Ankifeev còn rất trẻ!
Tương lai tươi sáng đang chờ cậu!

Ko thủ môn nào có thể so sánh với Lev và Dino Zoff về tầm vĩ đại!

Có chăng là Casillas? với những j anh đã thể hiện ở EURO2008 vừa qua?
Dasaev thì em công nhận chớ nhắc đến Zoff hay Casillas thì đều thiếu đi 1 cái gì đó để đưa họ đạt tầm của Lev.
Còn Ankifeev thì còn quá trẻ để có thể nói là người kế thừa của nhện đen.

Để nói là có ai thừa kế lối chơi của nhện đen hay không thì thật sự gần như không có ai. Cùng thời lev ta có Banks của Anh. Sau này kế thừa Banks là Peter Shilton. Sau khi Lev giải nghệ chúng ta thấy ở Italy nổi lên 1 Dino Zoff tài hoa với những pha cứu thua xuất thần nhưng vẫn thiếu 1 cái gì đó để tạo nên 1 con người vĩ đại trươc khung gỗ. Sau thế hệ của Zoff, người Italy tự hào với 1 Zenga chắc chắn nhưng anh vẫn ko xứng tầm với Zoff xa xưa chứ đừng nói gì là với 1 nhện đen huyền thoại. Chúng ta đã thấy 1 Buffon vượt trội hơn thế hệ đàn anh của AZZURRI như thế nào khi xuất sắc trong 3 giải lớn gần đây của ITALY. Để sánh vai với nhện đen thưở trước thì có thể .......
 
T

tuyen_13

Anh ko hiểu cái j đó của em là cái j!

Nhưng Casillas- đội trưởng đội tuyển TBN- sau kỳ Euro vừa rồi đã chứng minh anh nằm trong số những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại!

Hiện tại Casillas còn trẻ 27 --đối với thủ môn là quá trẻ!

(thường tuổi Thủ môn xuất sắc nhất là từ 31-35)--> Ko kể viêt Nam chưa đến 30 đã giải nghệ =)) )

Em quên mất ngừoi khổng lồ của Man àh!
Mọi người đều nói anh ấy vĩ đại!??

anh chàng thủ môn đưa Đan Mạch thành nhà vô địch châu Âu àh!
Chưa kể tới chiến tích cùng MU nhé!

Nói chung Anh vẫn đồng tình với ý kiến rằng Lev là nhất!
Nhưng đánh giá Zoff và Casillas thì cũng ko nên! :)
 
D

duongbg

Casillas cũng chưa đủ tầm Yashin đâu, nhưng mới 27 tuổi thì còn quá nhiều cơ hội để lên tầm huyền thoại
Người từng được coi là truyền thân của Yashin chính là Peter Cech chứ không phải là Casillas
Lev Ivanovich Yashin
Img214048848.jpg
 
T

tuyen_13

Casillas cũng chưa đủ tầm Yashin đâu, nhưng mới 27 tuổi thì còn quá nhiều cơ hội để lên tầm huyền thoại
Người từng được coi là truyền thân của Yashin chính là Peter Cech chứ không phải là Casillas
Lev Ivanovich Yashin
Img214048848.jpg


Uhm vì họ cùng ở Đông Âu thôi;))
Còn ko thì...
P.Céch chưa đủ tầm em ạh! ;))
Về tầm ảnh hưởng cũng như thành tích cá nhân Cech ko có j hơn Thánh Iker (hehe Casillas vượt trội về thành tích các nhân ấy chứ)

Thực ra việc tìm truyền nhân cũng ko đúng lắm ---> Lev có nhận ai trong số này là học trò đâu!
 
T

tuyen_13

Lại nhớ Higuain của Real bây giờ!

Ngày trước nói hắn là Trezeget mới--. bây giờ nhìn vẻ ngoài và phong cách đá giống hệt Van Nistelrooy!
Chắc Van Nis dậy dỗ :))
Đấy như thế mới gọi là truyền nhân!
 
Top Bottom