Tâm sự Thay vì trách móc, tôi học cách lắng nghe và chia sẻ với con.

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay là ngày lễ, con tôi được nghỉ học ở nhà. Con có xin phép được qua nhà hàng xóm chơi, trước khi đi tôi có dặn:
- Đi chơi cẩn thận nhé, đừng chạy ngoài đường. Nãy mưa nên đường hơi trơn con nhé.
Con vâng dạ rồi chạy đi. Được một lát, tôi đang loay hoay dọn dẹp trong nhà thì con nước mắt ngắn dài chạy về:
- Con bị té, bẩn hết quần áo rồi.

FC8FA4DE-1B3B-4331-9571-6CA5C8162757.jpeg

Nếu như mọi lần, tôi sẽ la con rằng:
- Mẹ đã dặn con không chạy nhảy rồi mà. Tại sao con không chịu nghe lời.

Và hẳn là sau câu nói đó con sẽ khóc to hơn và thấy bản thân mình luôn luôn có lỗi, hoặc là sẽ tìm cách đổ lỗi cho ai đó khác. Nhưng hôm nay, tôi làm khác đi. Tôi hỏi con:
- Con có bị đau ở đâu không? Hay chỉ bị bẩn đồ thôi.
Tự nhiên con nín khóc, rồi kể về lý do tại sao con bị té. Tất nhiên là lỗi phần lớn là do con k chú ý và quên lời mẹ, nhưng cách mình trả lời con khác đi làm cho con cũng thoải mái hơn và sẽ không để bị té như thế nữa.

Là ba mẹ, thay vì trách móc, chì chiết, so sánh lỗi của con cái, hãy tập cách thấu hiểu, lắng nghe con. Trẻ con có quyền được sai, được sửa sai, bởi ngày chúng ta còn nhỏ chúng ta cũng từng như thế. Cứ bao dung và cùng con thay đổi để lớn lên sẽ cho con nhiều sự tự tin hơn đấy.

- chia sẻ của một bà mẹ đang cố gắng thay đổi vì con mình -
 
Last edited:

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Hôm nay là ngày lễ, con tôi được nghỉ học ở nhà. Con có xin phép được qua nhà hàng xóm chơi, trước khi đi tôi có dặn:
- Đi chơi cẩn thận nhé, đừng chạy ngoài đường. Nãy mưa nên đường hơi trơn con nhé.
Con vâng dạ rồi chạy đi. Được một lát, tôi đang loay hoay dọn dẹp trong nhà thì con nước mắt ngắn dài chạy về:
- Con bị té, bẩn hết quần áo rồi.

View attachment 216911

Nếu như mọi lần, tôi sẽ la con rằng:
- Mẹ đã dặn con không chạy nhảy rồi mà. Tại sao con không chịu nghe lời.

Và hẳn là sau câu nói đó con sẽ khóc to hơn và thấy bản thân mình luôn luôn có lỗi, hoặc là sẽ tìm cách đổ lỗi cho ai đó khác. Nhưng hôm nay, tôi làm khác đi. Tôi hỏi con:
- Con có bị đau ở đâu không? Hay chỉ bị bẩn đồ thôi.
Tự nhiên con nín khóc, rồi kể về lý do tại sao con bị té. Tất nhiên là lỗi phần lớn là do con k chú ý và quên lời mẹ, nhưng cách mình trả lời con khác đi làm cho con cũng thoải mái hơn và sẽ không để bị té như thế nữa.

Là ba mẹ, thay vì trách móc, chì chiết, so sánh lỗi của con cái, hãy tập cách thấu hiểu, lắng nghe con. Trẻ con có quyền được sai, được sửa sai, bởi ngày chúng ta còn nhỏ chúng ta cũng từng như thế. Cứ bao dung và cùng con thay đổi để lớn lên sẽ cho con nhiều sự tự tin hơn đấy.

- chia sẻ của một bà mẹ đang cố gắng thay đổi vì con mình -
congchuatuyet204Mình cũng đồng ý, thích cách dạy và đồng hành cùng con trẻ như thế này. Hi vọng sau này mình cũng làm đc như b ^^
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Mình cũng đồng ý, thích cách dạy và đồng hành cùng con trẻ như thế này. Hi vọng sau này mình cũng làm đc như b ^^
Thu Phương 195Nhiều khi la con xong, ngồi lại nghĩ kĩ lại thì mình nặng lời thật. Dù con mới chỉ 3-4 tuổi. Thực sự nhiều lúc thấy con buồn mà hối hận vô cùng
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên
Top Bottom