XIN LÀM ƠN, CON GHÉT SỰ SO SÁNH, BẢN CHẤT ĐÓ LÀ SỰ ĐỐ KỊ CỦA BA MẸ

Taki kun

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng mười hai 2018
110
337
86
21
Thái Bình
THPT Nam Duyên Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CON CHỢT NHẬN RA DƯỜNG NHƯ BA MẸ ĐANG MUỐN NUÔI CON NGƯỜI TA HƠN LÀ CON MÌNH
Con cực kì ghét việc bị so sánh bản thân với người khác
Vì đó là sự so sánh sai lầm, con có chân tay đầy đủ, mặt mũi con, chân tay con, cơ thể con, bộ não và trái tim con đều không phải của con người khác, vậy thì tại sao con lại phải so sánh với người khác
Tại con kém hơn người ta ư???
Vậy thì người ta có hát hay bằng ocn không, có vẽ đẹp như con không, có nấu nướng giỏi như con không, có học giỏi toán như con không,….. những thứ đó ba mẹ có thấy không.
Ba mẹ chỉ thấy rằng con suốt ngày hát hò, vẽ vời, nghịch ngợm nồi chảo bát đĩa và cho rằng con vô dụng
Tại sao vậy??
Rốt cuộc ai mới là con của bố mẹ
Bố mẹ muốn con sống tốt, muốn con được sống một cuộc sống tích cực, mọi thứ đều tích cực nhưng những chuyện bố mẹ làm đều là tiêu cực, nhìn con vô dụng chính là tiêu cực, chỉ có tích cực ở chỗ con nhà người ta
Con ghét chuyện so sánh
Vì từ đó con sẽ cảm thấy có khỏng cách lớn giữa những đứa trẻ giỏi khác, con trở nên tự ti, tủi thân và trầm trọng hơn là con không tìm thấy niềm tin ở ba mẹ
Ba mẹ cho rằng con kém cỏi, vô dụng, ấy là không có niềm tin, không thể bao biện rằng ba mẹ muốn tốt cho con trong khi
XÃ HỘI SẼ ĐÁNH ĐẬP, SẼ LỪA ĐẢO, SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ ÁM SÁT CON, CON KHÔNG THỂ TIM THẤY NIỀM TIN TỪ BẤT KÌ NGƯỜI NGOÀI NÀO MÀ TẠI SAO ĐẾN BỐ MẸ LÀ CHỖ DỰA CUỐI CÙNG MÀ CON VẪN KHÔNG TÌM THẤY NIỀM TIN
Đó là cách bố mẹ làm con tốt lên ư
Bố mẹ ép con vào một cái khuôn do nhà người ta làm nhưng luôn miệng kêu tự do
Ôi cái tự do sao con cảm thấy nó quá xa xỉ, con ăn cơm con tự lớn, đầu con nghĩ con tự học vậy tại sao tính cách và lối sống lại phải giống với cái kẻ mà không phải con
XIN HÃY LÀM ƠN ĐỪNG GIẢ TẠO NỮA
Con không thể chấp nhận được việc con bị ép đeo cái mặt nạ của nhà người ta
Con không chấp nhận được việc phải giống người ta
Càng không chấp nhận được việc bố mẹ của con giống bố mẹ người ta
Người ta có thể cười vì con không giống người ta, nhưng con sẽ cười vào mặt họ vì họ quá giống nhau
Sự giống nhau ấy về bản chất đó là sự GIẢ TẠO
Con muốn tự do, con muốn được là chính mình, con muốn bữa cơm bố và con có thể trò chuyện, có những nụ cười, có sự hồn nhiên
TÁM TUỔI THÌ ĐỪNG BẮT CON SỐNG NHƯ MƯỜI TÁM TUỔI, MƯỜI TÁM RỒI ĐỪNG BẮT CON SỐNG NHƯ TUỔI HAI MƯƠI TÁM
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
CON CHỢT NHẬN RA DƯỜNG NHƯ BA MẸ ĐANG MUỐN NUÔI CON NGƯỜI TA HƠN LÀ CON MÌNH
Con cực kì ghét việc bị so sánh bản thân với người khác
Vì đó là sự so sánh sai lầm, con có chân tay đầy đủ, mặt mũi con, chân tay con, cơ thể con, bộ não và trái tim con đều không phải của con người khác, vậy thì tại sao con lại phải so sánh với người khác
Tại con kém hơn người ta ư???
Vậy thì người ta có hát hay bằng ocn không, có vẽ đẹp như con không, có nấu nướng giỏi như con không, có học giỏi toán như con không,….. những thứ đó ba mẹ có thấy không.
Ba mẹ chỉ thấy rằng con suốt ngày hát hò, vẽ vời, nghịch ngợm nồi chảo bát đĩa và cho rằng con vô dụng
Tại sao vậy??
Rốt cuộc ai mới là con của bố mẹ
Bố mẹ muốn con sống tốt, muốn con được sống một cuộc sống tích cực, mọi thứ đều tích cực nhưng những chuyện bố mẹ làm đều là tiêu cực, nhìn con vô dụng chính là tiêu cực, chỉ có tích cực ở chỗ con nhà người ta
Con ghét chuyện so sánh
Vì từ đó con sẽ cảm thấy có khỏng cách lớn giữa những đứa trẻ giỏi khác, con trở nên tự ti, tủi thân và trầm trọng hơn là con không tìm thấy niềm tin ở ba mẹ
Ba mẹ cho rằng con kém cỏi, vô dụng, ấy là không có niềm tin, không thể bao biện rằng ba mẹ muốn tốt cho con trong khi
XÃ HỘI SẼ ĐÁNH ĐẬP, SẼ LỪA ĐẢO, SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ ÁM SÁT CON, CON KHÔNG THỂ TIM THẤY NIỀM TIN TỪ BẤT KÌ NGƯỜI NGOÀI NÀO MÀ TẠI SAO ĐẾN BỐ MẸ LÀ CHỖ DỰA CUỐI CÙNG MÀ CON VẪN KHÔNG TÌM THẤY NIỀM TIN
Đó là cách bố mẹ làm con tốt lên ư
Bố mẹ ép con vào một cái khuôn do nhà người ta làm nhưng luôn miệng kêu tự do
Ôi cái tự do sao con cảm thấy nó quá xa xỉ, con ăn cơm con tự lớn, đầu con nghĩ con tự học vậy tại sao tính cách và lối sống lại phải giống với cái kẻ mà không phải con
XIN HÃY LÀM ƠN ĐỪNG GIẢ TẠO NỮA
Con không thể chấp nhận được việc con bị ép đeo cái mặt nạ của nhà người ta
Con không chấp nhận được việc phải giống người ta
Càng không chấp nhận được việc bố mẹ của con giống bố mẹ người ta
Người ta có thể cười vì con không giống người ta, nhưng con sẽ cười vào mặt họ vì họ quá giống nhau
Sự giống nhau ấy về bản chất đó là sự GIẢ TẠO
Con muốn tự do, con muốn được là chính mình, con muốn bữa cơm bố và con có thể trò chuyện, có những nụ cười, có sự hồn nhiên
TÁM TUỔI THÌ ĐỪNG BẮT CON SỐNG NHƯ MƯỜI TÁM TUỔI, MƯỜI TÁM RỒI ĐỪNG BẮT CON SỐNG NHƯ TUỔI HAI MƯƠI TÁM
Tivi giờ có chương trình thiếu niên nói thì phải, chị thấy chương trình đó khá hay, giúp chúng ta dám đối diện, dám nói lời thật lòng, dám thừa nhận lỗi sai mà bấy lâu chúng ta luôn cất giữ trong lòng. Khi chúng ta chia sẻ được với nhau tự nhiên áp lực biến đâu mất hết luôn. Trong khoảnh khắc đó có thể chúng ta phải bật khóc vì những oan ức, những nỗi niềm khó nói và rồi chúng ta lại cười vì gđ chúng ta hiểu nhau hơn. Hoá ra mỗi thành viên trong gđ vẫn luôn yêu thương nhau theo cách của riêng mình nhưng lại k thể hiện nó rõ hoặc vì 1 chiếc đt mà gđ chúng ta đã bỏ lỡ biết bao những khoảnh khắc tuyệt vời.
Gđ chị cũng như bao gđ khác, mỗi người 1 chiếc đt, đều đắm chìm vào thế giới riêng của mình, k ai làm phiền ai. Nhưng may mắn thay cũng chính mùa dịch lại giúp cả gđ có nhiều cơ hội được ăn chung bữa cơm có đủ các thành viên mà có lẽ phải rất lâu rồi mới có được. Người đi làm, đi học xa, người ở nhà, mỗi người 1 nơi, phải đến cả chục năm giờ mới đc đông đủ các thành viên. Thật may hơn nữa dù bận rộn nhưng gđ chị luôn dành thời gian nói chuyện cho 2 bữa cơm chính là trưa và tối; còn mọi thời gian khác là của riêng mỗi người. Trong suốt thời gian trước đây chị cũng đi học xa nhà, mỗi lần về chỉ mong cả gđ đủ người để ăn 1 bữa cơm, nhưng điều đó rất ít vì mọi người k thu xếp được. Nhớ quãng thời gian mình còn nhỏ, gđ có thể ít người hơn nhưng mọi người cùng nhau trò chuyện, cười nói vui vẻ. Nhất là những hôm mất điện, rải chiếu ra sân ngồi ăn cơm, ăn xong nằm luôn ở sân ngắm trăng cho tới lúc đi ngủ. Đến bây giờ thi thoảng chị vẫn mong mất điện 1 tối để cả gđ ngồi ăn cơm với chiếc đèn dầu, trò chuyện như hồi xưa...
Nếu có thể e thử đề xuất nguyện vọng: trong bữa cơm cả gđ đều tự nguyện buông chiếc đt xuống, cùng nhau chia sẻ hôm nay vui buồn thế nào để bố mẹ biết các con thực sự muốn điều gì. Biết đâu bố mẹ sẽ thay đổi thói quen để cả gđ luôn vui vẻ, hạnh phúc.
E hãy luôn giữ những sở thích, đam mê của mình nhé, dù có ra sao cũng k được từ bỏ bởi chính những thứ đó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn của em. Chúc e luôn được an nhiên!!
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
CON CHỢT NHẬN RA DƯỜNG NHƯ BA MẸ ĐANG MUỐN NUÔI CON NGƯỜI TA HƠN LÀ CON MÌNH
Con cực kì ghét việc bị so sánh bản thân với người khác
Vì đó là sự so sánh sai lầm, con có chân tay đầy đủ, mặt mũi con, chân tay con, cơ thể con, bộ não và trái tim con đều không phải của con người khác, vậy thì tại sao con lại phải so sánh với người khác
Tại con kém hơn người ta ư???
Vậy thì người ta có hát hay bằng ocn không, có vẽ đẹp như con không, có nấu nướng giỏi như con không, có học giỏi toán như con không,….. những thứ đó ba mẹ có thấy không.
Ba mẹ chỉ thấy rằng con suốt ngày hát hò, vẽ vời, nghịch ngợm nồi chảo bát đĩa và cho rằng con vô dụng
Tại sao vậy??
Rốt cuộc ai mới là con của bố mẹ
Bố mẹ muốn con sống tốt, muốn con được sống một cuộc sống tích cực, mọi thứ đều tích cực nhưng những chuyện bố mẹ làm đều là tiêu cực, nhìn con vô dụng chính là tiêu cực, chỉ có tích cực ở chỗ con nhà người ta
Con ghét chuyện so sánh
Vì từ đó con sẽ cảm thấy có khỏng cách lớn giữa những đứa trẻ giỏi khác, con trở nên tự ti, tủi thân và trầm trọng hơn là con không tìm thấy niềm tin ở ba mẹ
Ba mẹ cho rằng con kém cỏi, vô dụng, ấy là không có niềm tin, không thể bao biện rằng ba mẹ muốn tốt cho con trong khi
XÃ HỘI SẼ ĐÁNH ĐẬP, SẼ LỪA ĐẢO, SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ ÁM SÁT CON, CON KHÔNG THỂ TIM THẤY NIỀM TIN TỪ BẤT KÌ NGƯỜI NGOÀI NÀO MÀ TẠI SAO ĐẾN BỐ MẸ LÀ CHỖ DỰA CUỐI CÙNG MÀ CON VẪN KHÔNG TÌM THẤY NIỀM TIN
Đó là cách bố mẹ làm con tốt lên ư
Bố mẹ ép con vào một cái khuôn do nhà người ta làm nhưng luôn miệng kêu tự do
Ôi cái tự do sao con cảm thấy nó quá xa xỉ, con ăn cơm con tự lớn, đầu con nghĩ con tự học vậy tại sao tính cách và lối sống lại phải giống với cái kẻ mà không phải con
XIN HÃY LÀM ƠN ĐỪNG GIẢ TẠO NỮA
Con không thể chấp nhận được việc con bị ép đeo cái mặt nạ của nhà người ta
Con không chấp nhận được việc phải giống người ta
Càng không chấp nhận được việc bố mẹ của con giống bố mẹ người ta
Người ta có thể cười vì con không giống người ta, nhưng con sẽ cười vào mặt họ vì họ quá giống nhau
Sự giống nhau ấy về bản chất đó là sự GIẢ TẠO
Con muốn tự do, con muốn được là chính mình, con muốn bữa cơm bố và con có thể trò chuyện, có những nụ cười, có sự hồn nhiên
TÁM TUỔI THÌ ĐỪNG BẮT CON SỐNG NHƯ MƯỜI TÁM TUỔI, MƯỜI TÁM RỒI ĐỪNG BẮT CON SỐNG NHƯ TUỔI HAI MƯƠI TÁM
Việc so sánh hình như hầu như gia đình nào cũng có em ạ.
lấy ví dụ là chị nhé, Ngày còn đi học, do mẹ là giáo viên nên mỗi khi điểm kém 1 chút là về thường bị... ăn đòn. Và luôn bị so sánh với bạn lớp trưởng - bạn ý cũng là con 1 cô giáo trong trường. Nhưng lớn hơn 1 chút, chị may mắn là mẹ không còn so sánh và bị ăn đòn nữa. Mẹ hiểu hơn, mẹ bên cạnh chị nhiều hơn.
Đến khi chị lập gia đình và có con. Chị cũng từng có những suy nghĩ so sánh. Tại sao con người ta thông minh, giỏi giang như thế nhưng con mình lại vậy... Nhưng em ạ, đấy không phải là muốn con mình như con người ta, mà là để mình xem lại việc mình dạy con đã đúng hay chưa, ngẫm lại xem con mình phát triển và có tính cách như vậy có tốt không. Nếu con ngoan thì không nói làm gì, nhưng nếu lỡ như con hư, khùng tính, không nghe lời thì đấy là lỗi của mình.
Điều chị thấy em thiếu ở đây là sự chia sẻ cảm xúc với gia đình, chưa lắng nghe nhau, nói đúng hơn là cả từ 2 phía đều thiếu. Nếu em chia sẻ với ba mẹ rằng em muốn được như thế này, thế kia,... rằng em thích điều này, điều kia,... thì chị nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Biết đâu cũng có 1 gia đình nào đó đang so sánh con của họ với em thì sao. Nên đừng nghĩ tiêu cực đi về vấn đề này. Dù ba mẹ có la mắng hay nhắc nhở em thì đều xuất phát từ việc muốn em lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang mà thôi.
Chúc em luôn ĐỦ! :D
 

xuanduymai

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng năm 2022
1
1
6
33
Ho Chi Minh
noithathd.net
TP Hồ Chí Minh
bài viết của bạn rất hay, trẻ con thời hiện đại rất nhạy cảm mấy vấn đề về so sánh hơn thua, tài giỏi với các bạn khác là quá nguy hiểm để trẻ có thể suy nghỉ lệch lạc
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
501
1,205
176
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
John Mason “Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết như một bản sao". Giỏi như người ấy hay là biến thành người ấy luôn. Mỗi người sinh ra đều có ưu điểm khuyết điểm khác nhau , sứ mệnh khác nhau. So sánh chỉ biến sự hiếu thắng của con người thành lòng đố kỵ mà thôi. Vậy nên không chỉ là bố mẹ mà chính chúng ta hãy học cách lắng nghe và chấp nhận những người khác, không có thái độ so sánh, dè bỉu,..
 

Nature Universe

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
80
209
51
Phú Thọ
Vấn đề này thật sự rất phổ biến...gia đình mình cũng vậy..

Khi bố mẹ so sánh mình với con nhà người ta ý, mình cũng không quan tâm lắm. Vì mình nghĩ rằng : Xã hội luôn thật đa dạng phong phú với nhiều kiểu người khác nhau. Chúng ta là con người mà, đâu phải là những viên gạch theo một khuôn mẫu nhất định?
Cũng giống như những bông hoa, con người phải có người này, người kia..đâu phải tất cả đều như nhau? Và chắc chắn tất cả chúng ta không ai hoàn hảo cả! Kể cả "con nhà người ta" cũng vậy vì họ có thể hơn chúng ta về một mặt nào đó nhưng ai mà biết được người đấy có bị bố mẹ đem ra so sánh với một người khác hay không?


"Xã hội này thực sự có rất nhiều chuyện vô cùng khiến chúng ta uất ức.....Nhưng mặc kệ những điều ấy đi, mình nghĩ bạn không cần để ý đến những lời nói so sánh đấy, hãy coi nó là một điều gì đó để mình phấn đấu ....Cứ sống là chính mình, đây là cuộc sống của ta chứ có phải của người khác đâu! Dù bố mẹ bạn có cố so sánh bạn với ai đi chăng nữa thì con của họ là bạn chứ không phải "con nhà người ta" "
-> Mình nghĩ bạn nên dành thời gian để nói chuyện lại với bố mẹ về vấn đề này....vì lời so sánh sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến chúng ta, và có lẽ sự tiêu cực ấy cũng có thể ảnh hưởng đến những thế hệ sau....
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Vấn đề này thật sự rất phổ biến...gia đình mình cũng vậy..

Khi bố mẹ so sánh mình với con nhà người ta ý, mình cũng không quan tâm lắm. Vì mình nghĩ rằng : Xã hội luôn thật đa dạng phong phú với nhiều kiểu người khác nhau. Chúng ta là con người mà, đâu phải là những viên gạch theo một khuôn mẫu nhất định?
Cũng giống như những bông hoa, con người phải có người này, người kia..đâu phải tất cả đều như nhau? Và chắc chắn tất cả chúng ta không ai hoàn hảo cả! Kể cả "con nhà người ta" cũng vậy vì họ có thể hơn chúng ta về một mặt nào đó nhưng ai mà biết được người đấy có bị bố mẹ đem ra so sánh với một người khác hay không?



-> Mình nghĩ bạn nên dành thời gian để nói chuyện lại với bố mẹ về vấn đề này....vì lời so sánh sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến chúng ta, và có lẽ sự tiêu cực ấy cũng có thể ảnh hưởng đến những thế hệ sau....
Chị thích suy nghĩ này của em quá. Rất lạc quan luôn ý :D
 

Võ Lộc Tân

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng mười 2022
1
1
1
13
Trà Vinh
Việc so sánh hình như hầu như gia đình nào cũng có em ạ.
lấy ví dụ là chị nhé, Ngày còn đi học, do mẹ là giáo viên nên mỗi khi điểm kém 1 chút là về thường bị... ăn đòn. Và luôn bị so sánh với bạn lớp trưởng - bạn ý cũng là con 1 cô giáo trong trường. Nhưng lớn hơn 1 chút, chị may mắn là mẹ không còn so sánh và bị ăn đòn nữa. Mẹ hiểu hơn, mẹ bên cạnh chị nhiều hơn.
Đến khi chị lập gia đình và có con. Chị cũng từng có những suy nghĩ so sánh. Tại sao con người ta thông minh, giỏi giang như thế nhưng con mình lại vậy... Nhưng em ạ, đấy không phải là muốn con mình như con người ta, mà là để mình xem lại việc mình dạy con đã đúng hay chưa, ngẫm lại xem con mình phát triển và có tính cách như vậy có tốt không. Nếu con ngoan thì không nói làm gì, nhưng nếu lỡ như con hư, khùng tính, không nghe lời thì đấy là lỗi của mình.
Điều chị thấy em thiếu ở đây là sự chia sẻ cảm xúc với gia đình, chưa lắng nghe nhau, nói đúng hơn là cả từ 2 phía đều thiếu. Nếu em chia sẻ với ba mẹ rằng em muốn được như thế này, thế kia,... rằng em thích điều này, điều kia,... thì chị nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Biết đâu cũng có 1 gia đình nào đó đang so sánh con của họ với em thì sao. Nên đừng nghĩ tiêu cực đi về vấn đề này. Dù ba mẹ có la mắng hay nhắc nhở em thì đều xuất phát từ việc muốn em lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang mà thôi.
Chúc em luôn ĐỦ! :D
bài của bạn rất hay. ngay tâm trạng mình
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
bài của bạn rất hay. ngay tâm trạng mình
Xin hỏi bạn sinh năm bao nhiêu thế ạ?
Vấn đề này thì cả ba mẹ và con cái đều nên trao đổi và cùng nhau THAY ĐỔI thì mới thực sự có đc tiếng nói chung làm thoải mái cả 2 bên ^^
 
Top Bottom