HMF Confess HMF Confession số 409: Một ngày học tập mệt mỏi

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, em hôm nay muốn lên Confession để có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Tình hình em đang là học sinh năm cuối cấp (lớp 9) và em đang có ý định thi vào lớp chuyên Anh, mấy năm trước đến nay em thường học tập rất chăm chỉ, cố gắng và luôn hướng bản thân đến với mục tiêu đề ra để vào được ngôi trường mơ ước cũng như giúp bố mẹ nở mày nở mặt.

Nhưng chuyện đến đó thôi thì không nói làm gì, chuyện là sang học kì 2 bản thân em cảm thấy trong người rất uể oải, kiểu như thiếu sức sống cực kì, tâm trạng nhiều khi không tốt nên rất dễ gắt với những người xung quanh, mặc dù họ có thể không làm gì sai cả. Và quan trọng hơn, em thấy bản thân mình dường như đang bỏ bê việc học... Buổi tối nếu như trước đây em sẽ dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để học, nhưng dạo đây buổi tối em chỉ ngồi vào bàn và hầu hết thời gian đều dùng để lướt mạng xã hội và xem các video hài nhảm trên mạng, mặc dù cảm thấy việc đó không hề ổn nhưng em chưa thể nào khắc phục được, và thời gian đến khi thi cũng không còn dài nữa.

Mong mọi người có thể cho em một lời khuyên với ạ. Em cảm ơn nhiều!



---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Mình nghĩ vấn đề này thì quan trọng nhất phải là ý thức bản thân và một sự quyết tâm cực lớn, bởi vì theo mình biết thì cũng không lâu nữa cho đến kì thi vào 10. Đầu tiên, trước khi học, bạn thử tắt nguồn hết các thiết bị di động đi nhé, như vậy sẽ giúp bạn tập trung hơn. Và ngoài ra, mình nghĩ bạn cảm thấy không ổn một phần có thể vì bạn dùng các thiết bị di động quá nhiều dẫn đến cơ thể mệt mỏi và rất dễ cáu với người xung quanh. Một cách để tập trung nữa là bạn có thể nghe các bản nhạc Lo-fi khi học nhé, nhạc Lo-fi rất có ích trong việc giúp tập trung khi học nên bạn có thể thử nhé ^^
Chúc bạn học tốt ^^
 
  • Like
Reactions: Thu Phương 195

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chào mọi người, em hôm nay muốn lên Confession để có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Tình hình em đang là học sinh năm cuối cấp (lớp 9) và em đang có ý định thi vào lớp chuyên Anh, mấy năm trước đến nay em thường học tập rất chăm chỉ, cố gắng và luôn hướng bản thân đến với mục tiêu đề ra để vào được ngôi trường mơ ước cũng như giúp bố mẹ nở mày nở mặt.

Nhưng chuyện đến đó thôi thì không nói làm gì, chuyện là sang học kì 2 bản thân em cảm thấy trong người rất uể oải, kiểu như thiếu sức sống cực kì, tâm trạng nhiều khi không tốt nên rất dễ gắt với những người xung quanh, mặc dù họ có thể không làm gì sai cả. Và quan trọng hơn, em thấy bản thân mình dường như đang bỏ bê việc học... Buổi tối nếu như trước đây em sẽ dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để học, nhưng dạo đây buổi tối em chỉ ngồi vào bàn và hầu hết thời gian đều dùng để lướt mạng xã hội và xem các video hài nhảm trên mạng, mặc dù cảm thấy việc đó không hề ổn nhưng em chưa thể nào khắc phục được, và thời gian đến khi thi cũng không còn dài nữa.

Mong mọi người có thể cho em một lời khuyên với ạ. Em cảm ơn nhiều!



---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions

HMF ConfessionChị nghĩ là do tâm lý của em thay đổi nhưng bản thân em chưa có quyết tâm cũng như sự kiên định để kiểm soát hành vi của mình. Thay vì lướt mạng xã hội em nên dành thời gian thêm để nghe những kênh study trên yotube, đọc thêm sách, tạo to-do-list và tìm cách hoàn thành nó. Ngoài ra thời gian giải lao em có thể ra ngoài đi dạo hoặc phụ việc nhà để tinh thần được thoải mái hơn nhé!
 
Top Bottom