HMF Confess HMF Confession 408: Điểm ưu tiên

HMF Confession

HOCMAI Forum Confess
Cu li diễn đàn
7 Tháng tư 2017
168
1,146
131
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chắc chắn các bạn 12 và các anh chị đã thi đại học đều rất quan tâm tới vấn đề được cộng điểm ưu tiên đúng không ạ?
Em có một điều rất bức xúc vì em là người dân tộc thiểu số, được cộng điểm khá là nhiều, bản thân em khá là vui thế nhưng có vài trường hợp làm em khá là buồn như này: Các bạn hỏi em có phải là người dân tộc không, em thành thật trả lời là em dân tộc Tày sau đó các bạn có thái độ khó chịu với em, chửi em kiểu "tại sao m lại được cộng điểm?", "m ăn may thế", " t mà có điểm cộng như m thì t cũng đỗ",... kèm theo thái độ như kiểu khinh bỉ, không tôn trọng và nghĩ những người được cộng điểm là kém cỏi, không có khả năng mà chỉ ăn may thôi ấy.
Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng mà, có được cái này thì lại mất cái kia, bản thân em sinh ra ở làng quê, gia đình khó khăn, kinh tế thì kém, ít có điều kiện được tiếp xúc với giáo dục nhưng em vẫn cố gắng ôn thi và đỗ vào trường chuyên nên em thấy việc em được cộng điểm là xứng đáng với những cố gắng và xuất phát điểm của em. Còn các bạn sinh ra ở thành phố, có điều kiện hơn và được cộng 0.75 điểm vùng rồi mà vẫn đi so đo với các bạn dân tộc là điều rất đáng suy nghĩ. Em không đánh đồng tất cả, em chỉ nói một số bạn có thái độ như vậy nên em quyết định lên đây để giãi bày. Mong mọi người tiếp nhận ý kiến một cách tích cực ạ!

ĐIỂM ƯU TIÊN.png

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
K sao đâu e, đừng bận tâm mấy người nói những lời k hay đó. Khi 1 quy định được áp dụng rộng rãi cả nước thì họ cũng đã nghiên cứu hết rồi. Nếu các bạn nói bt thì thôi kệ họ cho qua còn họ quá đáng thì e bảo: sao các cậu có điều kiện học tốt hơn, môi trường tốt hơn lại k đỗ. K đỗ là do các bạn chưa thực sự cố gắng chứ k phải tớ làm cậu trượt. Nếu k phải là tớ thì cũng là người khác thôi.
Chẳng cần so sánh đâu xa. Vd như 1 lớp cùng môn Toán mà 2 giáo viên có trình độ khác nhau dạy là đã tạo nên sự chênh lệch rõ rệt về kết quả rồi. Có khi kì 1 điểm thấp vì gv kém dạy k hiểu còn kì 2 được gv qtam, giảng dễ hiểu thì kq sẽ cao thôi.
Chưa kể sự khác nhau về vùng, điều kiện kinh tế, môi trường học tập khác nhau( trừ 1 số bạn cực kì giỏi vươn lên số phận). Hoặc chả lẽ lại đi so sánh điểm cộng của những bạn là con thương binh, bệnh binh. Vậy thử hỏi gđ thương bệnh binh thì gđ họ đã phải trải qua những mất mát gì, họ đã đánh đổi sức khoẻ, thậm chí cả tính mạng chỉ để đổi lại 0,5-1đ cộng cho con họ à?
Cái này có là gì so với việc tổng điểm bạn xếp thứ 20/365 nhưng bạn k được xếp vào lớp có gv tốt hơn mà lại có những bạn xếp thứ 8 mấy được lọt vào. Cũng tuỳ quy định xét tuyển riêng và nhiều yếu tố bên ngoài khác nữa nhưng cũng đành chấp nhận chứ thù hằn gì nhau cho mệt e ơi. Kệ họ đi. E cũng có sai đâu, đó là chính sách của nhà nước dành cho tất cả những bạn có hoàn cảnh như thế mà.
Mà lên đại học rồi thì mấy câu cậu ở tỉnh nào, nhà cậu có điện chưa, chỗ cậu cưỡi voi hay cưỡi ngựa đi học là bình thường lắm e. Họ hỏi thì cứ trả lời thật, vừa nói vừa cười hoặc tếu táo với họ cũng được, k phải để tâm đâu. Học đh khác c3 nhiều, e có thể đứng top cuối khi lọt vào trường nhưng sau 4-5 năm e học tốt e có thể dẫn dầu cả lớp thậm chí cả khoa. E cố gắng học tốt thì chả ai quan tâm đầu vào e được bao nhiêu điểm nữa đâu. Học đh thì chỉ cần qtam có học bổng không, có qua môn k, môn này điểm A+ hay C. Thể dục có qua k, chính trị, giáo dục quốc phòng, tin học&tiếng anh đầu vào( đầu ra) có đạt k. Có thời gian thì tham gia các hoạt động của trường, năng nổ cộng với qtrinh học đạt giỏi thì được kết nạp Đảng sớm( nếu làm nhà nước thì nên vào Đảng sớm).
Cuối cùng là có ra trường đúng hạn k, cầm tấm bằng đh loại giỏi/khá/trung bình, xin được việc có phù hợp với ngành học hay trái ngành,lương cao hay thấp. Với c thì c thấy học gì thì học, làm gì thì làm miễn sao mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc về việc mình làm là được. Còn lương cao hay thấp thì còn phụ thuộc vào mỗi người cảm thấy bao nhiêu là đủ.
Sau sẽ còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn thế e ạ, cứ mỉm cười mà đối mặt thôi. K chơi được với mấy bạn đó thì tìm mấy bạn có hoàn cảnh tương tự mình mà chơi, hoặc có những bạn có dkien rất tốt nhưng họ k khinh người ấy. Học đh thì cố gắng kết bạn, tạo nhiều mqh giúp đỡ lẫn nhau. Nếu sau có duyên thì sẽ vẫn liên lạc, giúp nhau được nhiều thứ. Còn k có duyên thì e sẽ gặp họ lần cuối cùng ở giảng đường và cũng chẳng bao giờ liên lạc lại nữa, thậm chí gặp nhau bên ngoài như người lạ.
Việt Nam có rất nhiều dân tộc nhưng lại cùng 1 dòng máu đúng k e, vậy cớ chi mình phải buồn vì những người như thế. Mình phải tự hào mình là người con của nước Việt chứ. Cứ tự tin lên e ạ.
Mà c thấy mấy bạn ở vùng cao xuống hà nội học nhiều bạn rất xinh, rất giàu, giỏi và cũng vui tính. Có khi bọn c ở đồng bằng còn ghen tị ấy chứ. Cuộc sống còn nhiều bất ngờ( cả bất công) nhưng cứ vui vẻ mà sống tốt là được, cũng chẳng ai sống hộ mình mà.
Cứ vui đi e vì cuộc đời cho phép. :Tuzki34
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chắc chắn các bạn 12 và các anh chị đã thi đại học đều rất quan tâm tới vấn đề được cộng điểm ưu tiên đúng không ạ?
Em có một điều rất bức xúc vì em là người dân tộc thiểu số, được cộng điểm khá là nhiều, bản thân em khá là vui thế nhưng có vài trường hợp làm em khá là buồn như này: Các bạn hỏi em có phải là người dân tộc không, em thành thật trả lời là em dân tộc Tày sau đó các bạn có thái độ khó chịu với em, chửi em kiểu "tại sao m lại được cộng điểm?", "m ăn may thế", " t mà có điểm cộng như m thì t cũng đỗ",... kèm theo thái độ như kiểu khinh bỉ, không tôn trọng và nghĩ những người được cộng điểm là kém cỏi, không có khả năng mà chỉ ăn may thôi ấy.
Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng mà, có được cái này thì lại mất cái kia, bản thân em sinh ra ở làng quê, gia đình khó khăn, kinh tế thì kém, ít có điều kiện được tiếp xúc với giáo dục nhưng em vẫn cố gắng ôn thi và đỗ vào trường chuyên nên em thấy việc em được cộng điểm là xứng đáng với những cố gắng và xuất phát điểm của em. Còn các bạn sinh ra ở thành phố, có điều kiện hơn và được cộng 0.75 điểm vùng rồi mà vẫn đi so đo với các bạn dân tộc là điều rất đáng suy nghĩ. Em không đánh đồng tất cả, em chỉ nói một số bạn có thái độ như vậy nên em quyết định lên đây để giãi bày. Mong mọi người tiếp nhận ý kiến một cách tích cực ạ!

View attachment 207275

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
HMF ConfessionUây, chị không nghĩ bây giờ còn nhiều bạn có suy nghĩ so sánh tiêu cực vậy. Cá nhân chị cũng tiếp xúc nhiều bạn dân tộc (lứa em) nhưng chị thấy các bạn có tinh thần chịu học hỏi rất cao, lại giỏi nữa. Vả lại điểm ưu tiên là dựa trên điều kiện môi trường sống mà hình thành, đã được quy định từ xưa đến giờ chứ không phải từ đánh giá chủ quan cho nên hầu hết là hợp lý. Em cũng đừng quan tâm nhiều, đó là kết quả nỗ lực xứng đáng của chính em, hãy trân trọng và tiếp tục thực hiện những điều mình muốn làm nhé!
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Mình có cảm giác như bạn vẫn còn nuôi mặc cảm dân tộc, mặc cảm vùng miền trong lòng nên mới dễ bị những lời nói ấy làm tổn thương đến vậy.

Dù là người dân tộc đa số hay thiểu số thì trong cuộc sống bạn cũng sẽ gặp phải rất nhiều người như thế: những kẻ thiếu hiểu biết, những kẻ vô ý, những kẻ xấu bụng, những kẻ ghen tức, những kẻ thích làm tổn thương người khác ....v..v... Cộng điểm ưu tiên chỉ là 1 trong những cái cớ thôi, không có cái cớ này họ sẽ có những cái cớ khác thôi bạn.

Cá nhân mình cũng gặp nhiều, nhưng cuộc sống của mình thoải mái hơn khi phớt lờ, xem nhẹ những điều ấy đi. Chỉ có phớt lờ nó mới khiến chúng ta có thời gian phấn đấu, có thời gian tìm đến những điều tốt đẹp, còn mãi đối phó với nó thì chúng ta cứ mãi loay hoay như 1 người sa vào vũng lầy, càng vùng vẫy càng bị chìm xuống.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Thu Phương 195
Top Bottom