Sinh viên Học đại học :<

MattroimocphiaTay

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2022
6
26
6
20
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, mình là newbie mình mới biết đến diễn đàn hocmai này gần đây qua 1 bài viết về môn toán của một anh có tên là: iceghost. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất ngành điện tử Đại học Bách Khoa TP HCM trước khi vào học thì Bách Khoa là niềm mơ ước của mình, sau khi học online hết 1 học kì thì... mình thấy rất thất vọng về bản thân(điểm của mình chỉ được khoảng 5-7đ,riêng môn Vật Lí 1 thì mình rớt luôn ) mình thật sự bị shock hoàn toàn. Học đại học hoàn toàn khác so với học ở phổ thông, kiến thức rất rộng mình không biết cách tóm gọn lại như thế nào, cần học và ghi nhớ những gì .Mình hoàn toàn " bế tắc" , mình không có người quen anh chị em nào học chung trường, bạn bè cấp 3 cũng không có ai học chung nốt :< không quen với cách học đại học kèm theo việc không có ai quen để mình hỏi bài ( mình không biết cách hỏi bài các bạn cùng khóa ntn dù các bạn rất tốt và nhiệt tình ) nên đành lên mạng tìm học theo nhiều người nhưng mà chả ăn thua là bao . Có từng ở trường hợp giống mình không :( và mọi người đã vượt qua điều này ntn mọi người có thể cho mình vài lời khuyên được không ạ chứ mình thật sự bế tắc rùi T.T
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc ạ :(
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
E tìm rồi kết bạn với các anh chị khoá trên cùng ngành hoặc khác ngành liên hệ làm quen để có mối quan hệ rộng. Do dịch chứ k thì em tìm tới quán photo ở cổng trường thường hay lưu lại đề thi hoặc bài tập nếu như thầy cô hoặc các anh chị khoá trên có vào quán đó photo. Ở quán photo chắc có cả giáo trình( photo giáo trình cho rẻ đỡ phải mua sách mới cũng được). Học ol thì e cũng sẽ chung nhóm chung lớp với các bạn mà, làm quen với các bạn cùng tỉnh mình hoặc những bạn hợp cạ hoặc bạn học giỏi môn đấy. Cứ ib hỏi bình thường thôi em. Chỗ này tớ chưa hiểu khi giáo viên giảng, cậu có thể giảng lại giúp tớ được k? Bài này các cậu làm chưa, làm như thế nào vậy? Bạn nào dễ sẽ tận tình chỉ em thôi( cũng sẽ có 1 vài bạn quen với thời c3 sẽ giữ bí mật và k cho xem bài giải hay cách làm đâu) :D
Hỏi thẳng nếu thân rồi là môn này trọng tâm ôn những gì vậy hoặc hỏi luôn giáo viên ý. Thân được với giáo viên các môn cũng là 1 lợi thế.
Còn nếu đi học năm nhất ở trọ thì làm quen với các ac trong khu trọ sv với nhau, cố gắng làm quen bạn mới hoặc các anh chị khoá trên là tốt nhất.
Năm đầu thường học các môn đại cương nhưng cũng k nên để điểm thấp quá kéo bằng xuống nhiều. Sinh viên trượt, nợ môn bình thường lắm em đặc biệt là bách khoa tỉ lệ đuổi học rất cao. Dần dần rồi e sẽ quen, cố gắng cân bằng lại tìm sách bài tập của khoá trước mà xem( thường ở quán photo cổng trường). Thi điểm thấp nhưng tính trung bình có đủ qua môn k em? K qua thì học lại thi lại( có trường k cần học lại mà thi luôn đợt sau), điểm thấp thì cũng có thể học cải thiện lại môn đó nếu em thấy cần để nâng tổng điểm 4 năm lên. Trượt, nợ môn đối với sinh viên là 1 chuyện thường xảy ra, chỉ các e năm đầu mới sốc thôi :p cố gắng học lại cho điểm cao là được( mỗi tội tốn tiền bố mẹ vì học lại hình như học phí x1,5 bình thường). Điểm lần thi sau sẽ thay thế điểm lần đầu nên nếu lần sau thi tốt thì bảng điểm vẫn đẹp mà. Đừng để học lại nhiều lần 1 môn hoặc nhiều môn là được. Sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền đấy. Em cũng nên cập nhật lịch học lại, thi lại thường xuyên để tránh lỡ k đăng kí học lại thì những năm sau e sẽ k có thời gian để học lại nữa. K qua hết các môn thì k ra được trường hoặc ra chậm so với các bạn cùng khoá. Học lại thì nên học sớm( học lại với khoá sau cũng được đừng ngại gì cả, cứ có lớp là đki học lại luôn).
K phải bêu gì đâu nhưng a lớp trưởng lớp chị từng là sv bách khoa 2 năm cũng vì nợ môn bị đuổi(mải chơi game sao í) và sau đó thi lại học lại vào trường chị. Tuy nó k bằng bách khoa nhưng k phải là k còn lối đi khác. Hiện tại a ấy cũng đã có cv ổn định. A ấy hơn bọn c 7 tuổi, từng có giáo viên bộ môn đại học là bạn c3 của a ấy dạy bọn chị. Nhưng chẳng sao cả, mỗi người mỗi con đường riêng và đều đang đi với tốc độ phù hợp với bản thân mình. Cứ cố gắng hoàn thiện bản thân và sống thật tốt là được em ạ. Cố gắng lên nhé!
 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Mình cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng như bạn. Mình không chia sẻ cách vượt qua khủng hoảng của giai đoạn ấy, chỉ khuyên bạn thế này:

- Lên ĐH chuyện rớt môn khá bình thường. Ai rồi cũng rớt thôi!!! Thay vì hoảng loạn, bạn hãy cứ bình tĩnh xét xem mình thiếu sót ở đâu, cần rút kinh nghiệm như nào để đạt được kết quả tốt hơn.

- Không biết bạn cảm nhận bản thân thế nào chứ mình đọc qua chia sẻ thấy bạn là người khá nhút nhát và thụ động trong việc gây dựng các mối quan hệ xã hội. Học ĐH nếu học 1 mình thì học không nổi, cần có bạn bè hỗ trợ lẫn nhau về kiến thức lẫn thông tin (những cái cần học, những cái cần bỏ, đề thi ra những mảng nào, thầy cô yêu cầu ra sao...v...v...). Thông tin nó cũng quan trọng như kiến thức vậy. Bởi vì, như bạn nói, kiến thức quá rộng, nên bạn cần phải có nhiều thông tin để đề ra chiến lược học tập hợp lý, phù hợp với khả năng của mình.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chào mọi người, mình là newbie mình mới biết đến diễn đàn hocmai này gần đây qua 1 bài viết về môn toán của một anh có tên là: iceghost. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất ngành điện tử Đại học Bách Khoa TP HCM trước khi vào học thì Bách Khoa là niềm mơ ước của mình, sau khi học online hết 1 học kì thì... mình thấy rất thất vọng về bản thân(điểm của mình chỉ được khoảng 5-7đ,riêng môn Vật Lí 1 thì mình rớt luôn ) mình thật sự bị shock hoàn toàn. Học đại học hoàn toàn khác so với học ở phổ thông, kiến thức rất rộng mình không biết cách tóm gọn lại như thế nào, cần học và ghi nhớ những gì .Mình hoàn toàn " bế tắc" , mình không có người quen anh chị em nào học chung trường, bạn bè cấp 3 cũng không có ai học chung nốt :< không quen với cách học đại học kèm theo việc không có ai quen để mình hỏi bài ( mình không biết cách hỏi bài các bạn cùng khóa ntn dù các bạn rất tốt và nhiệt tình ) nên đành lên mạng tìm học theo nhiều người nhưng mà chả ăn thua là bao . Có từng ở trường hợp giống mình không :( và mọi người đã vượt qua điều này ntn mọi người có thể cho mình vài lời khuyên được không ạ chứ mình thật sự bế tắc rùi T.T
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc ạ :(
Không biết ngành em thế nào nhưng trường chị hầu như năm nhất đều cho học các môn lý thuyết đại cương cơ bản trước cho nên việc lý thuyết quá rộng, lan man hoặc quá bỡ ngỡ chưa biết nên bắt đầu từ đâu cũng là chuyện thường thôi, ngoài ra còn do cách dạy của giảng viên đại học khác xa với thầy cô cấp 3 nữa. Em có thể tìm hiểu thêm thông qua các giáo trình học tập, join các gr share tài liệu/giáo trình của trường để xin tài liệu/ tips từ các anh chị khóa trước nè.
Lên đại học nên học cách làm quen với tất cả bạn bè mới nha em, kể cả em có quen bạn cũ cấp 3 đi chăng nữa thì xác xuất họ gắn bó với em 3,4 năm đại học rất rất thấp => đừng hy vọng sẽ gặp ai đó quen mà hãy chủ động làm quen, có thêm nhiều mối quan hệ mới. Xây dựng nhiều mối quan hệ tốt rất cần thiết cho sinh viên hiện tại và kể cả sau này. Không biết trường em có dạy các khóa Kỹ năng mềm hay không, nếu em chưa tự tin hay chưa biết cách chủ động giao tiếp thì các khóa Kỹ năng mềm liên quan sẽ giúp ích được em đấy.
 

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Chào mọi người, mình là newbie mình mới biết đến diễn đàn hocmai này gần đây qua 1 bài viết về môn toán của một anh có tên là: iceghost. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất ngành điện tử Đại học Bách Khoa TP HCM trước khi vào học thì Bách Khoa là niềm mơ ước của mình, sau khi học online hết 1 học kì thì... mình thấy rất thất vọng về bản thân(điểm của mình chỉ được khoảng 5-7đ,riêng môn Vật Lí 1 thì mình rớt luôn ) mình thật sự bị shock hoàn toàn. Học đại học hoàn toàn khác so với học ở phổ thông, kiến thức rất rộng mình không biết cách tóm gọn lại như thế nào, cần học và ghi nhớ những gì .Mình hoàn toàn " bế tắc" , mình không có người quen anh chị em nào học chung trường, bạn bè cấp 3 cũng không có ai học chung nốt :< không quen với cách học đại học kèm theo việc không có ai quen để mình hỏi bài ( mình không biết cách hỏi bài các bạn cùng khóa ntn dù các bạn rất tốt và nhiệt tình ) nên đành lên mạng tìm học theo nhiều người nhưng mà chả ăn thua là bao . Có từng ở trường hợp giống mình không :( và mọi người đã vượt qua điều này ntn mọi người có thể cho mình vài lời khuyên được không ạ chứ mình thật sự bế tắc rùi T.T
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc ạ :(

Mình cũng giống bạn nè, lớp mình mọi người học cháy lắm, làm mình cũng bị peer pressure á nhưng mà riết rồi mình cũng quen nên cũng không còn cảm giác gì nữa, những mình cũng chưa vượt qua nữa hehe ^^ Anh iceghost mà bạn nói học cùng trường với bạn luôn đó, có gì bạn hỏi ảnh thử xem, siêu giỏi =)))


@iceghost hậu bối của anh kìaaa
 

MattroimocphiaTay

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2022
6
26
6
20
TP Hồ Chí Minh
E tìm rồi kết bạn với các anh chị khoá trên cùng ngành hoặc khác ngành liên hệ làm quen để có mối quan hệ rộng. Do dịch chứ k thì em tìm tới quán photo ở cổng trường thường hay lưu lại đề thi hoặc bài tập nếu như thầy cô hoặc các anh chị khoá trên có vào quán đó photo. Ở quán photo chắc có cả giáo trình( photo giáo trình cho rẻ đỡ phải mua sách mới cũng được). Học ol thì e cũng sẽ chung nhóm chung lớp với các bạn mà, làm quen với các bạn cùng tỉnh mình hoặc những bạn hợp cạ hoặc bạn học giỏi môn đấy. Cứ ib hỏi bình thường thôi em. Chỗ này tớ chưa hiểu khi giáo viên giảng, cậu có thể giảng lại giúp tớ được k? Bài này các cậu làm chưa, làm như thế nào vậy? Bạn nào dễ sẽ tận tình chỉ em thôi( cũng sẽ có 1 vài bạn quen với thời c3 sẽ giữ bí mật và k cho xem bài giải hay cách làm đâu) :D
Hỏi thẳng nếu thân rồi là môn này trọng tâm ôn những gì vậy hoặc hỏi luôn giáo viên ý. Thân được với giáo viên các môn cũng là 1 lợi thế.
Còn nếu đi học năm nhất ở trọ thì làm quen với các ac trong khu trọ sv với nhau, cố gắng làm quen bạn mới hoặc các anh chị khoá trên là tốt nhất.
Năm đầu thường học các môn đại cương nhưng cũng k nên để điểm thấp quá kéo bằng xuống nhiều. Sinh viên trượt, nợ môn bình thường lắm em đặc biệt là bách khoa tỉ lệ đuổi học rất cao. Dần dần rồi e sẽ quen, cố gắng cân bằng lại tìm sách bài tập của khoá trước mà xem( thường ở quán photo cổng trường). Thi điểm thấp nhưng tính trung bình có đủ qua môn k em? K qua thì học lại thi lại( có trường k cần học lại mà thi luôn đợt sau), điểm thấp thì cũng có thể học cải thiện lại môn đó nếu em thấy cần để nâng tổng điểm 4 năm lên. Trượt, nợ môn đối với sinh viên là 1 chuyện thường xảy ra, chỉ các e năm đầu mới sốc thôi :p cố gắng học lại cho điểm cao là được( mỗi tội tốn tiền bố mẹ vì học lại hình như học phí x1,5 bình thường). Điểm lần thi sau sẽ thay thế điểm lần đầu nên nếu lần sau thi tốt thì bảng điểm vẫn đẹp mà. Đừng để học lại nhiều lần 1 môn hoặc nhiều môn là được. Sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền đấy. Em cũng nên cập nhật lịch học lại, thi lại thường xuyên để tránh lỡ k đăng kí học lại thì những năm sau e sẽ k có thời gian để học lại nữa. K qua hết các môn thì k ra được trường hoặc ra chậm so với các bạn cùng khoá. Học lại thì nên học sớm( học lại với khoá sau cũng được đừng ngại gì cả, cứ có lớp là đki học lại luôn).
K phải bêu gì đâu nhưng a lớp trưởng lớp chị từng là sv bách khoa 2 năm cũng vì nợ môn bị đuổi(mải chơi game sao í) và sau đó thi lại học lại vào trường chị. Tuy nó k bằng bách khoa nhưng k phải là k còn lối đi khác. Hiện tại a ấy cũng đã có cv ổn định. A ấy hơn bọn c 7 tuổi, từng có giáo viên bộ môn đại học là bạn c3 của a ấy dạy bọn chị. Nhưng chẳng sao cả, mỗi người mỗi con đường riêng và đều đang đi với tốc độ phù hợp với bản thân mình. Cứ cố gắng hoàn thiện bản thân và sống thật tốt là được em ạ. Cố gắng lên nhé!
Dạ em xin cảm ơn ạ, những lời tâm sự của chị giúp ích cho em rất nhiều. Cảm ơn chị nhiều ạ!
 

MattroimocphiaTay

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2022
6
26
6
20
TP Hồ Chí Minh
Mình cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng như bạn. Mình không chia sẻ cách vượt qua khủng hoảng của giai đoạn ấy, chỉ khuyên bạn thế này:

- Lên ĐH chuyện rớt môn khá bình thường. Ai rồi cũng rớt thôi!!! Thay vì hoảng loạn, bạn hãy cứ bình tĩnh xét xem mình thiếu sót ở đâu, cần rút kinh nghiệm như nào để đạt được kết quả tốt hơn.

- Không biết bạn cảm nhận bản thân thế nào chứ mình đọc qua chia sẻ thấy bạn là người khá nhút nhát và thụ động trong việc gây dựng các mối quan hệ xã hội. Học ĐH nếu học 1 mình thì học không nổi, cần có bạn bè hỗ trợ lẫn nhau về kiến thức lẫn thông tin (những cái cần học, những cái cần bỏ, đề thi ra những mảng nào, thầy cô yêu cầu ra sao...v...v...). Thông tin nó cũng quan trọng như kiến thức vậy. Bởi vì, như bạn nói, kiến thức quá rộng, nên bạn cần phải có nhiều thông tin để đề ra chiến lược học tập hợp lý, phù hợp với khả năng của mình.
Mình xin cảm ơn lời khuyên của bạn, bth mình cũng kh nhút nhát lắm do giao tiếp onl nên mình rất dở T.T
 

MattroimocphiaTay

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2022
6
26
6
20
TP Hồ Chí Minh
Không biết ngành em thế nào nhưng trường chị hầu như năm nhất đều cho học các môn lý thuyết đại cương cơ bản trước cho nên việc lý thuyết quá rộng, lan man hoặc quá bỡ ngỡ chưa biết nên bắt đầu từ đâu cũng là chuyện thường thôi, ngoài ra còn do cách dạy của giảng viên đại học khác xa với thầy cô cấp 3 nữa. Em có thể tìm hiểu thêm thông qua các giáo trình học tập, join các gr share tài liệu/giáo trình của trường để xin tài liệu/ tips từ các anh chị khóa trước nè.
Lên đại học nên học cách làm quen với tất cả bạn bè mới nha em, kể cả em có quen bạn cũ cấp 3 đi chăng nữa thì xác xuất họ gắn bó với em 3,4 năm đại học rất rất thấp => đừng hy vọng sẽ gặp ai đó quen mà hãy chủ động làm quen, có thêm nhiều mối quan hệ mới. Xây dựng nhiều mối quan hệ tốt rất cần thiết cho sinh viên hiện tại và kể cả sau này. Không biết trường em có dạy các khóa Kỹ năng mềm hay không, nếu em chưa tự tin hay chưa biết cách chủ động giao tiếp thì các khóa Kỹ năng mềm liên quan sẽ giúp ích được em đấy.
Dạ em cảm ơn lời khuyên của chị ạ, trường em cũng có dạy cơ bản về kỹ năng mềm em cũng tham gia 1 ít hoạt động của trường, khoa nhưng vẫn chưa kết bạn được với ai ạ :<<
 

MattroimocphiaTay

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2022
6
26
6
20
TP Hồ Chí Minh
Mình cũng giống bạn nè, lớp mình mọi người học cháy lắm, làm mình cũng bị peer pressure á nhưng mà riết rồi mình cũng quen nên cũng không còn cảm giác gì nữa, những mình cũng chưa vượt qua nữa hehe ^^ Anh iceghost mà bạn nói học cùng trường với bạn luôn đó, có gì bạn hỏi ảnh thử xem, siêu giỏi =)))


@iceghost hậu bối của anh kìaaa
Hicc... cảm ơn bạn đã tâm sự, chúc bạn luôn mạnh khỏe, vượt qua áp lực, học giỏi nghen!!!
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Mình nghĩ là do đi học online nên chưa có cơ hội quen nhiều. Chứ lúc lên học off, chịu khó mở lòng xíu là sẽ quen rất nhiều bạn. Vì mình đi học các bạn cũng khá thân thiện. Với lại là mấy môn bạn học thì nó cũng là ác mộng với khá nhiều người á. Nên đừng buồn vì điều đó quá.
Lúc đầu mình học thì mình thấy chương trình khá thú vị nên không có cảm giác như bạn nhưng mà trước mỗi bài học bạn có thể đọc trước rồi hỏi các anh chị phần nào chưa biết. Đối với luca cô giáo giảng thì mình in slide ra vì slide đã có những thông tin cần thiết hết rồi. Rồi trong quá trình dạy, những điều nào cô nói mà mình thấy nó không có trong slide và mình cũng chưa biết thì mình ghi thêm vào slide. Sau đó thì làm nhiều bài tập thêm. Cũng như tìm hiểu định nghĩa trong bài tập mà cô không giảng đến (có nhiều định nghĩa không thi nhma biết càng nhiều thì càng tốt). Mình thấy nó khá hiệu quả vì mình mới được A+ môn đó.
Ngoài ra thì mình muốn chia sẻ thêm một chút là hãy cứ vui đi vì bạn chưa phải học quân sự combo đau khổ không thiết sống vẫn đợi bạn phía trước. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé!
 

MattroimocphiaTay

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng hai 2022
6
26
6
20
TP Hồ Chí Minh
Mình nghĩ là do đi học online nên chưa có cơ hội quen nhiều. Chứ lúc lên học off, chịu khó mở lòng xíu là sẽ quen rất nhiều bạn. Vì mình đi học các bạn cũng khá thân thiện. Với lại là mấy môn bạn học thì nó cũng là ác mộng với khá nhiều người á. Nên đừng buồn vì điều đó quá.
Lúc đầu mình học thì mình thấy chương trình khá thú vị nên không có cảm giác như bạn nhưng mà trước mỗi bài học bạn có thể đọc trước rồi hỏi các anh chị phần nào chưa biết. Đối với luca cô giáo giảng thì mình in slide ra vì slide đã có những thông tin cần thiết hết rồi. Rồi trong quá trình dạy, những điều nào cô nói mà mình thấy nó không có trong slide và mình cũng chưa biết thì mình ghi thêm vào slide. Sau đó thì làm nhiều bài tập thêm. Cũng như tìm hiểu định nghĩa trong bài tập mà cô không giảng đến (có nhiều định nghĩa không thi nhma biết càng nhiều thì càng tốt). Mình thấy nó khá hiệu quả vì mình mới được A+ môn đó.
Ngoài ra thì mình muốn chia sẻ thêm một chút là hãy cứ vui đi vì bạn chưa phải học quân sự combo đau khổ không thiết sống vẫn đợi bạn phía trước. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé!
Mình cảm ơn những lời chia sẻ của bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và gặt hái được thành công!
 
  • Like
Reactions: S I M O
Top Bottom