Tâm sự Trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho bản thân mình, hãy thấu hiểu cho họ trước.

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho bản thân mình, hãy thấu hiểu cho họ trước.
Bạn đã bao giờ thật sự ngồi xuống, tâm sự với cha mẹ về những khó khăn mình đang gặp phải, những nỗi sợ của bản thân chưa? Càng lớn, chúng ta lại càng khó mở lòng và nói chuyện với cha mẹ một cách nghiêm túc. Điều đó dẫn đến ta sẽ có những hiểu lầm không đáng có với cha mẹ của mình. Mình tin rằng, cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho những đứa con của họ. Nhưng đôi lúc, họ lại thể hiện nó sai mất rồi. Cha mẹ chúng ta cũng là con người, họ cũng sẽ có lúc có những hành động, lời nói ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Nhưng hãy tha thứ cho họ, để thấu hiểu, để cảm thông cho những lầm lỗi họ đã mắc phải.

Mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu được thấu hiểu, được lắng nghe những nỗi buồn, niềm vui, nỗi suy tư của mình. Nếu điều đó xuất hiện trong chính ngôi nhà của ta thì còn gì bằng. Hôm nay, các bạn hãy thử trò chuyện, tâm sự với cha mẹ mình, mình biết, lúc đầu sẽ có khó khăn, ta sẽ ngại ngùng, lo sợ. Nhưng đừng quá lo lắng vì những thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho mình, hãy thấu hiểu cho họ trước.jpg
 
Last edited by a moderator:

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho bản thân mình, hãy thấu hiểu cho họ trước.
Bạn đã bao giờ thật sự ngồi xuống, tâm sự với cha mẹ về những khó khăn mình đang gặp phải, những nỗi sợ của bản thân chưa? Càng lớn, chúng ta lại càng khó mở lòng và nói chuyện với cha mẹ một cách nghiêm túc. Điều đó dẫn đến ta sẽ có những hiểu lầm không đáng có với cha mẹ của mình. Mình tin rằng, cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho những đứa con của họ. Nhưng đôi lúc, họ lại thể hiện nó sai mất rồi. Cha mẹ chúng ta cũng là con người, họ cũng sẽ có lúc có những hành động, lời nói ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Nhưng hãy tha thứ cho họ, để thấu hiểu, để cảm thông cho những lầm lỗi họ đã mắc phải.

Mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu được thấu hiểu, được lắng nghe những nỗi buồn, niềm vui, nỗi suy tư của mình. Nếu điều đó xuất hiện trong chính ngôi nhà của ta thì còn gì bằng. Hôm nay, các bạn hãy thử trò chuyện, tâm sự với cha mẹ mình, mình biết, lúc đầu sẽ có khó khăn, ta sẽ ngại ngùng, lo sợ. Nhưng đừng quá lo lắng vì những thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

Ba mẹ chị cũng là người ít khi tâm sự vì cả ngày làm mệt nhọc bên ngoài rồi, buổi tối họ muốn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn và không bàn về những điều tiêu cực. Thời gian qua ở nhà nhiều hơn nên chị được tâm sự với mẹ nhiều, mặc dù mẹ không kể tất cả nỗi lo âu nhưng có lẽ phần nào chị cũng hiểu thông qua sắc mặt. Chỉ cố gắng an ủi mẹ, đỡ đần và quan tâm mẹ nhiều hơn thôi.

Có một số vấn đề về tương lai chị cũng chưa thể nói ra với ba mẹ vì còn nhiều điều chưa chắc chắn về bản thân mình, sợ ba mẹ lại lo lắng thêm nên đành đợi đến 1 thời điểm thích hợp sẽ tâm sự với bố mẹ sau, mong là sớm thôi!
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho bản thân mình, hãy thấu hiểu cho họ trước.
Bạn đã bao giờ thật sự ngồi xuống, tâm sự với cha mẹ về những khó khăn mình đang gặp phải, những nỗi sợ của bản thân chưa? Càng lớn, chúng ta lại càng khó mở lòng và nói chuyện với cha mẹ một cách nghiêm túc. Điều đó dẫn đến ta sẽ có những hiểu lầm không đáng có với cha mẹ của mình. Mình tin rằng, cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho những đứa con của họ. Nhưng đôi lúc, họ lại thể hiện nó sai mất rồi. Cha mẹ chúng ta cũng là con người, họ cũng sẽ có lúc có những hành động, lời nói ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Nhưng hãy tha thứ cho họ, để thấu hiểu, để cảm thông cho những lầm lỗi họ đã mắc phải.

Mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu được thấu hiểu, được lắng nghe những nỗi buồn, niềm vui, nỗi suy tư của mình. Nếu điều đó xuất hiện trong chính ngôi nhà của ta thì còn gì bằng. Hôm nay, các bạn hãy thử trò chuyện, tâm sự với cha mẹ mình, mình biết, lúc đầu sẽ có khó khăn, ta sẽ ngại ngùng, lo sợ. Nhưng đừng quá lo lắng vì những thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

Woww, topic hay quá ạ đúng tâm lý của rất nhiều người . " Trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho mình , hãy thấu hiểu cho họ trước "
 
  • Like
Reactions: quynhanhnguyenho05

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Trước khi mong cha mẹ thấu hiểu cho bản thân mình, hãy thấu hiểu cho họ trước.
Bạn đã bao giờ thật sự ngồi xuống, tâm sự với cha mẹ về những khó khăn mình đang gặp phải, những nỗi sợ của bản thân chưa? Càng lớn, chúng ta lại càng khó mở lòng và nói chuyện với cha mẹ một cách nghiêm túc. Điều đó dẫn đến ta sẽ có những hiểu lầm không đáng có với cha mẹ của mình. Mình tin rằng, cha mẹ nào cũng muốn những điều tốt nhất cho những đứa con của họ. Nhưng đôi lúc, họ lại thể hiện nó sai mất rồi. Cha mẹ chúng ta cũng là con người, họ cũng sẽ có lúc có những hành động, lời nói ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Nhưng hãy tha thứ cho họ, để thấu hiểu, để cảm thông cho những lầm lỗi họ đã mắc phải.

Mỗi người trong chúng ta đều có nhu cầu được thấu hiểu, được lắng nghe những nỗi buồn, niềm vui, nỗi suy tư của mình. Nếu điều đó xuất hiện trong chính ngôi nhà của ta thì còn gì bằng. Hôm nay, các bạn hãy thử trò chuyện, tâm sự với cha mẹ mình, mình biết, lúc đầu sẽ có khó khăn, ta sẽ ngại ngùng, lo sợ. Nhưng đừng quá lo lắng vì những thứ tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

Lúc trước mình đúng như vậy. Việc mở lời hay tâm sự với cha mẹ là thứ gì đó luôn có rào cản. Vậy nên không hiểu cha mẹ làm vậy có mục đích gì hay hướng tới ai. Nên luôn trách cha mẹ theo suy nghĩ của bản thân. Dần lớn mình cũng đặt mình vào cha mẹ rất nhiều mới thấu hiểu đôi phần lí do cha mẹ làm vậy và đã học được nhiều cách quan tâm hay tránh làm người khác tổn thương.
Và mình thấy câu " Cha mẹ nói không thừa" rất đúng vì họ đã trải qua nhiều và họ dành những lời khuyên chân thành và tốt nhất cho mình
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
ba mẹ chị ít tâm sự với chị nên nhiều khi mình k thể hiểu đc ba mẹ đang nghĩ gì.
nhưng giờ khi đã là mẹ của 2 đứa nhóc, chị lại thích ngồi tâm sự với con.
trc khi đi ngủ, hay khi vừa thức dây, đấy là khoảng thời gian riêng tư nhất, dễ lắng nghe nhất.
đúng là rất vui ý, cũng làm cho tình cảm mẹ con gắn bó hơn rất rất nhiều ý. :D
 
  • Like
Reactions: quynhanhnguyenho05
Top Bottom