Sự kiện Mỗi tuần một câu nói - Số Đặc biệt: Tạm biệt 2021, xin chào 2022!

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạn thành viên của Diễn đàn HOCMAI.

Thấm thoát lại một năm trôi qua rồi nhỉ? Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã một năm chúng ta cùng nhau nỗ lực làm việc, cùng nhau cố gắng đã trôi qua. Và bây giờ chúng ta lại cùng nhau ngồi đây đọc những dòng tâm sự gửi cho một năm 2021 sắp qua.

Bạn có bao giờ tự hỏi năm vừa rồi mình đã làm được gì? Nhiều bạn đặt ra rất nhiều mục tiêu và đã rất cố gắng nỗ lực để hoàn thành nó, nhiều bạn thì dù cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành được hết, nhiều bạn lại chưa đạt được những gì kì vọng,... Nếu như bạn chưa đạt được những gì mong muốn thì cũng đừng buồn, bởi vì chắc chắn chúng ta đều đã cố gắng rất nhiều, hãy dành những ngày còn lại của năm cũ để cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được, để rồi cố gắng hơn trong một năm tiếp theo, đúng chứ!

VqERsUe0PnJSrddVbaoxtjD51yvWb-tiv753Ld9688awiu4adyxzVNaL4vnf10TIrd9FI-tcIxnxYQfYZPfXaFRpju-RoSoFOEk0JqAi-ut7jRv_KHKm_A0IUNRjFjSj4CEprQey

Cũng trong năm vừa qua, dịch COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Nhiều trường học trên toàn quốc không thể đến trường bởi vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến chúng ta không thể gặp bạn gặp bè, không có những buổi chào cờ quen thuộc,... Nhiều tỉnh còn đón nhận nhiều đợt dịch khiến cho rất nhiều gia đình rơi vào cảnh đau buồn vì mất đi người thân, hàng ngàn người mất đi việc làm để trang trải cuộc sống,...

Một năm 2021, với nhiều con số đáng buồn, nhưng trong những nỗi buồn đó len lỏi những tia nắng sáng với một ngày mai tốt lành hơn. Khi chúng ta đang não lòng về dịch COVID-19, thì bên ngoài kia các y bác sĩ vẫn đang ngày ngày đấu tranh để giúp chúng ta giảm thiểu số ca tử vong để giúp chúng ta có cuộc sống bình thường trở lại, mặc kệ ngày đêm,gia đình, cuộc sống riêng của họ, “những chiến sĩ áo trắng” ấy vẫn ngày đêm miệt mài bên phòng bệnh để giúp các bệnh nhân mau chóng hồi phục để về với gia đình, trở lại cuộc sống bình thường. Hay những chú bộ đội luôn miệt mài giúp dân, họ luôn day dứt trong lòng về những việc làm có thể giúp dân an tâm hơn: giúp dân đi chợ, quyên góp gạo cho dân,... Những việc làm của những con người ấy thật đáng quý, họ chính là những tia nắng chói rọi đường cho chúng ta trong buổi dịch hoành hành.

Cũng chính trong năm này, Diễn đàn HOCMAI đã tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm giúp các bạn có một sân chơi bổ ích trong thời gian ở nhà giãn cách. Các hoạt động đều được đầu tư về mặt ý cũng như phần thưởng để giúp các bạn có hứng thú hơn với việc thu nạp những kiến thức mới thông qua việc giải trí. Mặc dù có thể không quá bùng nổ, nhưng năm 2021 chính là năm đánh dấu sự hoạt động chăm chỉ của thành viên cũng như BQT để giúp Diễn đàn ngày càng đi lên và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.



Năm 2021 có thật nhiều sự kiện mà chúng ta không thể kể ra hết, vui có, buồn có nhưng quan trọng nhất đây chính là những kỉ niệm trong kí ức của chúng ta, những điều chúng ta không thể quên dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa. Hi vọng năm 2021 chính là một bước đà để chúng ta có thể phát triển hơn trong tương lai, hi vọng dịch bệnh sẽ giảm bớt trong năm mới để những con người nơi tuyến đầu sẽ được nghỉ ngơi, được đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài không ngừng cống hiến; để con người có cuộc sống yên bình như lúc trước…

Tạm biệt năm 2021, xin chào năm 2022 với những hi vọng về một năm mới tràn ngập điều tốt lành…
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Mong là năm mới đến chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở ngôi nhà chung này, cùng nhau chia sẻ và lắng nghe nhau nhiều hơn nữa.
Chúc các bạn thành viên dd và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Chúc các em Luôn ĐỦ! :D
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Xin chào các bạn thành viên của Diễn đàn HOCMAI.

Thấm thoát lại một năm trôi qua rồi nhỉ? Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã một năm chúng ta cùng nhau nỗ lực làm việc, cùng nhau cố gắng đã trôi qua. Và bây giờ chúng ta lại cùng nhau ngồi đây đọc những dòng tâm sự gửi cho một năm 2021 sắp qua.

Bạn có bao giờ tự hỏi năm vừa rồi mình đã làm được gì? Nhiều bạn đặt ra rất nhiều mục tiêu và đã rất cố gắng nỗ lực để hoàn thành nó, nhiều bạn thì dù cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành được hết, nhiều bạn lại chưa đạt được những gì kì vọng,... Nếu như bạn chưa đạt được những gì mong muốn thì cũng đừng buồn, bởi vì chắc chắn chúng ta đều đã cố gắng rất nhiều, hãy dành những ngày còn lại của năm cũ để cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được, để rồi cố gắng hơn trong một năm tiếp theo, đúng chứ!

VqERsUe0PnJSrddVbaoxtjD51yvWb-tiv753Ld9688awiu4adyxzVNaL4vnf10TIrd9FI-tcIxnxYQfYZPfXaFRpju-RoSoFOEk0JqAi-ut7jRv_KHKm_A0IUNRjFjSj4CEprQey

Cũng trong năm vừa qua, dịch COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Nhiều trường học trên toàn quốc không thể đến trường bởi vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, khiến chúng ta không thể gặp bạn gặp bè, không có những buổi chào cờ quen thuộc,... Nhiều tỉnh còn đón nhận nhiều đợt dịch khiến cho rất nhiều gia đình rơi vào cảnh đau buồn vì mất đi người thân, hàng ngàn người mất đi việc làm để trang trải cuộc sống,...

Một năm 2021, với nhiều con số đáng buồn, nhưng trong những nỗi buồn đó len lỏi những tia nắng sáng với một ngày mai tốt lành hơn. Khi chúng ta đang não lòng về dịch COVID-19, thì bên ngoài kia các y bác sĩ vẫn đang ngày ngày đấu tranh để giúp chúng ta giảm thiểu số ca tử vong để giúp chúng ta có cuộc sống bình thường trở lại, mặc kệ ngày đêm,gia đình, cuộc sống riêng của họ, “những chiến sĩ áo trắng” ấy vẫn ngày đêm miệt mài bên phòng bệnh để giúp các bệnh nhân mau chóng hồi phục để về với gia đình, trở lại cuộc sống bình thường. Hay những chú bộ đội luôn miệt mài giúp dân, họ luôn day dứt trong lòng về những việc làm có thể giúp dân an tâm hơn: giúp dân đi chợ, quyên góp gạo cho dân,... Những việc làm của những con người ấy thật đáng quý, họ chính là những tia nắng chói rọi đường cho chúng ta trong buổi dịch hoành hành.

Cũng chính trong năm này, Diễn đàn HOCMAI đã tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm giúp các bạn có một sân chơi bổ ích trong thời gian ở nhà giãn cách. Các hoạt động đều được đầu tư về mặt ý cũng như phần thưởng để giúp các bạn có hứng thú hơn với việc thu nạp những kiến thức mới thông qua việc giải trí. Mặc dù có thể không quá bùng nổ, nhưng năm 2021 chính là năm đánh dấu sự hoạt động chăm chỉ của thành viên cũng như BQT để giúp Diễn đàn ngày càng đi lên và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.



Năm 2021 có thật nhiều sự kiện mà chúng ta không thể kể ra hết, vui có, buồn có nhưng quan trọng nhất đây chính là những kỉ niệm trong kí ức của chúng ta, những điều chúng ta không thể quên dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa. Hi vọng năm 2021 chính là một bước đà để chúng ta có thể phát triển hơn trong tương lai, hi vọng dịch bệnh sẽ giảm bớt trong năm mới để những con người nơi tuyến đầu sẽ được nghỉ ngơi, được đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài không ngừng cống hiến; để con người có cuộc sống yên bình như lúc trước…

Tạm biệt năm 2021, xin chào năm 2022 với những hi vọng về một năm mới tràn ngập điều tốt lành…
Nhanh thật, mới đó lại qua 1 năm nữa rồi, giờ nghĩ lại vẫn cảm giác như mới tham gia Diễn đàn hôm qua thôi ^^ Năm 2021, 1 năm đầy biến động, Diễn đàn cũng vậy khi được khoác lên chiếc áo mới, 1 niềm hy vọng mới. Năm 2022, chúc cho Diễn đàn sẽ đạt được những thành công rực rỡ, chúc cho tất cả các bạn thành viên trên diễn đàn có 1 năm mới an lành, nhiều may mắn và thành công <3
 
Top Bottom