Văn 8 Lão Hạc

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Last edited:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Em hãy viết một cái kết khác cho truyện Lão Hạc?

Cảm ơn mọi người ạ!
Chị hướng dẫn em nhé
Thay đổi kết truyện: Lão Hạc sau khi bán cậu Vàng thì buồn bã, cả ngày cứ thẫn thờ như thế. Ông giáo và hàng xóm thấy thế liền gửi thư gọi đứa con trai của lão về. Mọi người thương xót mà chăm sóc lão Hạc. 1 tháng sau, cậu con trai về. Khi ấy lão mới phấn chấn tinh thần, cậu con trai cũng nhận ra bản thân không tốt. Từ đó ở lại quê nhà chăm sóc cha già và tu chí làm ăn.

Chị viết thử 1 đoạn nhé (viết theo ngôi kể thứ nhất, vào vai ông giáo)
Lão Hạc về đến nhà. Tôi giờ mới hiểu, thì ra nỗi đau mất năm quyển sách quý của tôi chẳng nhằm nhò gì với nỗi đau của lão cả. Gia cảnh tôi cũng chẳng khá khẩm gì, chẳng biết làm gì hơn để giúp đỡ lão cả. Bẵng đi mấy hôm tôi chẳng thấy lão đâu, hỏi ra thì mới biết mấy hôm nay cứ thẫn thờ đi đi lại lại trong nhà, đến nay thì ốm vật ra đấy. Chao ôi! Tuổi đã cao lại phải chịu đựng nỗi khổ thể xác lẫn sự mất mát tinh thần, tôi lại càng thấy lão Hạc đáng thương. Sau khi nghe tin tôi liền sang hỏi han, chăm nom lão. Lão cứ nằm thế, chả ư ừ gì, khuyên răn cũng chẳng ăn thua, làng xóm ai cũng bó tay. Tôi nảy ra ý viết thư cho con trai lão về, thằng nhỏ là động lực duy nhất bây giờ của lão, chẳng phải việc bán chó cũng là vì nó hay sao? Nghĩ là làm, tôi liền viết thư gửi đi.
.......
Sau một tháng thì cậu con trai cũng về. Vừa vào đến nhà cậu ta đã ùa vào giường bố, khóc nức nở:
- Thầy ơi, con xin lỗi. Con về rồi đây. Vì con mà thầy khổ quá....

(Đoạn còn lại diễn biến như chị gợi ý phía trên nha)

Hi vọng gợi ý của chị giúp ích được cho em. Nếu còn thắc mắc hãy hỏi thêm nhé
Chúc em học tốt!

Xem thêm:
+ Tổng hợp các topic đặc sắc nhất box Văn
+ Topic "Nếu các nhân vật văn học tham gia diễn đàn...?"
 
Top Bottom