Tâm sự Hôm Nay, Thời Tiết Có Dịu Dàng?

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!

71580C6D-3248-4DF4-AFF7-39420291C4B5.jpeg
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
 

nguyenngoc213

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2021
239
1,157
111
16
Thái Bình
thcs lê danh phương
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
2,3 hôm nay ở Thái Bình thời tiết chẳng ''dịu dàng ' chút nào cả chị . Mưa to suốt mấy hôm kèm gió giật. Ảnh hưởng của bão số 7 chị ạ. Nhưng được cái không tốn tiền quạt chị ạ
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
2,3 hôm nay ở Thái Bình thời tiết chẳng ''dịu dàng ' chút nào cả chị . Mưa to suốt mấy hôm kèm gió giật. Ảnh hưởng của bão số 7 chị ạ. Nhưng được cái không tốn tiền quạt chị ạ
Hihi. Vậy là đc bù đắp 1 chút xíu rồi nè :D
Ngủ vậy mới thích e nhỉ
 
  • Like
Reactions: nguyenngoc213

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
Dạo này thời tiết ở chỗ em nó kì cục lắm ạ, không có trận mưa nào ra hồn. Như hồi chiều nay, mưa to cho đã vô rồi tạnh chỉ trong vỏn vẹn 5 phút.
Em muốn mưa to, lâu cho nó mát mà như thế đó.
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
Bầu trời có chút mây, lát đát vài ngọn gió làm lung lay khu rừng trước ngõ, khu vườn xanh mướt à ngào ngạt một mùi hương hoa sữa phất phơ sáng sủa một cách nhẹ nhàng. Tiết trời khá dễ chịu cũng như tâm trạng của con người khi được thoải mái nghỉ ngơi sau một tuân flamf việc bận rộn. Tối nay, hơi lạnh nhè nhẹ vuốt trên làn da đang dựng lông gà. Cả nhà quây quần bên nhau với nồi lẩu sôi ùng ục, điều đặc biệt ở đây là bầu không khi ấm cúng vui tươi đầy ắp tiếng cười hòa nhã của mọi người. Mùi hoa sữa lại tỏa lên ngào ngạt cộng với hương thơm đi theo làn khói nước bốc ra từ chiếc bếp nhỏ, hương thơm mới thật dịu dàng làm sao.~
Một buổi tối cuối tuần ấm cúng bên gia đình, và bây giờ hơi sương lạnh ban đêm điển hình của tiết trời mùa thu đã bắt đầu tràn xuống~
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Ngày 10/10/2021
Hôm nay thời tiết ở Hà Tĩnh không nắng cũng không mưa. Buổi chiều tối thì trời hơi se lạnh :D
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
690
2,046
231
15
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Hôm nay ở Tuyên quang e có chút mưa cộng với thời tiết hơi se se lạnh. Sáng e còn mãi ms đậy đc cứ cuốn mik trong chăn ý , bên cạnh nhà họ đang cuốc đất xây nhà nên mưa bửn lm mà ko mưa thì bụi vào hết nhà hôm nay còn phải dọn nhà gần chết ý cj:Rabbit11
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Có vẻ như thời tiết mỗi nơi một khác các em nhỉ? Nó ảnh hưởng luôn đến tâm trạng của mình luôn á :D
Dạo này thời tiết ở chỗ em nó kì cục lắm ạ, không có trận mưa nào ra hồn. Như hồi chiều nay, mưa to cho đã vô rồi tạnh chỉ trong vỏn vẹn 5 phút.
Em muốn mưa to, lâu cho nó mát mà như thế đó.
:3 e ở tỉnh nào ?
Bầu trời có chút mây, lát đát vài ngọn gió làm lung lay khu rừng trước ngõ, khu vườn xanh mướt à ngào ngạt một mùi hương hoa sữa phất phơ sáng sủa một cách nhẹ nhàng. Tiết trời khá dễ chịu cũng như tâm trạng của con người khi được thoải mái nghỉ ngơi sau một tuân flamf việc bận rộn. Tối nay, hơi lạnh nhè nhẹ vuốt trên làn da đang dựng lông gà. Cả nhà quây quần bên nhau với nồi lẩu sôi ùng ục, điều đặc biệt ở đây là bầu không khi ấm cúng vui tươi đầy ắp tiếng cười hòa nhã của mọi người. Mùi hoa sữa lại tỏa lên ngào ngạt cộng với hương thơm đi theo làn khói nước bốc ra từ chiếc bếp nhỏ, hương thơm mới thật dịu dàng làm sao.~
Một buổi tối cuối tuần ấm cúng bên gia đình, và bây giờ hơi sương lạnh ban đêm điển hình của tiết trời mùa thu đã bắt đầu tràn xuống~
Đây hẳn là tâm trạng của một người nội tâm :)
Hôm nay thời tiết Ninh Bình mưa to gió lớn từ hôm qua đến h cj ah
Có bao giờ là do ảnh hưởng củ bão k em nhỉ? Nhớ cẩn thận nhé em
Ngày 10/10/2021
Hôm nay thời tiết ở Hà Tĩnh không nắng cũng không mưa. Buổi chiều tối thì trời hơi se lạnh :D
Thời tiết này thích quá. Làm chị nhớ quê ghê gớm
Còn chỗ em sáng nắng chìu mưa, e ước j trời mưa để mát nhà, chứ lâu rùi nhà em nực nội lắm
:D nóng nực làm con người ta dễ nổi nóng, bực dọc lắm nha. Nên nếu có vậy hãy vô dd để giải toả nhé em
Hôm nay ở Tuyên quang e có chút mưa cộng với thời tiết hơi se se lạnh. Sáng e còn mãi ms đậy đc cứ cuốn mik trong chăn ý , bên cạnh nhà họ đang cuốc đất xây nhà nên mưa bửn lm mà ko mưa thì bụi vào hết nhà hôm nay còn phải dọn nhà gần chết ý cj:Rabbit11
Hihi. Mấy khi được dọn dẹp nhà mà em :D
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
Hôm qua và hôm nay Lào Cai mưa tầm tã, mát mẻ lắm nhưng thay đổi mùa phát là bị sổ mũi cảm cúm ngay
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
Chị ơi :<
Hà Nội rét. Rét quá :<<<<
Cả ngày trời mưa thì thích thật nhưng mà réttt :<
Từ 31 32 độ vụt xuống 23 24 độ :<<<
Em suýt thì cảm lạnh :<<

Nhưng mà được cái ăn mì tôm không cần bật quạt :>
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Xin thông báo, một khu vực nhỏ của Cần Thơ vừa trải qua một trận mưa rất to :v
Quen rồi, tối nào cũng vậy, mưa một cái là ào ào ào, to lắm. Toàn vào lúc học online không à, mở loa ngoài thì nghe không được, chụp tai nghe lên tai đau nên cũng chịu.
Ngày yên ắng, mây nhiều, chiều tối âm u, mưa to. Ừ thì thu đến, cũng là mùa mà học sinh học tập một cách hăng say.
Mỗi ngày đều có một cơn mưa vậy thì tốt, coi như những cơ mưa đó làm nhẹ lòng mình sau một ngày quá căng thẳng :v
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Phú Yên mùa này là mùa mưa nên mấy ngày trước đã có mưa to kèm sấm lớn nữa. Đặc sản mùa mưa là nhiều muỗi lắm nên ngày nào cũng nghe tiếng "tách tách" của vợt muỗi :v Được cái hôm nay trời đẹp, không mưa cũng không nắng gắt, thích hợp để đi chơi nhưng tiếc là mùa dịch thôi :D
Chắc theo thời tiết nên tâm trạng hôm nay cũng không tệ, thoải mái chạy deadline và trò chuyện với người thân là nhanh chóng trôi qua 1 ngày. Khá bình yên ^^
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
Đã vào tiết Thu rồi mà chỗ em trời vẫn nắng gay gắt quá, hiếm hoi lắm hôm nay mới có một trận mưa to đúng ý em luôn ý. Vào những ngày nóng bức em luôn cảm thấy không khoẻ, em phải thở hơi lên mấy lần để có thể được cảm nhận được sự sống chảy trong cơ thể mình, vào những ngày nóng bức em luôn cảm thấy cơn nắng đang thiêu rụi hơi thở làm em làm ngột ngạt đến mức quên cả cách hít thở ý. Em chỉ thích mấy ngày trời âm u hay là mưa như trút thôi, những hôm ấy, có lẽ phù hợp với cơ thể luôn bệnh vặt của em hơn.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
13h25p ngày 10/10/2021, Buôn Mê ngày u ám

Cái thời tiết ẩm ương này nó đã kéo dài đến nay là 1 tuần rồi. Không khí lúc nào cũng làm cho con người ta cảm giác ướt át khó chịu. Quần áo đưa ra phơi cả 3-4 ngày, khi đem vào nhà sờ vào vẫn thấy sao không thơm tho như mọi bữa. :( Đấy là chưa kể việc lười đi ra khỏi nhà vì không biết có khi nào đang đi ngoài đường mà trời bất chợt đổ mưa hay không!
Đấy! Buôn Mê dạo này bị ốm rồi đấy!
Ấy thế mà bù lại được cái buổi tối ngủ chẳng cần phải hành chiếc quạt tường hay điều hoà chạy ù ù cả đêm đến mức nghe tiếng thôi cũng ong ong cả đầu! Đắp 1 chiếc chăn nhẹ, thế là yên tâm đi ngủ đến sáng! :D Lâu lâu gió thổi nhẹ qua 1 cái cũng đủ làm bản thân khẽ rùng mình 1 cái.
Hình như đến mùa Thu rồi! :D


vậy còn ở chỗ các em? Hôm nay thời tiết có "dịu dàng" không? :D
Có làm cho tâm trạng "chùng chình" đôi khi? :D
Hà Nội chỗ em hôm qua mưa chị ạ. Sáng nay, trời lành lạnh nên em cứ muốn nằm trong chăn, bố gọi cũng không chịu dậy mặc dù ... hôm nay em phải đi học. Hôm qua mẹ em làm bánh đúc cho cả nhà em ăn. Thời tiết này ăn món đó rất ngon lun ạ:meomun11
 
Top Bottom