[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hallo.!
Ngày đầu bebo viết nhật kí nè!
Mong mọi người lun ủng hộ nhật kí của bebo nhe! Có thể nhiều bạn chưa biết bebo. Mik tự giới thiệu nè! :
Tên : Thùy Linh. Cứ gọi là bebo cho vui
2k7 14 tuổi
Ờ, nói chung giới thiệu vậy là ổn!
Mấy hôm nay thấy diễn đàn nhộn nhịp quá trừi, đã vậy thành viên còn đáng iu..u.u
Hôm nay quá vui là vui, lí do :
Pha nước chanh cho chị ui của mik, lén lút dính một hạt chanh lên thìa. Chị ăn và ... Cái kết cả thế giới biết!!
Hôm nay học zoom, vào nhầm lớp. Nghe thấy giảng: Tập hợp và tập hợp con. Lớp 6.2A mới biết!
Hôm nay vừa vui lại vừa nản vì khi vào đúng lớp bị thầy mằng vào muộn và ... thêm bài tập!!
Bye bye mọi người nha!!
Ngày đầu bebo viết nhật kí nè!
Mong mọi người lun ủng hộ nhật kí của bebo nhe! Có thể nhiều bạn chưa biết bebo. Mik tự giới thiệu nè! :Tên : Thùy Linh. Cứ gọi là bebo cho vui
2k7 14 tuổi
Ờ, nói chung giới thiệu vậy là ổn!

Mấy hôm nay thấy diễn đàn nhộn nhịp quá trừi, đã vậy thành viên còn đáng iu..u.u
Hôm nay quá vui là vui, lí do :
Pha nước chanh cho chị ui của mik, lén lút dính một hạt chanh lên thìa. Chị ăn và ... Cái kết cả thế giới biết!!
Hôm nay học zoom, vào nhầm lớp. Nghe thấy giảng: Tập hợp và tập hợp con. Lớp 6.2A mới biết!
Hôm nay vừa vui lại vừa nản vì khi vào đúng lớp bị thầy mằng vào muộn và ... thêm bài tập!!

Bye bye mọi người nha!!
Bebo thì ăn rồi, ăn với phở? Hôm nay bebo thấy là nên đổi cái Avatar cho mới mẻ! Thực ra hôm nay rất vui, lí do : Chị gái của bebo bị rơi con samsung vào bồn cầu
Vừa đi chị ấy vừa khóc, hay là cười ý! Chị kẹp điện thoại vào cổ, thế là lúc xả nước thì quen nên ngửa cổ ra cười, và kết quả .... rơi bộp phát. Kêu ' tùm ' thiệt to!
. Hôm nay chỗ bài tập thầy tặng cho nhiều và khó quá, 30 phút một bài!
Mik vẫn sẽ on. mọi người qua wall bebo nhe

nhìn ảnh ai cũng biết á. Hôm qua chị iu của mik bị kẹt ở đó. Hớ hớ, ngồi đó cả tiếng mới kêu cứu!
Vui tới nỗi hôm nay vẫn chưa hết niềm vui đó! Em đang xem phim Nàng Công chúa không ngủ nek! Có anh chị nào coi hông
muốn lấy có cái điện thoại chat với con bạn nhưng xa quá tầm với! Chẹp chẹp, dùng chân vậy!
Cuối cùng thành công đã tới. Hôm nay sáng ăn cơm rang, ăn phải miếng cháy đen thui lui, đắng chết mất
Con chị cười nham hiểm, chỉ cần một nụ cười ấy thôi, một thôi mik đã biết ai làm thủ phạm!
Hôm nay là thứ 6 ngày 13, cái ngày XUI XẺO đấy, cảnh giác lên mọi người ơi!
Hớ hớ, mặc dù đồi khi lại may mắn




Thế là hôm nay, bebo đã cài đặt mật khẩu , không dài lắm nhưng hack não vô cùng. Mik sẽ chờ sáng sớm nay con em sẽ phản ứng thế nào?
Sáng ngủ dậy, mặt con em bí xị, mik đã biết có gì xảy ra!!
Haizzzz!
Vừa làm vừa chấm chấm mút mút nên hết 1/5 chảo thịt. Hehehe!
Trưa, xem bản tin Tài Chính Kinh Doanh ( bebo là hâm mộ bản tin nek,) Đảo qua loa lại món sườn làm hôm sáng và ' thanh minh ' với bố là pé miu trộm vài miếng sườn nên hơi ít!
( Tối 6h vào học zoom, nhầm lớp một phen khá bùn, Haizz vẫn đang học nha, tranh thủ on tí, 8h30 mới xong. 

Chắc ít người
Cả nhà bebo ăn cơm ngon lành, mặc kệ bebo ở trong này vò đầu suy nghĩ toán. Khó quá
Vậy bao giừ mọi người gặp cô giáo và bạn mới.? Chia sẻ đi nha
Chả hiểu lúc đó óc mình bay đi phương nào.? Hôm qua thì ăn thử bánh ăn dặm của em họ
Cả nhà không nói lên lời. 