Tâm sự Bạn thần tượng ai và lý do là gì?

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các em.
Hôm nay, nhân 1 ngày Buôn Mê mưa tầm tã, Chị lại muốn tâm sự và lắng nghe quan điểm của các em về đôi điều.

T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-10.jpg


Chuyện là, mấy hôm nay, chủ đề thần tượng và fan được nhắc tới khá nhiều. Ca sĩ kia quen cô gái này cũng được đưa ra bàn luận. Hay như việc cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng.

Vậy theo các em, là tương lai của đất nước, các em nghĩ sao về vấn đề này? Và trả lời câu hỏi phía trên chủ đề giúp chị nhé.

Chúc các em luôn ĐỦ! :D
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Chào các em.
Hôm nay, nhân 1 ngày Buôn Mê mưa tầm tã, Chị lại muốn tâm sự và lắng nghe quan điểm của các em về đôi điều.

Chuyện là, mấy hôm nay, chủ đề thần tượng và fan được nhắc tới khá nhiều. Ca sĩ kia quen cô gái này cũng được đưa ra bàn luận. Hay như việc cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng.

Vậy theo các em, là tương lai của đất nước, các em nghĩ sao về vấn đề này? Và trả lời câu hỏi phía trên chủ đề giúp chị nhé.

Chúc các em luôn ĐỦ! :D
Thật ra em không thần tượng ai cả, ai hay thì em theo dõi chứ không quá ''quan tâm'' mọi thứ về cuộc sống, đời tư
Lý do là em thấy idol ai cũng được vì nó đỡ phải dành nhiều thời gian để trở thành ''fan cứng''
''Đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng'' em khá thích ý kiến này của chị, em nghĩ thần tượng ai cũng được nhưng thần tượng sao cho văn hóa và đi đúng nghĩa thần tượng
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Thật ra em không thần tượng ai cả, ai hay thì em theo dõi chứ không quá ''quan tâm'' mọi thứ về cuộc sống, đời tư
Lý do là em thấy idol ai cũng được vì nó đỡ phải dành nhiều thời gian để trở thành ''fan cứng''
''Đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng'' em khá thích ý kiến này của chị, em nghĩ thần tượng ai cũng được nhưng thần tượng sao cho văn hóa và đi đúng nghĩa thần tượng
vấn đề này khá nhạy cảm ý em. nên giờ phải tùy thuộc vào sở thích và suy nghĩ của từng bạn thôi em ạ. Chị cách các em khá nhiều tuổi nên nhiều khi không hiểu đc các em nhiều. Chị muốn dựa vào đây lắng nghe các em và hiểu thêm các em thêm 1 chút
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Chào các em.
Hôm nay, nhân 1 ngày Buôn Mê mưa tầm tã, Chị lại muốn tâm sự và lắng nghe quan điểm của các em về đôi điều.

T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-10.jpg


Chuyện là, mấy hôm nay, chủ đề thần tượng và fan được nhắc tới khá nhiều. Ca sĩ kia quen cô gái này cũng được đưa ra bàn luận. Hay như việc cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng.

Vậy theo các em, là tương lai của đất nước, các em nghĩ sao về vấn đề này? Và trả lời câu hỏi phía trên chủ đề giúp chị nhé.

Chúc các em luôn ĐỦ! :D
cá nhân em nghĩ rằng, tuổi trẻ nên thần tượng một ai đó, nhưng hãy vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh, sự lí trí chứ không phải mù quáng, bất chấp cả luân thường đạo lí, bao che cho những việc làm sai trái của họ.

vừa hay, sáng nay em cũng đọc được trong một cuốn sách vài dòng như thế này:

230617720_959401627959523_9160746249785326889_n.jpg


235234433_488466078907740_5726017109955962035_n.jpg


còn tại sao nên có cho mình một thần tượng. đơn giản là khi dành tình cảm cho một ai đó, ta sẽ muốn mình trở nên 'xứng đáng' với họ, kiểu 'mây tầng nào gặp mây tầng ấy'. mình có động lực để vươn lên. một ví dụ nho nhỏ về bản thân em, lúc nào nản quá, mở điện thoại ra, đập vào mắt là câu này, thành ra dù tim không muốn nhưng tay vẫn kiểu mở vở ra mà học ngay và luôn ấy:

1_by_beo1509_deox1pk-pre.jpg


em cũng bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình, qua âm nhạc của họ. nói gì thì nói, có một điều không thể phủ nhận rằng: 'âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất'.

còn mấy vụ chị nói ở trên, đặc biệt là 'cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn' thì cái đó không còn gì để nói nữa luôn ạ. bởi đó không còn là thần tượng nữa, mà là tôn sùng một cách thái quá và mất kiểm soát rồi.
 

Hàn Phi Công Tử

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2021
108
301
36
19
Bình Định
THPT Nguyễn Trân
Trong giới ca sỹ Việt Nam thì mình thần tượng giọng ca của Jack nhất, nhì là giọng treo trẻo của Thùy Chi, ba là giọng trầm của Lệ Quyên. Chuyện họ có làm gì không hợp đạo thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự mến mộ của mình đối với giọng hát của họ cả. Đời mà bạn, ngay cả những thần nhân, thánh nhân trong lịch sử Việt Nam như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt cũng có không ít chuyện thị phi.

Cái bệnh của fan là "thần thánh hóa" idol của mình (vốn là 1 con người phàm tục) để rồi khi thấy họ không như kỳ vọng thì sụp đổ, quay ra ném đá. Bệnh này không chỉ trẻ con bị, mà cả người lớn cũng bị (thần thánh hóa các nhân vật lịch sử). Đã là 1 phàm nhân (người trần mắt thịt) thì đều có những mặt tốt, mặt xấu riêng, bản thân những kẻ suốt ngày bêu rếu, phê phán Jack cũng thế. Vậy nên cái gì tốt thì mình trân quý, cái gì xấu thì mình không quý, không vì cái tốt mà bỏ qua cái xấu, không vì cái xấu mà quên đi cái tốt.

Mình đã trình bày xong quan điểm của mình, chúc chủ topic và mọi người luôn Đủ! Hi vọng Jack idol của mình sớm vượt qua đợt "sóng gió" vì "hồng nhan" này.

p/s: chắc chủ Pic đang nói về Jack và 1 ca sỹ gì đó ở bên tàu nhỉ?
 
Last edited:

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,047
1,805
236
Bắc Giang
Đã thất học :<
p/s: chắc chủ Pic đang nói về Jack và 1 ca sỹ gì đó ở bên tàu nhỉ?
Bạn này nói 1 hồi nhưng lại lái chủ để đi hướng khác :>
Chị đăng topic nói về vấn đề "anh ta sai trái về mặt đạo đức, nhưng 1 số fan cuồng vẫn bênh vực sự sai trái đó của anh ta" (và thậm chí quay ra tấn công cô gái).
Bạn thì lái về "anh ta sai trái về mặt đạo đức, chả liên quan gì đến giọng hát".
Bạn có thể lập 1 chủ đề khác về vấn đề này để thảo luận, nha bạn. Còn ở đây có vẻ chị đăng topic chỉ muốn nói tới "ca sĩ sai, nhưng fan vẫn bênh vực cái sai ấy 1 cách mù quáng" thì có nên hay không thôi.
Đừng (cố tình) hiểu sai chủ đề như vậy chứ, tội cho cô giáo dạy văn dạy đọc hiểu văn bản quá :<
 

Hàn Phi Công Tử

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2021
108
301
36
19
Bình Định
THPT Nguyễn Trân
Quan điểm bài viết của mình: " không vì cái tốt mà bỏ qua cái xấu, không vì cái xấu mà quên đi cái tốt" và "bệnh thần thánh hóa idol". những fan bênh vực hay ném đá với mình đều sai lầm như nhau cả, không cần phai phân tách riêng biệt.

Cái cách nói chuyện của bạn thật đáng ghét.
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Chào các em.
Hôm nay, nhân 1 ngày Buôn Mê mưa tầm tã, Chị lại muốn tâm sự và lắng nghe quan điểm của các em về đôi điều.

T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-10.jpg


Chuyện là, mấy hôm nay, chủ đề thần tượng và fan được nhắc tới khá nhiều. Ca sĩ kia quen cô gái này cũng được đưa ra bàn luận. Hay như việc cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng.

Vậy theo các em, là tương lai của đất nước, các em nghĩ sao về vấn đề này? Và trả lời câu hỏi phía trên chủ đề giúp chị nhé.

Chúc các em luôn ĐỦ! :D
Hihi, với một người thích nhạc kpop, e có đôi lời theo ý kiến riêng em:
- Về bản thân em thì chắc cũng như đa số giới trẻ hiện giờ thôi ạ, đam mê và thân tượng nhạc Kpop. Em nghĩ rằng việc thần tượng của em là thích giọng hát của họ, con người của họ (ngoài ra còn một số lý do của riêng mk). Với việc thần tượng một ai đó thì là việc tốt đấy chứ, nó giúp ta có những kỉ niệm vô cùng thú vị luôn ý, nhưng chúng ta nên biết chừng mực của mình đến đâu.
- Thứ hai, về vấn đề chị nói ý ạ, chắc cũng như trên em nói sơ qua rồi. Chắc chắn rằng, còn phải do tính cách của mỗi con người nữa:
+ Nếu sai thì họ có quyền được lên tiếng và fan sẽ khiến cho những bạn antifan phải cúi đầu trước hành động mà mình làm sai (nhưng k phải vụ nào cx dc giải quyết tận gốc).
+ Nếu đúng là họ làm sai thì (với mk em) đương nhiên em sẽ k vì những lời nói đó mà làm e gia nhập hội antifan dc, mình sẽ để cho đất nước đó giải quyết và mặt khác cũng sẽ ngăn cản những lời đồn xỉa xói về thần tượng mk.
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
cá nhân em nghĩ rằng, tuổi trẻ nên thần tượng một ai đó, nhưng hãy vẫn giữ cho mình một cái đầu lạnh, sự lí trí chứ không phải mù quáng, bất chấp cả luân thường đạo lí, bao che cho những việc làm sai trái của họ.

vừa hay, sáng nay em cũng đọc được trong một cuốn sách vài dòng như thế này:

230617720_959401627959523_9160746249785326889_n.jpg


235234433_488466078907740_5726017109955962035_n.jpg


còn tại sao nên có cho mình một thần tượng. đơn giản là khi dành tình cảm cho một ai đó, ta sẽ muốn mình trở nên 'xứng đáng' với họ, kiểu 'mây tầng nào gặp mây tầng ấy'. mình có động lực để vươn lên. một ví dụ nho nhỏ về bản thân em, lúc nào nản quá, mở điện thoại ra, đập vào mắt là câu này, thành ra dù tim không muốn nhưng tay vẫn kiểu mở vở ra mà học ngay và luôn ấy:

1_by_beo1509_deox1pk-pre.jpg


em cũng bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình, qua âm nhạc của họ. nói gì thì nói, có một điều không thể phủ nhận rằng: 'âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất'.

còn mấy vụ chị nói ở trên, đặc biệt là 'cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn' thì cái đó không còn gì để nói nữa luôn ạ. bởi đó không còn là thần tượng nữa, mà là tôn sùng một cách thái quá và mất kiểm soát rồi.

:) hãy thần tượng một cách văn mình các em nhỉ? Mình yêu thích họ vì những gì họ đã đóng góp. có thể về âm nhạc, phim, hội họa, văn chương,... Nhưng đúng như em nói, mỗi người nên thần tượng 1 người để giúp bản thân cố gắng hơn mỗi ngày và có niềm vui cho mình.

Trong giới ca sỹ Việt Nam thì mình thần tượng giọng ca của Jack nhất, nhì là giọng treo trẻo của Thùy Chi, ba là giọng trầm của Lệ Quyên. Chuyện họ có làm gì không hợp đạo thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự mến mộ của mình đối với giọng hát của họ cả. Đời mà bạn, ngay cả những thần nhân, thánh nhân trong lịch sử Việt Nam như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt cũng có không ít chuyện thị phi.

Cái bệnh của fan là "thần thánh hóa" idol của mình (vốn là 1 con người phàm tục) để rồi khi thấy họ không như kỳ vọng thì sụp đổ, quay ra ném đá. Bệnh này không chỉ trẻ con bị, mà cả người lớn cũng bị (thần thánh hóa các nhân vật lịch sử). Đã là 1 phàm nhân (người trần mắt thịt) thì đều có những mặt tốt, mặt xấu riêng, bản thân những kẻ suốt ngày bêu rếu, phê phán Jack cũng thế. Vậy nên cái gì tốt thì mình trân quý, cái gì xấu thì mình không quý, không vì cái tốt mà bỏ qua cái xấu, không vì cái xấu mà quên đi cái tốt.

Mình đã trình bày xong quan điểm của mình, chúc chủ topic và mọi người luôn Đủ! Hi vọng Jack idol của mình sớm vượt qua đợt "sóng gió" vì "hồng nhan" này.

p/s: chắc chủ Pic đang nói về Jack và 1 ca sỹ gì đó ở bên tàu nhỉ?

Mình luôn nhìn nhận mọi vấn đề trên nhiều khía cạnh. Và tất nhiên nên nhìn vào mặt tích cực nhiều hơn. Nhất là khi ai cũng sẽ phạm sai lầm, quan trọng là sau khi sai bạn sẽ sửa như thế nào. Nhất là với các bạn là đã và đang là những người nổi tiếng thì việc này ảnh hưởng k nhỏ đến lượng fan đông đảo. Chị đang nói đến việc các bạn fan thần tượng hóa, thần thánh hóa và hành động chưa đúng ý em. nhất là nếu như họ có fan ít tuổi nữa. nhiều khi ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý các bạn nữa

Hihi, với một người thích nhạc kpop, e có đôi lời theo ý kiến riêng em:
- Về bản thân em thì chắc cũng như đa số giới trẻ hiện giờ thôi ạ, đam mê và thân tượng nhạc Kpop. Em nghĩ rằng việc thần tượng của em là thích giọng hát của họ, con người của họ (ngoài ra còn một số lý do của riêng mk). Với việc thần tượng một ai đó thì là việc tốt đấy chứ, nó giúp ta có những kỉ niệm vô cùng thú vị luôn ý, nhưng chúng ta nên biết chừng mực của mình đến đâu.
- Thứ hai, về vấn đề chị nói ý ạ, chắc cũng như trên em nói sơ qua rồi. Chắc chắn rằng, còn phải do tính cách của mỗi con người nữa:
+ Nếu sai thì họ có quyền được lên tiếng và fan sẽ khiến cho những bạn antifan phải cúi đầu trước hành động mà mình làm sai (nhưng k phải vụ nào cx dc giải quyết tận gốc).
+ Nếu đúng là họ làm sai thì (với mk em) đương nhiên em sẽ k vì những lời nói đó mà làm e gia nhập hội antifan dc, mình sẽ để cho đất nước đó giải quyết và mặt khác cũng sẽ ngăn cản những lời đồn xỉa xói về thần tượng mk.
Nên là fan một cách văn mình đúng không em? :D
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Bữa giờ các trang mạng xã hội của em nó bị bao trùm bởi các tin tức tiêu cực nhưng điều khiến em khó chịu là thái độ của nhiều bạn hâm mộ cuồng một cách quá đà khiến người mà các bạn yêu thích bị nhiều người qua đường ghét hơn thôi.
Có thể ý kiến của mình có chút phiến diện nhưng mà mình cảm thấy nếu đã là người của công chúng thì vẫn phải có ý thức một chút về hành vi của bản thân bởi họ có bao người theo dõi và coi họ là tấm gương học hỏi, việc khiến những người yêu thích mình tổn thương thì điều đó không nên một chút nào.. Mình cũng hâm mộ, nhưng khi họ sai, phải, mình cũng như bạn trên không bỏ qua đi cái tốt của idol mình mà vẫn yêu thương họ nhưng mình không có bênh. Tuy nhiên, idol mà làm chuyện thiếu đạo đức cho dù có bảo cũng là người phải có mắc lỗi thì mình không đồng ý vì vốn dĩ từ nhỏ mỗi người đều học đạo đức mà ? Lớn lên ai mắc phải lỗi thì cũng cần kiểm điểm chứ ? Sao lại đi bênh như thế ? Các bạn cần khiến idol kiểm điểm và tốt hơn chứ ?
Dù thế, mình thấy chuyện thần tượng ai đó cũng rất là tốt và mình cảm thấy ai cũng cần có một thần tượng dù gần hay xa vì đó là động lực khiến bạn nỗ lực hơn rất là nhiều. Mặc dù người ngoài nhìn vào chỉ là những câu nói, câu hát nhưng nó thật sự đã truyền động lực cho mình vào khoảng thời gian mình bị stress về học tập và nhiều việc khác.
Cho nên, dù bất kì lí do gì, vẫn mong nhiều bạn đừng đánh đồng tất cả idol với nhau và các bạn fan cũng đừng mù quáng bênh vực nhé.
 

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
Chào các em.
Hôm nay, nhân 1 ngày Buôn Mê mưa tầm tã, Chị lại muốn tâm sự và lắng nghe quan điểm của các em về đôi điều.

T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-10.jpg


Chuyện là, mấy hôm nay, chủ đề thần tượng và fan được nhắc tới khá nhiều. Ca sĩ kia quen cô gái này cũng được đưa ra bàn luận. Hay như việc cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng.

Vậy theo các em, là tương lai của đất nước, các em nghĩ sao về vấn đề này? Và trả lời câu hỏi phía trên chủ đề giúp chị nhé.

Chúc các em luôn ĐỦ! :D
Chào chị ạ:)
Theo quan điểm của em thì thần tượng một ai đó là mình sẽ tiếp thu một cách có chọn lọc về họ , cái gì đúng thì nghe, cái gì sai thì bỏ ngoài tai, đúng sai rõ ràng không cuồng cũng chẳng bàn luận gì Và đương nhiên đời tư cá nhân của họ thì em chả quan tâm vì ai cũng có cuộc sống riêng người ta đã chọn theo lối sống đó Mình đơn thuần chỉ là thích giọng hát, lời văn những giá trị tốt mà họ mang lại thôi mà Vậy thì hà cớ chi phải cuống cuồng lên:p:p Việc của mình đơn giải chỉ là sống tốt mang lại giá trị tốt cho xã hội là được chị nhợ:D:D
 

Hàn Phi Công Tử

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2021
108
301
36
19
Bình Định
THPT Nguyễn Trân
Nhất là với các bạn là đã và đang là những người nổi tiếng thì việc này ảnh hưởng k nhỏ đến lượng fan đông đảo. Chị đang nói đến việc các bạn fan thần tượng hóa, thần thánh hóa và hành động chưa đúng ý em. nhất là nếu như họ có fan ít tuổi nữa. nhiều khi ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý các bạn nữa
Mình muốn phân tích nhiều khía cạnh hơn chứ không muốn bó hẹp trong chuyện fan ứng xử thế đúng hay sai, vì nó sai rõ như ban ngày rồi còn gì nữa!

Thấy chị Tuyết có con rồi chắc cũng nhiều điều trăn trở. Sau này con lớn chị có thể hướng nó thần tượng mấy ông như: Acsimet, Newton, Anh-xatanh, là ổn. Mấy ông này vĩ đại, lý lịch cũng sạch, nhưng lại ít fan vô cùng. Nghĩ cũng buồn thật, nhưng đời mà. :)
 

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
Mình muốn phân tích nhiều khía cạnh hơn chứ không muốn bó hẹp trong chuyện fan ứng xử thế đúng hay sai, vì nó sai rõ như ban ngày rồi còn gì nữa!

Thấy chị Tuyết có con rồi chắc cũng nhiều điều trăn trở. Sau này con lớn chị có thể hướng nó thần tượng mấy ông như: Acsimet, Newton, Anh-xatanh, là ổn. Mấy ông này vĩ đại, lý lịch cũng sạch, nhưng lại ít fan vô cùng. Nghĩ cũng buồn thật, nhưng đời mà. :)
Cũng nhiều người hâm mộ lắm,nhưng họ ở ẩn thôi.
Nhưng là fan không có nghĩa phải hú hét như : TOI YÊU YAMAGUCHI !!!! YAMABABY GẤC XIQ ĐẸP !!!! YAMA CHỒNG TOI CÁC CÔ DỪNG HÒNG GIỰT !!!.
Chỉ cần lặng lẽ yêu mến,có cảm tình và đồng tình với họ cũng gọi là fan rồi.
Tớ cá có rất nhiều bạn mê các nhà khoa học đó. Tớ mê bà Marie Curie nè ^^.

Thú thật mình thấy các bạn (bao gồm cả mình .v. ) phần lớn hâm mộ vì ngoại hình của họ đẹp.
Đúng là mê cái đẹp không có gì là sai (mình nhận 7749 nhân vật 2D làm chồng làm vợ cơ).
NHƯNG mình không hề thích mấy câu như : Đẹp thì có quyền(GHÉT),vì đẹp (về ngoại hình) nên được tha thứ (dù cái nết của họ xấu đến không tả nổi),vì đẹp nên làm gì cũng đúng.

ŨA CÁC BẠN ƠI ?! NÃO CÁC BẠN CÓ VẤN ĐỀ À ?
Ở đời phải biết đúng sai chứ ? Đừng ngu muội,ume không lối về nữa,đừng như Mị Châu (ấy là đang nói các bạn fangỉl có idol bên trung mà ủng hộ đường lưỡi bò).
Có cái ngoại hình đẹp mà xí xóa mọi lỗi lầm của họ à ?!
(mình tưởng tượng các bạn ấy sau này đi làm luật sư bào chữa sẽ :
-Thưa luật sư bào chữa,bạn có gì để chứng minh họ vô tội ?
-Vì họ đẹp,thưa quý tòa.)
Cũng có vụ có 1 chị gái xinh đẹp bên nhật giết bạn trai,các bạn không hề lên án mà tung hô là yandere ngoài đời rồi là waifu quốc dân rồi có 7749 cái fanart....ủa ?
CHỊ Ý GIẾT NGƯỜI ĐÓ !!!
LẠY CH-

Cái đẹp che mờ mắt họ.Hoặc họ thừa biết idol mình vậy là sai,nhưng hùa theo các fan (mất não) khác,hoặc đơn giản hơn-thả bait-để có được 1 sự nổi tiếng chốc lát mà vứt bỏ liêm sỉ của mình (những bạn như vậy thì nết xấu đến nỗi chó cũng không thèm gặm).

Mong mọi người luôn giữ 1 cái đầu lạnh để suy nghĩ thông suốt.Lắng nghe để tiếp thu,dừng bảo thủ bảo vệ ý kiến của mình.
(à còn về các ca sỹ,nếu bạn thích nghe nhạc của họ thì cứ nghe. Mình nghe vì nó hay chứ đâu phải mình cứ nghe là mình ủng hộ việc làm sai trái của họ,Nghe 1 bài hát không thể đánh giá nhân phẩm 1 con người được.)
Screen_Shot_2020-01-17_at_1.25.27_PM.jpg

(Toy không nhịn được phải thả cái meme này ở đây)
 
Last edited:

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
Chào các em.
Hôm nay, nhân 1 ngày Buôn Mê mưa tầm tã, Chị lại muốn tâm sự và lắng nghe quan điểm của các em về đôi điều.

T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-m%C3%B9a-xu%C3%A2n-%C4%91%E1%BA%B9p-nh%E1%BA%A5t-10.jpg


Chuyện là, mấy hôm nay, chủ đề thần tượng và fan được nhắc tới khá nhiều. Ca sĩ kia quen cô gái này cũng được đưa ra bàn luận. Hay như việc cậu diễn viên nước ngoài kia bị truy tố vì nhiều tội, tuy nhiêu lại được đông đảo các bạn fan lên tiếng ủng hộ và bênh vực, bất chấp việc làm của cậu ấy là sai hoàn toàn. Thần tượng ai và cách ủng hộ người đó như thế nào là quyền của mỗi người, không ai được quyền ép buộc. Tuy nhiên, chị đang thấy số ít bạn đang thần tượng một cách quá đà và hành động chưa đúng.

Vậy theo các em, là tương lai của đất nước, các em nghĩ sao về vấn đề này? Và trả lời câu hỏi phía trên chủ đề giúp chị nhé.

Chúc các em luôn ĐỦ! :D
em thần tượng Vương Nhất Bác . Bởi vì tài năng của anh ấy và cả sự nỗ lực , cố gắng của anh ấy trong công việc cũng như cuộc sống . Anh ấy cũng là người truyền cảm hứng , động lực cho em cố gắng . Không phải là 1 idol toàn vẹn về mọi mặt , cũng khăng hẳn là một người suất sắc , nhưng với em đó là 1 người dám làm , dám nỗ lực cố gắng vì bản thân , vì gia đình , và đứng lên khi vấp ngã .
" thành công là 70% nỗ lực 20% thiên phú và 10% may mắn "
 
Top Bottom