Văn 9 Chuyện người con gái Nam Xương

nguyenvandung7579@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng ba 2019
321
930
121
Hải Dương
THCS Bình Minh

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,759
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Viết đoạn văn triển khai luận điểm sau: Vũ Nương là một người phụ nữ thuỷ chung, đức hạnh, sống tình nghĩa.
  • Vũ Nương là một người phụ nữ thủy chung
- Ngay từ khi kết hôn với Trương Sinh, biết chồng mình là người có tính đa nghi nên nàng hết sức giữ gìn khuôn phép khiến cho vợ chồng chưa từng bất hòa để giữ ngọn lửa gia đình
- Khi tiễn chồng đi lính :
+ Vũ Nương rót chén rượu đầy và nói những lời gan ruột : "Chàng đi phen này, thiếp chẳng mong được mặc ấn phong hầu ... chỉ mong ngày về hai chữ bình yên"
-----> nhận ra danh lợi chỉ là nhất thời còn hạnh phúc gia đình mới là bền vững
+ Khi chồng đi lính: không tô son điểm phấn, không ngõ liễu tường hoa, mỗi khi bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, nỗi nhớ chồng lại không thể ngăn nổi, nỗi nhớ cứ kéo dài theo năm tháng
+ Hàng đêm đến, nàng trỏ bóng của mình bảo với con đó là cha. Phải chăng nàng luôn coi mình và chồng là hình với bóng, là đôi uyên ương không thể tách rời?
+ Thậm chí sau này khi Trương Sinh trở về, nghi oan cho nàng là kẻ thất tiết, nàng vẫn dùng những lời lẽ nhỏ nhẹ để mong chàng cởi bỏ nỗi nghi ngờ và hàn gắn laị hạnh phúc gia đình
+ Sự thủy chung gắn bó với chồng của nàng còn được thể hiện ở cuộc hội thoại của nàng với Phan Lang khi ở thủy cung: Phan Lang kể vè phần mộ tổ tiên không người chăm sóc, nhà cửa tiên nhân hoang tàn lạnh lẽo, nàng đã khóc và quyết sẽ trở về có ngày

  • Vũ Nương là người mẹ rất yêu con
- Một mình mang nặng đẻ đau, chăm bẵm, nuôi con với bao lo toan vất vả
- Nàng lúc nào cũng mong con mình nhận đưọc tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ bằng cách hàng đêm, trỏ bóng mình trên vách đá rồi bảo đó là cha con ---> con biết được rằng mình vẫn có cha
  • Vũ Nương là một nàng dâu hiếu thảo
- Khi mẹ chồng ốm, nàng thuốc thang, lấy hết những lời ngon ngọt để khuyên lơn mẹ chồng
- Khi mẹ chồng mất thì ma chay tế lễ như với cha mẹ ruột thịt
- Sự hiếu thảo của nàng còn được mẹ chồng công nhận một cách khách quan trong lời trăn trối của bà : "Xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con cũng chẳng phụ mẹ" ---> khoảng cách xa lạ giữa mẹ chồng nàng dâu ta không còn thấy mà thay vào đó là tình cảm mẹ con ruột thịt vậy
  • Vũ Nương là một người sống rất tình nghĩa
- Khi trở về ở đàng giải oan, mặc dù khi còn sống, nàng đã phải chịu bao nhiêu cực khổ, nhưng nàng vẫn không quên cảm ơn Trương Sinh
- Sống chết cũng không rời bỏ Linh Phi - vợ vua Nam Hải cũng là ân nhân cứu mạng nàng
 
Top Bottom