Nhật ký Tuổi trẻ và những câu chuyện

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thứ 7, 24-4-2021
Cả lớp A2 đều biết, lớp phó môn Toán Tiết Diệm và lớp phó môn Văn Thẩm Tịch là hai kẻ thù không đội trời chung, kỵ nhau như nước với lửa.
Một Thẩm Tịch hoạt bát, năng nổ, đôi lúc lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Khi bị trêu chọc chỉ biết khó chịu mà lại không dám làm gì người ta cả.
Một Tiết Diệm độc miệng, rất cợt nhả lại vô cùng lạnh nhạt, ấy thế mà lại vừa mắt cô bạn cùng bàn kiêm hàng xóm ngốc nghếch.
Tưởng như chẳng có một điểm chung nào, bỗng dung một ngày, có người vô tình bắt gặp cặp đôi đến chết cũng không qua lại với nhau trong truyền thuyết ấy đang ngồi ôm nhau trong cánh rừng nhỏ, một người cười như kẻ ngốc, một người cười như kẻ khờ.
Tưởng như là kẻ thù không đội trời chung, ấy vậy mà khi yêu nhau lại có thể ngọt ngào đến vậy. Một người đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, một người lại chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên.
“Em muốn sát cánh bên anh, từ đồng phục đến váy cưới, quãng đời còn lại không cần chỉ giáo, chỉ muốn đấu võ mồm với anh đến già”
Ngày nào đi học cũng bị cà khịa – Câu chuyện tình yêu từ đồng phục đến váy cưới đầy ngọt ngào và đáng yêu. Hóa ra, có thể thích một người lại là chuyện vui vẻ đến vậy.
 
Last edited:

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 7,24-4-2021
Người đi cùng bạn năm mười bảy có thể cùng bạn đồng hành đến sau này không?
1. Chẳng ai có thể trả lời chính xác cho câu hỏi về tương lai cả. Mọi thứ luôn mang tính tương đối, thay vì đắm mình tìm kiếm sự tuyệt đối hão huyền, sao chúng ta không sống cho đáng sống, yêu cho đáng yêu? Cuộc đời là vô thường, chờ gì nữa mà không sống cho hết mình?
2. Chẳng biết mai sau ra sao, chỉ biết bây giờ chúng mình có nhau. Chúng mình tạo ra tương lai, dù ra sao đi nữa cũng là con đường do chúng ta chọn và bước đi, đừng cứ lo lắng những chuyện không đâu, chỉ cần tận hưởng hiện tại tốt đẹp là đã tốt lắm rồi.
3. Có lẽ người mình thích năm mười bảy sau này sẽ kiếm tìm một người mới, yêu và thương một người mới, trân trọng người đó hơn những lúc bên cạnh mình. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ trong đôi mắt cậu ấy chỉ chứa một mình mình, tình cảm mười bảy nhiệt huyết cũng chỉ dành cho mỗi mình, mình còn sợ được mất điều chi nữa.
4. Mình cũng muốn được cùng người ta tay trong tay đi đến cuối đời, tương lai tươi đẹp đương nhiên đâu thể cứ gò bó trong khuôn viên trường cấp ba, nhưng để có tương lai với nhau, cả hai đều phải cố gắng không riêng một ai, vì ai cũng xứng đáng được yêu và yêu trọn vẹn cả.
5. Ngay từ lúc này người ta với mình đã không là gì của nhau, thôi thì hi vọng sau này có duyên gặp lại. Người vẫn là giấc mộng xanh trẻ thời niên thiếu của mình, mình vẫn là cô bé ngốc nghếch ngồi cạnh cậu, vẫn sẽ đỏ mặt những khi nhìn cậu nở nụ cười.
6. Mình chỉ hy vọng, tình đầu mười bảy tan hợp hợp tan, trải qua thêm vài ba mối tình, chúng mình vẫn sẽ trở về với nhau, như kết thúc có hậu trong những câu chuyện cổ tích mình từng cùng nhau nằm nghe dưới bầu trời đầy sao mùa hè. Mùa nào cũng được, chỉ cần là cậu, mùa nào mình cũng muốn yêu.
7. Có duyên nhưng không có phận, cảm ơn vì đã cùng mình trải qua thời gian tươi đẹp nhất, rất muốn quay trở lại nhất.
8. “Những ngày không có gì, thương em như chưa từng thương ai.”
 
Last edited:

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Chủ nhật, 25-4-2021
Thanh xuân của bạn đã trải qua những điều gì?
1. Có cùng bạn bè trong lớp rủ nhau cúp tiết?
2. Có ráo riết rượt bắt nhau mọi lúc mọi nơi.
3. Là những lần mua thật nhiều quà bánh ăn vặt đem vào lớp, đặc biệt là bánh tráng để đến tiết học truyền tay nhau ăn vụng (và cảm giác lúc đó ăn thật ngon, đúng là mỹ vị nhân gian kèm theo cảm giác hồi hộp sợ bị phát hiện)?
4. Những lần bị gọi tên lên trả bài, cả lớp phía dưới mỗi người nhắc một kiểu khiến bạn lia qua lia lại muốn rớt tròng mắt ra ngoài vì không biết đứa nào nhắc là chính xác nhất.
5. Bạn đã từng bị cô lập? Tẩy chay? Bạp lực học đường hay chưa?
6. Có từng đơn phương một ai chưa?
7. Đã mạnh dạn tỏ tình crush? Thât bại hay thành công?
8. Có từng cùng ai yêu đương qua chưa?
9. Hỏi thật là bạn đã quen bao nhiêu bạn trai/bạn gái rồi?
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Chủ nhật, 25-4-2021 ( kỉ niệm về những ngày tháng hè oi ả và vui vẻ bên bạn bè )
Kì nghỉ hè sắp đến rồi nhỉ, đối với mọi người những ngày hè nóng bức là như thế nào ???
Rất nhiều người than trách vì những ngày hè nóng bức, oi ả , những ngày nắng chang chang , những hơi nóng bốc lên từ mặt đường , những buổi trưa ồn ào vì tiếng ve kêu , những cơn gió nóng thổi đến bất ngờ. Họ luôn mong muốn rằng "được ở trong nhà ngồi điều hòa , ngồi quạt , ngồi ăn những que kem mát lạnh , tránh cái nắng thiêu đốt từ mặt trời và đc đi biển với gia đình sau 1 năm vất vả"
Nhưng đối với tôi và lũ bạn thì nó lại hoàn toàn khác vì vào những ngày hè nóng bức đó chúng tôi toàn trốn bố mẹ đi chs trưa nắng mặc dù bố mẹ đã can ngăn và đe dọa và thường xuyên rủ nhau tụ họp tại nhà văn hóa của làng , ai cũng đầu trần , quần đùi áo cộc , bắt đầu đi lượn lờ xung quanh làng , đi tìm những cây xoài , cây mận , cây ổi để thực thi nhiệm vụ trôm trỉa các thứ hoặc chúng tôi rủ nhau đi câu trộm cá ở ao nhà người ta , khi xong chúng tôi ai về nhà nấy mỗi thằng mang một trai nước ra sân văn hóa đá bóng giữa trời nắng chang chang và kèm theo đó là những tiếng cười đùa vui vẻ đó là khoảng thời gian mà chúng tôi rất vô tư , không phải lo lắng gì về tương lai hết . Nhiều người nhìn vào người ta sẽ không biết và đánh giá chúng tôi là những thằng không có học suốt ngày trộm cắp , chơi bời , lêu lổng , không được bố mẹ dạy dỗ đoàng hoàng . Nhưng đâu ai biết đc đó lại là những niềm vui , những kỉ niệm đẹp , những ngày tháng vui nhất của tuổi học trò của những năm học cấp 2 nó khiến chúng ta không bao giờ quên đc và sẽ rất khó có thể lấy lại đc nó khi chúng ta lên cấp 3 và sẽ không bao giờ lấy lại được khi lên đại học
Và giờ đây tôi đã không thể lấy lại được cảm giác đó nữa rồi , cái cảm giác khiến tôi không bao giờ quên :(
Và mong muốn rằng tôi có thể quay lại khoảng thời gian đó 1 lần nữa để có thể tận hưởng lại tất cả cái cảm giác đó , khoảng thời gian khiến tôi không bao giờ quên :)
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 7, 24-4-2021
Cả lớp A2 đều biết, lớp phó môn Toán Tiết Diệm và lớp phó môn Văn Thẩm Tịch là hai kẻ thù không đội trời chung, kỵ nhau như nước với lửa.
Một Thẩm Tịch hoạt bát, năng nổ, đôi lúc lại ngốc nghếch đến đáng yêu. Khi bị trêu chọc chỉ biết khó chịu mà lại không dám làm gì người ta cả.
Một Tiết Diệm độc miệng, rất cợt nhả lại vô cùng lạnh nhạt, ấy thế mà lại vừa mắt cô bạn cùng bàn kiêm hàng xóm ngốc nghếch.
Tưởng như chẳng có một điểm chung nào, bỗng dung một ngày, có người vô tình bắt gặp cặp đôi đến chết cũng không qua lại với nhau trong truyền thuyết ấy đang ngồi ôm nhau trong cánh rừng nhỏ, một người cười như kẻ ngốc, một người cười như kẻ khờ.
Tưởng như là kẻ thù không đội trời chung, ấy vậy mà khi yêu nhau lại có thể ngọt ngào đến vậy. Một người đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, một người lại chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên.
“Em muốn sát cánh bên anh, từ đồng phục đến váy cưới, quãng đời còn lại không cần chỉ giáo, chỉ muốn đấu võ mồm với anh đến già”
Ngày nào đi học cũng bị cà khịa – Câu chuyện tình yêu từ đồng phục đến váy cưới đầy ngọt ngào và đáng yêu. Hóa ra, có thể thích một người lại là chuyện vui vẻ đến vậy.
Thứ 2, 26-4-2021 ( câu chuyện viết theo lời kể của thành viên trong hội bff chúng tôi , sẽ đc thêm một vài chi tiết cho câu chuyện thêm sinh động , chi tiết hơn câu chuyện ở trên và chưa biết đó có phải là hồi kết không ) :)
“Ngày nào đi học cũng bị cà khịa", đây là nói tâm trạng của Thẩm Tịch. Chỉ vì một lần vô tình nhìn thấy “cơ thể" của người ta, mà cái giá phải trả cũng lớn quá đi.
Thẩm Tịch giậm chân, cái này cũng đâu phải tại cô. Vì hai bà mẹ chơi thân lâu ngày gặp nhau, lại cùng có con học lớp 12, nên tự nhiên cũng sẽ lôi kéo quan hệ cho sấp nhỏ. Nhưng mà người lớn chỉ lôi kéo trong sáng, còn tụi nhỏ như thế nào lại là chuyện khác.
Vừa vặn làm sao mà cái người bị Thẩm Tịch nhìn thấy đó, lại được sắp xếp vào cùng lớp với cô. Lúc này Thẩm Tịch mới biết, cậu ta chính là nam thần học bá chính hiệu Tiết Diệm, người đẹp như tên. Chính vì yêu cái đẹp, cho nên Thẩm Tịch dù bị Tiết Diệm chọc cho tức đến nhe răng trợn mắt, cũng chỉ dám hừ mạnh một tiếng mà thôi.
Năm học cuối cùng của cấp 3 này khiến cho các bạn trẻ càng không có thời gian dành cho bản thân. Tất cả đều là học, học và thi. Nhưng lại có một điều mà không cần ai nói cũng biết, tuy là bận đến không thể ngóc đầu lên được, nhưng đây cũng chính là quãng thời gian vô cùng quý giá đối với cuộc đời mỗi người.
Giai đoạn lưng chừng của trưởng thành này chứa đựng biết bao cảm xúc vừa lạ vừa quen. Là bắt đầu của những rung động, là úp úp mở mở trái tim nhạy cảm, là rạo rực trước mỗi ánh nhìn của người mình thầm mến. Cho nên, ngày nào đi học cũng bị cà khịa, nhưng nếu không có, lại cảm thấy thiếu thiếu.
Tiết Diệm là học bá môn Toán, vừa hay Thẩm Tịch môn nào cũng giỏi, chỉ kém môn Toán. Thế nên, thầy chủ nhiệm mới cố ý sắp xếp cho Tiết Diệm kèm cặp Thẩm Tịch. Ý của thầy là chỉ kèm thôi, nhưng mà không ngờ là hai người bọn họ lại “nghe lời" thầy quá, nên “kèm” xong thì “cặp" luôn.
Nói thì nhanh vậy, nhưng đó cũng là cả một quá trình cùng với sự cố gắng của cả Tiết Diệm và Thẩm Tịch. Tuy rằng Tiết Diệm hay nói những lời độc miệng để chọc giận đầu óc đơn giản của Thẩm Tịch, nhưng mà mục đích của cậu thì còn lâu mọi người mới hiểu được. Ai nhìn vào cũng nói, Tiết Diệm này là đang bắt nạt cô, nhưng thực chất sự việc chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi. Tiết Diệm miệng thì chê Thẩm Tịch đần, nhưng mà vì đần cho nên mới khiến cậu không rời mắt được.
“Cậu có thể để tôi bớt lo chút không!”, ý là, tôi lo cho cậu lắm đó.
“Cậu, sao cậu cứ trêu chọc tôi thế?”, chính là, để tôi có thể đường đường chính chính mà đi dỗ cậu đó đồ ngốc.
Cứ như vậy, quãng thời gian này họ đã không hề lãng phí. Từ thầm mến cho đến thừa nhận công khai, mỗi ngày đều trở thành một động lực. Đương nhiên đối với thầy cô và phụ huynh, yêu đương vào giai đoạn này là vô cùng nguy hiểm, nhưng Tiết Diệm và Thẩm Tịch lại chứng minh cho người lớn thấy rằng, yêu sớm không nhất định là xấu.
Thẩm Tịch vì được Tiết Diệm dạy kèm đã rất tiến bộ, ngược lại Tiết Diệm ở bên cạnh Thẩm Tịch đã bớt đi vài phần lạnh nhạt, trở thành một chàng trai biết quan tâm và thi thoảng cũng sẽ mỉm cười.
Tuy rằng đã cố gắng che đậy rất kín kẽ, nhưng bằng sự nhạy cảm trời sinh của phụ nữ, hai người mẹ đã phát hiện ra bí mật động trời này. Nhưng mà lạ lùng thay, phản ứng của họ lại vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Mẹ Thẩm Tịch cứ như vậy mà giao con gái mình cho Tiết Diệm, chỉ cần cậu hứa với bà sẽ không vượt quá giới hạn.
Còn mẹ của Tiết Diệm, thì thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý làm mẹ chồng, khiến cho Thẩm Tịch cảm thấy hình như mình bị bán đi luôn rồi ấy. Nhưng chính nhờ những người mẹ tâm lý như thế này, bọn trẻ mới có thể trong tự do lại có chút ràng buộc, biết giới hạn để dừng lại, và biết đâu mới là việc nên làm cho tương lai.
Rồi thì những ngày sau đó cũng đến, họ đã thực sự trưởng thành, cũng sẽ đối mặt với những lựa chọn mang tính quyết định. Giống như Thẩm Tịch và Tiết Diệm mặc dù đã xác định quan hệ, cũng được sự chấp thuận của gia đình, nhưng họ lại lựa chọn con đường khá mạo hiểm, chính là yêu xa.
Nếu nói là tình yêu của họ đủ lớn thì cũng đúng, mà nói là bọn họ tâm ý tương thông cũng được. Trước khi gặp được nhau, họ đã quyết định con đường mà mình sẽ đi. Gặp được người mà mình yêu là một chuyện rất tốt, thế nhưng cũng không nên vì thế mà thay đổi lộ trình.
Ai yêu mà không muốn luôn được ở bên cạnh nhau? Nhưng cuộc sống thì không chỉ có mỗi tình yêu. Gặp được nhau đã khó, ở được bên nhau lại càng khó. Cho nên, dùng quãng thời gian xa nhau này để khảo nghiệm tình yêu, cũng là để củng cố bản thân thật vững chắc. Nếu có thể vượt qua, thì chính là chân ái.
Quãng đời về sau không cần chỉ giáo, chỉ mong có thể cùng nhau chí chóe tới già.
***
Câu chuyện nhẹ nhàng về thanh xuân, rất giản dị và rất đời thường, xen lẫn là những bài học về cách trưởng thành. Có tình cảm chứng tỏ chúng ta không thờ ơ với cuộc sống, nhưng dùng tình cảm để động viên nhau cùng tiến bộ, giúp nhau tìm thấy động lực để học tập, thì không có gì đáng ngại cả.
Cùng với câu chuyện tình yêu của Tiết Diệm và Thẩm Tịch, còn có tình cảm của các bạn học khác, cũng có nên duyên, cũng có bỏ lỡ. Nhưng chung quy lại, đây vẫn sẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà ai cũng muốn giữ lại trong lòng.
Câu chuyện kết thúc bằng một lời cầu hôn của Tiết Diệm dành cho Thẩm Tịch. Không cầu kỳ nhưng đầy rung động. Họ đã gặp nhau ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, lại cùng nhau trải qua những chặng đường đi đến cột mốc của tự do và trưởng thành. Kết cục của ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.
Nếu như là ngày trước, tôi sẽ cho rằng đến đây đã có thể gọi là happy ending. Thế nhưng cuộc sống vô thường, không có cái gọi là cổ tích. Ngày đó họ nhìn thấy nhau qua ô cửa, cũng bắt đầu bước vào cuộc sống của đối phương. Yêu thương giận hờn này đó cũng chỉ là gia vị cho một mối tình rực rỡ tuổi xuân. Nhưng cuộc sống thực tế phía sau vẫn là một ẩn số, hạnh phúc hay khổ đau chỉ người trong cuộc mới biết. Còn có thể tiếp tục đi cùng hay không, cũng chỉ có hai người mới biết. Nhưng nếu đã gọi là tương lai, hãy cứ lựa chọn tin tưởng đi.
Hạnh phúc của hôm nay, xin hãy vui vẻ mà hưởng thụ.
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 3, 27-4-2021 ( Mất người yêu chỉ vì game )
Đây là một câu chuyện về một bạn nam hay chơi game với tôi và đã tâm sự cho tôi nghe. Câu chuyện như sau:
Tôi và một cô gái đã yêu nhau được 6 tháng kể từ khi tôi đỗ cấp 3 .
Buổi đầu tiên đến nhận lớp thầy giáo chủ nhiệm đã gọi cả lớp đứng lên tự giới thiệu về bản thân của mình và bên cạnh tôi là một bạn nữ rất xinh, bạn ấy rất hòa đồng, tự tin, nhưng tính cách hơi con trai một tí. Khi đến bạn đó giới thiệu bạn ấy nói rất to, rõ ràng khiến cả lớp tôi giật mình sau khi nói xong bạn ấy tự tin nhận luôn cái chức lớp trưởng và đảm bảo với thầy giáo rằng sẽ quản lớp thật tốt, thầy giáo và tất cả các bạn trong lớp đã đồng ý ngay để bạn đó làm lớp trưởng. Phát biểu xong thì đến lượt tôi nhưng tôi lại là một thằng con trai ngại ngùng, tự ti và không dám nói một lời nhưng bạn nữ đó đã động viên tôi mà kể cả như vậy tôi vẫn chỉ nói được mấy câu linh tinh nhạt nhẽo xong lại làm trò cười cho cả lớp nữa chứ rồi bạn đó đã đứng lên bênh vực cho tôi khiến tôi rất vui mà không thể diễn tả được. Bắt đầu đến phần xếp chỗ thế là tôi lại bị xếp xuống cuối lớp mặc cho tôi nói tôi muốn ngồi trên và bị cận nhưng thầy giáo vẫn không nghe lúc đó tôi đã rất lo sợ không theo được với các bạn khi mà mình không thể nhìn thấy gì trên bảng không.
Sau đó, bạn nữ đó cũng chính là lớp trưởng lại được thầy giáo xếp chỗ ngay bên cạnh tôi lúc đó tôi đã rất vui khi mình có thể ngồi cạnh bạn nữ đó một lần nữa, tôi đã lấy hết can đảm để ngỏ lời làm quen nhưng lời nói vẫn cứ ấp a ấp úng khiến bạn ấy rất tức giận và đã nói thẳng rằng " bạn là một thằng con trai hay là đàn bà thế mà nói mỗi một câu nói cũng không xong, con trai phải ăn nói dõng dạc lên chứ, tự tin lên chứ " . Khi nghe xong những lời đó tôi đã quyết định thay đổi bản thân mình và ngay ngày hôm sau tôi đã tự tin nói chuyện làm quen được với bạn nữ đó mặc dù lúc đầu hơi ngại ngùng một tí nhưng dần dần nói chuyện với nhau nhiều tôi cũng đã quen thích ứng được rồi sau đó hai đứa trở thành bạn thân luôn đó cũng là người con gái đầu tiên chơi thân với tôi kể từ lúc vào cấp 1.
Xong sau một tháng làm quen tôi đã có tình cảm với bạn đó từ bao giờ rồi mà tôi cũng không biết được nhưng tôi đâu có đủ can đảm để tỏ tình vì hồi cấp 2 tôi chỉ biết trên lớp thì cắm mặt vào học và về đến nhà thì lại ngồi chơi game với lũ bạn mà không để ý đến một cô gái nào hết và đó cũng chính là mối tình đầu của tôi. Rồi không lâu sau chuyện tôi thích thầm bạn đó cũng bị người khác biết và nó cũng đã lan truyền ra cả lớp xong nó cũng đến tai bạn đó, lúc đầu thì tôi nghĩ rằng bạn đó sẽ rất khó chịu khi bị trêu quá nhiều mỗi khi đến lớp và sẽ không chơi với tôi nữa. Nhưng nó lại không như tôi nghĩ mà nó trái ngược hoàn toàn và bạn đó nói thẳng rằng bạn đó sẽ đồng ý làm người yêu tôi nếu tôi có thể tự tin lên và dạy bạn đó cách chơi game. Lúc đó tôi rất vui và tôi đã đồng ý ngay lập tức khi mà chẳng để ý đến nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai như thế nào và những ngày đầu tôi dạy bạn đó cách chơi mặc dù tôi rất bực khi mà dạy mãi mà bạn đó chả tiến bộ lên tí nào hết nhưng nó là con gái mà cũng là người yêu tôi nữa tôi lỡ lời nào mà chửi bạn đó đâu nên tôi cũng kìm nén lại rồi từ từ tìm cách hướng dẫn bạn đó chơi hay hơn để có thể chơi với tôi vào một ngày nào đó sớm nhất.
Và vào một ngày đẹp trời hôm đó lại là ngày nghỉ nên tôi và lũ bạn ra tiệm net để chơi game mà không may rằng tôi đang đi vô quán net thì bị người yêu tôi nhìn thấy nhưng cô ấy không mắng chửi tôi mà lại đòi vô chơi cùng mới lạ chứ mặc dù bạn bè không đồng ý nhưng tôi lại nghe theo tiếng gọi của con tim và đã để cho bạn ấy vô chơi cùng mà lúc đó bọn tôi cũng thiếu một thành viên thế nên lũ bạn cũng phải đồng ý. Lúc mới vô chơi thì rất rất vui nhưng lúc sau lại có đứa ngồi cạnh người yêu tôi và nó chỉ dạy các thứ khiến tôi rất bực mình nhưng đâu thể làm gì thế là tôi cứ cho nó qua thế là dần dần thỉnh thoảng ngày nghỉ chúng tôi lại dẫn bạn đó đi chơi game để xả stress sau những ngày học hành mệt mỏi. Nhưng cuộc chơi nào cũng phải tàn, tôi đã phải cùng bố mẹ trở về quê và có lẽ sẽ ít được lên đây hơn thế là tôi đã phải tạm biệt người yêu nhưng tôi đã không nói lời chia tay mà lại quyết định rằng sẽ yêu xa. Mấy ngày đầu thì hai đứa rất nhớ nhau ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm nói chuyện các thứ và sau khoảng 2 tháng thì dần dần lại ít nói chuyện dần tôi cố gắng nhắn tin nhưng bạn ấy rep rất lâu mặc dù ngày đó là ngày nghỉ rồi bạn ấy lấy lí do là bận các thứ thế là tôi cũng tin xong sau khoảng 1 tháng thì bạn ấy gần như là không nhắn tin với tôi nữa. Sau khi hỏi bạn bè trên đó thì họ nói là bạn ấy đã có người yêu mới và người đó lại chính là người mà đã chỉ bạn ấy chơi khi vào hôm đầu tiên bạn ấy đi chơi net với chúng tôi.
Từ đó tôi đã rất buồn, tôi đã bỏ chơi game khoảng nửa năm mới chơi lại và mỗi khi chơi lại tôi thì tôi lại nghĩ đến chuyện hồi xưa. Thế là từ đó tôi lại quay lại với con người hồi xưa nhút nhát ngại ngùng .
End.
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 4, 28-4-2021 ( tình bạn của tôi )
Tôi hoàng ánh sơn và một thằng bạn thân:
Tôi và nó đã chơi với nhau được 11 năm.
Bắt đầu từ khi tôi vô lớp 1 tôi và nó ngồi ngay cạnh nhau, khi đó tôi chả hiểu sao tôi lại có thể bắt chuyện được với nó mặc dù tôi là một thằng nhút nhát và không biết cách ăn nói nhưng khi bắt chuyện tôi cảm thấy nói chuyện với nó rất vui, cảm thấy 2 đứa rất hợp nhau. Thế là từ đó trở đi tôi và nó đã trở thành 2 thằng bạn thân nhất của nhau,tôi và nó chưa từng có xích mích, chưa bao giờ cãi nhau, nếu mà có cãi thì cũng là một trong 2 thằng nhận lỗi để có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó. Hồi cấp 1 thì 2 thằng lúc nào cũng đi chơi với nhau, đi học cũng vậy mặc dù 2 đứa học khác lớp kể từ khi lên lớp 2, không bao giờ thiếu nhau kể cả khi trời có mưa to đi chăng nữa, lúc về thì ai về sớm sẽ ngồi đợi ở cổng trường rồi 2 thằng cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường khi trời nắng thì mỗi đứa cái mũ thi xem ai ném xa hơn thế là có một lần tôi không may ném cái mũ nó bay xuống cống rãnh thế là 2 đứa lại phải lội xuống đó để lấy mặc dù nó rất bẩn và một mình tôi xuống lấy là được nhưng nó cũng lội xuống theo rồi 2 đứa lại bắt những con cá be bé dưới đó để chơi xong khi về đến nhà thì đã muộn mất rồi thế là về đến nhà lại bị ăn chửi một trận mà sợ luôn nhưng khi lên đến trường kể cho nhau nghe về chuyện hôm trước thì lại rất vui, khi trời mưa thì nó lại rất hay quên mang ao mưa thế là tôi và nó lại chung nhau cái áo mưa đi về nhưng nó lại rất bé thế là chỉ đủ che người còn cặp thì lúc nào cũng ướt nhẹp thế là về đến nhà lại bị ăn chửi một trận.
Và cứ thế cho đến năm lên cấp 2 thì 2 đứa lại rất may mắn khi được học cùng một lớp lúc đó tôi và nó cảm thấy rất vui vì có thể học cùng nhau rồi. Mới lên lớp 6 tôi rất bỡ ngỡ đâu có biết gì trên lớp cũng không quen biết nhiều thế là nó đã dẫn tôi đi làm quen hết cả lớp mặc dù khi làm quen xong về đến chỗ ngồi tôi đã rất ngại ngùng khiến mặt tôi đỏ ửng hết cả lên. Rồi 2 thằng cùng nhau học cùng nhau chơi và vào một ngày nọ tôi và nó quyết định thử đi chơi net một lần để cho biết vì thấy trên lớp lũ bạn kể chuyện quá trời thế là khiến tôi và nó rất hứng thú xong ai biết được 2 thằng nghiện luôn mới sợ, ngày nào được nghỉ là 2 thằng lại rủ nhau đi chơi mặc cho trời có nắng đến 39-40 độ, mặc cho trời có mưa to gió to đến mấy nhưng 2 thằng vẫn lóc cóc cái xe đạp để đi chơi, nhiều khi còn nghỉ cả học để đi chơi mặc cho đã bị đánh rất nhiều lần vì chuyện bỏ học nhưng bố mẹ 2 đứa vẫn chưa biết là nghỉ học đi chơi net nên vẫn được chơi với nhau. Và cũng cứ như vậy cho đến khi cuối cấp lúc đó tôi rất sợ khi lực học của tôi không được tốt như nó mà nhờ nó là người tiếp thêm động lực cho tôi để tôi có thể thi vào trường cũng được coi là chuẩn quốc gia, nó đã giúp tôi học rất nhiều khi ở trên lớp, cách giảng dạy chỉ bài của nó rất hợp lý khiến tôi đã coi nó như một người thầy. Về nhà thì mẹ tôi lại không cho tôi thi vô trường đó chỉ vì cô giáo học thêm gọi điện về và bảo là lực học tôi không đủ để vô được trường đó và may mắn rằng bố tôi lại là người giúp tôi nói chuyện với mẹ về vấn đề học tập nên tôi cũng đã thoát khỏi lời chỉ trích của mẹ và có thể chọn trường mà mình thích.
Tình bạn của tôi là vậy đó và tôi mong rằng tình bạn đó có thể kéo dài mãi mãi.
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 6,30-4-2021 (Gửi lời dịu dàng đến một người mà tôi yêu thương)
Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: Tôi đây hôm nay muốn dầm mưa! Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.
Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.
Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.
Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 7,1-5-2021 ( Gửi tới @Nguyễn Phan Ánh Nguyệt )
Hi em
Ngày hôm qua anh xin lỗi, anh đã quá lời với em, anh đã không suy nghĩ khi nói em như vậy, anh đã không nghĩ đến cảm giác của em, anh chỉ biết đến cảm giác của mình và đã không nghĩ đến những việc mà em đã làm cho anh, e đã giúp anh rất nhiều, không nghĩ đến những lúc anh buồn chính em là người luôn ở bên cạnh anh, không nghĩ đến em chính là người động viên anh những lúc anh nản chí, anh còn chưa cho em được một lời cảm ơn chân thành. Ngày hôm qua khi biết được tình cảm của người ta với anh như thế nào thì lúc đó tâm trạng anh đã rất tệ và anh đã nói những lời mà em không muốn nghe.
Anh thành thật xin lỗi em
Vì vậy, anh đã quyết định chia sẻ nó lên cái nhật kí của anh để mỗi khi anh định nặng lời với một ai đó thì sẽ vào nhật kí xem lại những dòng chữ này để có thể đối xử tốt hơn với một ai đó.
Cuối cùng, anh xin cảm ơn em về tất cả, cảm ơn trong những ngày qua đã chịu ngồi tâm sự với anh, cảm ơn em đã chịu lắng nghe anh và cảm ơn em vì đã thấu hiểu anh, hiểu cảm giác của anh
Tạm biệt :)
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Thứ 7,1-5-2021 ( Gửi tới @Nguyễn Phan Ánh Nguyệt )
Hi em
Ngày hôm qua anh xin lỗi, anh đã quá lời với em, anh đã không suy nghĩ khi nói em như vậy, anh đã không nghĩ đến cảm giác của em, anh chỉ biết đến cảm giác của mình và đã không nghĩ đến những việc mà em đã làm cho anh, e đã giúp anh rất nhiều, không nghĩ đến những lúc anh buồn chính em là người luôn ở bên cạnh anh, không nghĩ đến em chính là người động viên anh những lúc anh nản chí, anh còn chưa cho em được một lời cảm ơn chân thành. Ngày hôm qua khi biết được tình cảm của người ta với anh như thế nào thì lúc đó tâm trạng anh đã rất tệ và anh đã nói những lời mà em không muốn nghe.
Anh thành thật xin lỗi em
Vì vậy, anh đã quyết định chia sẻ nó lên cái nhật kí của anh để mỗi khi anh định nặng lời với một ai đó thì sẽ vào nhật kí xem lại những dòng chữ này để có thể đối xử tốt hơn với một ai đó.
Cuối cùng, anh xin cảm ơn em về tất cả, cảm ơn trong những ngày qua đã chịu ngồi tâm sự với anh, cảm ơn em đã chịu lắng nghe anh và cảm ơn em vì đã thấu hiểu anh, hiểu cảm giác của anh
Tạm biệt :)
Chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi em ko có giận anh đâu. Lúc tối em khó chịu với anh thật nhưng giờ thì cũng hết rồi. Vui lên đi nha!
Dù gì thì lúc buồn cứ ngớ đến em nhỉ, ngồi nghe ah tâm sự cũng có cáu thú vị
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 7,1-5-2021 (- Ừ thì, một mình tôi vẫn ổn mà, đâu cần thêm một ai...-) có lẽ
Một mình là được thỏa sức khóc thật to, không cần e dè phản ứng của ai khác.
Một mình là dù vấp chân ngã sõng soài, cũng chỉ có bạn được gièm chê chính mình.
Một mình là không dưng phá lên cười sặc sụa, cũng không ai mắng mày bị dở hơi à.
Một mình là tất cả cuộc sống, cũng là toàn bộ thế giới.
Ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường và năm tháng ta đã kiên cường vượt qua, người tới kẻ đi, chỉ có chỉnh ta vẫn bền bỉ bầu bạn với chính mình.
Tôi sẵn sàng một mình đương đầu với tất cả, đâu có hề gì.
Đôi khi một mình lại có cái hay của nó. :) :) :)
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Chủ Nhật, 2-5-2021 ( Một vài câu hỏi mà sau khi "nhớ một người" mới biết )
1: Có bao giờ em chủ động muốn tìm anh trò chuyện không?
2: Có bao giờ em cảm thấy vui vẻ khi nhận được tin nhắn của anh không?
3: Nếu một ngày nào đó, anh không còn liên lạc với em nữa, em có đi tìm anh không?
4: Nếu một ngày nào đó anh biến mất khỏi hoàn toàn thế giới của em, em có nhớ anh không?
( làm sao để hiếu thấu trái tim của một người? Để giữ cho yêu dấu vẫn như vừa mới thôi... )
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 2, 3-5-2021
Hôm nay đầu tuần của tháng 5, nay cạn lời cạn văn cạn tất cả ( trừ tình cảm )
Nhưng cũng là một ngày khá buồn và cũng khá vui
ngồi tán gẫu với bạn bè suốt 3 tiết đầu, tiết 4 làm bài kiểm tra nhưng ko đủ thời gian nên chả làm đc bài :( , tiết cuối ngồi định ngồi học hành hẳn hoi nhưng lại không học?


 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 2, 3-5-2021
Hôm nay đầu tuần của tháng 5, nay cạn lời cạn văn cạn tất cả ( trừ tình cảm )
Nhưng cũng là một ngày khá buồn và cũng khá vui
ngồi tán gẫu với bạn bè suốt 3 tiết đầu, tiết 4 làm bài kiểm tra nhưng ko đủ thời gian nên chả làm đc bài :( , tiết cuối ngồi định ngồi học hành hẳn hoi nhưng lại không học?

Một chút lời lẽ, văn vẻ đã quay trở lại (Em có đang yêu bản thân mình không?)
Yêu bản thân, không phải là sáng ra thấy cái mặt bơ phờ của mình rồi nghĩ rằng “Chà, đẹp quá”, mà là biết trông mình như điên, nhưng vẫn cố gắng sửa sang chải chuốt đàng hoàng.
Không đẹp hơn người, nhưng nhất định không để tự mình xấu xí hơn chính mình, vì mình xứng đáng được hơn thế.
Yêu bản thân, không phải là YOLO, mọi cuộc vui đều phải có mặt, phải tưng bừng, mà là nơi mình không muốn đến, người mình không muốn gặp, chuyện mình không muốn làm, có thể từ chối nhẹ nhàng.
Lớn rồi, tôn trọng cảm xúc của chính mình đi.
Yêu bản thân, cũng chẳng phải cho phép mình muốn gì cũng ăn cho được, thức đến mấy giờ cũng xong, mà là còn muốn thêm nữa nhưng phải tự nhắc mình đủ rồi, chẳng thể để vì thích mà tự làm mình thương. Như vậy không tốt.
Thực ra, yêu bản thân với yêu một người cũng có nhiều điểm chung. Yêu người đó, không muốn người đó tổn hại, muốn thấy người đó cười vui, muốn người đó được yên bình.
Anh nghĩ hay là, em muốn yêu một người thế nào, nhất định cũng phải đối xử với bản thân như vậy, có thể hơn, nhưng không thể kém.
Bản thân mình quý giá, mình có tốt mới có sức mà thương đời.
Được không?

( một góc trong suy nghĩ của tôi )
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 3, 4-5-2021 ( Bạn tiếc nuối điều gì nhất ở tuổi 17 ? )
1. Năm mình 17 tuổi, tình yêu như chính bản thân của mình, ngây thơ và hồn nhiên. Đi qua rồi cái tuổi 17 thì tình yêu mang nhiều màu sắc hơn, nó long lanh, huyền ảo và chẳng bao giờ được vẹn nguyên như tuổi 17.
2. Tuổi 17 là lứa tuổi ẩm ương, nửa trưởng thành nửa trẻ con nên vô cùng đáng nhớ. Hãy sống hết mình với những nhiệt huyết của tuổi trẻ, tuổi có thể “ bẻ gãy sừng trâu”.
3. Tuổi 17 dễ thương, dễ động lòng nhưng phải biết thu mình để tránh đi những chênh vênh, buồn tủi
4. Tuổi 17 tiếc nuối những đứa bạn cùng bàn, dù khó ưa nhưng lại không nỡ ghét nhau.
5. Tuổi 17 tình yêu đơn phương trong sáng và thuần khiết.
6. Những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường không thể bày tỏ tình cảm sẽ vô cùng hối tiếc. Vì thế, đừng bỏ lỡ đoạn tình cảm đẹp đẽ này để sau này chỉ còn là hoài niệm và tiếc nuối.
7. Có người nói: Thanh xuân được xem là một chiếc hộp diệu kỳ mà ta giấu trong đó nhiều kỷ niệm. Cơn cảm nắng đầu tên và cả nụ hôn bối rối vụng về của tuổi học trò 17 sẽ không thể nào quên.
( một chút về quá khứ )
:) :) :)
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 3, 3-5-2021 ( một chút tâm tư )
Một mình là một lựa chọn, không hề đáng thương, một lựa chọn bình thường, đôi khi cần nhiều can đảm đến phi thường...
Ngoài kia người ta yêu nhau cũng có, mà độc thân cũng có, vui có, buồn có, cười có, khóc có...
Và có lẽ nên như thế. Rằng, chúng ta không phải người thích một đời độc thân, nhưng nhất định sẽ không phải người sợ cô độc, sợ một mình.
Em nhỉ ?
:( :( :(
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 4, 5-5-2020 ( yêu )
Em rồi sẽ nín lặng, trải qua từng ngày, trở thành một người hết sức hiểu chuyện, hết sức mạnh mẽ, cũng hết sức yêu mình...
“Ngày trước thất tình, em có thể khóc cả đêm, bỏ ăn mấy ngày, bây giờ em có buồn cũng vẫn phải ăn, phải ngủ, ngày mai trời sáng em có rất nhiều chuyện để em phải cố gắng, có nhiều thứ đã đi qua, em không thể là con bé yếu đuối mãi được.”
Rõ ràng, cô gái đó đã trải qua rất nhiều thứ, một hai lời không thể nói hết, cũng chẳng cần an ủi, nói ra được cũng tốt, còn không thì để đó, đến đúng ngày, đúng người, sẽ an tâm mà đem ra kể lể.
Em có thể đã thấy, hay sẽ thấy những điều thế này:
Một cô gái hôm nào đó còn đứng khóc bên lề đường, ngày hôm nay đã đứng thuyết trình trước những gương mặt yên lặng chuyên nghiệp của mọi người.
Một cô gái gầy sọp đi vì thất tình mấy hôm ngày đó, bây giờ vẫn một mình, nhưng cô đẹp, cô giỏi, cô cười, cô nấu ăn, cô chụp ảnh đăng facebook, cô đi tập, không nhiều nhưng đủ để đẹp, để khỏe.
Tôi thích cái cách mà thời gian trôi qua, thích một nửa.
Thời gian lấy đi của ta sự ngây thơ khờ khạo, trả lại những vết sẹo, trả cả những cứng cáp trải đời, có thể chưa vững chãi, nhưng đủ dùng tiếp.
Thời gian lấy đi của ta nhiều người, trả lại cho ta những ngày tháng một mình cô đơn, trả lại ta luôn cái hướng dẫn yêu thương chính mình, yêu người còn bên cạnh.
Hôm nay, em có thể buồn, có thể khóc lóc mệt mỏi, chẳng sao.
Nhưng chỉ vài năm, thậm chí vài tháng nữa thôi, cuộc sống tiếp diễn, em sẽ thay đổi.
Em rồi sẽ nín lặng, trải qua từng ngày, trở thành một người hết sức hiểu chuyện, hết sức mạnh mẽ, cũng hết sức yêu mình...
Em ạ…
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 5, 6-5-2021 ( Ai đó đến chỉ để gây thương nhớ. Rồi rời đi chằng chịu ở cạnh mình )
Tìm một người có thể giúp bạn sấy tóc
Có thể cúi đầu buộc tóc cho bạn
Sẽ ăn những gì bạn ăn thừa
Sẽ biết pha cho bạn một cốc trà gừng đường đỏ khi bạn đến ngày đèn đỏ
Sẽ nắm lấy tay bạn khi băng qua đường
Sẽ vào các ngày kỉ niệm cho bạn những sự ngạc nhiên
Sẽ giới thiệu bạn với tất cả người thân bạn bè của người ấy
Sẽ bao dung tính khí của bạn, sẽ nhận sai khi có lỗi
Tất cả mọi người có thể nói yêu bạn
Nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi bạn
Có thể ở bên cạnh và hiểu bạn, so với tình yêu càng quan trọng
Thời khắc hạnh phúc nhất của đời người chính là tìm đúng người
Người ấy cưng chiều bạn, dung túng tất cả mọi thứ của bạn
Đời người chỉ cần có hai lần hạnh phúc là đủ
Một là gặp đúng người, hai là cùng nhau đi đến cùng
Những năm tháng còn lại,
Sóng gió là bạn, bình an là bạn
Nghèo nàn là bạn, vinh hoa là bạn
Ấm áp là bạn, tất cả ánh mắt cũng là bạn
Nghe nói thời gian có thể đem sự kiên nhẫn biến thành chuyện tình đẹp nhất
Bạn nhất định sẽ gặp được một người nào đó đem bạn giữ chặt trong lòng bàn tay
Luôn bên bạn như mặt trời mọc mặt trời lặn.
:) :) :)
 

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
Thứ 5, 6-5-2021 ( Đối với mọi người tình bạn là gì? )
Nó chỉ đơn giản là chúng ta có một vị trí nhất định trong lòng nhau, luôn sẵn sàng trò chuyện và lắng nghe người kia, dù tốt hay xấu vẫn có thể thẳng thắn bày tỏ, không lo lắng quá nhiều. Tình bạn của tôi là vậy đó và chỉ có như vậy, tình bạn mới không mỗi lúc một xa cách, chỉ có vậy, ta mới có thể thương mến nhau như người thân ruột thịt
 
Top Bottom