Văn 9 Vẻ đẹp của thiên nhiên đối với tâm hồn con người

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Dạ trong đề không yêu cầu là gì chị, chỉ ghi vậy thôi. Vậy thôi chị giúp em làm theo nghị luận xã hội giúp em được không chị?
Em tham khảo nhé
- Thiên nhiên là toàn bộ sự sống và cả những gì xung quanh chúng ta như đất, nước, không khí,... Bản thân chúng ta cũng là một phần của thiên nhiên
- Thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho con người, chúng ta sống, tồn tại nhờ vào thiên nhiên
- Vẻ đẹp của thiên nhiên là vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên. Vẻ đẹp ấy có tác động to lớn đến tâm hồn mỗi người
+ Đứng trước khu rừng rộng lớn, ta cảm nhận được không khí trong lành, cảm giác mát mẻ, thư thái, dễ chịu
+ Vẻ đẹp thiên nhiên không chỉ khiến tâm hồn con người dễ chịu mà còn sinh lòng yêu mến thiên nhiên, yêu mến cái đẹp
+ Vẻ đẹp thiên nhiên đi vào cả thơ ca, văn chương. (Em lấy những bài đã được học để chứng minh nha)
  • Ngắm trăng - Hồ Chí Minh
  • Ánh trăng - Nguyễn Duy
  • Truyện Kiều (khi miêu tả Thúy Vân, Thúy Kiều, so sánh vẻ đẹp của 2 chị em với vẻ đẹp của thiên nhiên)....
 
Top Bottom