Tâm sự Tâm trạng "MÙA THI"

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mọi người :Rabbit10
Lâu lâu mới ngoi lên được một lần, có ai còn nhớ em không nè.:Rabbit30

Chắc nhìn tiêu đề là mọi người đã đoán được rồi chứ nhỉ???:Rabbit31 Có 1 số người đã thi xong, một số người đang thi, còn 1 vài người thì chưa thi nhỉ. Mọi người cảm thấy thế nào khi:
  • Trước mùa thi
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào
  • Còn thi xong rồi thi sao nè
Còn riêng em á, thì thấy lúc nào cũng cảm thấy bất an hết á.:Rabbit17:Rabbit17
Mọi người hãy chia sẻ nha:Rabbit30

Và cuối cùng chúc mọi người tối ấm nha. Nhớ mặc ấm ra đường đó:Rabbit32:Rabbit32
 
Last edited:

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Bạn chỉnh màu chữ nó tối tối chút nha. Chứ nếu để màu chữ như này khiến người đọc không nhìn rõ được (Sr vì đã soi :( )

"Ôi em ơi thi dễ cực. Không được thì mình nháp lần sau thử lại là ok mà :I "
Và mình suýt tin câu nói đó :)
Trong mùa thi thì thấy thế nào
Đoán đề
Mong đề văn trúng đó bạn
Học tủ và mong lúc phao là không bị bắt (Dù người ta bảo Phao là thứ gớm ghiếc nhưng nhờ có Phao học sinh chúng ta mới tồn tại được :( )
Lúc nào cũng học đêm đến 11h + On Zoom mỗi ngày để học .

Còn thi xong rồi thi sao nè
Nhẹ hết cả người
Thấy rằng mấy anh chị nói đúng thật là thi dễ :)

Và chờ ăn Tết thôi! yay
 

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Bạn chỉnh màu chữ nó tối tối chút nha. Chứ nếu để màu chữ như này khiến người đọc không nhìn rõ được (Sr vì đã soi :( )
Tôi cũng thấy vậy :(
  • Trước mùa thi: Vui mà. Mình nghĩ lo chi cái chuyện thi cử, còn lâu dài cứ lo mà ăn chơi. Một tuần trước thi mình thuộc hết mấy môn xã hội. Nói chung mình bước vào kì thi với tâm thế là tự tin.
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào: Một ngày trước kì thi: Cái quái gì thế này? Mình nhớ đã học rồi cơ mà sao giờ chả có chút kí ức gì cả. Thức khuya để học lại, quên trước quên sau. Đi thi môn nào cũng sợ, môn nào cũng cảm thấy thiếu gì đó mà không biết là thiếu gì.
  • Còn thi xong rồi thi sao nè: Kết quả cao hơn mong đợi nên nói chung là thảnh thơi.
 

ThanhThuy0511

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tám 2020
153
345
61
17
Bến Tre
Trường THCS Nhuận Phú Tân
Hi mọi người :Rabbit10
Lâu lâu mới ngoi lên được một lần, có ai còn nhớ em không nè.:Rabbit30

Chắc nhìn tiêu đề là mọi người đã đoán được rồi chứ nhỉ???:Rabbit31 Có 1 số người đã thi xong, một số người đang thi, còn 1 vài người thì chưa thi nhỉ. Mọi người cảm thấy thế nào khi:
  • Trước mùa thi
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào
  • Còn thi xong rồi thi sao nè
Còn riêng em á, thì thấy lúc nào cũng cảm thấy bất an hết á.:Rabbit17:Rabbit17
Mọi người hãy chia sẻ nha:Rabbit30

Và cuối cùng chúc mọi người tối ấm nha. Nhớ mặc ấm ra đường đó:Rabbit32:Rabbit32
- Trước mùa thi: Ăn chơi đủ kiểu, nói chung là chưa học được chữ nào
- Trong mùa thi: Lo lắng, sợ hãi đủ thứ, ngày nào cũng phải lo ôn bài, lo điểm thấp,...
- Sau thi: Khá vui vì có nhiều môn điểm cao, nhưng còn nhiều môn chưa biết nên vẫn cứ lo. Mà nói chung bây giời chỉ lo nghỉ đến Tết :)
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Bạn chỉnh màu chữ nó tối tối chút nha. Chứ nếu để màu chữ như này khiến người đọc không nhìn rõ được (Sr vì đã soi :( )


"Ôi em ơi thi dễ cực. Không được thì mình nháp lần sau thử lại là ok mà :I "
Và mình suýt tin câu nói đó :)

Đoán đề
Mong đề văn trúng đó bạn
Học tủ và mong lúc phao là không bị bắt (Dù người ta bảo Phao là thứ gớm ghiếc nhưng nhờ có Phao học sinh chúng ta mới tồn tại được :( )
Lúc nào cũng học đêm đến 11h + On Zoom mỗi ngày để học .


Nhẹ hết cả người
Thấy rằng mấy anh chị nói đúng thật là thi dễ :)

Và chờ ăn Tết thôi! yay
Tôi cũng thấy vậy :(
  • Trước mùa thi: Vui mà. Mình nghĩ lo chi cái chuyện thi cử, còn lâu dài cứ lo mà ăn chơi. Một tuần trước thi mình thuộc hết mấy môn xã hội. Nói chung mình bước vào kì thi với tâm thế là tự tin.
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào: Một ngày trước kì thi: Cái quái gì thế này? Mình nhớ đã học rồi cơ mà sao giờ chả có chút kí ức gì cả. Thức khuya để học lại, quên trước quên sau. Đi thi môn nào cũng sợ, môn nào cũng cảm thấy thiếu gì đó mà không biết là thiếu gì.
  • Còn thi xong rồi thi sao nè: Kết quả cao hơn mong đợi nên nói chung là thảnh thơi.
dạ cảm ơn góp ý ạ ^^, em sẽ thay đổi
 

bphania

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng một 2021
16
41
6
16
Lâm Đồng
Trung Hoc Co So LY Tu TRong
Hi mọi người :Rabbit10
Lâu lâu mới ngoi lên được một lần, có ai còn nhớ em không nè.:Rabbit30

Chắc nhìn tiêu đề là mọi người đã đoán được rồi chứ nhỉ???:Rabbit31 Có 1 số người đã thi xong, một số người đang thi, còn 1 vài người thì chưa thi nhỉ. Mọi người cảm thấy thế nào khi:
  • Trước mùa thi
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào
  • Còn thi xong rồi thi sao nè
Còn riêng em á, thì thấy lúc nào cũng cảm thấy bất an hết á.:Rabbit17:Rabbit17
Mọi người hãy chia sẻ nha:Rabbit30


Và cuối cùng chúc mọi người tối ấm nha. Nhớ mặc ấm ra đường đó:Rabbit32:Rabbit32

hi, cảm nhận của mình về kì thi của mình thì khá là bình thường, vì có nhiều sự ủng hộ, động viên của người thân hehee
trước mùa thi: hơi lo lắng một tí síu, mình hay rủ các bạn đi chơi cùng để tạo tâm trạng thoải mái, thường thì 2 tuần trước khi thi. Trước khi thi 1 tuần thì lớp mình làm kế hoạch ôn tập trước kì thi để đến thi không cần gấp rút ôn tập và tới khi thi có được cảm giác an toàn và yên tâm hơn :)

trong mùa thi: mấy ngày đầu thì rất lo lắng nhưng vài ngày thi cũng quen dần và tự tin hơn :> Tối hay sáng dậy sớm thì hay nghe mấy bản nhạc chilling nè, và cũng có nhiều hi vọng được điểm cao nữa.

Thi xong: nhẹ nhõm hơn nhiều, hi vọng được điểm cao :>. thi xong mình với bạn tổ chức tiệc liền luôn để thả stress!!

Chúc các bạn chưa thi có điểm thi cao, còn các bạn thi rồi thì tiếp tục cố gắng nheee!!! Đây là trải nghiệm của mình, mong được làm quen với nhiều bạn hơn trong HMF nhaa
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Hi mọi người :Rabbit10
Lâu lâu mới ngoi lên được một lần, có ai còn nhớ em không nè.:Rabbit30

Chắc nhìn tiêu đề là mọi người đã đoán được rồi chứ nhỉ???:Rabbit31 Có 1 số người đã thi xong, một số người đang thi, còn 1 vài người thì chưa thi nhỉ. Mọi người cảm thấy thế nào khi:
  • Trước mùa thi
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào
  • Còn thi xong rồi thi sao nè
Còn riêng em á, thì thấy lúc nào cũng cảm thấy bất an hết á.:Rabbit17:Rabbit17
Mọi người hãy chia sẻ nha:Rabbit30

Và cuối cùng chúc mọi người tối ấm nha. Nhớ mặc ấm ra đường đó:Rabbit32:Rabbit32
Okela mình cảm ơn chủ topic nha :3
Cũng muốn chia sẻ tẹo với mọi người về tâm trạng trong mùa thi của mình...
Đầu tiên là trước thi. Nói hơi ngại nhưng mình ăn chơi thả phanh... Chẳng học tẹo nào cả... Có học thì học tẹo tẹo gọi là có chuẩn bị thôi... Tâm lý thì đúng kiểu bố đời :( Nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng là sau thi điểm thấp thì không khóc nữa tại mình chơi bời quá mà vướng thi nhiều thứ quá thành ra học hành không đâu... Nên thành ra thoải mài quá...
Trong thi thì... Người ta thi mình chơi :D Tại mình có lịch thi cuộc thi khác nên nghỉ luôn thi học kì... Nghỉ đủ 9 môn à =)) Người ta đi thi mình ở nhà ngủ và chơi...
Sau thi nè... sau thi mới khổ... Biết là đi xong về phải kiểm tra bù nên vùi đầu vào học. May đâu trường tâm lí cho miễn thi mấy môn... Cả tuần sau thi mình nơm nớp lo sợ thầy cô gọi kiểm tra bù... Nhưng chả học :D trừ môn Sinh... Vì cái tâm lý lười quá thể đáng, lười thối đó rồi thi làm sai mấy câu, sai ngu :( Rồi còn ôn lệch nữa...May đâu thầy cô dễ tính nên điểm cũng ổn... Cái lúc đợi điểm mà tâm nó không yên nổi... Chời ơi ta nói nó tiếc, nó buồn nó day dứt... Nghĩ sao mình có thể sai như vậy chứ =(( May sao là khi báo TBM thấy nó ổn, ổn ghê lắm... Ăn Tết ngon nên thôi tự xí xóa sai lầm của bản thân :p
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Hi mọi người :Rabbit10
Lâu lâu mới ngoi lên được một lần, có ai còn nhớ em không nè.:Rabbit30

Chắc nhìn tiêu đề là mọi người đã đoán được rồi chứ nhỉ???:Rabbit31 Có 1 số người đã thi xong, một số người đang thi, còn 1 vài người thì chưa thi nhỉ. Mọi người cảm thấy thế nào khi:
  • Trước mùa thi
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào
  • Còn thi xong rồi thi sao nè
Còn riêng em á, thì thấy lúc nào cũng cảm thấy bất an hết á.:Rabbit17:Rabbit17
Mọi người hãy chia sẻ nha:Rabbit30

Và cuối cùng chúc mọi người tối ấm nha. Nhớ mặc ấm ra đường đó:Rabbit32:Rabbit32

  • Trước mùa thi : " kệ đi ! gần tới thi rồi tính " :rolleyes:
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào : " công nhận bài tập nhiều thật , lí thuyết cũng vô số . Trời ơi !! biết khi nào mới hết đây a " :eek:
  • Còn thi xong rồi thi sao nè : một chữ " TOANG" , xem xong bảng điểm " CÀNG TOANG " :V , nhưng không phải môn nào cũng toang đâu :D , xong hk1 là rút được 1 kinh nghiệm cực kì to lớn , đó là " không để nước tới chân mới nhảy ":W ......
 

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Hi mọi người :Rabbit10
Lâu lâu mới ngoi lên được một lần, có ai còn nhớ em không nè.:Rabbit30

Chắc nhìn tiêu đề là mọi người đã đoán được rồi chứ nhỉ???:Rabbit31 Có 1 số người đã thi xong, một số người đang thi, còn 1 vài người thì chưa thi nhỉ. Mọi người cảm thấy thế nào khi:
  • Trước mùa thi
  • Trong mùa thi thì thấy thế nào
  • Còn thi xong rồi thi sao nè
Còn riêng em á, thì thấy lúc nào cũng cảm thấy bất an hết á.:Rabbit17:Rabbit17
Mọi người hãy chia sẻ nha:Rabbit30

Và cuối cùng chúc mọi người tối ấm nha. Nhớ mặc ấm ra đường đó:Rabbit32:Rabbit32
* Trước mùa thi :
- Trước đó 3 : " Cứ từ từ mà ôn ,time còn dài "
- Trước còn 2 ngày : Đoán đề văn ,tập trung ôn các kiểu
- Trước còn 1 ngày : Dập mắt vô ôn
* Trong mùa thi :
- Thi văn : vâng , cô bảo "....." , mình nghĩ ".,.,.,.,.,." , đề ra " ---------" ,3 kiểu khác nhau luôn
- Thi toán : Tạch ,tạch ,tạch
- Thi lý : toạch ,toạch ,toạch
- Thi anh : đề dễ , cô có cho , vẫn làm sai
* Thi xong
- Lo lắng , hoang mang , ân hận , tức tối , cay cú ,.......
 
Top Bottom