Văn 8 tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

MinhPhuong2611

Học sinh
Thành viên
21 Tháng tám 2019
185
75
46
Thái Bình
THCS 14-10

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
lập dàn ý chi tiết cho đề bài :"hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi
các bạn giúp mình vopwsi nhé
lập dàn chi tiết giúp mình thoi các b nhé
mình cảm ơn
bạn tham khảo bài này nha :
a. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về người bạn rất thân thiết của mình.
- Trước đây, em vốn không thích bạn nhưng sau sự việc xúc động đó, em đã thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận về bạn. Chúng em trở thành đôi bạn tri kỉ.
b. Thân bài:
- Trước đây, em và bạn vẫn học cùng lớp nhưng bạn học không tốt còn em học giỏi, gia đình khá giả.
- Cô giáo phân công em kèm cặp thêm bạn ấy. Em rất chịu khó, thường bắt bạn đến nhà mình để học.
- Bạn ý tỏ ra khâm phục em, rất lắng nghe em nhưng em lại coi thường, xa cách, không muốn thân mật.
- Một hôm em đi chơi về, đến chỗ đường vắng, bị đám con trai du đãng trêu ghẹo. Em bị ngã xe, trẹo chân mà không ai giúp đỡ.
- Thật may mắn là bạn ở gần đó, đang đi mua rau về, thấy em. Bạn đưa em về nhà, chăm sóc tận tình và đưa em về nhà.
- Em hiểu về gia cảnh của bạn – điều trước đây em không để ý. Bố bạn đã mất, hai mẹ con bạn rất vất vả để kiếm sống. Bạn rất đảm đang, tháo vát nhưng không có thời gian học nên kết quả không cao.
- Mấy ngày sau đó, bạn đều đến đưa em đi học, chép bài hộ em.
- Tình cảm của bạn khiến em rất xúc động. Chúng em trở nên thân thiết hơn.
c. Kết bài: Giá trị, ý nghĩa của tình bạn mà em đang có.
Nguồn : hocmai
Chúc bạn học tốt :)
bạn cũng có thể tham khảo ở đây :https://diendan.hocmai.vn/threads/lam-van-tu-su-ket-hop-mieu-ta-bieu-cam.642353/
 
Last edited:
Top Bottom