Văn 6 Kể lại một câu chuyện truyền thuyết bằng lời của em

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Đề bài: Em hãy kể lại một câu chuyện truyền thuyết bằng lời của em .
Em hãy kể về gia đình của em.
Đề 1: Kể lại một truyền thuyết theo lời kể của mình.
Đề này không khó đâu, em chú ý kể theo đúng trình tự các sự việc, đan xen miêu tả ngoại hình, tính cách nhân vật, phong cảnh xung quanh nữa nè. Ngoài ra nhớ đầy đủ Mở Thân Kết nữa nhé!
Em tham khảo dàn ý này nha:
Sơn Tinh Thủy Tinh.
Mở bài:
  • Giới thiệu và nêu ấn tượng chung về câu chuyện định kể. (có thể dẫn trích thơ vào.)
Thân bài:
Miêu tả ngoại hình nhân vật:
+ Sơn Tinh:
  • Là chúa vùng non cao.
  • Cao to, cơ thể cường tráng, vạm vỡ.
  • Da màu nâu bánh mật,....
  • Trang phục: choàng chiếc áo làm từ da hổ, cổ đeo ngà voi,...
  • Đi bên cạnh chàng là một con hổ màu trắng. (Bạch Hổ)
  • Sức mạnh: Bá đạo, rời non lấp biển, vẫy tay núi đồi mọc lên,...
+ Thủy Tinh:
  • Là chúa vùng biển rộng.
  • Cao to (Đen hôi), body sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn.
  • Da màu xanh.
  • Trang phục: choàng da cá mập, đeo răng cá,...
  • Cưỡi rồng biển.
  • Sức mạnh: Bá đạo nốt, hô mưa gọi gió, búng tay bão đến,...
+ Mị nương:
  • Da trắng, môi đỏ, tóc đen xõa dài, xinh gần bằng Kiều=).
  • Hot girl Văn Lang.
  • Mặc váy dài có đai cuốn quanh lưng (trang phục thời vua hùng, quên tên òi) có đính ngọc và vàng quanh người.
  • Đầu đội vương miện gắn lông chim, cổ đeo vòng,...
Phần này bạn phịa ra càng nhiều càng tốt nhé=))
Kể đầy đủ các sự việc trong truyện:
  • Hùng Vương thứ 18 có nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên Mị Nương.
  • Vì muốn tìm người chồng tốt vừa muốn tìm người tài nên vua Hùng mở hội kén rể.
  • Cuối cùng còn lại hai người là Sơn Tinh và Thủy Tinh. (Giới thiệu hai nhân vật này)
  • Băn khoăn không biết chọn ai, vua hùng thử tài hai chàng xem ai mang sính lễ mà vua yêu cầu đến trước sẽ được rước Mị Nương về làm vợ.
  • Hôm sau, Sơn Tinh đến trước, rước được vợ về núi.
  • Thủy Tinh đến sau, không lấy được nên đùng đùng nổi giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.
  • Sơn Tinh vì lo cho dân nên quay ra đánh cùng, rời non xây thành ngăn dòng nước.
  • Hai thần choảng nhau mấy tháng. Thủy Tinh mệt quá nên quay về biển, hẹn "Nupakachi" năm sau đánh tiếp.
  • Từ đó năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước nhưng đều thua.
Em có thể tham khảo các sự việc khác có liên quan đến truyền thuyết từ trên mạng để bài văn hay hơn.
Kết bài:
  • Nêu suy nghĩ về bài học, ý nghĩa của câu chuyện.
  • Suy nghĩ của bản thân về truyền thuyết.
Đề 2: Kể về gia đình của em.
Đề là viết cả bài văn hay đoạn văn thôi hả em?? Nếu viết đoạn văn thì em liệt kê các thành viên ra và kể qua về đặc điểm, tính cách, sở thích, nghề nghiệp,.... của mọi người ra, đồng thời nêu lên suy nghĩ, tình cảm dành cho mỗi người là được nha. Câu mở đầu dẫn dắt, câu cuối sẽ nói về giá trị của gia đình đối với mình. Bài văn thì cũng làm tương tự nhưng nói chi tiết hơn và bộc lộ cảm xúc rõ hơn nhé!
 
Last edited:

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Đề 2: Kể về gia đình của em.
Đề là viết cả bài văn hay đoạn văn thôi hả em?? Nếu viết đoạn văn thì em liệt kê các thành viên ra và kể qua về đặc điểm, tính cách, sở thích, nghề nghiệp,.... của mọi người ra, đồng thời nêu lên suy nghĩ, tình cảm dành cho mỗi người là được nha. Câu mở đầu dẫn dắt, câu cuối sẽ nói về giá trị của gia đình đối với mình. Bài văn thì cũng làm tương tự nhưng nói chi tiết hơn và bộc lộ cảm xúc rõ hơn nhé!
Dạ là kể 1 bài văn ạ, mới cả cô em nói là kể chỉ tập trung vào 1 người thôi, còn các người kia coi như nhân vật phụ ạ
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Dạ là kể 1 bài văn ạ, mới cả cô em nói là kể chỉ tập trung vào 1 người thôi, còn các người kia coi như nhân vật phụ ạ
Sao cái đề nó dị =.=
Đề này giống với đề kể người thân trong gia đình thôi.
Dạng này chị đã làm khá nhiều rồi
Dàn ý:
Mở bài:

  • Trong gia đình, ông nội là người mà tôi quý trọng nhất. Dù tôi và ông không có thật nhiều khoảng thời gian bên nhau nhưng hình ảnh ông vẫn mãi nằm sâu trong kí ức của tôi.
Thân bài:
  1. 1. Ngoại hình của ông
  • Ông nội là cựu thuyền trưởng của một con tàu lớn ở Cát Hải.
  • Ông có dáng người khỏe khoắn và nhanh nhẹn dù ông đã gần 75.
  • Nước da ông được tô lên một màu nâu bánh mật sần sùi từ nắng và gió bão của những năm tháng lênh đênh trên biển.
  • Mái tóc ông bạc trắng, chỉ còn lốm đốm một vài sợi đen.
  • Khuôn mặt ông nhăn nheo những nếp nhăn và nhiều những vết nám
  • Đôi mắt ông hiền lành và chất phác.
  • Đứa trẻ nào trong xóm cũng bảo ông giống những ông tiên ông bụt trong truyện cổ tích.
  1. 2. Sở thích của ông nội.
  • Khi sức khỏe ông bắt đầu suy giảm, ông từ bỏ con tàu đánh cá và ước mơ vươn khơi bám biển của mình để về với mảnh vườn cạnh nhà.
  • Ông trồng các chậu rau và cây ăn quả. Khu vườn nhỏ tràn ngập một màu xanh của cây.
  • Những chậy rau xà lách và rau cải sạch được ông trồng trong những hộp xốp đổ đầy đất. Những quả mướp, quả bầu treo lủng lẳng trên giàn.
  • Nhưng thân thuộc và quý nhất với ông vẫn là cây khế. Qủa khế nhà ông ngọt lịm và rất ngon. Mỗi khi từ thành phố về, ông luôn dành cho tôi những quả khế to và ngon nhất như một món quà tặng cho đứa cháu nhỏ ít khi được về quê.
  1. 3. Kỉ niệm của bản thân với ông.
  • Năm tôi lên 3 tuổi, bố mẹ tôi chuyển tôi xuống dưới quê để ổn định việc công việc.
  • Những năm tháng ở với ông, tôi đã học được rất nhiều thứ từ ông.
  • Tôi được ông đưa ra biển tập bơi. Tôi ngoi lên ngụp xuống mấy chục lần rồi tự dưng biết bơi.
  • Ông dạy tôi cách làm diều và đưa tôi đi xem cách mọi người làm muối, làm mắm.
  • Ông chỉ bảo tôi về những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, rằng dù cho có theo đuổi ước mơ cao xa đến đâu cũng không bao giờ được từ bỏ gia đình của mình.
  • Tôi sinh ra trong thành phố nhưng tuổi thơ tôi gắn liền với sóng gió nơi quê cha đất tổ, với những trưa hè nắng chói chang, những đêm trời lộng gió. Tuổi thơ tôi ríu rít tiếng chim sâu trên những tán lá khế mát rượi, chở đầy những câu chuyện cổ tích của ông nội...
  • Ông bên cạnh tôi suốt quãng thời gian yên bình ấy cho tới khi tôi trở lại thanh phố cùng bố mẹ. Xa ông nhưng tôi vẫn luôn mong ngóng một ngày được trở về để sà vào lòng ông thêm lần nữa...
Kết bài:
  • Ông tôi không còn sống nữa. Ông bị mắc bệnh nặng. Sức khỏe ông suy giảm từng ngày cho tới khi cơ thể già nua của ông không thể chống chọi lại với bệnh nữa. Căn bệnh quái ác ấy đã mang theo ông và cả những ngày tháng tươi đẹp ấy...
  • Ông hông còn bên tôi nữa. Nhưng ông vẫn mãi ở trong trái tim tôi. Như một kí ức đẹp về những ngày thơ ấu....
Dàn ý:
Mở bài:

  • Trong cuộc đời của con người luôn luôn có những điều quan trọng và quý giá: sức khỏe, gia đình, tình yêu thương,.. Với tôi, trong cuộc sống hiện đại, mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ cũng là người mà tôi yêu thương nhất.
Thân bài:
  1. 1. Tả ngoại hình của mẹ.
  • Mẹ tôi năm nay đã 44 tuổi.
  • Thân hình mẹ hơi béo và thấp nên mẹ hay bị mọi người chê nhưng với tôi thân hình mập mạp ấy là cái cột vững chắc để tôi dựa vào.
  • Mái tóc mẹ mượt và dài được gội bằng bồ kết.
  • Khuôn mặt mẹ tròn và phúc hậu.
  • Đôi tay mẹ gầy gò và đen nhẻm ngày ngày tần tảo lo cho ba chị em chúng tôi.
  • Mẹ luôn nở nụ cười dành cho tôi, nụ cười ấy thật tươi tắn và ấm áp.
  • Nhưng nụ cười ấy đâu nói lên được gì về cuộc đời mẹ.Tôi thương mẹ tôi lắm, vì một người như mẹ đáng lẽ phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc như người xưa vẫn nói: "Ở hiền gặp lành".
  1. 2. Nói qua về cuộc đời mẹ
(đoạn này bạn có thể bỏ qua nhưng mình nghĩ nên có để cụ thể hơn phần suy nghĩ của bản thân về mẹ ở đoạn sau)
  • Nhưng cuộc đời mẹ lại không được may mắn như vậy.
  • Khi lấy chồng, có con, yên ổn một thời gian thì tai họa ập đến. Bố tôi mất việc ở bệnh viện.
  • Với tôi, nó như một tai nạn bất ngờ.
  • Mẹ tôi trở thành lao động chính trong gia đình, gánh vác gần như mọi trách nhiệm.
  • Lúc đo, tôi phải cảm ơn mẹ vì mẹ đã vực dậy tổ ấm nhỏ của tôi. Và bây giờ, tuy hoàn cảnh của tôi vẫn thiếu thốn nhưng tôi sẽ không cho phép mình gục ngã thêm lần nữa...
(đây là hoàn cảnh riêng của gia đình người khác, bạn thay thế thành hoàn cảnh gia đình mình nhé)
  1. 3.
  • Với mẹ, điểm 10 của chúng tôi không quá quan trọng.
  • Vì vậy mẹ luôn tạo điều kiện để chúng tôi được thực hành.
  • Có lần khi đi dã ngoại, mẹ yêu cầu chúng tôi tham gia cuộc thi. Trong khi tôi không biết nên làm gì mẹ ghé sát tai tôi và thủ thỉ: :Sao con không thử vẽ tranh phong cảnh nhỉ?". Nhờ sự cổ vũ và khích lệ từ mẹ, tôi đã dám thể hiện khả năng của bản thân mình.
  • Hơn mười năm sống trong tình yêu thương của mẹ, liệu tôi đã cảm nhận hết tình thương bao la mà mẹ dành cho tôi?
Kết bài:
  • Tôi không giỏi để có thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình với mẹ. Tôi chỉ biết nói về mẹ bằng những lời thật lòng nhất mà theo tôi đó là những lời tốt đẹp nhất để kết thúc bài văn của mình.
Mở bài:
  • Giới thiệu và nêu suy nghĩ về người bố.
Thân bài:
  1. 1. Tả ngoại hình của bố.
  • Giới thiệu khái quát về bố. (Tên, tuổi, nghề nghiệp,...)
  • Bố có dáng người như thế nào?
  • Nước da bố ra sao?
  • Mái tóc bố có nhiều tóc bạc không?
  • Vầng trán bố thế nào?
  • Đôi mắt của bố?
  • ....(Bạn thêm ý vào cho bài văn dài ra nhé !)
  1. 2. Tả hoạt động, tính cách, sở thích.
Tả tính cách:
  • Bố là một người như thế nào?
  • Bố đối xử với mọi người như thế nào?
  • Mọi người xung quanh cảm thấy bố là người như thế nào?
Tả sở thích:
  • Bố có sở thích làm gì? (VD: Làm vườn.)
  • Bố dành bao nhiêu thời gian để làm vườn?
  • Bố thích trồng cây gì?
  • Bố trồng loại cây ấy như thế nào?
  • Cách bố làm như thế nào? (Tỉ mỉ, khéo léo,...)
  • Nhờ có bố mà mảnh vườn nhỏ bên nhà tràn ngập cây xanh.
  • .... (Bạn chọn sở thích khác cũng được nha)
  1. 3. Kể kỉ niệm
  • Kỉ niệm một lần bị đuối nước được bố cứu (giống mình=)
  • Kỉ niệm một lần nói dối bố.
  • Kỉ niệm một lần được bố đưa đi chơi ở đâu đó
  • .....
Kết bài:
  • Nêu suy nghĩ về người bố.
  • Lời cảm ơn chân thành và lời hứa đối với bố.
Em dựa vào dàn ý này và bổ sung thêm các hoạt động, thái độ với mọi người trong gia đình nữa nhé!
Phần mở bài nói qua về gia đình và dẫn dắt về người định tả.
Phần kết bài nêu lên vai trò, tầm quan trọng của người đó đối với hạnh phúc gia đình.
Chúc em học tốt ^^
 
Last edited:

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
"Tại sao chúng ta lại được gọi là Con Rồng cháu Tiên?" . Đó là câu hỏi của rất rất nhiều người đúng không. Điều đó sẽ liên quan đến câu chuyện sau đây:
Ngày xửa ngày xưa tư rất lâu lắm rồi, ở vùng đất Lạc Việt (nay là Bắc Bộ nước ta) có một vị thần. Người là con trai của thần Long Nữ tên là Lạc Long Quân. Thần mình sức khỏe vô địch, bảnh bao thường sống ở dưới biển nước. Thần giúp dân lành diệt trừ Hồ tinh, Mộc Tinh, Ngư tinh,..Còn dạy người dân cách trông trọt, chăn nuôi động vật và dạy cho dân chác ăn ở hợp lí. Lúc làm xong mọi việc thì Lạc Long Quân trở về biển nước sống với mẹ và lúc nào cần thiết thần mới lên mặt đất.
Bấy h ở vùng núi phương Bắc, có người con gái xinh đẹp tuyệt trần, tính nết hiền dịu là con gái của Thần Nông tên là Âu Cơ. Nàng nghe đồn rằng ở vùng Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ nên bèn tìm đến chơi. Ý trời đã định sẵn và thế là Lạc Long Quân, Ân Cơ đã gặp được nhau đem lòng thương nhớ và kết duyên thành vợ chồng. Hai người họ sống cùng nhau tại Long Trang. Sống chung hơn một năm, Âu Cơ có mang (có thai cũng được). Đến kì sinh nở, nàng sinh ra một cái bọn trăm trứng, trăm trứng lại nở ra một trăm người con hồng hào, khỏe khoắn, đẹp như thần. Cuộc sông đã hạnh phúc và giờ còn hạnh phúc hơn thế nữa.
Thế nhưng cuộc sống nào mãi được như thế. Một hôm Long Quân cảm thấy mình không thể sống mãi trên cạn nữa và cần về biển cả.
TỚI ĐÂY CHỊ LƯỜI NÊN EM TỰ KỂ TIẾP CHO HAY NHA.
KẾT BÀI: Đó chính là nguồn gốc của con người Việt Nam đó. Ngày nay nhân dân vẫn hay tự xưng là Con Rồng cháu Tiên và luôn luôn yêu thương giúp đỡ nhau vì chúng ta đều sinh ra cùng một bọc . Câu chuyện khuyên con người ta phải biết yêu thương và luôn nhớ về cội nguồn của chúng ta.
Hết

MẸ EM
Bài làm
Mở bài (thêm các bài thơ hoặc bài hát để hay hơn nhoa)
Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông
Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè...
Đúng vậy. *có thể làm thêm phần kết bài của bạn @Gâu Đần nha.
Thân bài:
- Giới thiệu tên tuổi
VD: Mẹ em tên là ........ Năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vì sự trẻ trung của mẹ nên ai nhìn vào cứ ngỡ ngoài hai mươi.
- Giới thiệu vóc dáng,khuôn mặt , mái tóc, làn da...:
VD: Dáng người mẹ cao ráo, thon thả. Khuôn mặt hình trái xoan vô cùng phúc hậu. Thêm vào đó là bộ tóc dài đen được uốn thêm nhưng đường mong như những con sóng trôi nổi và có mùi thơm của thảo dược. Đôi mắt mẹ long lanh như mặt nước hồ mùa thu, nó cứ trong trẻo như thế. Cái mũi dọc dừa thanh tú làm toát lên cho mẹ vẻ sang trọng,quý phái của người phụ nữ. Làn da mẹ em .........
*Em có thể thêm nhiều cái miêu tả hơn nha tại chị hơi bận*
- Giới thiệu tính tình, hoạt động,...
Từ đây làm như bạn trên đó nha vì chị thấy cũng khá hay
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Gâu Đần

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,687
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Sao cái đề nó dị =.=
Đề này giống với đề kể người thân trong gia đình thôi.
Dạng này chị đã làm khá nhiều rồi
Dàn ý:
Mở bài:

  • Trong gia đình, ông nội là người mà tôi quý trọng nhất. Dù tôi và ông không có thật nhiều khoảng thời gian bên nhau nhưng hình ảnh ông vẫn mãi nằm sâu trong kí ức của tôi.
Thân bài:
  1. 1. Ngoại hình của ông
  • Ông nội là cựu thuyền trưởng của một con tàu lớn ở Cát Hải.
  • Ông có dáng người khỏe khoắn và nhanh nhẹn dù ông đã gần 75.
  • Nước da ông được tô lên một màu nâu bánh mật sần sùi từ nắng và gió bão của những năm tháng lênh đênh trên biển.
  • Mái tóc ông bạc trắng, chỉ còn lốm đốm một vài sợi đen.
  • Khuôn mặt ông nhăn nheo những nếp nhăn và nhiều những vết nám
  • Đôi mắt ông hiền lành và chất phác.
  • Đứa trẻ nào trong xóm cũng bảo ông giống những ông tiên ông bụt trong truyện cổ tích.
  1. 2. Sở thích của ông nội.
  • Khi sức khỏe ông bắt đầu suy giảm, ông từ bỏ con tàu đánh cá và ước mơ vươn khơi bám biển của mình để về với mảnh vườn cạnh nhà.
  • Ông trồng các chậu rau và cây ăn quả. Khu vườn nhỏ tràn ngập một màu xanh của cây.
  • Những chậy rau xà lách và rau cải sạch được ông trồng trong những hộp xốp đổ đầy đất. Những quả mướp, quả bầu treo lủng lẳng trên giàn.
  • Nhưng thân thuộc và quý nhất với ông vẫn là cây khế. Qủa khế nhà ông ngọt lịm và rất ngon. Mỗi khi từ thành phố về, ông luôn dành cho tôi những quả khế to và ngon nhất như một món quà tặng cho đứa cháu nhỏ ít khi được về quê.
  1. 3. Kỉ niệm của bản thân với ông.
  • Năm tôi lên 3 tuổi, bố mẹ tôi chuyển tôi xuống dưới quê để ổn định việc công việc.
  • Những năm tháng ở với ông, tôi đã học được rất nhiều thứ từ ông.
  • Tôi được ông đưa ra biển tập bơi. Tôi ngoi lên ngụp xuống mấy chục lần rồi tự dưng biết bơi.
  • Ông dạy tôi cách làm diều và đưa tôi đi xem cách mọi người làm muối, làm mắm.
  • Ông chỉ bảo tôi về những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, rằng dù cho có theo đuổi ước mơ cao xa đến đâu cũng không bao giờ được từ bỏ gia đình của mình.
  • Tôi sinh ra trong thành phố nhưng tuổi thơ tôi gắn liền với sóng gió nơi quê cha đất tổ, với những trưa hè nắng chói chang, những đêm trời lộng gió. Tuổi thơ tôi ríu rít tiếng chim sâu trên những tán lá khế mát rượi, chở đầy những câu chuyện cổ tích của ông nội...
  • Ông bên cạnh tôi suốt quãng thời gian yên bình ấy cho tới khi tôi trở lại thanh phố cùng bố mẹ. Xa ông nhưng tôi vẫn luôn mong ngóng một ngày được trở về để sà vào lòng ông thêm lần nữa...
Kết bài:
  • Ông tôi không còn sống nữa. Ông bị mắc bệnh nặng. Sức khỏe ông suy giảm từng ngày cho tới khi cơ thể già nua của ông không thể chống chọi lại với bệnh nữa. Căn bệnh quái ác ấy đã mang theo ông và cả những ngày tháng tươi đẹp ấy...
  • Ông hông còn bên tôi nữa. Nhưng ông vẫn mãi ở trong trái tim tôi. Như một kí ức đẹp về những ngày thơ ấu....
Dàn ý:
Mở bài:

  • Trong cuộc đời của con người luôn luôn có những điều quan trọng và quý giá: sức khỏe, gia đình, tình yêu thương,.. Với tôi, trong cuộc sống hiện đại, mẹ là người quan trọng nhất. Mẹ cũng là người mà tôi yêu thương nhất.
Thân bài:
  1. 1. Tả ngoại hình của mẹ.
  • Mẹ tôi năm nay đã 44 tuổi.
  • Thân hình mẹ hơi béo và thấp nên mẹ hay bị mọi người chê nhưng với tôi thân hình mập mạp ấy là cái cột vững chắc để tôi dựa vào.
  • Mái tóc mẹ mượt và dài được gội bằng bồ kết.
  • Khuôn mặt mẹ tròn và phúc hậu.
  • Đôi tay mẹ gầy gò và đen nhẻm ngày ngày tần tảo lo cho ba chị em chúng tôi.
  • Mẹ luôn nở nụ cười dành cho tôi, nụ cười ấy thật tươi tắn và ấm áp.
  • Nhưng nụ cười ấy đâu nói lên được gì về cuộc đời mẹ.Tôi thương mẹ tôi lắm, vì một người như mẹ đáng lẽ phải được hưởng một cuộc sống hạnh phúc như người xưa vẫn nói: "Ở hiền gặp lành".
  1. 2. Nói qua về cuộc đời mẹ
(đoạn này bạn có thể bỏ qua nhưng mình nghĩ nên có để cụ thể hơn phần suy nghĩ của bản thân về mẹ ở đoạn sau)
  • Nhưng cuộc đời mẹ lại không được may mắn như vậy.
  • Khi lấy chồng, có con, yên ổn một thời gian thì tai họa ập đến. Bố tôi mất việc ở bệnh viện.
  • Với tôi, nó như một tai nạn bất ngờ.
  • Mẹ tôi trở thành lao động chính trong gia đình, gánh vác gần như mọi trách nhiệm.
  • Lúc đo, tôi phải cảm ơn mẹ vì mẹ đã vực dậy tổ ấm nhỏ của tôi. Và bây giờ, tuy hoàn cảnh của tôi vẫn thiếu thốn nhưng tôi sẽ không cho phép mình gục ngã thêm lần nữa...
(đây là hoàn cảnh riêng của gia đình người khác, bạn thay thế thành hoàn cảnh gia đình mình nhé)
  1. 3.
  • Với mẹ, điểm 10 của chúng tôi không quá quan trọng.
  • Vì vậy mẹ luôn tạo điều kiện để chúng tôi được thực hành.
  • Có lần khi đi dã ngoại, mẹ yêu cầu chúng tôi tham gia cuộc thi. Trong khi tôi không biết nên làm gì mẹ ghé sát tai tôi và thủ thỉ: :Sao con không thử vẽ tranh phong cảnh nhỉ?". Nhờ sự cổ vũ và khích lệ từ mẹ, tôi đã dám thể hiện khả năng của bản thân mình.
  • Hơn mười năm sống trong tình yêu thương của mẹ, liệu tôi đã cảm nhận hết tình thương bao la mà mẹ dành cho tôi?
Kết bài:
  • Tôi không giỏi để có thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình với mẹ. Tôi chỉ biết nói về mẹ bằng những lời thật lòng nhất mà theo tôi đó là những lời tốt đẹp nhất để kết thúc bài văn của mình.
Mở bài:
  • Giới thiệu và nêu suy nghĩ về người bố.
Thân bài:
  1. 1. Tả ngoại hình của bố.
  • Giới thiệu khái quát về bố. (Tên, tuổi, nghề nghiệp,...)
  • Bố có dáng người như thế nào?
  • Nước da bố ra sao?
  • Mái tóc bố có nhiều tóc bạc không?
  • Vầng trán bố thế nào?
  • Đôi mắt của bố?
  • ....(Bạn thêm ý vào cho bài văn dài ra nhé !)
  1. 2. Tả hoạt động, tính cách, sở thích.
Tả tính cách:
  • Bố là một người như thế nào?
  • Bố đối xử với mọi người như thế nào?
  • Mọi người xung quanh cảm thấy bố là người như thế nào?
Tả sở thích:
  • Bố có sở thích làm gì? (VD: Làm vườn.)
  • Bố dành bao nhiêu thời gian để làm vườn?
  • Bố thích trồng cây gì?
  • Bố trồng loại cây ấy như thế nào?
  • Cách bố làm như thế nào? (Tỉ mỉ, khéo léo,...)
  • Nhờ có bố mà mảnh vườn nhỏ bên nhà tràn ngập cây xanh.
  • .... (Bạn chọn sở thích khác cũng được nha)
  1. 3. Kể kỉ niệm
  • Kỉ niệm một lần bị đuối nước được bố cứu (giống mình=)
  • Kỉ niệm một lần nói dối bố.
  • Kỉ niệm một lần được bố đưa đi chơi ở đâu đó
  • .....
Kết bài:
  • Nêu suy nghĩ về người bố.
  • Lời cảm ơn chân thành và lời hứa đối với bố.
Em dựa vào dàn ý này và bổ sung thêm các hoạt động, thái độ với mọi người trong gia đình nữa nhé!
Phần mở bài nói qua về gia đình và dẫn dắt về người định tả.
Phần kết bài nêu lên vai trò, tầm quan trọng của người đó đối với hạnh phúc gia đình.
Chúc em học tốt ^^
Sao bài văn truyền thuyết mà kể về các thành viên trong gia đình vậy ?
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
  • Like
Reactions: Only Normal
Top Bottom