Tâm sự Có nên học trường chuyên?

Nguyễn Phạm Xuân Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
63
72
71
18
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Đông
  • Like
Reactions: The Joker

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Em thấy hiện giờ có rất nhiều bạn mong muôn được vào trường chuyên bằng mọi giá, mà khi vào trường chuyên thì học không nổi. Vả lại, đầu vào của trường chuyên rất khó ... Mọi người giúp em với ạ ...
Hi em, đứng trên lập trường là một đứa cùi bắp học chuyên thì chị có một vài điều chia sẽ với em. Thật ra thì chuyên là môi trường rất tốt để các em học tập cũng như trau dồi kiến thức cho bản thân, các em đừng sợ vào chuyên mình học không nổi vì vào chuyên chỉ là thay đổi môi trường học thôi à, lượng kiến thức nạp vào chẳng qua chuyên sâu hơn trường ngoài một tí. Chuyên thật ra cũng có rất nhiều bạn không được thông minh nhưng họ siêng năng học hỏi tìm hiểu, họ vẫn giỏi như thường. Các em chỉ cần cố gắng vượt qua kì thi tuyển sinh và ngang hiên bước vào trường thôi ^^
Chị cũng đã từng hoang mang như các em nhưng rồi tất cả lại đâu vào đấy, nó cũng giống như học cấp hai, chỉ thêm cái mác xịn xò ''Chuyên'' thôi :D
Chị nói trên lập trường là đứa cùi bắp nha, còn đội tuyển quốc gia, tỉnh nó khác :D
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Em thấy hiện giờ có rất nhiều bạn mong muôn được vào trường chuyên bằng mọi giá, mà khi vào trường chuyên thì học không nổi. Vả lại, đầu vào của trường chuyên rất khó ... Mọi người giúp em với ạ ...
Anh thì anh nghĩ là nếu em cảm thấy bản thân mình có khả năng thì mình cứ thi đi vừa để cọ xát, biết mình đang ở đâu. May mắn thì có thể đỗ. Nếu đỗ thì mình học chuyên đi còn gì nữa. Còn không anh nghĩ học trường công lập cũng không phải là lựa chọn kém hơn đâu. Vì 1 số trường công lập cũng có lớp chọn mà.
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Là một đứa mang mác học sinh trường chuyên thì mình xin nói là NÊN.

Với mình chuyên không còn là 1 ngôi trường nữa, mà đó là một thế giới, một thế giới thu nhỏ của chính mình. Ở chuyên, mình học được nhiều kiến thức mới từ thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên, không chỉ là bài vở, không chỉ học thuật mà còn kĩ năng sống, hoạt động ngoại khóa, ... Không thể phủ nhận rằng các trường không chuyên cũng có HĐNK, nhưng nếu nói riêng trường mình và trường khác trong khu vực thì rõ ràng, chuyên là môi trường năng động hơn. Ở trường chuyên, xung quanh là bạn giỏi, anh chị giỏi, chạm mặt các idol hsgqg, hsg tỉnh không phải là chuyện khó khăn, từ đó tạo ra động lực cho mình cố gắng hơn. Trường chuyên cũng mở ra cho mình một tầm nhìn mới, khiến mình phải mạnh mẽ, phải độc lập, phải có tinh thần cầu tiến trong cuộc sống.

Nếu xét về học thuật, thì chuyên cũng như bao trường, cũng chừng đấy sách, chừng đấy kiến thức, có chăng khác ở số tiết học và mức độ chuyên sâu của môn chuyên thôi. Nếu hỏi học chuyên và học không chuyên thì bên nào nặng hơn, cá nhân mình thấy học không chuyên nặng hơn. Học chuyên thì chỉ áp lực môn chuyên, nhưng với cá nhân mình, trong một tập thể giỏi mà mình không quá xuất sắc thì mình cũng thấy không quá tồi tệ mà càng có động lực phấn đấu, còn các môn học khác, ví dụ mình chuyên Anh, thì chỉ cần học tốt Toán Văn Anh, còn những môn như Lý Hóa Sinh Sử Địa, ... học không hề nặng, được thầy cô tạo điều kiện rất nhiều. Còn ở trường không chuyên, nếu muốn GPA cao một chút thì phải học full 13,14 môn rất vất vả (với đứa học lệch như mình). Ở chuyên, GPA 8.5-8.9 (thậm chí trên 9.0) được coi là mức bình thường, mức phổ điểm nhưng ở trường không chuyên thì đó có thể coi là cao. Nhưng điều đó không có nghĩa học trường không chuyên là không tốt nhé, chỉ là với riêng cá nhân mình thôi.

Chốt lại lần nữa, mình xin khẳng định, nếu không phải chuyên, thì ngày hôm nay mình sẽ không biết 1 tí gì về hoạt động ngoại khóa, vẫn ngây ngô khù khờ, vẫn vô định giữa mớ bài tập, thi cử, vẫn là một đứa hướng nội không quen không biết một ai, vẫn chỉ là một đứa tầm thường không ai hay ai biết. Mình không dám nhận mình xuất sắc đâu, nhưng nếu nói mình của ngày hôm nay và ngày này năm ngoái thì mình xin nói mình đã tốt lên gấp nhiều lần.

PS: Mọi thứ chỉ là trải nghiệm, là quan sát, là ý kiến của cá nhân mình ...
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Em thấy hiện giờ có rất nhiều bạn mong muôn được vào trường chuyên bằng mọi giá, mà khi vào trường chuyên thì học không nổi. Vả lại, đầu vào của trường chuyên rất khó ... Mọi người giúp em với ạ ...
Hi em gái!!
Chúng ta cứ hiểu sức học như thế nào thì vào trường ấy.
Nhưng những người có đam mê thì họ sẽ với tới những ước mơ của họ
Và chị nghĩ đã chọn thì phải cố gắng, quan trọng là phải có mục tiêu rõ ràng và có trách nhiệm với quyết định
Chị nghĩ đâu phải vào trường chuyên thì mới là học sinh xuất sác
Đôi khi sẽ rất áp lực nhưng em quyết tâm thì chị nghĩ quyết định của em không sai đâu
:Tuzki17
 

Nguyễn Phạm Xuân Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
63
72
71
18
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Đông
Hi em, đứng trên lập trường là một đứa cùi bắp học chuyên thì chị có một vài điều chia sẽ với em. Thật ra thì chuyên là môi trường rất tốt để các em học tập cũng như trau dồi kiến thức cho bản thân, các em đừng sợ vào chuyên mình học không nổi vì vào chuyên chỉ là thay đổi môi trường học thôi à, lượng kiến thức nạp vào chẳng qua chuyên sâu hơn trường ngoài một tí. Chuyên thật ra cũng có rất nhiều bạn không được thông minh nhưng họ siêng năng học hỏi tìm hiểu, họ vẫn giỏi như thường. Các em chỉ cần cố gắng vượt qua kì thi tuyển sinh và ngang hiên bước vào trường thôi ^^
Chị cũng đã từng hoang mang như các em nhưng rồi tất cả lại đâu vào đấy, nó cũng giống như học cấp hai, chỉ thêm cái mác xịn xò ''Chuyên'' thôi :D
Chị nói trên lập trường là đứa cùi bắp nha, còn đội tuyển quốc gia, tỉnh nó khác :D
Ui em cảm ơn chị nhiều ạ

Anh thì anh nghĩ là nếu em cảm thấy bản thân mình có khả năng thì mình cứ thi đi vừa để cọ xát, biết mình đang ở đâu. May mắn thì có thể đỗ. Nếu đỗ thì mình học chuyên đi còn gì nữa. Còn không anh nghĩ học trường công lập cũng không phải là lựa chọn kém hơn đâu. Vì 1 số trường công lập cũng có lớp chọn mà.
Vâng em cảm ơn ạ, sự thật là được vào trường chuyên là một trong những mục tiêu của em nên em nghĩ dù sao thì mình cũng phải cố gắng hết sức thôi TT

Là một đứa mang mác học sinh trường chuyên thì mình xin nói là NÊN.

Với mình chuyên không còn là 1 ngôi trường nữa, mà đó là một thế giới, một thế giới thu nhỏ của chính mình. Ở chuyên, mình học được nhiều kiến thức mới từ thầy cô, bạn bè, anh chị khóa trên, không chỉ là bài vở, không chỉ học thuật mà còn kĩ năng sống, hoạt động ngoại khóa, ... Không thể phủ nhận rằng các trường không chuyên cũng có HĐNK, nhưng nếu nói riêng trường mình và trường khác trong khu vực thì rõ ràng, chuyên là môi trường năng động hơn. Ở trường chuyên, xung quanh là bạn giỏi, anh chị giỏi, chạm mặt các idol hsgqg, hsg tỉnh không phải là chuyện khó khăn, từ đó tạo ra động lực cho mình cố gắng hơn. Trường chuyên cũng mở ra cho mình một tầm nhìn mới, khiến mình phải mạnh mẽ, phải độc lập, phải có tinh thần cầu tiến trong cuộc sống.

Nếu xét về học thuật, thì chuyên cũng như bao trường, cũng chừng đấy sách, chừng đấy kiến thức, có chăng khác ở số tiết học và mức độ chuyên sâu của môn chuyên thôi. Nếu hỏi học chuyên và học không chuyên thì bên nào ns mặng hơn, cá nhân mình thấy học không chuyên nặng hơn. Học chuyên thì chỉ áp lực môn chuyên, nhưng với cá nhân mình, trong một tập thể giỏi mà mình không quá xuất sắc thì mình cũng thấy không quá tồi tệ mà càng có động lực phấn đấu, còn các môn học khác, ví dụ mình chuyên Anh, thì chỉ cần học tốt Toán Văn Anh, còn những môn như Lý Hóa Sinh Sử Địa, ... học không hề nặng, được thầy cô tạo điều kiện rất nhiều. Còn ở trường không chuyên, nếu muốn GPA cao một chút thì phải học full 13,14 môn rất vất vả (với đứa học lệch như mình). Ở chuyên, GPA 8.5-8.9 (thậm chí trên 9.0) được coi là mức bình thường, mức phổ điểm nhưng ở trường không chuyên thì đó có thể coi là cao. Nhưng điều đó không có nghĩa học trường không chuyên là không tốt nhé, chỉ là với riêng cá nhân mình thôi.

Chốt lại lần nữa, mình xin khẳng định, nếu không phải chuyên, thì ngày hôm nay mình sẽ không biết 1 tí gì về hoạt động ngoại khóa, vẫn ngây ngô khù khờ, vẫn vô định giữa mớ bài tập, thi cử, vẫn là một đứa hướng nội không quen không biết một ai, vẫn chỉ là một đứa tầm thường không ai hay ai biết. Mình không dám nhận mình xuất sắc đâu, nhưng nếu nói mình của ngày hôm nay và ngày này năm ngoái thì mình xin nói mình đã tốt lên gấp nhiều lần.

PS: Mọi thứ chỉ là trải nghiệm, là quan sát, là ý kiến của cá nhân mình ...
Em cảm ơn ý kiến của chị ạ ...

Hi em gái!!
Chúng ta cứ hiểu sức học như thế nào thì vào trường ấy.
Nhưng những người có đam mê thì họ sẽ với tới những ước mơ của họ
Và chị nghĩ đã chọn thì phải cố gắng, quan trọng là phải có mục tiêu rõ ràng và có trách nhiệm với quyết định
Chị nghĩ đâu phải vào trường chuyên thì mới là học sinh xuất sác
Đôi khi sẽ rất áp lực nhưng em quyết tâm thì chị nghĩ quyết định của em không sai đâu
:Tuzki17
Oops, thank you sis :>
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: The Joker
Top Bottom