

Thật ra thì mình có một con bạn thân(thân đến rất thân=>đến nỗi nó bảo sau này tao có bồ thì đừng có cướp bồ tao đấy nhé)và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...
Đó là ngày mà con bạn siêu đáng sợ,siêu đanh đá và cức kì lầy lội ra đời đã đến.
Thế nên mình đang phân vân không biết nên làm tặng quà gì cho bạn ý
thật ra mình cũng định tự tặng đấy và nói đúng hơn thì không tặng gì hết á, nhưng mà chuyện là thế này
Cái hôm mà sinh nhật năm ngoái của nó năm đấy do tổ chức mà mình không đi được nên hôm sau đi học nó mang cả bánh sinh nhật cho mình luôn mình thấy cứ sao sao khi không có quà gì để tặng cho nó hết
Nó thích vẽ ,khoa học,và nói chung những thứ mà nó thích thì đều xoay quanh về khoa học ,sáng tạo,hát nhạc anh, vẽ.Đặc biệt nó siêu thích anh và hết rùi
mình có một điều muốn nói đó là sinh nhật nó vào tháng 3 lận nhưng mình nghĩ cứ chuẩn bị trước rồi để đó lỡ may lúc gần đến sinh nhật nó mình quên hay bận thì chết
nói đến đây nếu bạn nào thấy ngày sinh nhật xa quá xa thì đừng giận tớ nhé
Nếu bạn đẫ đọc đến spoiler này thì còn đọc làm gì nữa mà hãy giúp mình với hu hu