Tâm sự Dị ứng.

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Halo các bạn!
Lại là Diệp sợ chuột đây!
Topic "Bạn sợ gì?" cũng có khá nhiều bạn quan tâm nên mình đã có thêm động lực viết và chia sẻ tiếp những mảng khác trong cuộc sống.
Có thể bạn không biết trong lúc mình ngồi viết topic "Bạn sợ gì?" cũng là lúc mình cầm sẵn một cây chổi trên tay. WHY??? Bởi vì trước đó đã có một bạn chuột chầu trực, nhảy lon ton trên cầu thang nhà mình mặc dù mình ngồi ngay cạnh cái cầu thang. :)))) Và tất nhiên, trong lúc đang ngồi viết topic tiếp theo này thì mình vẫn ở trong trạng thái bị dị ứng.
Vâng....
Mình bị dị ứng thời tiết các bạn ạ!
Khóc một dòng sông!!!
Lí do... rất xàm xí... là vì chuyển đổi môi trường sống... :))))
Mình không chịu được thời tiết mùa hè ở đây. Ở GL thì chỉ có hai mùa mưa và nắng, còn ngoài Bắc thì có 4 mùa rõ rệt... Cho nên là... cứ đền hè là y như rằng mình bị ngứa. :)))) Hàng xóm gần nhà mình bảo mình bị ghẻ các bạn à. :)))) Nhưng không sao.. chú ấy trêu mà. Tại vì sao? Bởi cứ hè là dị ứng mà dị ứng là ngứa mà ngứa là có những vết thâm mà thâm thì thành hoa sim hoa súng.. Toiii khổ quá mà!!!
BỐN NĂM TRỜI! Vẫn dị ứng!!!
Tuy nhiên, mình có lẽ bị diwj ứng mối cái này. còn đâu thì chả thấy bị dị ứng rì nữa. Tí quên, có khi cả loại hoa này cũng nên.. bởi gần hoa là bị hắt hơi liên tục...
hoa-ngu-sac.jpg

Vậy các bác bị dị ứng thứ gì và đã gặp hoàn cảnh nghiêm trọng nào chưa?
 

dmvgamer

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2019
148
382
61
Hà Nội
THCS Chương Dương
Halo các bạn!
Lại là Diệp sợ chuột đây!
Topic "Bạn sợ gì?" cũng có khá nhiều bạn quan tâm nên mình đã có thêm động lực viết và chia sẻ tiếp những mảng khác trong cuộc sống.
Có thể bạn không biết trong lúc mình ngồi viết topic "Bạn sợ gì?" cũng là lúc mình cầm sẵn một cây chổi trên tay. WHY??? Bởi vì trước đó đã có một bạn chuột chầu trực, nhảy lon ton trên cầu thang nhà mình mặc dù mình ngồi ngay cạnh cái cầu thang. :)))) Và tất nhiên, trong lúc đang ngồi viết topic tiếp theo này thì mình vẫn ở trong trạng thái bị dị ứng.
Vâng....
Mình bị dị ứng thời tiết các bạn ạ!
Khóc một dòng sông!!!
Lí do... rất xàm xí... là vì chuyển đổi môi trường sống... :))))
Mình không chịu được thời tiết mùa hè ở đây. Ở GL thì chỉ có hai mùa mưa và nắng, còn ngoài Bắc thì có 4 mùa rõ rệt... Cho nên là... cứ đền hè là y như rằng mình bị ngứa. :)))) Hàng xóm gần nhà mình bảo mình bị ghẻ các bạn à. :)))) Nhưng không sao.. chú ấy trêu mà. Tại vì sao? Bởi cứ hè là dị ứng mà dị ứng là ngứa mà ngứa là có những vết thâm mà thâm thì thành hoa sim hoa súng.. Toiii khổ quá mà!!!
BỐN NĂM TRỜI! Vẫn dị ứng!!!
Tuy nhiên, mình có lẽ bị diwj ứng mối cái này. còn đâu thì chả thấy bị dị ứng rì nữa. Tí quên, có khi cả loại hoa này cũng nên.. bởi gần hoa là bị hắt hơi liên tục...
hoa-ngu-sac.jpg

Vậy các bác bị dị ứng thứ gì và đã gặp hoàn cảnh nghiêm trọng nào chưa?
mình bị dị ứng phấn hoa và bị tận 5 tháng liền!
sợ ghê! T_T
 
  • Like
Reactions: Harry Nanmes
Top Bottom