Nhật ký Những ngày thời áo trắng

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

26/6/2020
-Sáng:
+,Hôm nay,mình thi toán =>ổn nhưng sai 1 câu trắc nghiệm dễ và 1 câu tự luận khó haha
________________KHXH=>hơi toang
+,tự nhiên hôm nay nhà trường thay đổi một vài chuyên =>chán
+,đã thế hôm nay thi, dù là lớp chon nhưng lại có 2 đứa chuyền phao cho nhau mà còn là nam với nữ nên bọn nó đồn ầm lên ,1 đứa nữa thì mang bạn google vào thi thế là toang ,một vài đứa trao đổi bài toang tiếp=>xấu hổ hộ lớp.
+.mai thi anh một môn mình cũng hơi kém nên đang cật lực ôn tập và còn thi môn GDCD cái môn mà học kì I mk thì trong tâm thế chưa ôn gì vì cô ko báo trước=> may mà vẫn được 8 điểm
:Chuothong36
Topic Nhật kí của bạn đã bị khóa do đặt tên Nhật kí không đúng với tên đã đăng kí.
Hãy đổi lại tên và tiếp tục cuốn nhật kí online bạn nhé.
(Để có thể đổi tên Nhật kí, bạn đăng kí tại topic này:
https://diendan.hocmai.vn/threads/topic-yeu-cau-doi-ten-khoa-va-xoa-nhat-ki.333557/)
Linh
 
Last edited by a moderator:

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
6/7/2020
NGHỈ HÈ RÙI SƯỚNG QUÁ!
-Hôm nay đã nghỉ hè rồi sướng quá nhưng tự dưng không được gặp mấy đứa ở lớp mình lại thấy hơi chán
-Lâu rồi không online trên HOCMAI nên hôm nay on cả ngày^-^
-Rảnh quá nên ngồi nhắn linh tinh cho một đứa lớp cũ và nó hỏi "phải giới thiệu thì mới biết cách mà xưng hô chứ"thế là mình định 1 tháng sau mới rep (ha ha)
 

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
16/7/2020
CHÁN
-Bình thường thì mình thấy đi học chán ngắt mà giờ tự nhiên thấy nhớ mấy đứa ở lớp quá
-Trong mấy hôm nghỉ mình lại tìm thêm một người nên the dõi mới :
chị Jenny Huynh
-Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ và biết rằng mình được trải nghiệm bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng chẳng có năng khiếu về cái nào:rongcon3
-------------------------------------------------------------------
HẾT RÙI----------------------------------------------------------------------
 

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
18/7/2020
Ngày Tui Ra Đời
-Úi! Hôm nay chắc sẽ có nhiều quà đây(từ thể chất tới tinh thần):Chuothong8
-Mấy ngày nghỉ ngồi xem chán và lại kêu trời "Không có gì để xem"
-sắp lên lớp 7 rùi ,liệu con số lẻ này có may mắn như số 6 ko đây!FB_IMG_1591715898561.jpg
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Darkness Evolution

Duke of Mathematics
Thành viên
27 Tháng năm 2020
620
1,103
146
16
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Yên
18/7/2020
Ngày Tui Ra Đời
-Úi! Hôm nay chắc sẽ có nhiều quà đây(từ thể chất tới tinh thần):Chuothong8
-Mấy ngày nghỉ ngồi xem chán và lại kêu trời "Không có gì để xem"
-sắp lên lớp 7 rùi ,liệu con số lẻ này có may mắn như số 6 ko đây!View attachment 160157
Sinh nhật vui vẻ nha em :Tuzki21
Số 7 là số may mắn mà, không sao đâu :p
 
  • Like
Reactions: phạm mộc lan

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
13/8/2020
Buồn
-Dạo này nhiều minigame,event,biggame,...ra mắt thế, mà mình lại chẳng có ai cho mình tham gia nhóm=>hic:rongcon6
-Mới ngày hôm trước học thêm thế mà hôm nay nghỉ học luôn rồi(nói là ghét mấy bọn ở lớp nhưng lâu không gặp cũng thấy nhớ nhớ=>nhưng gặp xong lại ghét):rongcon4
-Sau khi đi khỏi Việt Nam và đi vòng quanh thế giới thì Covid lại quay lại Việt Nam và rong chơi lần nữa với quyết tâm Cô đã quay trở lại và mạnh hơn xưa nhé.=>Ôi!Sợ:rongcon11
 
Last edited:

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
Chiều
Thằng em siêu lầy lội độc chiếm tivi để chị nó ngồi buồn trong góc
ảnh gia đình 2.jpg
MỘT BUỔI CHIỀU DÌM EM TRAI THẾ LÀ ĐỦ
 
Last edited:

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
14/8/2020
KỈ NIỆM DỮ DỘI
-Tự nhiên hôm nay nhớ lại mấy hôm nghỉ mát
có ai đi Vũng Tàu giống mình hông,hôm đấy mình đi mà sòng phải gọi là siêu to khổng lồ luôn.
và rồi mình mải bơi đến lúc thủy triều lên ,khi mình đang đớp sóng thì ối không chạm chân được và mình như một đứa dở vùng vẫy giữa bãi biển mặn chát nói chung là mặn như mình vậy.May mà lúc đấy anh mình đẩy mình vào bờ chứ không thì mình ...
-Ai thích bài này không?
 

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
15/8/2020

NGÀY TẺ NHẠT

-Một ngày đầy ắp bạn mới ở HMF(chắc con bạn thân ghen tị lắm đây)

-Úi dùi ui!-ngón tay cái-sao mà sến thế-banana-quá là sến=>đã đủ nói đến một ngườidownload (1).jpg



-Hôm nay tự dưng muốn quay về tủi thơ:+,Cô bé Coralinedownload (2).jpg

+,Cô dâu madownload (3).jpg

+,We bare bearsdownload (4).jpg
VÀ SIÊU NHIỀU THỨ KHÁC NỮA...............................
 

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
16/8/2020
RẢNH NHƯ CON CÁ CẢNH
-Hôm nay thử màu tím sến sến để viết
-Tui muốn đi chơisticker.gif tất cả là tại ai đây?

Hôm nay trời mưa ngoài thềm
Một mình ngồi xó êm đêm ngắm mây
 

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
28/8/2020
LẦN CUỐI
-Có lẽ khi ta quen một thứ gì đó dù không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó lại gắn bó với ta, chở thành một phần trong con người ta như một phần của cuộc sống nhưng vì một lí do nào đó dù chủ quan hay khách quan thì tôi vẫn phải rời xa nó. Như những đứa con rời xa nhà, tôi cũng buồn chứ nhưng biết làm sao vì tôi phải rời xa nơi tôi coi như là nhà là nơi tôi quen biết nhiều người dù xa mặt cách lòng nhưng tôi vẫn quý lắm những con người ở mảnh đất này.
-Nơi này đã cho tôi sự tự tin mà có lẽ tôi có thể không có, tôi không còn buồn chán vì nơi này có nhiều bạn nhiều điều để vui và cũng chưa từng làm tôi buồn. Nhưng có thể vì sự ích kỉ của bản thân hoặc thứ khác nên tôi đành bỏ cái nơi mà tôi vừa mới quen nhưng cũng như quen từ lâu lắm rồi
-Tôi biết viết đến đây bạn đọc cũng không muốn đọc nữa vì người ta hay nói đừng làm việc gì đó quá lâu hoặc quá ngắn. Tôi không biết phải rời xa nơi đó bao lâu nhưng tôi mong sẽ không quá dài vì tôi yêu nó lắm.
-Nếu bạn hiểu những điều tôi nói thì hãy cứ quên đi vì tôi sắp phải xa rời bạn
GOOD BYE!
 

phạm mộc lan

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2020
74
75
31
Hưng Yên
trung học cơ sở trưng trắc
28/8/2020
LẦN CUỐI
-Có lẽ khi ta quen một thứ gì đó dù không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó lại gắn bó với ta, chở thành một phần trong con người ta như một phần của cuộc sống nhưng vì một lí do nào đó dù chủ quan hay khách quan thì tôi vẫn phải rời xa nó. Như những đứa con rời xa nhà, tôi cũng buồn chứ nhưng biết làm sao vì tôi phải rời xa nơi tôi coi như là nhà là nơi tôi quen biết nhiều người dù xa mặt cách lòng nhưng tôi vẫn quý lắm những con người ở mảnh đất này.
-Nơi này đã cho tôi sự tự tin mà có lẽ tôi có thể không có, tôi không còn buồn chán vì nơi này có nhiều bạn nhiều điều để vui và cũng chưa từng làm tôi buồn. Nhưng có thể vì sự ích kỉ của bản thân hoặc thứ khác nên tôi đành bỏ cái nơi mà tôi vừa mới quen nhưng cũng như quen từ lâu lắm rồi
-Tôi biết viết đến đây bạn đọc cũng không muốn đọc nữa vì người ta hay nói đừng làm việc gì đó quá lâu hoặc quá ngắn. Tôi không biết phải rời xa nơi đó bao lâu nhưng tôi mong sẽ không quá dài vì tôi yêu nó lắm.
-Nếu bạn hiểu những điều tôi nói thì hãy cứ quên đi vì tôi sắp phải xa rời bạn
GOOD BYE!
Khi bạn không có gì để viết và nghĩ tầm bậy tầm bạ :33 haha
 
Top Bottom