Tâm sự Nhưng điều bạn đã làm được trong năm học vừa qua

Nguyễn Tương Như

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng một 2018
329
546
129
17
Thanh Hóa
Trường THCS Nguyễn Du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
Năm học vừa qua thì mình đã đạt được điểm tổng kết từng mơ ước này :3
Cắt tóc rồi này :3
Ăn với con bạn thân siêu nhiều này :3
Vào top 12 Toán tỉnh và top 10 Sinh tỉnh này :3
Uncrush này :3 giờ lại cr mới =))
Học tiếng Trung này :3
Quyết định xong tương lai bản thân này :3
Đặc biệt nhất là đã có một lớp học tuyệt vời với 34 thiên thần còn lại này :3
Aw, yêu lớp lắm :3 có lớp mới có một phần thành tích mình bây giờ đó :3
 

Nguyễn Tương Như

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng một 2018
329
546
129
17
Thanh Hóa
Trường THCS Nguyễn Du
Năm học vừa qua thì mình đã đạt được điểm tổng kết từng mơ ước này :3
Cắt tóc rồi này :3
Ăn với con bạn thân siêu nhiều này :3
Vào top 12 Toán tỉnh và top 10 Sinh tỉnh này :3
Uncrush này :3 giờ lại cr mới =))
Học tiếng Trung này :3
Quyết định xong tương lai bản thân này :3
Đặc biệt nhất là đã có một lớp học tuyệt vời với 34 thiên thần còn lại này :3
Aw, yêu lớp lắm :3 có lớp mới có một phần thành tích mình bây giờ đó :3
Chúc mừng nha, mình có thể thấy là trong năm học vừa qua bạn đã làm được rất nhiều điều như mong muốn và đã rất hài lòng rồi, mong là năm sau bạn vẫn dữ vững tinh thần này và cố gắng hơn nữa nha. Cảm ơn bạn nhiều:Tonton2:Tonton2:Tonton2
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
Những điều mình đã làm được trong năm học vừa qua:
- Xác định được tương lai của mình, mình cũng sẽ cố gắng để đạt được nó.
- Thành tích học tập của mình cũng được được, đúng chỉ tiêu ban đầu năm học mình đã đặt ra :3
- Cháu ngoan Bác Hồ :3
- Được thăng chức :3
- Học được một vài từ tiếng Nhật :3 (mà nó khó gì đou á TvT)
- Đọc được nhiều sách hơn, mở mang được chút kiến thức. Thực ra mình mượn của con bạn không á, mượn suốt mà nó cũng cho, yêu nó ghê :3
Còn có một vài điều mình cảm thấy nuối tiếc là cái điểm TB cả năm của mình thấp hơn chỉ tiêu mà mình đã đặt ra :v tôi năm sau cố vậy
 

Nguyễn Tương Như

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng một 2018
329
546
129
17
Thanh Hóa
Trường THCS Nguyễn Du
Những điều mình đã làm được trong năm học vừa qua:
- Xác định được tương lai của mình, mình cũng sẽ cố gắng để đạt được nó.
- Thành tích học tập của mình cũng được được, đúng chỉ tiêu ban đầu năm học mình đã đặt ra :3
- Cháu ngoan Bác Hồ :3
- Được thăng chức :3
- Học được một vài từ tiếng Nhật :3 (mà nó khó gì đou á TvT)
- Đọc được nhiều sách hơn, mở mang được chút kiến thức. Thực ra mình mượn của con bạn không á, mượn suốt mà nó cũng cho, yêu nó ghê :3
Còn có một vài điều mình cảm thấy nuối tiếc là cái điểm TB cả năm của mình thấp hơn chỉ tiêu mà mình đã đặt ra :v tôi năm sau cố vậy
Aw, đọc qua thì cũng thấy là trong năm học qua bạn đã đạt đươc rất nhiều thành tích tốt nè, cũng như bản thân mong muốn đấy chứ. Tất nhiên là vẫn có một số điều mình chưa hài lòng nhưng cũng yên tâm vì không ai có thể hoàn hảo hết được. Chúc bạn năm sau sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn nè, làm được những điều bản thân mong muốn và có một năm học mới thật nhiều niềm vui nha. Cảm ơn bạn rất nhiều :Tonton7:Tonton19
 
  • Like
Reactions: ihattl

Lacy Jogu

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2019
239
326
76
15
Hà Tĩnh
THCS lê bình
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
Hello,năm qua có nhiều bất lợi nên giờ em mới nghỉ hè này
Trong năm qua đạt được điểm tổng kết chưa đúng mơ ước lắm nhưng có cái hạng thì được òi
Một trong năm bạn xuất sắc đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ
Đi chơi ít hơn,nói chuyện ít hơn :p (cái này thì hơi nguy ha)
Đạt giải ba trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi nè
Chưa được cắt tóc
Hmm mỗi thế thui à
nhưng vẫn buồn
 

Nguyễn Tương Như

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng một 2018
329
546
129
17
Thanh Hóa
Trường THCS Nguyễn Du
Hello,năm qua có nhiều bất lợi nên giờ em mới nghỉ hè này
Trong năm qua đạt được điểm tổng kết chưa đúng mơ ước lắm nhưng có cái hạng thì được òi
Một trong năm bạn xuất sắc đạt danh hiệu cháu ngoan bác hồ
Đi chơi ít hơn,nói chuyện ít hơn :p (cái này thì hơi nguy ha)
Đạt giải ba trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi nè
Chưa được cắt tóc
Hmm mỗi thế thui à
nhưng vẫn buồn
Sơ qua thì bạn cx đã đạt được rất nhiều thành tích rồi, nên nhớ không ai là hoàn hảo cả nên không việc gì phải buồn nhé :Tuzki18:Tuzki18:Tuzki18
Cái gì chưa được thì năm sau mình cố gắng. Chúc bạn có một năm học mới thật thành công, sẽ làm được những điều như mình mong muốn và hãy vui lên nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều :Rabbit21:Rabbit21:Rabbit21
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Năm vừa rồi là năm cuối cùng mình học trường Tiểu học, nó đối với mình rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Năm vừa rồi tại Cô Vịt nên mình không đi thi HSG được, nên cũng trả có thành tích gì mấy :(:(. Mình ít ra cũng đạt được số điểm mong muốn. Mình còn tìm được những người bạn thật tốt nhưng nổi hơn mình nhiều, các bạn ấy học cũng bình thường NHƯNG...nhờ các bạn ấy mà mình va chạm với cấp 2 nhiều hơn, hay cười hơn, từ 1 đứa trầm tính thành một người vui vẻ hơn hòa đồng hơn, không biết ai với ai thành nhớ gần hết tên các anh chị cấp hai. Mình nhớ nhất chính là buổi học cuối cùng và buổi tổng kết. Buổi cuối cùng học không khí rất trầm và buồn nhưng trái với buổi học cuối cùng thì buổi tổng kết thật vui và ý nghĩa. Cả lớp định mua bóng nước đả nhau nhưng do hết nước nên thành thổi bóng đập nhau. Nhưng may mắn thay, mình vẫn học chung trường với mấy đứa bạn thân:):). Mình sẽ cố gắng 4 năm cấp 2 để không phải nuối tiếc điều gì cả:):):)!
 

Nguyễn Tương Như

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng một 2018
329
546
129
17
Thanh Hóa
Trường THCS Nguyễn Du
Năm vừa rồi là năm cuối cùng mình học trường Tiểu học, nó đối với mình rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Năm vừa rồi tại Cô Vịt nên mình không đi thi HSG được, nên cũng trả có thành tích gì mấy :(:(. Mình ít ra cũng đạt được số điểm mong muốn. Mình còn tìm được những người bạn thật tốt nhưng nổi hơn mình nhiều, các bạn ấy học cũng bình thường NHƯNG...nhờ các bạn ấy mà mình va chạm với cấp 2 nhiều hơn, hay cười hơn, từ 1 đứa trầm tính thành một người vui vẻ hơn hòa đồng hơn, không biết ai với ai thành nhớ gần hết tên các anh chị cấp hai. Mình nhớ nhất chính là buổi học cuối cùng và buổi tổng kết. Buổi cuối cùng học không khí rất trầm và buồn nhưng trái với buổi học cuối cùng thì buổi tổng kết thật vui và ý nghĩa. Cả lớp định mua bóng nước đả nhau nhưng do hết nước nên thành thổi bóng đập nhau. Nhưng may mắn thay, mình vẫn học chung trường với mấy đứa bạn thân:):). Mình sẽ cố gắng 4 năm cấp 2 để không phải nuối tiếc điều gì cả:):):)!
Do covid nên nhiều bạn cũng không được đi thi HSG, mình cx thấy rất tiếc cho các bạn nhưng trong cái rủi lại có cái may, mọi ng có thêm thời gian để nghỉ ngơi, có thêm tg bên gia đình hơn. Kết thúc tiểu học mình cũng rất buồn nhưng rồi cùng vui hơn vì lên cấp hai lại được làm quen với nhiều bạn mời, thầy cô mới. Mình thấy rằng bạn cx đã đạt được nhiều điều đáng mong ước đấy chứ, vui vẻ hơn này, hòa đồng hơn. Mong rằng trong năm học mới bạn sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn, và đừng buồn nữa nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều :Rabbit16:Rabbit16:Rabbit16
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,686
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13

Năm vừa rồi của mình là đây :
- Được đứng đầu lớp cả hai kỳ
- Được làm tổ trưởng
- Làm lớp trưởng trong bà ngày vào thời covid khi lớp bị chia cắt thành 2 nhóm
- Được làm báo tường cho lớp
- Đôi khi cũng có lần vì làm sai BT
- Nghỉ ngơi khá nhiều
- Biết được “mùi đời “ ở cấp 2 với đống bài KT .
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
năm ngoái trôi nhanh thật đấy
mới vào trường hôm nào, còn đang nghĩ cấp 3 này còn dài, từ từ lo chuyện sau. Đùng một cái ...chuẩn bị lo tối mày tối mặt ....rồi chắc nhanh tới thi đại học quá.
Năm qua cũng chẳng có gì đáng nhớ_ à không , là quá nhiều chuyện không muốn nhớ
Nhưng việc mà làm nhiều nhất lại chính là ngủ.
Hơi tiếc kỳ 1 , ham chơi nghĩ có gì kỳ 2 bù lại, kỳ 1 thả ga cho khỏe
xong qua kỳ 2 mới tức muốn hộc máu
điểm phẩy cả năm kéo xuống quá chừng,
kỳ I: 8,5 _ Kỳ II:9,0 ==> cả năm : 8,8
đứng thứ 7, tụt không phanh, thà rằng top 5 cx được
mà cx thấy được nhiều mặt khác lạ lắm đó chứ, hấp dẫn lắm

Mong rằng năm tới đây sẽ không lơ là việc học để bị tụt rồi tiếc rứa nữa
2020_2021 FIGHTING TOP 5 :rongcon28
 

Chạch Dũng

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2020
103
395
61
17
Hà Tĩnh
Đan Trường Hội
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
Mình thì có chút dữ dội: Đá văng 4 tấm kính của lớp Đi học lập kỉ lục muộn 6 ngày liên tiếp Bị ghi SĐB 3 lần và bị mời phụ huynh 2 lần.
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
Trong năm học qua thì.....
+ Mình được nghỉ Tết dài nhất lịch sử nhân loại :p
+ Mình thi học kì được điểm cao hơn năm ngoái , trung bình cả năm cũng cao hơn:)
+ Mình được uống trà sữa và ăn kem nhiều hơn :D
+ Mình ngủ dậy sớm hơn ;)
+ Mình cà khịa nhiều hơn:rolleyes:
+ Mình chơi và kết bạn nhiều hơn
+ Mình cao hơn một chút , trưởng thành hơn một chút :)
+ Cuối cùng thì chạy nhanh hơn < vì chọc mấy đứa bn rồi bị bọn bạn đuổi riết :p>
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
Hmmm, ko nhiều lắm đâu, chỉ có:
- Năm nay vô sổ đầu bài 4 lần với lí do rất thuyết phục là vì nói xấu giáo viên dạy Lịch sử là rap như Đen Vâu và ăn vụng trong giờ Mĩ thuật:>
- Giải nhì thi vẽ trong trường về đề tài môi trường
- Gặp cô hiệu phó vì tội cầm ghế sắt phòng tin ra đuổi bạn lớp bên cạnh .
- Đạt cháu ngoan Bác Hồ.
- Là học sinh giỏi:3
- Đi học muộn 4 lần+ 9 lần lúc học hè
- Hết sợ môn toán.
- Top 5 học sinh giỏi của khối
- Suýt liệt Anh:>
- Là gương mặt sáng giá trong làng phá của công nhà trường khi đã :
  • Làm vỡ hai chậu cây cảnh của trường
  • Làm thiệt hại 3 hộp phấn để vẽ lên bảng khi họp phụ huynh
  • Làm mất 1 (vài) cái vợt của cô thể dục
  • Làm mất trên dưới 20 quả cầu lông với chục quả trên cây, 4 quả trên mái nhà và vài quả sang nhà ông hàng xóm cạnh trường
-...
Một năm rất chi là nhiều thành tích và kỉ lục đáng được ghi nhận Ú v Ù
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Xin chào mọi người, hôm nay rảnh quá không biết làm gì nên mới lập ra cái topic này để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau những thành tích cũng như những thứ mà mọi người cảm thấy hỏi tiếc vì chưa làm được trong năm học vừa rồi và lời hứa hay quyết tâm cho một năm học mới thật thành công nhé :MIM11:MIM11
Cũng không biết là cái chủ đề này đã ai đăng chưa, mình nghĩ chắc là có rồi nhưng chắc nó cx được lập lâu rồi nên mới lập một cái topic mới toanh cho mọi người cùng tham gia đây :Rabbit16:Rabbit16
Mong là mọi người sẽ tích cực tham gia nhé :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10
Mình trước nè: Năm học vừa qua thì mình chả làm được cái tích sự j cả, chỉ có ăn với ngủ, ngủ rồi ăn, chả học hành gì, nên dẫn đến kết quả là thì HSG được giải thấp và năm sau phải chuyển lớp. Ôi giời ơi, nghĩ lại mà chán, bạn bè toàn đứa giải cao, có mỗi mình giải thấp huhu :Rabbit17:Rabbit17:Rabbit17Nhưng dù sao thì năm nay lên lớp 9 rồi, cuối năm là ôn thi vô 10, mình mong là năm trong năm nay sẽ cố gắng học hơn, chăm hơn và sẽ không đẻ thật vọng nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé
P/s : viết nhanh quá thiếu luôn cái dấu ngã ở tiêu đề, chán chả buồn nói :Rabbit13
Những điêu mình đã làm được trong năm học vừa qua:
+ Mình đã thay đổi được kiểu tóc mới :<
+ Tiến bộ hơn trong môn toán hình, cố gắng mãi mới có chữ...
+ Thành tích học tập so với năm trước có cao hơn
+ Được chuyển lớp học mới cao hơn trong trung tâm
+ Đạt được 6.0 listening trong đợt kiểm tra định kì BASIC IELTS trong trung tâm
+ Cuối cùng cũng biết gò cầu bằng 2 chân và vượt qua số lượng cô đặt ra
+ Mua được cây vợt đánh cầu mới
+ Đi chơi được một buổi thoải mái cùng con bạn thân nhây nhoi..
 
Top Bottom