Tâm sự Tôi Đã Cố Gắng Hết Sức (p2)

Thành Ann

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng sáu 2020
6
12
6
18
Thái Bình
THCS Tây Tiến
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào mọi người mình là Thành An đây, mình cũng không có ý định viết phần 2 vì lần trước mọi người cũng đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích nhưng......
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng trường mình vẫn đi học tại vì ôn thi cấp tốc sau đợt nghỉ dịch Covid-19. Chiều hôm qua, mình có đăng một bài có tên tiêu đề y như này, mọi người cũng đã vào phân tích vấn đề và cho mình lời khuyên, giúp mình suy nghĩ lại. Và hôm nay, mình đã quyết định đi học lại sau 2 ngày nghỉ học để ổn định lại tinh thần. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại có 5 tiết toán buổi sáng. Tiết 1, tiết 2 trôi qua 1 cách êm ả nhưng đến tiết 3, thầy H này có gọi mình lên bảng làm một bài Rút Gọn rất đơn giản, nếu như ở lớp kia mình đã làm một cách thuần thục thì sang lớp này mình lại lúng túng, phân tích sai nhân tử và bị thầy mắng à không chửi mà còn xúc phạm nữa. Bình thường mỗi khi bị thầy dạy mình Toán 4 năm bên lớp kia chửi, thì mình sẽ quay sang cười mỉm, thầy sẽ hiểu được và cho mình đứng xuống dưới bục giảng trách mắng vài câu rồi quay lên bảng giảng lại bài. Còn đối với thầy H bên này, trong khi mình đang lúng túng và sợ vì đã chứng kiến thầy đạp 1 bạn ngã xuống bục giảng vì không làn được bài, tát 1 bạn rất mạnh làm bạn đứng không vững (thật sự mình không nói quá đâu ạ!!!Trường mình mà không cấm mang điện thoại thì mình sẽ có 1 kho video của thầy) trong lúc mình đang lúng túng đó thì thầy đứng ngay bên cạnh mình, hỏi mình cái nọ cái kia làm mình rất rối và lúng túng. Viết xong mình thấy sai lại lấy tay xóa đi rất nhiều lần, mọi người hãy thông cảm cho mình bởi vì lúc đó tâm lý của mình bị cái câu hỏi "Thầy có đánh mình không???" áp đặt nên có phần lúng túng cộng với việc thầy đứng bên cạnh hỏi nữa..... Đến đoạn mình phân tích sai thì thầy có dành trọn cho mình 1 cái lườm và 1 cái đạp, lúc này cái đạp của thầy rất mạnh làm mình suýt đứng không vững.....Cứ thế cứ thế mình phân tích sai 1 đoạn là bị chửi và xúc phạm còn bị đạp trước mặt toàn thể lớp và đó còn là các bạn mới tôi chưa kịp quen. Việc bị chuyển lại lớp Trung Bình đã là 1 cú sock và sự nhục nhã với mình rồi giờ lại còn bị đánh và xúc phạm trước mặt toàn thể lớp....Mình không biết có nên sống không nữa....???
Tối nay mình cũng đã tâm sự với cô bạn thân ở lớp Giỏi, bạn ấy cũng khuyên mình nên nói với thầy dạy Toán bên lớp giỏi là chuyển mình sang nhưng.....Mình sợ bị chửi, sợ bị mắng lắm rồi
Mình giờ rất áp lực và suy nghĩ muốn bỏ học càng ngày càng lớn nhưng mình không muốn bố mẹ buồn, vì từ trước đến giờ mình không phải 1 đứa con ăn chơi, đua đòi gì, lại còn rất thân thiện với mọi người xung quanh. Giờ quay sang bỏ học thì.....
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Về hành vi của thầy nếu đúng như bạn nói thì là phi giáo dục. Thật ra thì trường cấm mang điện thoại nhưng bạn hoàn toàn có thể mang các thiết bị ghi hình khác như camera ngụy trang bạn nhé (giá của nó khoảng vài trăm nghìn bạn à). Trên thị trường có nhiều loại ngụy trang như cái bút, cúc áo rồi đồng hồ, bạn có thể ghi lại sự việc và gắng nhịn (như vậy sẽ có lợi cho bạn trong thời điểm hiện tại), sau đó khi nào học xong ra trường bạn có thể gửi clip đó cho Sở giáo dục và đào tạo tại tỉnh/thành phố của bạn, Thanh tra tỉnh hoặc có thể phát tán clip đó trên các trang mạng xã hội để dư luận vào cuộc bạn nhé. Còn như bây giờ mọi hành vi đều có thể gây bất lợi cho bạn.
 
  • Like
Reactions: Thành Ann

Thành Ann

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng sáu 2020
6
12
6
18
Thái Bình
THCS Tây Tiến
Về hành vi của thầy nếu đúng như bạn nói thì là phi giáo dục. Thật ra thì trường cấm mang điện thoại nhưng bạn hoàn toàn có thể mang các thiết bị ghi hình khác như camera ngụy trang bạn nhé (giá của nó khoảng vài trăm nghìn bạn à). Trên thị trường có nhiều loại ngụy trang như cái bút, cúc áo rồi đồng hồ, bạn có thể ghi lại sự việc và gắng nhịn (như vậy sẽ có lợi cho bạn trong thời điểm hiện tại), sau đó khi nào học xong ra trường bạn có thể gửi clip đó cho Sở giáo dục và đào tạo tại tỉnh/thành phố của bạn, Thanh tra tỉnh hoặc có thể phát tán clip đó trên các trang mạng xã hội để dư luận vào cuộc bạn nhé. Còn như bây giờ mọi hành vi đều có thể gây bất lợi cho bạn.
Lần trước trường mình cũng có 1 anh chụp lại hành động đó của thầy và chia sẻ lên Facebook cá nhân khi chưa ra trường, đã bị thầy xuống tát và cảnh cáo
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Lần trước trường mình cũng có 1 anh chụp lại hành động đó của thầy và chia sẻ lên Facebook cá nhân khi chưa ra trường, đã bị thầy xuống tát và cảnh cáo
Nên mình nghĩ thì bạn nên quay lén bằng thiết bị camera quay lén ngụy trang, rồi bạn đưa bố mẹ rồi đại diện hội phụ huynh xem. Bạn cũng có thể vào trang facebook chuyển động 24h, rồi gửi clip cho họ để họ điều tra, phàn ánh trên thông tin truyền thông báo đài bạn nhé.
 
  • Like
Reactions: Thành Ann

Miki Sam

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng năm 2020
30
16
16
15
Phú Thọ
Mầm non :3
Cho mk hỏi là đã ai báo cáo việc này lên nhà trường hay chưa?
Mk nghĩ anh trai kia đưa lên Facebook là lựa chọn cực kì tồi tệ.
Bn nên lén quay video lại rồi đưa lên ban giám hiệu nhà trường và cho phụ huynh xem r mọi thứ sẽ đc giải quyết thôi.
(Nếu việc này là sự thật)
 

nguyenvandung7579@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng ba 2019
321
930
96
Hải Dương
THCS Bình Minh
Xin chào mọi người mình là Thành An đây, mình cũng không có ý định viết phần 2 vì lần trước mọi người cũng đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích nhưng......
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng trường mình vẫn đi học tại vì ôn thi cấp tốc sau đợt nghỉ dịch Covid-19. Chiều hôm qua, mình có đăng một bài có tên tiêu đề y như này, mọi người cũng đã vào phân tích vấn đề và cho mình lời khuyên, giúp mình suy nghĩ lại. Và hôm nay, mình đã quyết định đi học lại sau 2 ngày nghỉ học để ổn định lại tinh thần. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại có 5 tiết toán buổi sáng. Tiết 1, tiết 2 trôi qua 1 cách êm ả nhưng đến tiết 3, thầy H này có gọi mình lên bảng làm một bài Rút Gọn rất đơn giản, nếu như ở lớp kia mình đã làm một cách thuần thục thì sang lớp này mình lại lúng túng, phân tích sai nhân tử và bị thầy mắng à không chửi mà còn xúc phạm nữa. Bình thường mỗi khi bị thầy dạy mình Toán 4 năm bên lớp kia chửi, thì mình sẽ quay sang cười mỉm, thầy sẽ hiểu được và cho mình đứng xuống dưới bục giảng trách mắng vài câu rồi quay lên bảng giảng lại bài. Còn đối với thầy H bên này, trong khi mình đang lúng túng và sợ vì đã chứng kiến thầy đạp 1 bạn ngã xuống bục giảng vì không làn được bài, tát 1 bạn rất mạnh làm bạn đứng không vững (thật sự mình không nói quá đâu ạ!!!Trường mình mà không cấm mang điện thoại thì mình sẽ có 1 kho video của thầy) trong lúc mình đang lúng túng đó thì thầy đứng ngay bên cạnh mình, hỏi mình cái nọ cái kia làm mình rất rối và lúng túng. Viết xong mình thấy sai lại lấy tay xóa đi rất nhiều lần, mọi người hãy thông cảm cho mình bởi vì lúc đó tâm lý của mình bị cái câu hỏi "Thầy có đánh mình không???" áp đặt nên có phần lúng túng cộng với việc thầy đứng bên cạnh hỏi nữa..... Đến đoạn mình phân tích sai thì thầy có dành trọn cho mình 1 cái lườm và 1 cái đạp, lúc này cái đạp của thầy rất mạnh làm mình suýt đứng không vững.....Cứ thế cứ thế mình phân tích sai 1 đoạn là bị chửi và xúc phạm còn bị đạp trước mặt toàn thể lớp và đó còn là các bạn mới tôi chưa kịp quen. Việc bị chuyển lại lớp Trung Bình đã là 1 cú sock và sự nhục nhã với mình rồi giờ lại còn bị đánh và xúc phạm trước mặt toàn thể lớp....Mình không biết có nên sống không nữa....???
Tối nay mình cũng đã tâm sự với cô bạn thân ở lớp Giỏi, bạn ấy cũng khuyên mình nên nói với thầy dạy Toán bên lớp giỏi là chuyển mình sang nhưng.....Mình sợ bị chửi, sợ bị mắng lắm rồi
Mình giờ rất áp lực và suy nghĩ muốn bỏ học càng ngày càng lớn nhưng mình không muốn bố mẹ buồn, vì từ trước đến giờ mình không phải 1 đứa con ăn chơi, đua đòi gì, lại còn rất thân thiện với mọi người xung quanh. Giờ quay sang bỏ học thì.....
Mình hơi thấy kì vì tại sao bạn không tâm sự chuyện này với bố mẹ chứ ??
 
  • Like
Reactions: Thành Ann

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Xin chào mọi người mình là Thành An đây, mình cũng không có ý định viết phần 2 vì lần trước mọi người cũng đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích nhưng......
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng trường mình vẫn đi học tại vì ôn thi cấp tốc sau đợt nghỉ dịch Covid-19. Chiều hôm qua, mình có đăng một bài có tên tiêu đề y như này, mọi người cũng đã vào phân tích vấn đề và cho mình lời khuyên, giúp mình suy nghĩ lại. Và hôm nay, mình đã quyết định đi học lại sau 2 ngày nghỉ học để ổn định lại tinh thần. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại có 5 tiết toán buổi sáng. Tiết 1, tiết 2 trôi qua 1 cách êm ả nhưng đến tiết 3, thầy H này có gọi mình lên bảng làm một bài Rút Gọn rất đơn giản, nếu như ở lớp kia mình đã làm một cách thuần thục thì sang lớp này mình lại lúng túng, phân tích sai nhân tử và bị thầy mắng à không chửi mà còn xúc phạm nữa. Bình thường mỗi khi bị thầy dạy mình Toán 4 năm bên lớp kia chửi, thì mình sẽ quay sang cười mỉm, thầy sẽ hiểu được và cho mình đứng xuống dưới bục giảng trách mắng vài câu rồi quay lên bảng giảng lại bài. Còn đối với thầy H bên này, trong khi mình đang lúng túng và sợ vì đã chứng kiến thầy đạp 1 bạn ngã xuống bục giảng vì không làn được bài, tát 1 bạn rất mạnh làm bạn đứng không vững (thật sự mình không nói quá đâu ạ!!!Trường mình mà không cấm mang điện thoại thì mình sẽ có 1 kho video của thầy) trong lúc mình đang lúng túng đó thì thầy đứng ngay bên cạnh mình, hỏi mình cái nọ cái kia làm mình rất rối và lúng túng. Viết xong mình thấy sai lại lấy tay xóa đi rất nhiều lần, mọi người hãy thông cảm cho mình bởi vì lúc đó tâm lý của mình bị cái câu hỏi "Thầy có đánh mình không???" áp đặt nên có phần lúng túng cộng với việc thầy đứng bên cạnh hỏi nữa..... Đến đoạn mình phân tích sai thì thầy có dành trọn cho mình 1 cái lườm và 1 cái đạp, lúc này cái đạp của thầy rất mạnh làm mình suýt đứng không vững.....Cứ thế cứ thế mình phân tích sai 1 đoạn là bị chửi và xúc phạm còn bị đạp trước mặt toàn thể lớp và đó còn là các bạn mới tôi chưa kịp quen. Việc bị chuyển lại lớp Trung Bình đã là 1 cú sock và sự nhục nhã với mình rồi giờ lại còn bị đánh và xúc phạm trước mặt toàn thể lớp....Mình không biết có nên sống không nữa....???
Tối nay mình cũng đã tâm sự với cô bạn thân ở lớp Giỏi, bạn ấy cũng khuyên mình nên nói với thầy dạy Toán bên lớp giỏi là chuyển mình sang nhưng.....Mình sợ bị chửi, sợ bị mắng lắm rồi
Mình giờ rất áp lực và suy nghĩ muốn bỏ học càng ngày càng lớn nhưng mình không muốn bố mẹ buồn, vì từ trước đến giờ mình không phải 1 đứa con ăn chơi, đua đòi gì, lại còn rất thân thiện với mọi người xung quanh. Giờ quay sang bỏ học thì.....
- mình nghĩ bạn nên nói sự thật với ba mẹ bạn đi nhé ! có lẽ họ sẽ không tin nhưng bạn hãy nói nếu họ không tin thì có thể hỏi các anh chị cũng như các bạn trong trường trong lớp học của mình từng học thầy đó :) những chuyện như này nên nói với ba mẹ bạn để có hướng giải quyết tốt nhất nhé ! báo cáo với giám hiệu nhà trường nhiều lúc cũng sợ họ cùng một phía với thầy ấy và cũng như là nêu tên bạn ra với thầy ấy về việc bạn báo cáo những việc này, cấm mang điện thoại thì hãy tắt âm và chụp lại những hình ảnh đó, kiểu dạng quay lén hay gì đó. Bạn nên đem cái này cho phụ huynh xem nhé, vì mình nghĩ đó là việc có lợi cho bạn nếu như bạn không báo cáo việc này thì không những ảnh hưởng đến bạn mà ảnh hưởng đến tâm lý nữa đấy và cũng như những người khác sẽ bị như thế. Hãy nghĩ đến bản thân mình, bạn xứng đáng để đối xử tốt chứ không phải như này, việc này mình thấy thầy giáo này làm hơi quá đáng rồi, mình biết tâm lý của những ai lên bảng mà không biết làm cũng như sợ điều gì đó, vì hiện tại mình cũng vậy nhưng ít thầy cô làm kiểu như thầy này đâu, họ chỉ nhắc nhở hoặc là giải lại bài tập đó, không đến mức phải đạp rồi tát học sinh như thế. Bạn cứ cố gắng chăm học nhé, hít vào thở ra 3 lần, bình tĩnh đối mặt với sự thật. Thật sự thì mình không biết rõ về mấy lớp giỏi,lớp trung bình này lắm, lớp chọn ấy nhỉ ? Mình chỉ học một lớp bình thường, mình nghĩ nó sẽ không áp lực như những lớp chọn đâu :v không hẳn ai học lớp chọn cũng giỏi cả, xét về tổng thể thì vẫn có nhiều bạn học lớp đại trà và những lớp bình thường có nhiều người cũng giỏi hơn những bạn đó. Bạn đừng suy nghĩ đến việc bỏ học, đừng bi quan đến mức ấy bạn nhé ! Bạn hãy cố gắng nhé :) mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn cả thôi.
*đây chỉ là những ý kiến cũng như lời khuyên của mình, nếu nó sai thì hãy bỏ qua nhé ^^ chúc bạn ngày an lành
 

Thành Ann

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng sáu 2020
6
12
6
18
Thái Bình
THCS Tây Tiến
Cho mk hỏi là đã ai báo cáo việc này lên nhà trường hay chưa?
Mk nghĩ anh trai kia đưa lên Facebook là lựa chọn cực kì tồi tệ.
Bn nên lén quay video lại rồi đưa lên ban giám hiệu nhà trường và cho phụ huynh xem r mọi thứ sẽ đc giải quyết thôi.
(Nếu việc này là sự thật)
Nhà trường mình có camera bạn nhé, những hành động này của giáo viên ít bị nhà trường nhắc nhở lắm ạ, trừ khi phụ huynh lên tiếng. Có khi phụ huynh lên tiếng còn bị phất lờ đi thay vào đó là những câu nói "Vâng để tôi xem xét lại"

Mình hơi thấy kì vì tại sao bạn không tâm sự chuyện này với bố mẹ chứ ??
Bố mẹ mình sống theo cách rất cứng, đôi lúc mình còn cảm thấy mình như 1 người thừa trong nhà mặc dù là con út

- mình nghĩ bạn nên nói sự thật với ba mẹ bạn đi nhé ! có lẽ họ sẽ không tin nhưng bạn hãy nói nếu họ không tin thì có thể hỏi các anh chị cũng như các bạn trong trường trong lớp học của mình từng học thầy đó :) những chuyện như này nên nói với ba mẹ bạn để có hướng giải quyết tốt nhất nhé ! báo cáo với giám hiệu nhà trường nhiều lúc cũng sợ họ cùng một phía với thầy ấy và cũng như là nêu tên bạn ra với thầy ấy về việc bạn báo cáo những việc này, cấm mang điện thoại thì hãy tắt âm và chụp lại những hình ảnh đó, kiểu dạng quay lén hay gì đó. Bạn nên đem cái này cho phụ huynh xem nhé, vì mình nghĩ đó là việc có lợi cho bạn nếu như bạn không báo cáo việc này thì không những ảnh hưởng đến bạn mà ảnh hưởng đến tâm lý nữa đấy và cũng như những người khác sẽ bị như thế. Hãy nghĩ đến bản thân mình, bạn xứng đáng để đối xử tốt chứ không phải như này, việc này mình thấy thầy giáo này làm hơi quá đáng rồi, mình biết tâm lý của những ai lên bảng mà không biết làm cũng như sợ điều gì đó, vì hiện tại mình cũng vậy nhưng ít thầy cô làm kiểu như thầy này đâu, họ chỉ nhắc nhở hoặc là giải lại bài tập đó, không đến mức phải đạp rồi tát học sinh như thế. Bạn cứ cố gắng chăm học nhé, hít vào thở ra 3 lần, bình tĩnh đối mặt với sự thật. Thật sự thì mình không biết rõ về mấy lớp giỏi,lớp trung bình này lắm, lớp chọn ấy nhỉ ? Mình chỉ học một lớp bình thường, mình nghĩ nó sẽ không áp lực như những lớp chọn đâu :v không hẳn ai học lớp chọn cũng giỏi cả, xét về tổng thể thì vẫn có nhiều bạn học lớp đại trà và những lớp bình thường có nhiều người cũng giỏi hơn những bạn đó. Bạn đừng suy nghĩ đến việc bỏ học, đừng bi quan đến mức ấy bạn nhé ! Bạn hãy cố gắng nhé :) mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn cả thôi.
*đây chỉ là những ý kiến cũng như lời khuyên của mình, nếu nó sai thì hãy bỏ qua nhé ^^ chúc bạn ngày an lành
vâng đúng rồi, việc mình đang học lớp chọn mà bị chuyển xuống lớp đại trà là 1 cú sock cực mạnh, khiến mình không dám nói với bố mẹ. Đôi khi mình muốn xin thầy chủ nhiệm bên lớp chọn là chuyển mình sang nhưng mình lại sợ số lượng học sinh 2 lớp không cân bằng và mình còn sợ bị mắng nữa (sau sáng nay mình đã bị ám ảnh thật nặng)
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
vâng đúng rồi, việc mình đang học lớp chọn mà bị chuyển xuống lớp đại trà là 1 cú sock cực mạnh, khiến mình không dám nói với bố mẹ. Đôi khi mình muốn xin thầy chủ nhiệm bên lớp chọn là chuyển mình sang nhưng mình lại sợ số lượng học sinh 2 lớp không cân bằng và mình còn sợ bị mắng nữa (sau sáng nay mình đã bị ám ảnh thật nặng)
mình cũng sợ ba mẹ mình lắm
nhưng nhiều lúc phải hít vào thở ra rồi nhắm mắt nói, nói xong là yên lòng lắm ý cậu
mặc dù mình rất sợ nhưng phải nói để họ có hướng giải quyết cho mình
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Xin chào mọi người mình là Thành An đây, mình cũng không có ý định viết phần 2 vì lần trước mọi người cũng đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích nhưng......
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng trường mình vẫn đi học tại vì ôn thi cấp tốc sau đợt nghỉ dịch Covid-19. Chiều hôm qua, mình có đăng một bài có tên tiêu đề y như này, mọi người cũng đã vào phân tích vấn đề và cho mình lời khuyên, giúp mình suy nghĩ lại. Và hôm nay, mình đã quyết định đi học lại sau 2 ngày nghỉ học để ổn định lại tinh thần. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại có 5 tiết toán buổi sáng. Tiết 1, tiết 2 trôi qua 1 cách êm ả nhưng đến tiết 3, thầy H này có gọi mình lên bảng làm một bài Rút Gọn rất đơn giản, nếu như ở lớp kia mình đã làm một cách thuần thục thì sang lớp này mình lại lúng túng, phân tích sai nhân tử và bị thầy mắng à không chửi mà còn xúc phạm nữa. Bình thường mỗi khi bị thầy dạy mình Toán 4 năm bên lớp kia chửi, thì mình sẽ quay sang cười mỉm, thầy sẽ hiểu được và cho mình đứng xuống dưới bục giảng trách mắng vài câu rồi quay lên bảng giảng lại bài. Còn đối với thầy H bên này, trong khi mình đang lúng túng và sợ vì đã chứng kiến thầy đạp 1 bạn ngã xuống bục giảng vì không làn được bài, tát 1 bạn rất mạnh làm bạn đứng không vững (thật sự mình không nói quá đâu ạ!!!Trường mình mà không cấm mang điện thoại thì mình sẽ có 1 kho video của thầy) trong lúc mình đang lúng túng đó thì thầy đứng ngay bên cạnh mình, hỏi mình cái nọ cái kia làm mình rất rối và lúng túng. Viết xong mình thấy sai lại lấy tay xóa đi rất nhiều lần, mọi người hãy thông cảm cho mình bởi vì lúc đó tâm lý của mình bị cái câu hỏi "Thầy có đánh mình không???" áp đặt nên có phần lúng túng cộng với việc thầy đứng bên cạnh hỏi nữa..... Đến đoạn mình phân tích sai thì thầy có dành trọn cho mình 1 cái lườm và 1 cái đạp, lúc này cái đạp của thầy rất mạnh làm mình suýt đứng không vững.....Cứ thế cứ thế mình phân tích sai 1 đoạn là bị chửi và xúc phạm còn bị đạp trước mặt toàn thể lớp và đó còn là các bạn mới tôi chưa kịp quen. Việc bị chuyển lại lớp Trung Bình đã là 1 cú sock và sự nhục nhã với mình rồi giờ lại còn bị đánh và xúc phạm trước mặt toàn thể lớp....Mình không biết có nên sống không nữa....???
Tối nay mình cũng đã tâm sự với cô bạn thân ở lớp Giỏi, bạn ấy cũng khuyên mình nên nói với thầy dạy Toán bên lớp giỏi là chuyển mình sang nhưng.....Mình sợ bị chửi, sợ bị mắng lắm rồi
Mình giờ rất áp lực và suy nghĩ muốn bỏ học càng ngày càng lớn nhưng mình không muốn bố mẹ buồn, vì từ trước đến giờ mình không phải 1 đứa con ăn chơi, đua đòi gì, lại còn rất thân thiện với mọi người xung quanh. Giờ quay sang bỏ học thì.....
Tất cả những việc bạn làm bài kém, bị chuyển lớp hay bị đạp đều KHÔNG phải là lỗi của bạn. Trước khi tính đến bất cứ giải pháp nào cho vấn đề này, hãy đảm bảo bạn được an toàn, không chỉ về không gian của bản thân mà tâm lý nữa nhé.

Bạn có người thân hay người lớn nào mà bạn có thể tin tưởng họ được không? Đó có thể là cô chú, họ hàng, một thầy cô giáo khác, không nhất thiết phải là bố mẹ. Mình khuyên là bạn nói chuyện với họ nhé. Điều này sẽ giúp giải tỏa đi được rất nhiều áp lực tâm lý và có thể đưa bạn ra khỏi cái lớp học đấy. Tuy nhiên mình cũng nhắc lại nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng, bạn không cảm thấy an toàn hay thoải mái thì có thể tìm lên nơi khác, ví dụ như diễn đàn mình. Mình gợi ý bạn có thể thử qua tổng đài quốc gia 111 bảo vệ trẻ em để xem họ có thể làm được gì. Một giải pháp thay thế là nói chuyện với bạn cùng lớp bởi vì mình nghĩ là có thể các bạn ấy cũng chán ghét hành động của người thầy ấy rồi và lập ra một kế hoạch để kiểu... lật đổ ổng :v

Mình rất mong là bạn không tính đến cái giải pháp thay thế ấy bởi vì mình cảm thấy nhục nhã và ghê tởm thay cho những người lớn đã không đứng ra để giúp đỡ bạn. Đáng lẽ giáo viên phải là người nuôi dưỡng tương lai cho học sinh, bố mẹ phải là xương sống bảo vệ che chở con; chứ đâu phải là dọa nó đến chết đâu?

Lần trước trường mình cũng có 1 anh chụp lại hành động đó của thầy và chia sẻ lên Facebook cá nhân khi chưa ra trường, đã bị thầy xuống tát và cảnh cáo
Bạn lập một tài khoản clone ở trên một máy tính khác đi, rồi gửi cho các kênh tin tức lớn hoặc group của các bậc phụ huynh (ở đâu cũng được). Thực sự mình chưa từng phải chịu hoàn cảnh của bạn như hiện tại nên mình không biết đó có phải là ý hay không nhưng bạn có thể cân nhắc.
 
Last edited:

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
19
Hà Nội
Trường Mần Non
Xin chào mọi người mình là Thành An đây, mình cũng không có ý định viết phần 2 vì lần trước mọi người cũng đã cho mình rất nhiều lời khuyên bổ ích nhưng......
Hôm nay là Chủ Nhật nhưng trường mình vẫn đi học tại vì ôn thi cấp tốc sau đợt nghỉ dịch Covid-19. Chiều hôm qua, mình có đăng một bài có tên tiêu đề y như này, mọi người cũng đã vào phân tích vấn đề và cho mình lời khuyên, giúp mình suy nghĩ lại. Và hôm nay, mình đã quyết định đi học lại sau 2 ngày nghỉ học để ổn định lại tinh thần. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại có 5 tiết toán buổi sáng. Tiết 1, tiết 2 trôi qua 1 cách êm ả nhưng đến tiết 3, thầy H này có gọi mình lên bảng làm một bài Rút Gọn rất đơn giản, nếu như ở lớp kia mình đã làm một cách thuần thục thì sang lớp này mình lại lúng túng, phân tích sai nhân tử và bị thầy mắng à không chửi mà còn xúc phạm nữa. Bình thường mỗi khi bị thầy dạy mình Toán 4 năm bên lớp kia chửi, thì mình sẽ quay sang cười mỉm, thầy sẽ hiểu được và cho mình đứng xuống dưới bục giảng trách mắng vài câu rồi quay lên bảng giảng lại bài. Còn đối với thầy H bên này, trong khi mình đang lúng túng và sợ vì đã chứng kiến thầy đạp 1 bạn ngã xuống bục giảng vì không làn được bài, tát 1 bạn rất mạnh làm bạn đứng không vững (thật sự mình không nói quá đâu ạ!!!Trường mình mà không cấm mang điện thoại thì mình sẽ có 1 kho video của thầy) trong lúc mình đang lúng túng đó thì thầy đứng ngay bên cạnh mình, hỏi mình cái nọ cái kia làm mình rất rối và lúng túng. Viết xong mình thấy sai lại lấy tay xóa đi rất nhiều lần, mọi người hãy thông cảm cho mình bởi vì lúc đó tâm lý của mình bị cái câu hỏi "Thầy có đánh mình không???" áp đặt nên có phần lúng túng cộng với việc thầy đứng bên cạnh hỏi nữa..... Đến đoạn mình phân tích sai thì thầy có dành trọn cho mình 1 cái lườm và 1 cái đạp, lúc này cái đạp của thầy rất mạnh làm mình suýt đứng không vững.....Cứ thế cứ thế mình phân tích sai 1 đoạn là bị chửi và xúc phạm còn bị đạp trước mặt toàn thể lớp và đó còn là các bạn mới tôi chưa kịp quen. Việc bị chuyển lại lớp Trung Bình đã là 1 cú sock và sự nhục nhã với mình rồi giờ lại còn bị đánh và xúc phạm trước mặt toàn thể lớp....Mình không biết có nên sống không nữa....???
Tối nay mình cũng đã tâm sự với cô bạn thân ở lớp Giỏi, bạn ấy cũng khuyên mình nên nói với thầy dạy Toán bên lớp giỏi là chuyển mình sang nhưng.....Mình sợ bị chửi, sợ bị mắng lắm rồi
Mình giờ rất áp lực và suy nghĩ muốn bỏ học càng ngày càng lớn nhưng mình không muốn bố mẹ buồn, vì từ trước đến giờ mình không phải 1 đứa con ăn chơi, đua đòi gì, lại còn rất thân thiện với mọi người xung quanh. Giờ quay sang bỏ học thì.....

Đơn giản, sợ bị mắng thì bị ăn tát, xúc phạm thôi

*Phân tích nhân tử xong thì bấm máy tính lại cho chắc bạn ạ, nó mất khoảng 2-5p (mình bấm khá quen nên cũng nhanh)
Và phân tích nhân tử sai thì xảy ra nhiều lắm, mình nhớ là fail đội tuyển toán 8 cũng chỉ vì phân tích sai =))
 

Thành Ann

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng sáu 2020
6
12
6
18
Thái Bình
THCS Tây Tiến
Tất cả những việc bạn làm bài kém, bị chuyển lớp hay bị đạp đều KHÔNG phải là lỗi của bạn. Trước khi tính đến bất cứ giải pháp nào cho vấn đề này, hãy đảm bảo bạn được an toàn, không chỉ về không gian của bản thân mà tâm lý nữa nhé.

Bạn có người thân hay người lớn nào mà bạn có thể tin tưởng họ được không? Đó có thể là cô chú, họ hàng, một thầy cô giáo khác, không nhất thiết phải là bố mẹ. Mình khuyên là bạn nói chuyện với họ nhé. Điều này sẽ giúp giải tỏa đi được rất nhiều áp lực tâm lý và có thể đưa bạn ra khỏi cái lớp học đấy. Tuy nhiên mình cũng nhắc lại nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng, bạn không cảm thấy an toàn hay thoải mái thì có thể tìm lên nơi khác, ví dụ như diễn đàn mình. Mình gợi ý bạn có thể thử qua tổng đài quốc gia 111 bảo vệ trẻ em để xem họ có thể làm được gì. Một giải pháp thay thế là nói chuyện với bạn cùng lớp bởi vì mình nghĩ là có thể các bạn ấy cũng chán ghét hành động của người thầy ấy rồi và lập ra một kế hoạch để kiểu... lật đổ ổng :v

Mình rất mong là bạn không tính đến cái giải pháp thay thế ấy bởi vì mình cảm thấy nhục nhã và ghê tởm thay cho những người lớn đã không đứng ra để giúp đỡ bạn. Đáng lẽ giáo viên phải là người nuôi dưỡng tương lai cho học sinh, bố mẹ phải là xương sống bảo vệ che chở con; chứ đâu phải là dọa nó đến chết đâu?


Bạn lập một tài khoản clone ở trên một máy tính khác đi, rồi gửi cho các kênh tin tức lớn hoặc group của các bậc phụ huynh (ở đâu cũng được). Thực sự mình chưa từng phải chịu hoàn cảnh của bạn như hiện tại nên mình không biết đó có phải là ý hay không nhưng bạn có thể cân nhắc.
Trong số tất cả lời khuyên thì mình thấy lời khuyên của bạn là hợp lý nhất ạ, mình đã được đưa đi điều trị tâm lý 1 thời gian giờ cũng tạm ổn, mình cũng đang dần hồi phục sau cú shock đó để chuẩn bị cho kỳ thì vào 10 sẽ diễn ra sau 4 ngày nữa ạ!!.
 

hoanthanhmuctieu6

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2020
91
209
51
Thái Bình
Trường Đời
Nếu sự việc trên là thực!!1)))))))))))
Thì điều này quả đúng không thể chấp nhận được. Một thầy có giáo dù học sinh học kém như thế nào cũng không thể có hành vi như vậy( Trừ lũ vô ý thức, cá biệt, phá hoại). Nếu bạn đã là học sinh ngoan, thân thiện thì điều này càng không thể chấp nhận...Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ để người ta xúc phạm, đánh mình như vậy!! bạn nên nói lại với ba mẹ, cha mẹ ruột thịt chẳng lẽ phớt lờ... Còn vài hôm nữa là ra trường rùi nên đừng quan tâm đến ổng làm chi, cứ chăm chỉ học tập vào rồi bạn điểm cao cho ổng bẽ mặt. Bạn phải biết cay cú mà phấn đấu... nếu bạn đấu tranh với ổng thì bạn sẽ không có thời gian học và bạn sẽ không đạt được kết quả cao sẽ như không. bạn đấu vs ổng cũng chẳng được gì cả, vì mọi thứ đều đứng về bên ổng. Theo mình thì cách chọc tức ổng hay nhất là thi xong biết điểm đạt kết quả cao thì sang nhà ổng chơi, ngồi cảm ơn ổng nói bóng nói gió cho ổng cay. Còn ở trên lớp làm cái máy ghi âm, ổng nói gì là nó ghi lại..Ổng đánh bạn bạn phải kêu to vào cho cái máy nó ghi âm, bạn nói làm sao cho ổng chửi bạn thật kinh khủng. Rồi gửi cho cái chương trình Alo chào buổi snags hay VTV14,VTV1 gì đó....
Tuy nhiên các đó cũng chi là khách quan thôi. bạn phải xem từ đầu năm học ổng đã vậy rùi. Bạn phải đặt mình vào ổng để biết vì sao ổng lại như vậy. Đừng nên giận quá mất khôn. Hãy hiểu và chia sẻ với ổng, hãy gặp riêng nói nhẹ nhàng với ổng để ổng hiểu ra...( Theo mình đó là cách hay nhất...Hòa bình tốt hơn chiến tranh mà, khi chiến đấu không để hao binh tổn tướng là cách hay nhất.......)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ổng lớn rùi thì nói ổng sẽ hiểu nếu mềm không nghe hãy dùng cứng cho ổng tiêu luôn!!!!!!!!!!111

Quan điểm riêng thôi nha!!!!!!!!
 
Top Bottom