- 19 Tháng ba 2020
- 29
- 29
- 31
- Du học sinh
- Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry


Tựa đề là câu nói mình thắc mắc mấy ngày này mà không biết câu trả lời nữa
Mình và bạn ý làm bạn nhau từ nhỏ, vì nhà gần nhau. Từ nhỏ đến lớn mình chỉ coi N ( viết tắt tên) là 1 người bạn thôi, mình cũng hay để ý những lời gắn ghép từ mọi người và luôn luôn phản bác nó, nói thẳng ra là mình không thích nó và nó không phải gu của mình. Bọn mình thì hay đi học chung, nhưng khác lớp , chả nói chuyện gì nhiều cơ bản mình coi nó như 1 đứa bạn bình thường rồi , cũng không quan tâm nó lắm. Có bữa nó hỏi mình là có biết "friendzone" là gì ko? mình trả lời chung chung, nó nói nó thích 1 người rồi nhưng chắc cả 2 là friendzone, nhưng mình chả thấy nó có biểu hiện thích ai cả
Vậy giờ bọn mình là friendzone sao?
Mình thì không muốn mất tình bạn với nó, vậy phải làm sao nếu như nó thích mình thật
Mình và bạn ý làm bạn nhau từ nhỏ, vì nhà gần nhau. Từ nhỏ đến lớn mình chỉ coi N ( viết tắt tên) là 1 người bạn thôi, mình cũng hay để ý những lời gắn ghép từ mọi người và luôn luôn phản bác nó, nói thẳng ra là mình không thích nó và nó không phải gu của mình. Bọn mình thì hay đi học chung, nhưng khác lớp , chả nói chuyện gì nhiều cơ bản mình coi nó như 1 đứa bạn bình thường rồi , cũng không quan tâm nó lắm. Có bữa nó hỏi mình là có biết "friendzone" là gì ko? mình trả lời chung chung, nó nói nó thích 1 người rồi nhưng chắc cả 2 là friendzone, nhưng mình chả thấy nó có biểu hiện thích ai cả
Vậy giờ bọn mình là friendzone sao?
Mình thì không muốn mất tình bạn với nó, vậy phải làm sao nếu như nó thích mình thật
Last edited by a moderator: