Thích - Thương Biết yêu xa là khổ! Vậy sao vẫn cứ yêu?

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
Hi chị.
Thật ra trong suốt cuộc đời em chưa từng nếm trải thứ gọi là 'Tình yêu' cả
Nên có thể nói nó hoàn toàn là thứ xa xỉ đối với em
Mà trên lớp hầu như cả lớp có cặp hết rồi :( Nhìn tụi nó cứ ôm ấp nhau rồi anh - em mà thấy ghét và tội mình :(
Em thấy yêu xa có lẽ khó giữ hơn yêu gần vì khoảng cách địa lý và hiện nay mạng xã hội mọi người toàn đi lừa (ý kiến riêng)
Tất nhiên cũng có nhiều tình yêu xa mà thật lòng khiến cho cả hai phía biết trân trọng nhau hơn
Nhưng thật sự mà nói thì... khá là khó giữ (theo em) vì ta đâu biết được đối phương ngoài ra còn người khác thì sao và cả 2 người cũng không thể thật sự hiểu hết nhau chỉ qua những dòng chat.

À, còn về chị kể chính mình thì em khá hóng chuyện tình giữa chị với anh Nghĩa đó :p
Kể luôn cũng được chị à :)

#Chưa biết yêu
 

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Mình và cô ấy yêu nhau từ hồi 2012, được hơn 1y thì cô ấy chuyển đến Thần giới theo dạng thức phi thăng để thỏa sức tranh đấu cùng nhân tộc, thú tộc, ma tộc, kể từ đó chúng mình yêu xa....
 

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
ừm thì nhiều người cũng nói chưa lên yêu đương bao giờ có công có việc đàng hoàng thì tự khắc có người theo với lại việc yêu xa khá là khó khăn em cũng đã trải qua 1 mối tình khi yêu xa và nó cũng nhanh chóng dừng lại nhiều lúc người đó ăn cơm chưa hay làm gì chưa bla bla thì đó cũng chỉ thể hiện sự quan tâm của mình thôi chứ người ta bảo chưa thì mình cũng chẳng làm gì được thôi thì yêu xa chả ai cấm đâu nhưng mà đợii đến khi mình có công có việc đoàng hoàng đi rồi mình hãy bay vào thăm người ta rồi thì lúc đấy nó mới thể hiện đc sự quan tâm nhất:D:D:D
à mà chị giáo ơi cái chỗ chữ ký của chị là ảnh gì vại
 
  • Like
Reactions: Đắng!

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
Iu đưn được hơn 1 năm rồi vui có buồn có cái gì cũng có... Chỉ không có 1 thứ là cái nắm tay thật sự cái ôm thật sự... Khóc không có ai... Buồn không thể gục đầu vào vai ngừi đọ..... không được ở gần nhau bùn lắm...nản cũng nản lắm nhưng mà khi yêu thì dù thế nào cũng sẽ cố gắng bên nhau... Biết đâu sau này... Từ yêu xa lại thành gần thì sao và biết đâu " sau tất cả mình lại trở về với nhau" thì sao ? Không nhớ rõ là kể cho Xuân nghe chuyện tình cảm của Mai chưa hỉ????
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Mình và cô ấy yêu nhau từ hồi 2012, được hơn 1y thì cô ấy chuyển đến Thần giới theo dạng thức phi thăng để thỏa sức tranh đấu cùng nhân tộc, thú tộc, ma tộc, kể từ đó chúng mình yêu xa....
Không hiểu lắm bạn ơi! Nghe kiểu như tình yêu trên game vậy?? Mong bạn có thể nói rõ hon, bạn yêu xa như nào, cảm giác ra sao... rồi kinh nghiệm của bạn :p
ừm thì nhiều người cũng nói chưa lên yêu đương bao giờ có công có việc đàng hoàng thì tự khắc có người theo với lại việc yêu xa khá là khó khăn em cũng đã trải qua 1 mối tình khi yêu xa và nó cũng nhanh chóng dừng lại nhiều lúc người đó ăn cơm chưa hay làm gì chưa bla bla thì đó cũng chỉ thể hiện sự quan tâm của mình thôi chứ người ta bảo chưa thì mình cũng chẳng làm gì được thôi thì yêu xa chả ai cấm đâu nhưng mà đợii đến khi mình có công có việc đoàng hoàng đi rồi mình hãy bay vào thăm người ta rồi thì lúc đấy nó mới thể hiện đc sự quan tâm nhất:D:D:D
à mà chị giáo ơi cái chỗ chữ ký của chị là ảnh gì vại
Chị giáo nói chỗ chũ ký kia á... là chị là người yêu của anh ta.
Ài... chị nghĩ là chờ đến lúc đó thì... chán lắm em à, lúc khi có công việc đủ đầy rồi thì... thanh xuân qua rồi. Tình yêu của chị hiện tại bây giờ nó đủ đầy, nó vui vẻ, không vụ lợi, không có nhiều thứ phải lo, được tự do không phải ràng buộc bởi xã hội nhiều. Tình yêu ở cái tuổi này còn trong sang, chứ chị thấy đợi khi có gia thể, gia cảnh rồi á,.. thì chị thấy nó hơi bị mơ hồ, lúc đó yêu còn phụ thuộc vào vật chất nữa :( Tóm lại hơi mơ hồ. Yêu xa thì .... để sau chị nói nhen , nó kết thúc nhanh, nhưng em nghỉ phải làm như nào để lâu... và lâu hơn cả chị với anh ta... :p Yêu làm sao mà không chán, và cũng không phai nhạt... đó em đó.
Iu đưn được hơn 1 năm rồi vui có buồn có cái gì cũng có... Chỉ không có 1 thứ là cái nắm tay thật sự cái ôm thật sự... Khóc không có ai... Buồn không thể gục đầu vào vai ngừi đọ..... không được ở gần nhau bùn lắm...nản cũng nản lắm nhưng mà khi yêu thì dù thế nào cũng sẽ cố gắng bên nhau... Biết đâu sau này... Từ yêu xa lại thành gần thì sao và biết đâu " sau tất cả mình lại trở về với nhau" thì sao ? Không nhớ rõ là kể cho Xuân nghe chuyện tình cảm của Mai chưa hỉ????
Hiii.. Mình cũng mong vậy mờ, cũng muốn được ôm, được nắm tay, nắm chân. :p Không gần nhau cũng nản, nhưng Xuân lại thích điều này, chính vì không gần nhau nên thử thách càng lớn, chính cái thử thách đó làm mình hưng phấn hơn, mún chinh phục chính cái thách thức đó. Yêu xa trở thành yêu gần... mình cũng đang trông ngóng điều này. Còn về của Mai.. nếu có thể thì kể đây lun, cho mọi người cũng biết. Ngỡ đâu có ai đang tìm hiểu Mai thì sao :p
 
Last edited:

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
Em thắc mắc là sao chỉ kể về mối tình cũ mà hong kể về mối tình xa hiện tại nhỉ :p
Em thì có 2 mối tình yêu xa, thế thì kể cái cũ trước nhé
Mối tình cũ: Lúc đó thì em với bạn đó chỉ cách có 2 tỉnh thành thôi, nhưng không đi được do phải ôn thi lên cấp 3, mà sau khi thi cấp 3 thì rớt do chủ quan, rồi đến khi đi học lại thì cũng vào cùng trường của bạn đó, nhưng mà do quá ngại ngùng nên không có nói chuyện trực tiếp và thế là sau 1 tuần người đó chia tay em luôn. Sau đó rút đc kinh nghiệm là không nên ngại ngùng khi nói chuyện với người mình yêu
Mối tình hiện tại: Bài học: Không nên thân với quá nhiều người con gái khác =))
Mà buồn cái là yêu xa khổ lắm, đau lắm.....Muốn ôm nhưng không được, nắm tay cũng không được, muốn chăm sóc thật sự nhưng không được, an ủi khi đối phương buồn, đưa vai cho đối phương khóc...........Nhiều thứ vui nhưng nhiều nhứ buồn (Buồn là chủ yếu)
 
Last edited:

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Hi chị.
Thật ra trong suốt cuộc đời em chưa từng nếm trải thứ gọi là 'Tình yêu' cả
Nên có thể nói nó hoàn toàn là thứ xa xỉ đối với em
Mà trên lớp hầu như cả lớp có cặp hết rồi :( Nhìn tụi nó cứ ôm ấp nhau rồi anh - em mà thấy ghét và tội mình :(
Em thấy yêu xa có lẽ khó giữ hơn yêu gần vì khoảng cách địa lý và hiện nay mạng xã hội mọi người toàn đi lừa (ý kiến riêng)
Tất nhiên cũng có nhiều tình yêu xa mà thật lòng khiến cho cả hai phía biết trân trọng nhau hơn
Nhưng thật sự mà nói thì... khá là khó giữ (theo em) vì ta đâu biết được đối phương ngoài ra còn người khác thì sao và cả 2 người cũng không thể thật sự hiểu hết nhau chỉ qua những dòng chat.

À, còn về chị kể chính mình thì em khá hóng chuyện tình giữa chị với anh Nghĩa đó :p
Kể luôn cũng được chị à :)

#Chưa biết yêu
Yêu cũng được, không yêu cũng được, đừng quan trọng cái đó và cũng đừng buồn em à. Khi nào nó đến em sẽ cảm giác được nó thôi. Dù sao thì làm sao đó không để ảnh hưởng đến học tập của mình là được.
Mình và cô ấy yêu nhau từ hồi 2012, được hơn 1y thì cô ấy chuyển đến Thần giới theo dạng thức phi thăng để thỏa sức tranh đấu cùng nhân tộc, thú tộc, ma tộc, kể từ đó chúng mình yêu xa....
Bớt phim bớt game lại ông ơi ==
ừm thì nhiều người cũng nói chưa lên yêu đương bao giờ có công có việc đàng hoàng thì tự khắc có người theo với lại việc yêu xa khá là khó khăn em cũng đã trải qua 1 mối tình khi yêu xa và nó cũng nhanh chóng dừng lại nhiều lúc người đó ăn cơm chưa hay làm gì chưa bla bla thì đó cũng chỉ thể hiện sự quan tâm của mình thôi chứ người ta bảo chưa thì mình cũng chẳng làm gì được thôi thì yêu xa chả ai cấm đâu nhưng mà đợii đến khi mình có công có việc đoàng hoàng đi rồi mình hãy bay vào thăm người ta rồi thì lúc đấy nó mới thể hiện đc sự quan tâm nhất:D:D:D
à mà chị giáo ơi cái chỗ chữ ký của chị là ảnh gì vại
Nói trước bước không qua em ơi ~ ~ Cái gì đến cho nó đến đi
Iu đưn được hơn 1 năm rồi vui có buồn có cái gì cũng có... Chỉ không có 1 thứ là cái nắm tay thật sự cái ôm thật sự... Khóc không có ai... Buồn không thể gục đầu vào vai ngừi đọ..... không được ở gần nhau bùn lắm...nản cũng nản lắm nhưng mà khi yêu thì dù thế nào cũng sẽ cố gắng bên nhau... Biết đâu sau này... Từ yêu xa lại thành gần thì sao và biết đâu " sau tất cả mình lại trở về với nhau" thì sao ? Không nhớ rõ là kể cho Xuân nghe chuyện tình cảm của Mai chưa hỉ????
Em thắc mắc là sao chỉ kể về mối tình cũ mà hong kể về mối tình xa hiện tại nhỉ :p
Em thì có 2 mối tình yêu xa, thế thì kể cái cũ trước nhé
Mối tình cũ: Lúc đó thì em với bạn đó chỉ cách có 2 tỉnh thành thôi, nhưng không đi được do phải ôn thi lên cấp 3, mà sau khi thi cấp 3 thì rớt do chủ quan, rồi đến khi đi học lại thì cũng vào cùng trường của bạn đó, nhưng mà do quá ngại ngùng nên không có nói chuyện trực tiếp và thế là sau 1 tuần người đó chia tay em luôn. Sau đó rút đc kinh nghiệm là không nên ngại ngùng khi nói chuyện với người mình yêu
Mối tình hiện tại: Bài học: Không nên thân với quá nhiều người con gái khác =))
Mà buồn cái là yêu xa khổ lắm, đau lắm.....Muốn ôm nhưng không được, nắm tay cũng không được, muốn chăm sóc thật sự nhưng không được, an ủi khi đối phương buồn, đưa vai cho đối phương khóc...........Nhiều thứ vui nhưng nhiều nhứ buồn (Buồn là chủ yếu)
m còn lâu hơn t nữa .-. Mấy năm nhỉ? Hai bọn m gặp nhau á... Hiếu, m còn du học phải k @@
Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
Thú thật thì... mới được 1 năm mà nhiều chuyện xảy ra quá... 1 năm gặp nhau, làm việc với nhau được vài tháng... Cảm xúc hả? Vui? Ừ thì vui đó, sướng đó nhưng lo lắm... Buồn? Nhiều lắm, mình không ở cạnh sao biết người ta như thế nào? Lúc cãi nhau, rồi giận... Nhiều lúc Vũ nằm ngủ mà không nhắm mắt được, đưa tay vào bóng tối, nhìn... Nhưng nhìn gì, với tay là với cái gì... Vũ không biết. Lúc đó nước mắt Vũ rơi... Lạ nhỉ :D một người con trai rơi nước mắt vô cớ, Vũ không biết Vũ làm gì nữa... Chuyện gì qua cũng qua mà đúng không ^^ Rồi cũng hết giận hết dỗi, và đến bây giờ, thứ Vũ quan tâm là cố hết sức để học... Sau này còn nhiều cái nữa... Học để tìm dễ hơn, học để có gì đó là lo cho người ta, học để lo cho bản thân mình cho vững... Haizz... Chuyện gì đến sẽ đến, nếu thật sự yêu thì sẽ tìm được thôi... sợ khi tìm thấy không nói với nhau câu nào...
 

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Hi chị.
Thật ra trong suốt cuộc đời em chưa từng nếm trải thứ gọi là 'Tình yêu' cả
Nên có thể nói nó hoàn toàn là thứ xa xỉ đối với em
Mà trên lớp hầu như cả lớp có cặp hết rồi :( Nhìn tụi nó cứ ôm ấp nhau rồi anh - em mà thấy ghét và tội mình :(
Em thấy yêu xa có lẽ khó giữ hơn yêu gần vì khoảng cách địa lý và hiện nay mạng xã hội mọi người toàn đi lừa (ý kiến riêng)
Tất nhiên cũng có nhiều tình yêu xa mà thật lòng khiến cho cả hai phía biết trân trọng nhau hơn
Nhưng thật sự mà nói thì... khá là khó giữ (theo em) vì ta đâu biết được đối phương ngoài ra còn người khác thì sao và cả 2 người cũng không thể thật sự hiểu hết nhau chỉ qua những dòng chat.

À, còn về chị kể chính mình thì em khá hóng chuyện tình giữa chị với anh Nghĩa đó :p
Kể luôn cũng được chị à :)

#Chưa biết yêu
Sao lại thấy ghét, rồi tội bản thân chứ! Chưa có thì cũng đâu có sao, cũng đâu có gọi là ế. Lừa không nhể, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Mình tin là thật thì là thật, tùy bản thân em thôi. Lừa thì chị thấy có mấy kẻ lừa tình rồi, chị cũng là một trong những chuyên gia đi lừa, đi tổn thương người khác. (Thật chất không phải lừa mà là trêu đùa á em) Chị lại thấy địa lý xa... tình yêu cũng nhiều, với lại quen cũng lâu. Ngày trước quen gần thì là 1 năm, khi yêu xa lại trở thành 100 ngày, nhưng những lúc yêu xa đó ( chị thực chất trêu đùa họ không thôi, rồi lại chán, rồi lại nản, nên chị chia tay) Đến giờ gặp được anh Nghĩa, yêu ảnh, thì chị thấy được giữa chị và anh ấy khoảng cách địa lý tỉ lệ thuận với tình cảm trao đi tỉ lệ thuận với thời gian bên nhau. Yêu xa thật sự không khó giữ như em nghĩ đâu. Chị yêu xa cũng 5 người rồi đấy, tính cả ảnh. Không hề khó giữ, quan trọng là ở người con gái và người con trai kia thôi. NẾu như em yêu xa... em sẽ có những mặt tốt như nào, và xấu như nào? Mà chị nghỉ đến lúc đó em mới trả lời được nhỉ! Rồi em cũng love một người nào đó ở xa thôi, chị lại tin vào tình yêu không khoảng cách xa địa lý này! :p Còn về chuyện bọn chị... muốn nghe thật sao :)
Em thắc mắc là sao chỉ kể về mối tình cũ mà hong kể về mối tình xa hiện tại nhỉ :p
Em thì có 2 mối tình yêu xa, thế thì kể cái cũ trước nhé
Mối tình cũ: Lúc đó thì em với bạn đó chỉ cách có 2 tỉnh thành thôi, nhưng không đi được do phải ôn thi lên cấp 3, mà sau khi thi cấp 3 thì rớt do chủ quan, rồi đến khi đi học lại thì cũng vào cùng trường của bạn đó, nhưng mà do quá ngại ngùng nên không có nói chuyện trực tiếp và thế là sau 1 tuần người đó chia tay em luôn. Sau đó rút đc kinh nghiệm là không nên ngại ngùng khi nói chuyện với người mình yêu
Mối tình hiện tại: Bài học: Không nên thân với quá nhiều người con gái khác =))
Mà buồn cái là yêu xa khổ lắm, đau lắm.....Muốn ôm nhưng không được, nắm tay cũng không được, muốn chăm sóc thật sự nhưng không được, an ủi khi đối phương buồn, đưa vai cho đối phương khóc...........Nhiều thứ vui nhưng nhiều nhứ buồn (Buồn là chủ yếu)
Ếc lý do chia tay gì quái lạ vậy?? Thật sự lạ lun đấy. Mà sao xưng em vậy =.= Thích làm em hả? Sau khi chia tay cậu cảm thấy thế nào? Mọi chuyện ra sao, ổn không? Chia tay như vậy cậu có những phản ứng gì? Vượt qua như nào
Vì có một vài bạn nữ rơi vào trường hợp như cậu, cũng có một vài bạn nam. Thông qua topic này... các bạn ấy sẽ tự giải đáp cho chính mình, nên mong cậu nói rõ xíu nhen. :<
Yêu cũng được, không yêu cũng được, đừng quan trọng cái đó và cũng đừng buồn em à. Khi nào nó đến em sẽ cảm giác được nó thôi. Dù sao thì làm sao đó không để ảnh hưởng đến học tập của mình là được.
Vũ dạo này trưởng thành ghê á! Vậy là tôi đỡ lo cho mi rồi. Dẫu sao không ảnh hưởng đến học tập. Yêu thì yêu, nhưng yêu có lý trí là được. Yêu mà không dùng não, thì chịu khổ thôi. Tình yêu chả ai thiệt cũng chả ai lời, "thiệt hại" hay "lời" thì cũng chỉ là quan niệm của những người chưa thật sự yêu.
Nói trước bước không qua em ơi ~ ~ Cái gì đến cho nó đến đi
Trời, chị đây nằm mơ còn không thấy, còn anh ấy mơ xong hụt hẫn. Nào tình yêu đủ lớn, đến lúc, đến thời điểm thì sẽ gặp thôi. Yêu không nhất thiết phải gặp trong khi này khi nọ, hay yêu cũng không nhất thiệt phải ôm mặt khóc một mình, bệnh... thì muốn lo cho cô ấy đó, nhưng khoảng cách đúng không? Thay vì không thể làm gì :> Em hãy làm cho cô ấy vài điều nhỏ nhặt nhất... hát cho cô ấy hay gi đó, hoặc có thể im lặng lắng nghe hơi thở cô ấy. ( Anh Nghĩa cũng hay vậy đó, hát cực dỡ mà hát miết thôi, nhiều khi đau bụng tháng, hay sốt, ho.. lôi ra nghe lại... rồi chị lại ngồi cười, cười cho đau bụng luôn thì thôi há há há há). Sẽ bước qua được thôi, chỉ là họ có đủ dũng khí chờ nhau, chờ đợi 1 khoảng thời gian lâu vậy không? Và ở giữa hai người có cảm thấy phiền, hay có lỗi khi để người mình thương chờ vậy không? Một ngươi con gái họ sẳn sàng chờ khi họ đã thật sự yêu. Nhưng danh dự của người con trai, họ lại thấy có lỗi khi để người thương chờ.. nên sẽ dẫn đến vài lỗi lầm làm cho khoảng cách dần xa :(
 

Ruka93

Banned
Banned
Thành viên
16 Tháng chín 2018
460
437
76
30
Hà Nội
THPT Thạch Thất
Yêu cũng được, không yêu cũng được, đừng quan trọng cái đó và cũng đừng buồn em à. Khi nào nó đến em sẽ cảm giác được nó thôi. Dù sao thì làm sao đó không để ảnh hưởng đến học tập của mình là được.

Bớt phim bớt game lại ông ơi ==

Nói trước bước không qua em ơi ~ ~ Cái gì đến cho nó đến đi


m còn lâu hơn t nữa .-. Mấy năm nhỉ? Hai bọn m gặp nhau á... Hiếu, m còn du học phải k @@

Thú thật thì... mới được 1 năm mà nhiều chuyện xảy ra quá... 1 năm gặp nhau, làm việc với nhau được vài tháng... Cảm xúc hả? Vui? Ừ thì vui đó, sướng đó nhưng lo lắm... Buồn? Nhiều lắm, mình không ở cạnh sao biết người ta như thế nào? Lúc cãi nhau, rồi giận... Nhiều lúc Vũ nằm ngủ mà không nhắm mắt được, đưa tay vào bóng tối, nhìn... Nhưng nhìn gì, với tay là với cái gì... Vũ không biết. Lúc đó nước mắt Vũ rơi... Lạ nhỉ :D một người con trai rơi nước mắt vô cớ, Vũ không biết Vũ làm gì nữa... Chuyện gì qua cũng qua mà đúng không ^^ Rồi cũng hết giận hết dỗi, và đến bây giờ, thứ Vũ quan tâm là cố hết sức để học... Sau này còn nhiều cái nữa... Học để tìm dễ hơn, học để có gì đó là lo cho người ta, học để lo cho bản thân mình cho vững... Haizz... Chuyện gì đến sẽ đến, nếu thật sự yêu thì sẽ tìm được thôi... sợ khi tìm thấy không nói với nhau câu nào...
Có bắt phải tin đâu thanh niên, cậu còn non khi nói đến thế giới vạn vật lắm
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Không hiểu lắm bạn ơi! Nghe kiểu như tình yêu trên game vậy?? Mong bạn có thể nói rõ hon, bạn yêu xa như nào, cảm giác ra sao... rồi kinh nghiệm của bạn :p

Chị giáo nói chỗ chũ ký kia á... là chị là người yêu của anh ta.
Ài... chị nghĩ là chờ đến lúc đó thì... chán lắm em à, lúc khi có công việc đủ đầy rồi thì... thanh xuân qua rồi. Tình yêu của chị hiện tại bây giờ nó đủ đầy, nó vui vẻ, không vụ lợi, không có nhiều thứ phải lo, được tự do không phải ràng buộc bởi xã hội nhiều. Tình yêu ở cái tuổi này còn trong sang, chứ chị thấy đợi khi có gia thể, gia cảnh rồi á,.. thì chị thấy nó hơi bị mơ hồ, lúc đó yêu còn phụ thuộc vào vật chất nữa :( Tóm lại hơi mơ hồ. Yêu xa thì .... để sau chị nói nhen , nó kết thúc nhanh, nhưng em nghỉ phải làm như nào để lâu... và lâu hơn cả chị với anh ta... :p Yêu làm sao mà không chán, và cũng không phai nhạt... đó em đó.

Hiii.. Mình cũng mong vậy mờ, cũng muốn được ôm, được nắm tay, nắm chân. :p Không gần nhau cũng nản, nhưng Xuân lại thích điều này, chính vì không gần nhau nên thử thách càng lớn, chính cái thử thách đó làm mình hưng phấn hơn, mún chinh phục chính cái thách thức đó. Yêu xa trở thành yêu gần... mình cũng đang trông ngóng điều này. Còn về của Mai.. nếu có thể thì kể đây lun, cho mọi người cũng biết. Ngỡ đâu có ai đang tìm hiểu Mai thì sao :p
Thôi em xin... Làm gì có ai thích đâu... Hỏi bạn này này @Tohru - san
Yêu thì cứ yêu thôi ... Tình cũ cũng là từ HMF đấy Xuân ^^
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Thú thật thì... mới được 1 năm mà nhiều chuyện xảy ra quá... 1 năm gặp nhau, làm việc với nhau được vài tháng... Cảm xúc hả? Vui? Ừ thì vui đó, sướng đó nhưng lo lắm... Buồn? Nhiều lắm, mình không ở cạnh sao biết người ta như thế nào? Lúc cãi nhau, rồi giận... Nhiều lúc Vũ nằm ngủ mà không nhắm mắt được, đưa tay vào bóng tối, nhìn... Nhưng nhìn gì, với tay là với cái gì... Vũ không biết. Lúc đó nước mắt Vũ rơi... Lạ nhỉ :D một người con trai rơi nước mắt vô cớ, Vũ không biết Vũ làm gì nữa... Chuyện gì qua cũng qua mà đúng không ^^ Rồi cũng hết giận hết dỗi, và đến bây giờ, thứ Vũ quan tâm là cố hết sức để học... Sau này còn nhiều cái nữa... Học để tìm dễ hơn, học để có gì đó là lo cho người ta, học để lo cho bản thân mình cho vững... Haizz... Chuyện gì đến sẽ đến, nếu thật sự yêu thì sẽ tìm được thôi... sợ khi tìm thấy không nói với nhau câu nào...
Xuân không thể hiểu được. Có những người họ muốn thành công nhưng cũng muốn có người thương nhớ. Giữa yêu một người, bảo vệ một người.... với thành công trong tương lai. Bạn sẽ chọn cái gì? Khó trả lời chứ. Nếu cứ nhao đầu vô học, dù mình thích người ta, người ta cũng thích mình... Thôi thì mình hi sinh vậy để sau này có sự nghiệp rồi lo cho họ sau, thời học sinh vẫn vậy đến đại học cũng vậy... đến khi ra trường xin việc cũng vậy. Ai rảnh chờ đến vậy chứ. Bỏ hết thanh xuân lo cho sự nghiệp nhưng đổi lại được gì? Người mình thương, người thương mình cũng rời đi. Còn nếu chọn yêu... thì lo cho họ được cái gì? Cho họ cảm xúc nhưng không cho họ được danh phận hay không cho họ được hạnh phúc thì yêu làm gì? Đừng lại. NẾu như chọn cả hai... thì cả hai sẽ đều nhau. Một bên cân bằng, bên kia cũng tỉ lệ thuận và ngang hàng nhau. NẾu học thì sẽ học rất giỏi, nếu chọn yêu thì sẽ yêu rất nhiều. Còn chọn cả hai thì bạn phải chấp nhận nó ít, nó đều, không có gì xuất sắc cả... Gọi là bình thường mà thôi. :( Yêu quá thì sai, lý trí đâu hết rồi... Học quá là ngốc, học để rồi lo cho họ... thật chất đến lúc đó còn ai mà lo hông? Thành công nhiều người đeo... môn đăng hộ đối vẫn còn mà... Quan niệm xa xưa ở Việt Nam vẫn còn đó. :( Chán thật... Bạn Xuân cũng nói không yêu để mà lo tương lai... Chị Xuân cũng vậy. :( Cứ như vậy tổn thương người khác một cách vô hình... không rõ ràng gì cả... Như vậy nó có đáng không :( Tổn thương vô tình, con dao không dạng đó... đau lắm à nhen!
Có chứ chị
Em muốn biết sao chị với anh lại quen nhau
Muốn biết sao.... Để chị kể ở topic về con gái :) Chị muốn nói một chút cho vài cô bé của chị.
Mk thì toàn quen gần thôi, mk sống ở khu đô thị nên yêu toàn những người ở cùng tòa thôi.
Quen gần cảm thấy như nào? ??? Lâu quá rồi chưa yêu một ai đó gần... chắc cũng gần 1 hay 2 năm gì đó :>
Có bắt phải tin đâu thanh niên, cậu còn non khi nói đến thế giới vạn vật lắm
Cậu này nói khó hiểu quá.... Dành hết phần khó hiểu của người khác rồi :(
Thôi em xin... Làm gì có ai thích đâu... Hỏi bạn này này @Tohru - san
Yêu thì cứ yêu thôi ... Tình cũ cũng là từ HMF đấy Xuân ^^
Xuân lần đầu thích một người trên HMF ... và nghĩ sẽ không yêu một ai trên đây ngoài ảnh đâu... :) ( Mặc dù không đoán trước được tương lai)
 

Tuấn Anh Nguyễn

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng tư 2020
7
6
16
18
TP Hồ Chí Minh
Trường THCS Bạch Đằng
Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
Hmm kể sao taa:v mối tình này cũng là mối tình đầu luôn:v ,đầu tiên là tớ hỏi bài xong cậu ấy giải :v do lúc đó chechau dữ lắm :v xong ib với cậu ấy ,hình như được hơn 1 tuần thì phải :v tự nhiên làm ny của nhau :v kiểu yew dạo í :v ban đầu cũng ko có cảm giác đâu dần dần thì cũng hơi hơi ,ib với cậu ấy như 1 thói quen vậy , cũng chả biết từ bao giờ mình thích cậu ấy :v ,đến tầm giữa tháng 7 năm ngoái cậu ấy bắt đầu im lặng ,ib thì ko rep:( ,1 tuần sau thì cậu ấy nói lời xinloi r ct ,ct xong thì tớ mới nhận ra tớ thích cậu ấy nhiều lắm( éo le thật) "có ko giữ mất đừng tìm":( haizz ,từ khi ct đến giờ là Cr cậu ấy được 9 tháng rồi,vẫn còn nhắn tin qua lại ,lúc mập mờ như yewnhau lúc như ng dưng ,chả hiểu tại sao lại vậy nữa, mối tình đầu lâm li bi đát:(,cậu ấy giỏi lắm siêu siêu giỏi luôn thấy mình hoàn toàn ko xứng với ngta ,chả biết làm j nữa,UnCr ko được mà Cr cũng chả xong :(
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Hmm kể sao taa:v mối tình này cũng là mối tình đầu luôn:v ,đầu tiên là tớ hỏi bài xong cậu ấy giải :v do lúc đó chechau dữ lắm :v xong ib với cậu ấy ,hình như được hơn 1 tuần thì phải :v tự nhiên làm ny của nhau :v kiểu yew dạo í :v ban đầu cũng ko có cảm giác đâu dần dần thì cũng hơi hơi ,ib với cậu ấy như 1 thói quen vậy , cũng chả biết từ bao giờ mình thích cậu ấy :v ,đến tầm giữa tháng 7 năm ngoái cậu ấy bắt đầu im lặng ,ib thì ko rep:( ,1 tuần sau thì cậu ấy nói lời xinloi r ct ,ct xong thì tớ mới nhận ra tớ thích cậu ấy nhiều lắm( éo le thật) "có ko giữ mất đừng tìm":( haizz ,từ khi ct đến giờ là Cr cậu ấy được 9 tháng rồi,vẫn còn nhắn tin qua lại ,lúc mập mờ như yewnhau lúc như ng dưng ,chả hiểu tại sao lại vậy nữa, mối tình đầu lâm li bi đát:(,cậu ấy giỏi lắm siêu siêu giỏi luôn thấy mình hoàn toàn ko xứng với ngta ,chả biết làm j nữa,UnCr ko được mà Cr cũng chả xong :(
À à... kiểu này là đơn phương rồi, kiểu này chỉ là thích cũng không hẳn là yêu đâu. Với lại là.... sau này lỡ có yêu một người nào đó siêu giỏi, sau này có mà làm ngươi yêu của một cô nàng giỏi giang, hay là một ai đó giỏi hơn mình thì cậu cũng không cần phải mặc cảm. NẾu yêu thật thì mấy đó hông quan trọng. Còn về cậu, cậu cũng giống tớ thôi. Có một thời gian mình thấy người yêu của mình quá giỏi, mình cũng nghỉ đến việc không xứng. Nhưng đối với mình hiện tại thì chả sao cả. :> Vì điều quan trọng rằng... anh ấy hoàn hảo, tuyệt vời... nhưng cuối cùng cũng bị một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như mình chinh phục đó thôi. Vậy nên không cần nghỉ đến việc xứng hay không xứng. Họ giỏi thì mình phải cố gắng. Cùng nổ lực dù chả biết quen được bao lâu. Trong tình yêu, hay mỗi quan hệ nào cũng phải nghỉ đến hậu quả ngay từ khi bắt đầu... để chuẩn bị rõ tâm lý. Giống như mình.. quen anh ta ở độ tuổi này... thì chỉ có 2 lựa chọn... quen thì một sẽ chia tay trong một ngày xa xa... 2 là sẽ tiến đến hôn nhân ( nhưng cái 2 là cái khó tưởng) nên hãy suy nghĩ, chuẩn bị rõ tâm lý trước... để ngày chia xa không đau khổ mà trở nên mãn nguyện. Cậu cũng có thể lựa chọn không quen. Cắt đứt tình cảm. Tóm lại... mong cậu tìm được mối tình đẹp trong quãng thanh xuân còn lại của mình :> Hãy yêu một tình yêu ở xa... một tình yêu khoảng cách thực sự. :>>
 
  • Like
Reactions: Tuấn Anh Nguyễn

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chào mọi người nha! Lâu quá đi chắc gần một năm rồi á, tui chưa đăng một chủ đề nào luôn :p Và không biết nay làm, có ai ghé thăm không nữa! :p Hôm nay Xuân đăng topic này với một mong muốn: " Các bạn hãy quay đầu lại nhìn lại những cảm xúc của bản thân từ trước đến giờ?"
Ở cái độ tuổi dậy thì của chúng ta, nãy sinh tình cảm là chuyện rất dỗi bình thường và điều đó không có gì là lạ. Theo yêu cầu của một số bạn... muốn chia sẻ về tình yêu, cụ thể là yêu xa. Muốn giữ được tình cảm lâu dài, cũng như yêu cho "đúng" thì không phải dễ. Và bản thân Xuân còn quá nhỏ để nói về chuyện này :( Nên cũng không dám nói gì nhiều. Các anh chị, các bạn từng trải họ có thể chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm, cũng như những gì trong một mối quan hệ không khoảng cách nhưng xa địa thế. Hoặc những mối quan hệ xa địa lý cũng xa cả khoảng cách, kiểu như đơn phương. Yêu xa là khổ, nhưng biết cách yêu thì cái "khổ" cũng trở nên hạnh phúc, trở nên đẹp đẽ, yêu xa cái sự trân trọng dành cho nhau sẽ cao hơn yêu gần. Một tình yêu qua mạng dẫu biết kết quả sẽ dẫn đến những chuyện không vui, cũng có thể vui. Nhưng mình vẫn mong các bạn có một tình yêu qua mạng thực sự.
Thôi nào!!! Vào chủ đề thôi.
Trong cái topic này, mình muốn các bạn hãy kể về những mối tình yêu xa của chính bản thân mình, thời gian bạn quen họ, và bạn rút ra được gì ở mối tình cũ đó.
Xuân mong mọi người có thể trả lời để Xuân cũng như các bạn biết thêm một chút kinh nghiệm của các bạn, các anh chị.
Mình kêu mọi người kể về tình yêu của họ. Vậy mình có nên kể về chính mình không nhể?
Nếu nói là "Yêu xa" thì em cũng có 1 tình yêu: Giữa fan và idol á :D:D
Đùa thôi chứ em chưa bao giờ yêu nên cũng chưa biết yêu xa là gì. Chắc có lẽ yêu xa cũng dễ tan vỡ lắm nếu niềm tin của cả hai đủ nhiều, cứ kiểu như là yêu xa nên không được nhìn thấy nhau thường xuyên, không được trực tiếp quan tâm chăm sóc cho nhau, không được thường xuyên nắm tay nhau cùng đi dạo phố,... nên cảm xúc của cả hai bị nén lại và không bộc lộ ra được như những cặp đôi yêu gần. Hay ghen tuông, hay nhớ nhau, hay rơi nước mắt, hay cười vì nhau,...
=> Khổ thiệt á, mà người ta nói tình yêu bất chấp địa lý mà :D
Em và idol đang yêu xa mà vẫn đang rất hạnh phúc đây. Còn nhỏ yêu đương gì tầm này, nhà bao việc :D
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Nếu nói là "Yêu xa" thì em cũng có 1 tình yêu: Giữa fan và idol á :D:D
Đùa thôi chứ em chưa bao giờ yêu nên cũng chưa biết yêu xa là gì. Chắc có lẽ yêu xa cũng dễ tan vỡ lắm nếu niềm tin của cả hai đủ nhiều, cứ kiểu như là yêu xa nên không được nhìn thấy nhau thường xuyên, không được trực tiếp quan tâm chăm sóc cho nhau, không được thường xuyên nắm tay nhau cùng đi dạo phố,... nên cảm xúc của cả hai bị nén lại và không bộc lộ ra được như những cặp đôi yêu gần. Hay ghen tuông, hay nhớ nhau, hay rơi nước mắt, hay cười vì nhau,...
=> Khổ thiệt á, mà người ta nói tình yêu bất chấp địa lý mà :D
Em và idol đang yêu xa mà vẫn đang rất hạnh phúc đây. Còn nhỏ yêu đương gì tầm này, nhà bao việc :D
Hiiiiii... nhà bao việc ai lại cấm yêu. Nhưng độ tuổi của Bắp nhỏ quá đê.... ở độ tuổi nó chị mới like thôi không love được... Lớn lên cũng cở 16 17 rồi mới thương thật sự... sau đó mới yêu. Ngày chị bé như Bắp á... toàn thích người ta không? Với lại hồi đó chị cũng ngố chả biết đến mạng là gì? Đến khi chị 15 chị ms biết trên đời này có mạng internet đấy :< em còn bé... lo chơi với ăn bánh ăn kẹo đê. Hồi như chị ... thích một người toàn chia kẹo cho người ta.. Giờ nghỉ lại.. cảm thấy bản thân đáng yêu quá đi mất :) Với lại idol của em là ai, chị biết không nhỉ ??? BTS không ta
chỉ là thích chơi với nhau thui
nó có ny rùi ít chơi hơn thì bùn
Hiiiiiiii.... Còn lâu mới yêu nó.. chỉ là thích thôi... thích chơi thôi... Giống kiểu bạn thân. :> :> Hó hó hó... Chị cũng có bạn thân như vậy, xuống ngày toàn kể về chàng ta.. đau lòng rồi, vui , rồi buồn các kiểu. Cảm giác khi nào nó buồn nó mới tìm mình. Còn nó vui thì... vui bên cạnh người nó thương rồi. Có thèm để ý cô bạn này đâu. :< Nhưng giờ thì đã khác..Hai đứa đều có người mình thương hết rồi, dễ nói chuyện hơn. Với lại nếu mà nó có người yêu rồi chị cũng chả lấy làm buồn lắm... Vì ở độ tuổi của chị đâu có gọi là ế, hay gọi chẳng ai thèm đâu. Cứ tự nhiên, buồn vì không có ai nói chuyện tán ngẫu. Mấy bạn chị bây giờ... lấy tình yêu ra để thể hiện á em... nhìn kìa tao có người yêu rồi đó. :< TOàn vậy không. Còn những bạn không có người yêu thì mong đừng bao giờ tìm kiếm người yêu cho mình.. vì mình còn trẻ... co phải ế đâu mà tìm :))
 
Top Bottom