
Ừ thì tôi giỏi viết hơn nói. Học tiếng Anh tôi cũng tốt Writing hơn Speaking. Nên là bây giờ tôi WRITE cho mấy bạn READ ha! Các bạn nói tôi sân si, tôi lắm chuyện. Đúng, tôi cũng phải công nhận điều đấy. Vâng. Nhưng mà cái gì cơ? Tôi YÊU VÌ TIỀN á?? Nói cái gì thì cũng phải có lý một chút đi nhé. Đi xa quá rồi đấy. Thực sự là cái chuyện này í, bây giờ tôi mới biết đấy. Các bạn làm tôi không thể hiền nổi luôn. Yêu á? Yêu ai? Tôi có người yêu từ khi nào í nhỉ? Tôi nổi tiếng đến nỗi được đồn là có người yêu rồi cơ à? Hay là do các bạn ghét tôi? Uầy, tôi có người yêu rồi đấy. Một người mà tôi còn chưa biết mặt và chưa từng nói chuyện cơ. Chắc là giàu lắm, nhiều tiền lắm í. Mà VÌ TIỀN thì có gọi là YÊU không? Cái YÊU VÌ TIỀN í, thực ra nó không có thật. Yêu là không vì một cái gì cả. Yêu là khi mà mình chấp nhận người ta í, mình chấp nhận cái tính cách, con người thật của người ta cơ. Yêu nó không đơn giản như các bạn nghĩ thế đâu! Tôi VIẾT vậy có bạn nào hiểu không nhỉ? Mà hỏi thăm xíu, tin đồn nó lan ra đến đâu rồi? Đã đến các NGÔI TRƯỜNG khác chưa? Tính tôi là vậy, thích triết lý, thông cảm. Đây không phải lần đầu tiên đâu. Tôi không muốn nói đến mấy chuyện lặt vặt đấy, mấy vụ việc tin đồn với các trí tưởng tượng bay quá xa so với thực tế đấy đâu. Rảnh quá nên viết chơi thôi. Viết để các bạn biết là tôi không đủ hiền để nhịn thôi. Không muốn có war đâu. Nhắc nhẹ vậy thôi. Ai ghét tôi thì cứ bênh đi, tôi không có care. Mình không sai thì sao mình phải sợ