Tâm sự tình hình học online của cậu thế nào rồi/

ngocanh2572003

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
340
287
101
20
Vĩnh Phúc
thcs vĩnh tường
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
 

Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

Học sinh
Thành viên
28 Tháng mười 2018
180
156
36
Quảng Trị
THCS - THPT Cồn Tiên
Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
Còn em thì phải deadline trải nghiệm sáng tạo từ bữa tết đến giờ : ))), còn lại cũng khá nhẹ, mỗi ngày học 2-3 môn thôi, bài tập ít cũng nhẹ nhàng lắm. Nhưng kiến thức không được dạy kĩ như trên lớp :((
 

Minh Chiến ^_^

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng hai 2019
229
325
66
15
Hải Dương
Trường Tiểu học Thanh Xuân
Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
Đối với mình thì học thế này khá thú vị hơn học trên trường và cô giáo vẫn dạy những bài kế tiếp như trên trường nên khá tốt:),nhưng trường mình thì học online từ 6 giờ sáng,và lịch học kín tuần nên khá hệt mỏi :(
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
Khá vui vì bài tập một đống, hết deadline này đến deadline kia dí nhưng rất lười làm :) thầy cô giảng chả bao nhiêu, chủ yếu là tự học nên thầy cô cứ đà đó thả ga cho 1 xấp bài tập, ngày nào cũng như thế thật nhạt nhẽo@@
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
Mình thì học online trên Hocmai và Youtube. Học thì cũng ok và thầy cô giảng cũng dễ hiểu lắm nên không lo mất kiến thức. Nhưng mình ngại ở chỗ là ngồi học hoài như thế sẽ rất mỏi vai và có thể bị cận. Còn thầy cô mình trên trường chả gửi bài tập gì cho học sinh làm, cũng thảnh thơi.
 

vương giả

Học sinh
Thành viên
7 Tháng năm 2019
79
38
36
17
Bắc Ninh
tùy tâm
Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
Còn em thì học trên truyền hình và phần mềm Zoom.Cô giáo mà giảng 10 phần thì chỉ hiểu 6-7 phần thôi với cả không được gặp mặt các bạn cũng thấy buồn buồn '-'
 

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
19
Hà Nội
Trường Mần Non
Ủa
Học online vui mà
Vào lớp chat: "Mic và cam em hỏng nên cô thông cảm" (Học zoom cho người giàu mà :D)
Rồi ra làm trận rank : ))
Bài tập thì cứ như vài bạn trên này á, chụp hết đăng lên rồi qua wall mấy đứa giỏi nhờ nó giúp thôi : ))
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Đối với mình thì -.-
Học nặng hơn cả học trên trường hơn nữa toàn là tự học mấy ví dụ giảng bài của thầy cô toàn trong sách nhưng bài tập và thi lại không như thế
Là như thế này,bài tập thì không nhiều lắm nhưng cứ thích dồn lại sắp đến hạn nộp thì làm
Cảm giác là làm bài cho cả mấy năm chứ không riêng 1 kỳ nữa rồi -.-
Sau lần học này mới thấy máy tính của mình cũng trâu bò ghê há,thức cùng mình từ sáng tới tối luôn ớ
Có mấy hơn hơn 11h đêm thầy cô gửi bài tập trong lòng sợ tới mức đang ngồi coi hài mà không còn cười được nữa :>(
Nhưng không hiểu sau tuần sau còn nhiều bài tập hơn tuần trước ,học onl tới muộn muộn chưa cho nghỉ bố mẹ giục đi ăn cơm còn hỏi sao dạo này chăm thế nhưng thực ra cứ cuối giờ mới điểm danh thế nên ai léng phéng đi ra đi vào là biết hết luôn á trời,khóc một dòng sông
Bài tập không nhiều quá nhưng môn nào cũng có không biết làm từ đâu
Hôm nào mở con mắt cũng thấy deadline -.-
Học nhiều,nhìn máy tính cũng nhiều,đau mắt lắm
Có hôm đến chỗ cần nghe giảng thì mạng nó lại lag nên coi như xong...
Còn về phía thầy cô thì nói chung là cũng có nỗi khổ riêng :(
đối với mình thì lần đầu học on thì cảm thấy rất thích thú nhưng sau đó cảm thấy rất lười bởi vì cảm thấy rất nhàm chán, nhiều bài giảng trên mạng dù được khen hay nhưng do mình học mấy cô quen rồi nên nghe ko hiểu tí nào cả nhất là ngữ văn
 
Top Bottom